Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Hai

Chương 131 (Chương kết) - Tớ yêu cậu nhiều tới mức muốn làm cậu rối tung lên

260 Bình luận - Độ dài: 1,317 từ - Cập nhật:

   

   

   

   

   

    Cuối tháng 10, hiện giờ là cuối tuần, lúc này tôi đang cùng Shiho tới một cửa hàng điện thoại nằm trong khu phố mua sắm. Mục đích khi đến đây thì tất nhiên là để mua điện thoại rồi.

   

    Tôi đã hứa với cô là sẽ mua ngay sau khi lễ hội văn hoá kết thúc, nhưng vì không thoả thuận được thời gian với người bảo hộ mà tôi đã chưa thể mua ngay. Cuối cùng thì hôm nay mới được, và việc mua sắm đã diễn ra suôn sẻ.

   

    Như mọi khi, dì tôi rời đi ngay sau khi ký xong hợp đồng. Về cơ bản thì trên thân phận người bảo hộ, dì ấy chỉ thực hiện tối thiểu những vai trò của mình nên tôi cũng đã quen rồi.

   

    Tuy Shiho có cùng đi với tôi, nhưng đến cuối thì dì vẫn chẳng nói một lời nào như thường.

   

    Mà, chuyện đấy tính sau vậy.

    Sau khi dì ấy về, Shiho sợ người lạ và ngoan ngoãn từ nãy đã ngay lập tức hăng hái lên.

   

    「Ufufu♪ Mãi đến giờ Koutarou-kun mới chịu mua điện thoại...... Chưa kể điện thoại cậu cũng chung mẫu mã và màu với cả tớ nữa nè, tuyệt quá ha? Cứ như mơ vậy đó...... Cuối cùng tớ cũng hoàn thành được mục thứ 63 trong danh sách những việc muốn làm với bạn bè rồi」

   

    「......Cậu hoàn toàn nắm được cái danh sách thành tích đấy à?」

   

    Tôi có cảm giác nó có quá nhiều mục, và cô hẳn sẽ chẳng nắm được hết đâu.

    Mà miễn cô vui là được. Tôi sẽ ở cạnh cô, nhiều đến mức hoàn thành được tất cả các mục trong cái danh sách muốn làm đó luôn.

   

    「Ah, Koutarou-kun này. Cho tớ mượn điện thoại đi? Tớ muốn là người đầu tiên lưu địa chỉ vào danh bạ của cậu」

   

    「Ừm, cậu cứ tự nhiên」

   

    Tôi thành thật đưa điện thoại cho cô vì vẫn chưa biết sử dụng nó thế nào, và sau đó cô bắt đầu đứng yên nghịch cái điện thoại của tôi.

   

    「Cảm ơn nha♪ Yossh, địa chỉ này, rồi GPS này, rồi phần mềm lưu lịch sử di chuyển này, từ giờ――」

   

    「......Thêm mỗi địa chỉ giùm tớ」

   

    Tôi đang sợ cô bày thêm mấy trò khác.

    Mà nếu là Shiho thì cô có làm gì tôi cũng không sao.

   

    「............」

   

    Tôi sẽ yên lặng chờ cho đến khi Shiho thoả mãn.

    Cửa hàng điện thoại toạ lạc trong khu mua sắm giờ đang đông đúc vì hôm nay là ngày nghỉ. Để không cản đường người khác, chắc là tôi nên dẫn Shiho đến phía cuối lối đi.

   

    「Shiho, đến đây nào」

   

    Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô rồi kéo về.

    Rồi sau đó, vì đã được cô giao phó cơ thể nên tôi nhẹ nhàng đỡ lấy, do cả hai tay cô đều đang bận bấm điện thoại, nên nếu tôi không đỡ lại thì cô sẽ ngã mất thôi......

    Hình như cô gái này quá tin tưởng tôi rồi thì phải.

   

    Và như thế, tôi đỡ cô mà trông cứ như đang ôm từ phía sau ấy.

    Vừa ấm, vừa mềm, vừa thơm nữa...... chỉ chạm một cái cũng khiến tim tôi đánh lô tô. Đến tận giờ tôi vẫn chưa thể tin được mình có thể thân mật với một cô gái đáng yêu như vầy.

   

    Tôi nghĩ tôi thật sự thích Shiho rất nhiều.

    Nếu không thì sao mà tim tôi đập nhanh thế này được...... Ừm, tôi đã trưởng thành thêm chút rồi. Không còn là một tên nhân vật nền không có cảm xúc nữa.

   

    Vậy nên, chắc là giờ được rồi nhỉ?

   

    「Shiho...... Đã đến lúc cậu chấp nhận được lời 『thích』 của tớ chưa vậy?」

   

    Tuy chúng tôi đã thân thiết tới mức này, nhưng quan hệ của cả hai vẫn đang là 『bạn bè』.

   

    Trước đây Shiho đã không chấp nhận lời tỏ tình của tôi, bảo rằng 『vẫn chưa đủ thoả mãn』. Có vẻ như cảm xúc 『thích』 hồi đó của tôi vẫn còn quá yếu với Shiho.

   

    Nhưng tôi giờ đã trưởng thành đôi chút rồi.

    Tôi không còn là con người hèn nhát như xưa nữa.

    Tuy vẫn chưa biết rằng mình đã yêu được bản thân chưa...... Nhưng ít nhất thì những tình cảm dành cho Shiho là thật lòng.

   

    Thú thật thì, tôi đang nóng vội.

    Khát khao được chính thức hẹn hò với Shiho đang càng ngày càng tăng lên trong tôi.

   

    「Tớ có thể nói, rằng 『tớ muốn hẹn hò với cậu』 không?」

   

    Vậy nên tôi lấy can đảm để hỏi ý kiến của cô.

    Nhưng, quả thật là...... tình cảm của cô dành cho tôi đã vượt xa những gì tôi giả định.

   

    「――Tớ ấy nhé, tớ muốn làm cậu rối tung rối mù lên luôn」

   

    「............Ể?」

   

    Một câu trả lời bất ngờ, khiến tôi há hốc miệng.

    Thế là ý gì?...... thấy tôi nghiêng đầu thắc mắc, Shiho cười tinh nghịch và nắm lấy tay tôi.

   

    「Là muốn làm cậu rối tung lên đó. Tớ muốn cậu yêu tớ...... nhiều đến mức chỉ một lời của tớ cũng đủ để huỷ hoại cậu」

   

    ――Theo một nghĩa khác, những gì cô muốn có thể được miêu tả là Sự suy đồi.

    Vì bình thường có ai lại khao khát muốn huỷ hoại người mình yêu đâu.

    Nhưng cô lại nghĩ thế, cô yêu tôi đến thế luôn.

   

    「Koutarou-kun trân trọng tớ lắm đúng không? Vậy nên cậu sẽ không muốn phá huỷ tớ đâu nhỉ? Thế thì tớ vui lắm...... Nhưng nếu chỉ đến mức đó thì cậu sẽ bị huỷ hoại mất thôi. Tình yêu của tớ nặng nề lắm đấy?」

   

    Cô mong muốn huỷ hoại, nhưng lại không muốn nó bị huỷ hoại.

    Vậy nên Shiho mới lắc đầu.

   

    「Đến được thời điểm này rồi thì cũng không tệ lắm...... Nhưng giờ mà nôn nóng là không được đâu. Cuộc đời của chúng ta vẫn còn dài mà. Kiên nhẫn thêm chút đi nào. Ít nhất thì cũng phải cho đến khi Koutarou-kun thích tớ đủ đến độ chịu đựng được những tình cảm của tớ...... ấy?」

   

    Không để bị lừa bởi những mong muốn nhất thời.

    Shiho đang nhìn xa hơn về phía trước.

   

    「Tớ thích Koutarou-kun đến thế đấy. Vậy nên, thêm chút nữa thôi...... cho đến khi cậu đủ mạnh mẽ để không bị huỷ hoại, thì hãy chịu đựng nhé」

   

    Cả Shiho cũng đang nhẫn nại.

    Vì tôi vẫn còn non lắm, nên cô sẽ chờ tôi trưởng thành.

    Đã thế thì đành chịu thôi vậy...... Chắc giờ vẫn chưa phải lúc.

   

    「Vậy à. Thế thì hãy chờ tớ thêm ít lâu. Xin lỗi vì vẫn phải để cậu đợi nhé」

   

    「Không đâu? Mối quan hệ chậm chạp này cũng đâu có tệ lắm♪ Dù lâu lâu dục vọng của tớ bùng phát và gần như khiến tớ tập kích Koutarou-kun luôn rồi đấy? Nhưng tớ đã kiềm lại, nếu không thì Koutarou-kun mỏng manh sẽ tan vỡ mất thôi」

   

    「......Này, chẳng phải đấy là những lời của cánh đàn ông à? Shiho toàn coi tớ như là một cô công chúa yếu đuối thôi」

   

    「Như nhau thôi? Vì cậu, chính là kho báu quý giá của tớ mà♪」

   

    Chúng tôi thong thả bước đi khi cùng nhau trao đổi những lời đấy.

    Tôi sẽ mãi nắm lấy bàn tay kia.

   

    ......Vở romcom của tôi và Shiho đúng là một tác phẩm tệ hại.

    Chẳng dễ mà tìm được một câu chuyện tiến triển như rùa bò thế này đâu.

   

    Nhưng mà, vậy là được rồi.

   

    Câu chuyện romcom của chúng tôi không cần mấy cái drama kịch tính.

    Vì tình trạng hạnh phúc này sẽ tiếp tục, đến mãi mãi mà――

   

   【Phần 2 ・ Kết thúc

Bình luận (260)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

260 Bình luận

Sặc mùi yan rồi:))
Xem thêm
sợ shiho nói với main câu" đáng đời mày" quá
Xem thêm
Chị nhà nói xong câu đó là biết ai nằm trên ai nằm dưới ngay 🐧
Xem thêm
Đến lúc main nó đủ mạnh mẽ chắc nó vắt cho khái dô rồi lập hẳn quốc gia mới luôn quá :))
Xem thêm
Mới đọc phần 1 thấy yan này hơi nhẹ. Đọc xong p2 tôi đã rén 💀
Xem thêm
Nhân vật Shiho gây tò mò thật.
Vừa có cảm giác ngốc nghếch, đáng yêu
Vừa cảm thấy trưởng thành lý, trí.
Vừa ngây thơ trong sáng. Mà cũng vừa khá "méo mó", u ám
Xem thêm
💀💀💀 well yan này sợ quá
Xem thêm
Thấy có mùi mùi j đó ae ạ😰
Xem thêm
T ko bt là shiho sẽ "hủy hoại" thk main như nào💀
Xem thêm
Nỗi sợ ko đến từ kẻ phản diện mà đến từ nu9, nói vài câu tình cảm mà nghe sợ vc
Xem thêm
Yan mà, nma tôi thích điều đó
Xem thêm
tôi thấy sợ r ae ạ
Xem thêm