Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Vu nữ Shizuku

Chương 4: Lên tàu hải tặc

13 Bình luận - Độ dài: 1,164 từ - Cập nhật:

Mục đích của chúng tôi là đoạt lấy báu vật của Vu nữ.

Để làm được điều đó, tôi phải chinh phục được Vu nữ.

Vì thế, chúng tôi sẽ tấn công đảo quốc Japoneru, nơi Vu nữ cai trị.

Tuy nhiên, hiện giờ tấn công Japoneru là điều bất khả thi.

Bị lá chắn của Vu nữ cản trở, chúng tôi không thể đột nhập vương quốc.

Thế nên, tôi sẽ nói chuyện với hải tặc để có thể đột nhập theo đường biển.

“Ta sẽ công bố chiến lược lần này.”

Tôi giao nhiệm vụ cho riêng từng người phụ nữ đang tập trung trong căn phòng của cung điện Forzand.

“Đầu tiên là những người sẽ lên tàu hải tặc. Đi với ta là Aisha, Eunice, Melia, và Leona.”

"Đã rõ. Em sẽ đồng hành với Ryuu."

"Em đi với Onii-chan! Nứng quá đi!"

"Em sẽ cố hết sức cùng với Eunice-sama."

"Em sẽ bảo vệ chủ nhân."

Các cô gái ngoan ngoãn nghe lời tôi nói.

Rất tốt.

"Đàm phán thành công là tuyệt nhất cơ mà, đám hải tặc có lẽ sẽ không nghe và gây chiến. Trông cậy cả vào các em."

"Fufu, đằng nào thì anh cũng sẽ sử dụng Quyến rũ Tuyệt đối thôi mà."

"Ừ. Mà, có khả năng bị tập kích, nên ta sẽ đưa theo những ai có thể chiến đấu."

Lên tàu hải tặc nơi mà vẫn còn nhiều điều chưa rõ, đưa theo ba người có khả năng chiến đấu và Aisha toàn năng thì sẽ không thành vấn đề nữa.

Tôi đã chinh phục Phù thuỷ Eunice và Nữ hoàng Elenaira và đoạt được hai báu vật.

Vì đã đi xa đến vậy nên cẩn trọng là chuyện tất nhiên.

"Elenaira và Seria sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ với Forzand."

Tôi sẽ trao Forzand cho hai tình nhân mới để họ tiếp tục công việc.

"Đã rõ. Thưa Đức vua của em."

"Chủ nhân, em sẽ làm việc chăm chỉ."

Quả thực, tôi không thể đưa tất cả theo được.

Elenaira là cựu vương của đất nước này nên không cần lo lắng về việc giao lại cho cô ấy và Seria.

Tôi đã làm nhiều thứ để công kích vương quốc này sụp đổ, bây giờ mà trao nó cho kẻ lạ mặt sẽ rất nguy hiểm, nên đây là kế sách hợp lý nhất.

"Em thì sao ạ?"

Yarina chưa được giao nhiệm vụ lên tiếng.

"Ta lệnh cho Yarina quản lý công quỹ."

"Ra vậy. Đúng sở trường của em rồi."

Công quỹ bị sử dụng sau khi chinh phục Forzand đã tăng lên đáng kể.

Tất nhiên, việc quản lý chúng là điều cần thiết, sẽ đem lại rất nhiều lợi ích.

Vì Yarina cực kỳ kinh nghiệm trong việc này nên tôi có thể giao vấn đề kinh tế cho cô ấy.

"Rồi, Eunice, em mang Viên pha lê đến đây được chứ?"

"Rõ, Onii-chan. Nhưng anh muốn xem gì vậy?"

"Tàu hải tặc. Xác định địa điểm có thể trực tiếp tóm gọn chúng."

"Em hiểu rồi. Vậy Melia, mang viên pha lê đến đây."

"Đã rõ."

Nghe Eunice ra lệnh, Melia bước đến nơi để báu vật.

"Tuy nhiên, chủ nhân, đột nhiên lao vào đầu não của kẻ địch nguy hiểm lắm…"

Có vẻ Leona đang lo lắng về việc sẽ phải chiến đấu với hải tặc.

Hải tặc ở thế giới này mạnh vậy sao?

"Sẽ ổn thôi. Ta đi với những người có khả năng chiến đấu vì lý do đó mà."

Và, miễn là có thể sử dụng ma thuật thì việc chiến đấu sẽ chẳng thành vấn đề.

"Em rõ rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ bảo vệ chủ nhân."

"Thật đáng tin cậy."

"Đó là vai trò của em mà."

Đang nói chuyện, Melia đang viên pha lê đến cho tôi.

"Ryuu-sama, của ngài đây ạ."

Melia dâng viên pha lê, tôi truyền ma lực vào nó và tìm kiếm tàu hải tặc.

Sương mù trong viên pha lê tan dần và vị trí tàu hải tặc lộ ra.

Hình như chúng đang thả neo ngoài biển.

Ma thuật và báu vật của thế giới này quả là tiện lợi thật.

Tôi có thể dễ dàng điều tra về kẻ thù theo cách này.

"Đã xác định được vị trí con tàu."

"Cuối cùng cũng được chơi rồi, Onii-chan."

"Ừ. Aisha, anh sẽ chuẩn bị. Nhờ em hỗ trợ nhé."

"Vâng. Em rõ rồi."

Với sự giúp đỡ của Aisha, tôi tạo ra một cánh cổng không gian kết nối tới chỗ con tàu.

Ma thuật tiếp tục mở rộng, rồi một hố đen hun hút sinh ra.

"Ta sẽ lên tàu. Bốn người hãy theo sau."

"Chúc cho thần chiến tranh luôn bên ngài, Đức vua của em."

"Mong sớm gặp lại chủ nhân."

"Cứ giao nơi này cho em."

Những người ở lại gửi lời chào, rồi tôi bước vào hố đen ma thuật, bắt đầu đột nhập lên tàu hải tặc.

Mặc dù chưa quen nhưng bằng cách nào đó tôi đã qua được cái hố.

Luồng sáng phía trước hố lớn dần, và các giác quan của tôi trở lại bình thường.

Lối ra ở ngay gần.

"Nào, loại gái nào đang chờ ta trên tàu hải tặc đây?"

Tôi bước ra khỏi hố và đặt chân lên tàu.

Phía sau tôi là Aisha, Eunice, Melia, Leona.

"Đây là tàu hải tặc ư?"

Melia tò mò nhìn quanh boong.

Tôi tưởng rằng Melia là người hiểu biết nhất trong dàn harem nhưng có vẻ đây cũng là lần đầu tiên cô ấy thấy tàu hải tặc.

Tôi nhìn quanh nơi mình vừa đến.

Có vài thuỷ thủ trên boong.

Một cái hố bí ẩn xuất hiện trên tàu, họ đang kinh ngạc không thốt nên lời.

“Chủ nhân, ở đây nhiều đàn ông ghê.”

Tôi có cảm giác khó chịu, nhưng đúng thật, có khá nhiều đàn ông. Nửa số thuỷ thủ tôi nhìn thấy là đàn ông.

Có lẽ nào trên biển thì đàn ông không bị phân biệt đối xử?

“Vụ chi rứa?”

Cửa cabin mở ra, và một người phụ nữ với hào quang lãnh đạo xuất hiện.

“Tụi mi là ai? Đến từ mô?”

Mặc dù cách nói chuyện giống như phương ngữ Kansai, âm điệu của cô ta có hơi khác nên tôi nghĩ nó đến từ thế giới này thay vì dị giới… Cảm giác như phương ngữ Kansai giả vậy.

Nếu là dân Kansai thì chắc có thể lập tức hiểu được, nhưng đáng tiếc, tôi chịu.

Mà, việc đó lúc này không quan trọng.

“Xin lỗi vì lời giới thiệu muộn màng. Ta là vị vua hiện tại của Forzand, Ryuu. Ta tới đây để nói chuyện."

"Mi nói vua? Ta có danh Bridget. Thuyền trưởng của con tàu ni."

**Vốn tiếng địa phương hạn hẹp, anh em thông cảm.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Dịch tiếng dân kansai nhưng tiếng việt ra tiếng nghệ an , hảo trans=))
Xem thêm
Ờ, vừa tới đền vu nữ chắc em nó lao ra hiến thân mất :/
Xem thêm
Lâu quá ko thấy
Xem thêm
Ngon quá trans đã trở lại
Xem thêm
Lâu quá r cơ mà sao vẫn nhớ hết
P.S: e là dân Nghệ-Tĩnh nè Train
Xem thêm
Chap này nhạt phết :v
Xem thêm