Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Hai

Chương 106 - Không thể ngừng cười

109 Bình luận - Độ dài: 905 từ - Cập nhật:

    ――Cuối cùng thì ngày trước ngày bắt đầu lễ hội văn hoá cũng đã đến.

    Tuần trước là một tuần đặc biệt tất bật và bận rộn, nhưng mọi người đều đã hợp lực để chuẩn bị cho kịp thời gian lễ hội.

   

    Giờ thế mà chúng tôi mới có thể lên sân khấu vào ngày mai mà không gặp vấn đề gì.

   

    (Cơ mà mình chẳng nói chuyện được mấy với Shiho......)

   

    Đó là điều duy nhất làm tôi tiếc nuối.

    Nhưng nhờ cái xoa đầu trước đó mà Shiho giờ đã cực kỳ ngoan ngoãn. Nếu là trước đây thì cô hẳn đã bĩu môi phồng má, nhưng gần đây trông cô đã trở nên bình tĩnh hơn. Nếu mắt có chạm mắt thì cô sẽ vẫy nhẹ tay chào tôi, có vẻ như cô đã chịu đựng tốt hơn trước rồi.

   

    Nhờ vậy mà lễ hội văn hoá mới có thể đến mà không gặp phải rắc rối gì, thật là tốt.

    Để Shiho được bình yên là thứ duy nhất tôi mong muốn.

   

    Mặt khác, phe Ryuuzaki lại đang rất căng thẳng.

    Dù sao đi nữa thì trông như cậu ta đã giải tán dàn harem của mình rồi. Gần đây Ryuuzaki lúc nào cũng gần gũi với Mary-san.

   

    Hai người Yuzuki và Kirari mãi cho đến lúc trước vẫn còn bám trụ được bằng cách nào đó, giờ đã hoàn toàn bị cho ra rìa. Tình trạng hiện nay còn tàn khốc hơn cả lần trước, khi Ryuuzaki tỏ tình với Shiho.

   

    Nhất là Kirari, trông cậu ta chẳng ổn tí nào.

    Từ sau lần gặp nhau tại hiệu sách thì cậu ta đã chẳng còn mấy tinh thần...... đã thế lần này còn bị Ryuuzaki cắt đứt nên có lẽ cậu ta đã đánh mất luôn bản thân mình mất rồi.

   

    Đây chính là kết cục dành cho những thiếu nữ không có cái tôi của chính mình.

    Như một cái vỏ rỗng chẳng thể trở thành gì cả và chỉ có thể tồn tại như một con ma.

   

    Có thể thấy được sự đáng thương đã vượt quá nỗi đau để đến được đây.

    Nhưng tôi không thể đưa tay ra giúp được. Azusa là em gái, là ruột thịt của tôi, nhưng cậu ta thì chỉ là người lạ. Tuy lạnh nhạt thật, nhưng tôi không thể gánh vác được những cảm xúc của cậu ta.

   

    Chưa kể, giờ mà an ủi cậu ta...... thì khả năng cao là tôi sẽ đi theo đúng như những gì Mary-san mong muốn.

   

    Theo kịch bản của cô ta thì có vẻ như 『Dàn harem của Ryuuzaki sẽ trở nên thích tôi』. Kirari trông như có xu hướng dựa giẫm vào tôi, và tôi sợ nếu mình tiếp cận thì cậu ta sẽ bám lấy tôi.

   

    Nếu mọi sự thành ra như thế thì Shiho chắc chắn sẽ buồn.

    Việc tôi thân thiết với người con gái khác sẽ khiến cô sẽ tổn thương mất.

    Và tôi thì chẳng muốn thành ra như vậy đâu, nên tôi sẽ tạo khoảng cách rõ ràng với Kirari.

   

    Haiz...... nếu cứ thế này thì mọi thứ vẫn đang giống cốt truyện của Mary-san.

    Dù mở đầu có mùi sụp đổ, nhưng nhờ Shiho mà câu chuyện của cô ta đã được phục hồi. Kể từ đó đến giờ, tình hình vẫn suôn sẻ như diều gặp gió.

   

    Thời tiết có thể dữ dội hoặc dáng bay có thể bị huỷ hoại. Rắc rối cũng có thể xảy ra khiến cho nó phải hạ cánh khẩn cấp. Nhưng cho đến giờ vẫn chưa có động tĩnh về việc có gì đó sẽ xảy ra, và câu chuyện vẫn đang tiến triển tốt đẹp.

   

    「Nihihi. Chẳng thể nhịn cười nổi...... TOÀN BỘ mọi chuyện đều vẫn đang diễn ra đúng như ý tôi rồi đấy thôi? Nè, Koutarou? Cậu không thấy thế hả?」

   

    Mary-san trông phởn ra mặt.

    Tựa lưng vào chỗ ngồi trong lúc vắt chân và khoanh tay một cách vênh váo, cô ta cười trông rất thoả mãn bên trong chiếc Limousine.

   

    「Rồi rồi. Hẳn là thế. Ngoài dự đoán của tôi luôn. Xin lỗi nhá...... thế đã thoả mãn chưa? Nếu là rồi tôi muốn cô thả tôi về」

   

    Hôm nay tôi cũng lại bị ép lên xe.

    Vì là ngày trước ngày diễn ra lễ hội nên nhà trường cho phép chúng tôi ở lại quá giờ ra về. Và vì thế mà tôi đã bị bắt ở lại cho đến 8 giờ tối.

   

    Do có giờ giới nghiêm nên Shiho đã về từ trước.

    Tôi cũng định một mình về nhà ngay thì bị Mary-san bắt được trên đường về.

   

    「Hông, đại tác phẩm của tôi cuối cùng cũng hoàn thành vào ngày mai rồi. Thành ra giờ có hơi khí thế quá cũng chẳng trách được nhỉ. Cậu thấy đấy, lúc tác phẩm sắp hoàn thành chẳng phải là tuyệt nhất hay sao? Kiểu kiểu thế」

   

    「......Tôi có phải người sáng tạo đâu mà hiểu được cảm giác đó」

   

    「Sao đâu nào, đừng có khó chịu thế chứ? Giờ thì cứ tiếp chuyện tôi đi. Một nhân vật nền như cậu chắc ít nhất cũng làm được chừng đó nhỉ?」

   

    Tính cách của Mary-san vẫn tệ hại như mọi khi. Chỉ nói chuyện thôi cũng đủ thấy mệt rồi.

    Haizz...... tôi muốn nhanh nhanh về nhà cơ mà――

Bình luận (109)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

109 Bình luận

2 thằng ad vả nhau bee lai
Xem thêm
Thanks trans
sắp có bom:))
Xem thêm
Để xem ai mới là kẻ cười cuối cùng
Xem thêm
Cái nầy có gọi là trap boiz ko nhể ._.
Xem thêm
tội 2 em kia vai
Xem thêm
Con gái mà ko có giá t nghĩ cx ko tội đến mức vậy, về cơ bản thì là ngu thì chết
Xem thêm
Ngu thì chịu chứ tội gì:))
Tội lỗI thì có đếy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thank trans
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm