Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Hai

Chương 091 - Sự hiện diện của nữ chính

201 Bình luận - Độ dài: 1,078 từ - Cập nhật:

    「......Có bạn nào muốn vào vai Quái vật không? Nếu có thì vui lòng hãy giơ tay lên nhé」

   

    Cho dù lớp trưởng Niou-san có hỏi vậy, thì vẫn chẳng có một cánh tay nào giữa những người khác trong lớp được giơ lên. Hẳn là ai nấy đều đang ngần ngại chuyện bước lên sân khấu rồi.

   

    Nếu mọi thứ diễn ra bình thường thì có lẽ nhân vật chính-sama sẽ kiểu 『Trời ạ, tớ thật ra chẳng muốn làm đâu, nhưng mà chẳng còn cách nào khác rồi ha』, nhưng những lời trêu chọc của Mary-san đã khiến chuyện đó không thể xảy ra.

   

    「Ryouma có muốn làm nhân vật chính thì cũng ổn với tớ thôi! Nhưng mà để Koutarou vào vai thợ săn đẹp trai thì chẳng phải có hơi kỳ lạ à? Thì tại, Koutarou có được thế đâu nhỉ! Vậy nên tớ nghĩ rằng nếu là Ryouma đẹp trai thì sẽ hợp hơn đấy!」

   

    「......Được cậu bảo vậy thì tớ cũng vui thật」

   

    Mary-san nói thế và cố giữ hình ảnh nữ chính không bị sụp đổ, nhưng tôi có thể thấy rõ rành rành cái ý muốn để tôi làm nhân vật chính của cô ta.

   

    「Nhưng mà, tên đó không hợp với vai chính」

   

    Ryuuzaki nhăn mặt. Cũng dễ hiểu......  riêng lần này thì tôi nghĩ cậu ta nói không sai.

    Bởi vì, tôi đâu có hợp với vai chính...... Giờ thì, Mary-san sẽ làm gì đây.

   

    Tôi phải làm nhân vật chính trong cái kịch bản mà cô ta tưởng tượng ra.

    Nhưng, không chỉ Ryuuzaki mà cả lớp đều chẳng chấp thuận chuyện này, vì sức ảnh hưởng của tôi chẳng đủ để vào vai chính.

   

    「Arara...... Haiz」

   

    Mary-san có lẽ cũng nhận ra được, rằng bầu không khí quanh đây đã chùng xuống.

    Thất bại rồi à? cô ta thở dài như thể muốn nói thế.

   

    ......Cô ta đúng là hơi thiếu sót thật.

    Tôi chẳng cảm nhận được sức mạnh có thể thay đổi được câu chuyện từ Mary-san.

    Sau cùng thì cô ta cũng chỉ là một nữ phụ với vai trò hỗ trợ mà thôi. Nếu không thể đưa tôi lên làm vai chính, điều đó đồng nghĩa với việc cốt truyện của cô ta đã có lỗ hổng.

   

    Nếu chuyện đã thành ra thế, thì sẽ chẳng có sự cố nào đủ đáng ngại để ảnh hưởng đến diễn biến sau này cả.

    Cuối cùng thì cũng chỉ đến được đây thôi. Mary-san, thật đáng tiếc, nhưng có vẻ như câu chuyện của cô sẽ phải kết thúc khi còn chưa có được cả chương mở đầu rồi.

   

    「Hừm, với tôi thì ai lên cũng được, nhưng... có vẻ như chẳng còn ai khác muốn tham gia nữa, vậy nếu hai người được đề cử thấy không sao thì chúng ta hãy biểu quyết thôi nhỉ?」

   

    ......Tôi thật sự chẳng muốn lên sân khấu đâu.

    Nhưng vì đã quyết là sẽ không chống đối Mary-san, tôi đành phải gật đầu.

   

    「Ừm, không sao」

   

    「Tsk...... Sao lại không từ chối. Thế thì, tớ làm vai chính cũng được」

   

    Cho dù có đang lườm tôi đầy địch ý, Ryuuzaki vẫn chấp nhận lời đề cử mà chẳng có phản đối nào.

   

    「Tôi muốn biết mọi người nhất trí ra sao. Ai thấy ai nên vào vai chính, hãy vui lòng giơ tay lên」

   

    Lần này tên tôi và Ryuuzaki đã được ghi lên bảng.

    Mà khách quan thì kiểu gì Ryuuzaki chẳng được chọn. Sẽ chẳng ai thèm bầu cho tôi đâu...... và tôi cứ thế lơ đãng quan sát cái quang cảnh này.

   

    「Thế thì, đầu tiên...... Ai nghĩ Nakayama-san sẽ hợp với vị trí này?」

   

    Chẳng ai phản ứng trước câu hỏi đó.

    Mọi người chỉ nhìn quanh mà chẳng ai định giơ tay lên.

   

    「Mmmm......」

   

    Mary-san cũng miễn cưỡng cau mày. Giờ có giơ tay lên thì cũng sẽ chẳng có ai theo cô ta cả. Đó chính là giới hạn của nữ phụ đấy.

   

    「Kuku......Xấu mặt chưa」

   

    Cả Ryuuzaki cũng đang cười khinh bỉ tôi. Nhìn cái vẻ mặt đắc thắng đó của cậu ta khiến tôi ngứa ngáy, nhưng chẳng có ích gì khi cứ hở một chút là lại cáu, nên tôi lảng mắt đi.

   

    Mà, sau cùng thì người như tôi cũng chỉ có thế thôi―― nhưng đó cũng chỉ là những gì tôi nghĩ.

   

    「......Đây」

   

    Một giọng nói nhỏ nhẹ, rụt rè nhưng lại cực kỳ xinh đẹp ngân vang khắp cả lớp.

   

   

   

   

    「「「――――Hả?」」」

   

   

   

   

    Ai nấy đều ngớ người ra khi nghe thấy giọng nói đó.

    Cô gái hứng trọn những ánh nhìn kia rõ ràng là đang rất căng thẳng, đến nỗi mặt cô đơ hết cả ra.

    Thế nhưng, cô không hề lùi bước.

   

    「Có tớ」

   

    Lần này, như thể đã lấy được dũng khí, cô giơ tay lên.

   

cQAD7fo.jpg

   

    Giọng nói của cô ngân vang vì cả lớp giờ đã im phăng phắc.

   

    (......À không, tại đây làm gì có gì để mà can đảm chứ?)

   

    Và dĩ nhiên, cánh tay được giơ lên――thuộc về nữ chính của chúng ta.

   

    「Ưư......」

   

    Shiho đã bầu cho tôi.

    Cô chẳng hề lấy được can đảm để bầu lấy vở {Ba chú heo con} mà mình muốn coi lúc nãy, nhưng lại có thể giơ tay lên bầu cho tôi vì muốn hỗ trợ tôi.

   

    Thấy cô cố gắng giúp đỡ mình thế này, thật lòng thì tôi hạnh phúc lắm...... nhưng tôi chỉ có thể cười khổ trước sự cổ vũ không ngờ tới này.

   

    (Chắc hẳn cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đâu...... nhưng mà căn thời gian tệ quá rồi)

   

    Biểu hiện của Shiho đã khiến cho dòng chảy chuyển biến xấu đi.

    Bởi vì, cô là nữ chính mà.

   

    Không như Mary-san, sự tồn tại của cô thực sự có giá trị. Và những ảnh hưởng mà cô tạo ra, Mary-san hoàn toàn chẳng thể so sánh được.

   

    「「「――Đây nữa!」」」

   

    Như thể để ủng hộ Shiho, nhiều cánh tay khác cũng đã được đưa lên theo.

    Và một chuỗi phản ứng đã được sinh ra, lần lượt từng người từng người một giơ tay lên.

   

    「Tốt rồi nhỉ, Mary-san...... Có vẻ như cô gặp may mắn rồi đấy」

   

    Tôi đã tưởng câu chuyện này chắc chắn sẽ thất bại ngay từ chương mở đầu.

   

    Nhưng chỉ với một lời quyết định của nữ chính, mà dường như nó đã được xây dựng lại rồi――

Bình luận (201)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

201 Bình luận

Shiho chap này làm mình liên tưởng đến một hình tượng trong Gogbin Slayer, " không để số phận gieo xúc xắc cho mình ” , cứ tưởng tượng mình là thần đang chơi cờ mà cứ lâu lâu ẻm bất ngờ tự đá con xúc xắc ấy.
Xem thêm
Báo chồng -> ghen -> school days 🐧
Xem thêm
Bé bảo vệ ck à cưng quá🥰
Xem thêm
Báo quá gái ơi =))
Xem thêm
báo con này :D
Xem thêm
Báo thế này thì cất con dao đi nhé =))
Xem thêm
Nuôi ong tay áo
Nuôi báo trong nhà=)))
Xem thêm
Má cả buổi thì ăn hại xong báo đúng lúc thế🤣🤣🤣
Xem thêm
NHC
Thôi toan
Xem thêm