Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Vu nữ Shizuku

Chương 11: Bài học làm điếm của Eunice

5 Bình luận - Độ dài: 1,073 từ - Cập nhật:

“Giờ cô sẽ nhận được bài học về điếm.”

“H-học về điếm?”

Shizuku bối rối.

Tôi giải thích ngắn gọn.

“Cô vẫn chưa đủ trình làm một con điếm có thể thoả mãn tôi đâu. Cô nàng này là một con biến thái vượt xa những gì mà cô tưởng tượng.”

Giờ nghĩ lại, nhóm của tôi toàn lũ biến thái nhỉ.

Tiêu biểu là Eunice.

“Eunice, dạy cô ta đi.”

“Rõoooo~!”

Eunice đang cháy hừng hực, tiến đến Shizuku.

“Vậy tôi phải làm gì?”

Shizuku hỏi tôi khi đang bị Eunice đẩy xuống.

“… Từ giờ, Eunice sẽ dạy cô cách làm điếm. Cứ tin vào Eunice.”

“Rồiiiiii~! Gái xinh là hàng ưa thích của tôi--- Tôi muốn cô----”

Eunice mặc kệ xung quanh và nhe nanh sói.

“Ế…? Chẳng phải Eunice-sama là con gái sao…?”

Shizuku hoàn toàn không hiểu mục đích thật sự.

Mà, cô ấy là người thường mà.

Tiếc thay, Eunice thì không.

“Kệ nó đi--- Gái với nhau cũng sướng được---!”

“Chuyện đó thì đúng nh-nhưng, thứ tôi muốn là… dương vật!”

Hơi giống điếm rồi đấy nhỉ.

“Vậy à? Thích thì chiều.”

Dù Shizuku biết tên Eunice, nhưng sức mạnh thì không.

“…Cô không phải đàn ông… cô tính làm gì?”

Shizuku liếc Eunice, mắt đưa xuống vùng dưới bụng không có cái gì.

Câu hỏi hay.

“Giải thích mệt lắm. Eunice, tới đi.”

“Un, rõ rồi. Onii-chan.”

Eunice cởi quần ra cùng với đáp án.

Không chút lưỡng lự.

Đúng là điếm.

“Th-thế này là thế nào…!?”

Shizuku trợn mắt thất kinh, dán chặt vào háng Eunice.

“Mọi thứ đã sẵn sàng—”

Một cây cọc khổng lồ dựng giữa háng Eunice.

Sự tương phản giữa Eunice trẻ con và cái dương vật to lớn, chịu thua.

“To quá… Mà không phải, sao Eunice-san… lại có dương vật?”

“Magic đấy—”

“Ma thuật mọc dương vật…? Tôi chưa nghe bao giờ!”

“Khó lắm đấy biết không? Melia và đám quỷ khác không làm nổi đâu.”

“Nhưng… nhưng tôi chỉ muốn dương vật của Ryuu-sama…”

“Điếm không bận tâm mấy thứ nhỏ nhặt đâu.”

Tôi xen vào.

“Sướng là được, đừng nghĩ nhiều làm gì—”

“…Tôi hiểu rồi… Vậy, làm ơn.”

Shizuku đã rũ bỏ bộ đồ vu nữ và để lộ phần thân dưới.

Vùng đất cấm của Shizuku ẩm ướt, nhễu xuống thành dòng.

Xét về thể trạng thì cô nàng là điếm rồi.

“Hử? Có một tờ giấy chắn trước lỗ của cô nên không đút vào được---”

“Đó là lá bùa bảo vệ trinh tiết của tôi. Bởi vì cơ thể này thuộc về thần.”

Quả đúng là có một tờ giấy dán nơi cửa mình của Shizuku.

Sao cô ấy hái hoa được nhỉ?

Hầu hết mọi vấn đề trên thế giới này đều được giải quyết bằng phép thuật, nên không thành vấn đề.

“Đút vào lỗ hậu nhé? Chỗ đó cũng sướng lắm---”

“Nếu phía trước không được thì đành phải vậy---”

Tôi còn tưởng cô nàng thèm khát chỗ đấy lắm, cuối cùng vẫn là phương pháp loại trừ thôi.

“Không phải cô là điếm à? Làm nhanh lên chứ!”

“Tất nhiên rồi! Xin hãy mau đút vào tôi đi!”

“Vậy, chống tay cô lên tường và giơ mông ra---”

Eunice nói và dẫn cô ấy lại chỗ bức tường.

“Cô làm từ phía sau sao?”

“Tư thế này sướng hơn nhiều.”

Trả lời Shizuku, Eunice đã áp dương vật lên lỗ hậu.

Sẽ vào ngay thôi.

“Tôi hiểu rồi… Xin hãy làm nhẹ nhàng thôiiiiiiiiii!”

Eunice sẵn sàng và đâm toàn bộ dương vật lút cán.

“Ooo, vào hết rồi--- Khít thật đấy.”

“Làm ơn, chậm… ukuuuu! Cô sẽ phá nát phía sau tôi mất…!”

“Ể? Không sướng sao?”

“Làm gì có chuyện… Hiiii! Cô thú vật quá!”

Vừa bắt chuyện với Shizuku, Eunice vừa giã nát lỗ hậu với tiếng *Juppo Juppo*.

Hẳn phải khít lắm.

“Uầy, bên trong này tuyệt quá--- Chắc tôi sắp ra mất…!”

“Haaan, Ann, Kuuun…! Thứ đó… Bên trong tôi, lại to lên!?”

“Không… nổi nữa… Tôi sẽ ra bên trong!”

“Làm ơn đợi… Haan! Aaan Aaaaaaaan!!”

“…R-raaaaa!!”

Cơ thể Eunice co giật với tiếng hét.

Đâm lút dương vật vào lỗ của Shizuku, cô nàng phọt hết tinh dịch ra.

“Hyaaaaauu!! Nn! Hyaauuuuun! Aaaaaaaaaaaa!!”

Shizuku cong người thét lên một tiếng.

“Fuaaau! Uuu! Tinh nóng trong cửa sau của tôi… Tôi đang bị lấp đầy…”

Shizuku ra, mất hết sức lực và mềm oặt.

“A, sảng khoái ghê--- Bị đâm sướng cơ mà đâm cũng sướng nữa---”

Eunice ra nhưng vẫn chưa chứng minh được cái gì.

Chức năng chính xác của cơ thể cô nàng không là gì ngoài điếm.

“Nào, làm tiếp nhé—”

“Eh…? Không phải cô vừa mới ra sao…?”

“Cảm giác sướng lắm nên làm tiếp nhé—”

Tạo một tiếng *Zodon*, Eunice lại đút vào Shizuku.

Như mọi khi, không biết kiềm chế là gì.

“Uuu, Kahauuuuu..!”

Tất nhiên, Shizuku đang cực kỳ nhạy cảm từ việc lên đỉnh phải hứng chịu cơn sốc.

“Oooo--- Nó siết lại, siết chặt---!”

“Fuaaaaaan! Hiiiii! Sướng… Dương vật sâu quá!”

“Đít cô tuyệt lắm, rất tuyệt… Ou!”

Một thực nữ đã xơi rất nhiều phụ nữ, phải nói vậy thì quả là không bình thường.

“….Làm ơn! Nữa… Đâm tôi nữa!.... Tàn phá tôi nữa điiiiiiiii!!”

Cái lỗ không thường dùng để làm tình, đang phát ra những âm thanh dâm đãng với cường độ mạnh mẽ.

“Ahn, không…~”

“Tuyệt…! Quá tuyệt vời… Tôi phát điên lên rồi…!”

“Đít của tôi đang nát thành cám!”

Eunice nhịp hông điên cuồng hơn.

Tiếng đập lớn hơn, dao động nhanh hơn.

Mỗi lần như vậy cơ thể Shizuku lại quằn quại.

“Aaahnnnnnn!! Sâuuuuuuu!! Bắn vào tôi sâu nữaaaaaaaaa!”

“Ah, Nn… Tôi sắp ra rồi!”

“Egu! D-dương vật lại lớn hơn…!?”

“Haahaa…! Ra này…?”

“L-làm ơn! Ra nhiều…!”

“Lần này cho ra ngoài nhé…!”

Bờ mông Shizuku lập đầy bởi co giật khoái cảm.

Cô nàng cũng sắp ra rồi.

“T-tôi sắp…!”

“Tôi nữa~”

“L-lại… ra từ lỗ hậuuuuuuu!”

“……….Uku…… ra!”

Byurururu!

Eunice bóp lấy cặp mông và phóng tinh lên lưng Shizuku.

“Haahaa… Phun hết ra rồi…”

“Nóng…! Dịch nóng nhiều quá… Ahiii…!”

“Haa… Haa… Sướng lắm--- Tôi ra còn nhiều hơn trước đấy.”

“…Hafu… Haaun…”

Lưng Shizuku bị vấy bẩn bởi dịch trắng, trông như không thể cử động trong một lúc.

Kuku, cô em tưởng là đã kết thúc rồi sao…?

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Hôm nay còn chap nào nữa k ad
Xem thêm