Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Hai

Chương 087 - Anh hùng khó qua được ải mỹ nhân

158 Bình luận - Độ dài: 1,084 từ - Cập nhật:

    Và rồi, Mary Parker đã bắt đầu hành động trong bóng tối. Với thân phận người sáng tạo, cô ta sẽ cần chuẩn bị nhiều thứ để tạo nên được câu chuyện mà mình hằng mong muốn.

   

    Đã một tuần trôi qua kể từ lần nói chuyện trên chiếc Limousine.

    Trong khoảng thời gian đó, cô ta đã nắm chắc được vị thế nhân vật nữ gần gũi nhất với Ryuuzaki.

   

    「Good morning, Ryouma! Cho cậu một cái ôm chào buổi sáng này!」

   

    「Chờ đ- Oi...... Nó đang chạm vào kìa」

   

    「Thì đang chạm đó~」

   

    Mới sáng ra, cô ta ngay khi vừa đến lớp đã ve vãn Ryuuzaki, phát huy điểm mạnh ở thân hình nảy nở của mình để thả thính cậu ta.

   

    「Uhehe...... Mà, cũng không sao. Trời ạ, nếu đã là chào hỏi kiểu Tây thì chịu rồi nhỉ. Ừm, chuyện bất khả kháng mà ha!」

   

    「Kyaaー♪ Ryouma là đồ biến thái~」

   

    Cô ta bảo bản thân là một diễn viên xịn xò, và đúng là trông diễn cũng xịn thật.

    Nhân vật chính-sama thì đang ngây ngất vì bị cô ta áp vếu vào người một cách thẳng thừng. Dù đây chỉ là một cảnh service bình thường, nhưng với cái đống thịt kia, cô ta vẫn tạo ra được hiệu quả vượt trội.

   

    Có lẽ về cỡ ngực thì của cô ta còn lớn hơn cả Yuzuki. Còn Ryuuzaki thì đang phô ra cái mặt biến thái của mình trước một Mary-san quyến rũ thế kia.

   

    ......Ơ, có gì tốt à?

    Một tên nhân vật nền thì chẳng biết gì đâu. Từ đầu tôi đã chẳng có dục vọng gì với người khác, ơ thế thì trên thân phận là một sinh vật thì tôi đang có thiếu sót à?

   

    Tự nhiên thấy băn khoăn quá. Và giờ đây, mới sáng ra, tôi đã phải ngồi tại chỗ lơ đãng ngó câu chuyện romcom của Ryuuzaki trong khi suy ngẫm về fetish của bản thân.

   

    Chuyện con gái đáng yêu hay không đáng yêu thì tôi hiểu...... nhưng chuyện dâm dục hay không dâm dục thì lại là vấn đề khác.

   

    Những suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu tôi.

    Về ngực của Mary-san và Yuzuki, tôi thực sự chẳng có cảm giác kích thích nào. Mặt khác, tôi cũng chẳng cảm thấy gì mấy khi tưởng tượng ra bộ ngực tương đối nhỏ của Azusa. Kể cả bộ ngực nằm khoảng giữa giữa của Kirari cũng chẳng để lại ấn tượng gì cho tôi.

   

    Có lẽ chẳng phải là vấn đề lớn nhỏ rồi.

    Thế thì giả dụ...... ngực của Shiho thì sao?

   

    「............~!?」

   

    Tôi thử tưởng tượng, và đầu tôi bốc khói làm tôi chẳng nghĩ thêm gì được nữa.

    Ah, không được rồi. Tưởng tượng thêm nữa chắc não tôi nổ mất thôi.

   

    Mà, tóm lại chắc là thế rồi.

    Rằng Shiho thực sự là một tồn tại đặc biệt với tôi―― ý tôi là thế.

   

    (Ra là vậy. Có thể coi là Ryuuzaki đang mang cùng cái cảm giác như của tôi dành cho Shiho, nhưng với cậu ta là cho mọi đứa con gái khác)

   

    Nhân vật chính-sama có vẻ như khá là tham lam.

    Có câu 『Anh hùng khó qua ải mỹ nhân』 mà, theo một nghĩa khác thì chắc cũng gần với số phận của nhân vật chính rồi.

   

    Dẫu thế, không thể không nói rằng cô ta quả thật là một diễn viên giỏi, khi chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi mà Mary-san vẫn có thể rút ngắn khoảng cách với Ryuuzaki bằng một tốc độ thần sầu.

   

    Bởi vì giờ đây, cô ta đã vượt qua cả Yuzuki và Kirari, những người đang có vị thế cao trong dàn harem của Ryuuzaki.

   

    Họ đã luôn kè kè bên Ryuuzaki kể từ lễ khai giảng đến giờ, nhưng chỉ trong một tuần mà cô ta đã có thể vượt qua được. Lúc này cô ta đã hoàn toàn là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí nữ chính.

   

    Vị thế của cô ta giờ đang gần với vị thế của Shiho khi trước.

    Đại khái thì, mọi thứ hiện vẫn đang đi đúng theo cái cốt truyện kia của cô ta.

   

    「HAHAHA! Ryouma, tớ hun cậu một cái nhá? Đó cũng là lời chào hỏi thôi, vậy nên không cần phải ngần ngại đâu?」

   

    「T-thế thì có hơi...... Nhưng mà, cảm ơn cậu. Có thể thân thiết được với cậu thế này, tớ vui lắm」

   

    「......K-không phải là tớ thích Ryouma hay là gì đâu đấy nhé!」

   

    ――Dù sao đi nữa, Ryuuzaki giờ đã lấy lại được tinh thần.

    Cậu ta vẫn luôn rầu rĩ kể từ cái vụ đó ở buổi dã ngoại.

   

    Dù Kirari hay Yuzuki hay những người khác trong dàn harem có động viên bao nhiêu, cậu ta vẫn cứ ủ rũ mãi.

   

    Nhờ Mary-san mà cậu ta bây giờ mới có thể trở về như trước.

   

    (Không lẽ là Ryuuzaki đang dùng hình ảnh của Mary-san để chồng lên Shiho?)

   

    Cho dù ngoại hình và tính cách của họ hoàn toàn khác nhau.

    Nhưng riêng về sự hiện diện thì cả hai khá là tương đồng. Bên Shiho thì áp đảo hơn nhiều về mặt quy mô, nhưng Mary-san lại có một bầu không khí tương đối đặc thù.

   

    Với Mary-san mang trên mình một sự thu hút vượt xa người thường, tôi có cảm giác Ryuuzaki đang muốn che lấp đi Shiho bằng hình ảnh của cô ta.

   

    Vậy nên Ryuuzaki mới hạnh phúc khi được cô ta xác nhận sự tồn tại. Những gì cậu ta thật sự muốn nghe từ Shiho đều được cô nói ra.

   

    (......Tởm thật)

   

    Với cái tình hình này, tôi tự hỏi vẻ mặt của cậu ta sẽ ra sao khi biết được tất cả chỉ là diễn.

    Có lẽ cậu ta sẽ trải nghiệm được sự tuyệt vọng mà không ai muốn nhìn.

   

    ......Mà, tôi chả ưa cậu ta, vậy nên tôi không xót thương đâu.

    Ở trường hợp này, một nhân vật chính bình thường có lẽ sẽ tan nát trái tim đến nỗi chẳng thể hồi phục lại được.

   

    Vậy nên tôi mới hứng thú.

    Rằng, Ryuuzaki là một nhân vật chính bình thường...... hay là một kẻ dị thường.

   

    Và không biết, liệu cậu ta có thể phá huỷ cái ảo tưởng về bộ romcom hệ đáng đời của Mary-san được hay không.

    Tôi thấy tò mò đôi chút rồi đây――

Bình luận (158)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

158 Bình luận

cuối cùng thằng " nhân vật chính " cũng chỉ là con cờ cho Creator với Admin trêu đùa thôi
Xem thêm
H main ngồi ngoài xem xiếc :))
Xem thêm
Top tướng mạnh nhất tam qoắc:
Top 3: Triệu Tử Vong
Top 2: Lữ Cha
Top 1: Điêu Xuồng
Xem thêm
Cảm giác main đang ở Mức độ 2 của "Tôi" trong HỘI CHỨNG MUỐN SỐNG BÌNH AN 🙃
Xem thêm
Mọi thứ đang theo đúng kịch bản và nằm trong tầm kiểm soát.
Xem thêm
Xin lỗi , vì cười nhiều quá 🤣
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Anh Long bị quay như chong chóng tự nhiên thấy tội wa =))
Xem thêm
Hêy chong chóng tre đây nobita
Xem thêm
NHC
@Rimuru_Tempest: hey long chóng tre này Nobita=)
Xem thêm
Anh long như kiểu vua bị phản quốc, sắp chết lại có người cứu r lại bị ghi đó đem đi hiến tế
Xem thêm
Vol 1 thì bị phủ vol 2 thì thành quân cờ bị mary lợi dụng :))
Xem thêm
Vol1 đúng là bị phủ vol2 nữa quân cờ thôi main nó ở cái tầm khác rồi nó chỉ muốn đứng ngoài xem con Mary làm trò thôi :)))
Xem thêm