Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Vu nữ Shizuku

Chương 12: Trinh tiết của Shizuku

7 Bình luận - Độ dài: 1,187 từ - Cập nhật:

Shizuku thở hổn hển, trong mình nhuốm sắc tinh dịch.

“……Hyaauuun~!”

Trời, Eunice vẫn chưa hài lòng, tóm mông Shizuku và định đút vào tiếp.

Tuy nhiên, Shizuku bằng cách nào đó đã chặn lại được.

“X-xin chờ đã… tiếp theo phải là Ryuu-sama…”

Dù bị Eunice dập nát bét nhưng Shizuku vẫn yêu cầu được làm tình với tôi.

Ham muốn bần tăng kinh vậy.

“Haa… Làm ơn đi. Ryuu-sama…!”

Tại sao Shizuku ám ảnh tôi đến thế?

Thật lạ là dù đang trong tình trạng thảm hại nhưng cô vẫn mong muốn vậy.

Liệu tôi có nên cưỡng ép đòi lý do?

“Ryuu, em nghĩ anh nên dùng ma thuật quyến rũ để tra hỏi.”

Aisha cũng có cùng ý nghĩ với tôi.

“Không, khỏi cần. Anh sẽ hỏi cơ thể cô ấy.”

Làm những thứ không cần ma thuật đã cho thấy sự hiệu quả từ kinh nghiệm của tôi.

Thêm vào đó, tôi muốn nghe từ Shizuku mà không dựa vào ma thuật.

“Dùng cũng được thôi nhưng tất cả họ đều cho cùng một biểu cảm, chẳng thú vị chút nào.”

Chỉ để thu thập thông tin thì ổn, nhưng thứ tôi muốn không chỉ là thông tin.

“Em hiểu rồi.”

“Nào…”

Tôi nhìn sang Shizuku.

“Ryuu-sama…”

Shizuku vẫn nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt tha thiết.

Shizuku có vẻ không có ý định tấn công.

Dù không hiểu mục đích thực sự của cô là gì nhưng tôi sẽ hiếp Shizuku.

“Eunice, đổi lượt.”

“Eeeh?—Đã lâu rồi em mới được chén gái xinh mà---…”

Lỗ của Shizuku hẳn sướng lắm.

Thứ đó vẫn đang tràn trề năng lượng sau tận hai lần bắn cơ mà.

“Anh sẽ cho em làm với cô ấy vào lúc khác.”

“Rõ, onii-chan. Hứa nhé.”

“Rồi rồi.”

Đúng là đã hơi thoả mãn, cô nàng miễn cưỡng rời khỏi Shizuku.

Nàng quên mất mục đích chính của vụ này rồi hả nàng?

Vốn dĩ chúng tôi muốn yêu cầu Shizuku giao ra món báu vật.

Thôi đành. Tôi sẽ tán bật gốc nàng vu nữ này và đoạt lấy báu vật vậy.

Trước hết,

“Shizuku, tôi sẽ vào cửa trước của cô, được chứ?”

Có một lá bùa che cửa mình Shizuku.

Tôi sẽ không bắt đầu được nếu chưa loại bỏ nó.

Mặc kệ cũng được nhưng khả năng là có bẫy lạ nên tôi không dại.

“Chuyện này…”

Quả nhiên, có liên quan đến ma thuật?

“Cô bỏ nó đi được chứ?”

Shizuku lưỡng lự một hồi.

“Đúng là sẽ không dễ dàng nhỉ.”

“Có phép thuật mạnh yểm trên đó sao?”

“Không. Chỉ là vấn đề về quyết tâm… thôi…”

Nói vậy, Shizuku che đi cửa mình và loại bỏ lá bùa.

“Cô chắc chứ?”

“Vâng…”

Shizuku nhìn tôi.

“Làm ơn… lấy đi trinh tiết của em!”

Trinh tiết?

“Trinh tiết? Ban nãy còn bảo là điếm… cô là trinh nữ…?”

“Trinh nữ hay không đâu quan trọng! Xin hãy mau hiếp em đi!”

“Tốt thôi. Đừng có hối hận đấy.”

Tôi đẩy Shizuku xuống chiếc bàn trong căn phòng.

Rồi, tôi đặt đầu khấc lên cửa trinh tiết của cô.

Đẩy hông, tôi nhận được một cảm giác mềm mại và con hàng cỡ bự dần được bao bọc.

Nhờ có rượu tiên của Shizuku, thằng nhỏ dễ dàng tiến vào con đường trinh tiết.

“Kufuuuuuu… Haaaaaaan~!”

Shizuku ưỡn hông và thốt lên một âm thanh sung sướng.

u3552-ed53150d-b239-46b7-8db8-32df3fa01b74.jpg

Trinh tiết Shizuku giữ đến giờ, đã mất.

“Eh…? Em nghe nói bị phá trinh đau lắm mà sao không thấy gì vậy…?”

Lẽ nào cảm giác đau của cô ấy đã tê liệt sau màn lỗ hậu điên cuồng với Eunice?

Cô nàng này chắc có tài làm điếm đấy.

“Thường thì thế. Tôi sẽ khiến cô thấy sướng ngay.”

Nói vậy, tôi bắt đầu nhịp sâu.

“… Trinh tiết của em… đang bị lấy đi…!”

“Haha. Cô thực sự còn trinh sao? Là trinh nữ mà dám ra vẻ điếm cơ đấy?

Vùng chúng tôi kết nối nhuộm chút màu đỏ.

Xuyên qua những khấc thịt âm đạo, khẩu súng của tôi đâm vào nơi sâu nhất của Shizuku.

Rồi, cửa mình của Shizuku mới nãy còn mở nay siết chặt.

“Ya! U, Dừng lạiii! Đột nhiên… chạm đến tử cung… fuaaaaaaaaaan!”

Nâng giọng lên cao khác thường, Shizuku nhịp nhàng siết với thằng nhỏ.

Có vẻ cô ấy vừa ra nhẹ.

“Không thể tin mới vừa xong em còn là trinh nữ đấy.”

Tôi không định dừng lại.

“…Aaaaaaa!? Ra, em ra! Sướng quá…!”

“Shizuku, nói xem sướng chỗ nào!”

“Afuun~! …Âm đạo! Âm đạo! Âm đạo của em!”

Giờ cô ấy như điếm.

“Bị nhấm chìm trong khoái cảm và la hét… lúc này em chả khác gì điếm cả.”

“Afeaeeeeee~! Không thể…! Chuyện này…!”

“Đồ biến thái này!”

“Khôngggggg~! Đừng làm mạnh thế… em…!”

“Thấy sướng chứ?”

“S-sướng! Sao lại sướng được… đầu em đang trắng xoá…”

“Cứ vậy đi!”

“Mạnh quá… không…được~ đừng màaaaaaaaaa!”

Shizuku nhận được quá nhiều khoái cảm đến mức dần đánh mất bản thân.

“…Không thể! Khoái cảm thế nàyyyy…!”

Shizuku chìm trong khoái cảm tẩn hưởng những cú nhấp hông.

Đâm vào âm hộ Shizuku song song với kích thích thằng nhỏ, thời khắc phóng đang đến.

“Sắp xuất rồi.”

“Nnaaaaa! Dương vật to lên…!?”

“Anh sẽ lấp đầy em.”

“Aaaaaaaa! …Xin hãy phóng hết tinh của Ryuu-sama vào trong em điiiiiiiii!”

“Tốt. Như em muốn.”

“Em lại ra…. Rara…Ah… fuu! Fuaaaaaan!”

“Ra…….”

Byuru…byururu…byukun…byukun…byubyururu!

Chúng tôi lên đỉnh cùng nhau.

Tôi xuất vào tử cung Shizuku, âm đạo cô ấy căng tràn.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Shizuku thét lên.

Âm hộ nhanh chóng co lại, siết lấy dịch từ thằng nhỏ.

Cô ấy oằn mình, lên đỉnh liên tục và liên tục.

“Afu, kihii…Aa….aa…aaaa!”

“Ra nhiều phết.”

“Haahaa…”

Shizuku kiệt sức và thở hồng hộc.

“Nhận lấy hết này.”

“Nnn!! N…nnnaaaaaaaa!!!”

Cơn co giật trong âm hộ không ngừng lại, tôi phóng tinh dịch.

“Haaaaaaan~ Ugu!”

Thằng nhỏ không hề héo rũ sau đợt xuất chà xát âm hộ, Shizuku không thể kiềm lại được khoái cảm, rên lên.

“Tuyệt quá… vậy ra đây là… creampie [note29105]…”

Shizuku ngừng ra, tôi rút thằng nhỏ lại.

Tôi chuyển sự chú ý lên bụng cô ấy.

Hai lỗ của Shizuku bị lấp đầy bởi tinh dịch của Eunice và tôi, thêm cả một lượng lớn rượu tình.

Môi dưới và lỗ hậu vẫn còn co giật, tinh dịch chảy ra từ đó.

Gợi dục thật, cô ấy bị lấp đầy trong dịch.

“Thế nào? Ước muốn làm điếm thành sự thật rồi đấy. Giờ em là của anh.”

Đã bình tĩnh lại, tôi nói với Shizuku.

“K-kỳ lạ. Thật sự quá…”

“N? Có gì à?”

“Kh-không… Hiểu rồi… Em sẽ là của Ryuu-sama… con điếm của riêng anh…”

Shizuku nói và rơi vào im lặng.

Sau khi cơ thể kiệt sức, có vẻ cô đã mất ý thức.

Dù là lần đầu của cô ấy nhưng tôi và Eunice đã quá tay rồi, nên hiển nhiên thôi.

Tôi sẽ hỏi về báu vật vào ngày mai vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
Tinh dịch chảy ra từ cửa trước hoặc cửa sau
Tinh dịch chảy ra từ cửa trước hoặc cửa sau
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

vlone luôn bìa loli minh họa bb >:C
Xem thêm
ban đầu t cũng tưởng ẻm là loli ;<
Xem thêm
@Keepmeaway: ảo thật đấy :(
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm