What Came to Mind During...
Kihara Yuu(木原ゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 2: Công cuộc xây dựng vương quốc của Kazuha Axeplant

Chương 57: Để giết thời gian sau khi thành lập một quốc gia tôi sẽ tham gia

1 Bình luận - Độ dài: 1,514 từ - Cập nhật:

『Lâu đài Axeplant: trước phòng tắm lớn』

[Ah!, Đó, đó là…….  Nữ hoàng xinh đẹp của ta đang có tâm trạng tốt. ]

Tôi đụng mặt Graham ngay trước phòng tắm.

[……  Cậu biết không, Graham. Vì cách cậu nói nghe rất tởm, nên cậu làm ơn có thể thôi nói theo kiểu trang trọng đó được không?]

[Tởm…..!]

Graham lấy tay giữ ngực, nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn.

Vì trông cực kỳ phiền phức, nên tôi lờ đi và bước vào phòng tắm.

[……]

[……]

[……Oi]

[Vâng!]

[……]

[Vâng?]

Graham hình như không hiểu được ý của tôi chỉ qua thái độ.

Thêm vào đó, mặt hắn trông bựa không tả được nhưng……

[Đây là phòng tắm nữ]

[……  Ha]

Graham chạy ra sau bằng một kiểu di chuyển cực dị.

Không lẽ hắn nhầm giữa phòng tắm nam và phòng tắm nữ……

Ý tôi là khi tôi thấy hắn lượn lờ ngoài khu vực phòng tắm, tôi đoán hắn định nhìn trộm nhỉ?

Mình có nên cho tên này làm bảo vệ lâu đài nữa không?……。

・・・

Không có ai trong phòng tắm lớn cả.

Chẳng lẽ không có ai tắm vào giờ này ư?

Tôi cởi đồ và bước vào phòng tắm.

[Oya, Kazuha muốn tắm à?]

……  À cô ta đây rồi.

Con ngốc này đã vừa tắm vừa nhậu hồi trưa.

[Khỏe hông? Muốn nốc tí rượu không?]

[Cô, sao tôi lại không thấy quần áo của cô ngoài kia vậy?]

[Quần áo hả……Chẳng phải là tôi nên cởi sạch ở phòng rồi mới tới đây ư?]

[Vậy là cô cứ thả rông mà tới đây ư?!!  Ra là lý do tên Graham lảng vảng gần đây là do cô hả Alzein !!]

Tôi ném cái xô tôi đang cầm xuống đất.

[Nào, nào, đừng có chú ý mấy cái nhỏ nhặt chứ, thưa Nữ Hoàng Bệ hạ]

[……Mấy người…. Tôi biết thẻ nào mấy người cũng gọi tôi là『 Nữ Hoàng Bệ hạ 』mà, nhưng cô không nghĩ là nó không hợp với tôi ư?]

[Đúng, nó không hợp]

[Cô công nhận luôn á!?]

Chết tiệt, ai cũng muốn bắt nạt tôi hết……。

Mấy người cứ chờ đi rồi biết…… BUTSUBUTSUBUTSU…….。

Tôi nhặt cái xô lên và tới khu vực tắm rửa.

[……  De? Nhìn mặt bé là chị biết bé đang gặp chuyện rồi. Nên cứ nói đi.  Alzein đây sẽ lắng nghe.]

Alzein dựa vào tường chỗ tôi đang tắm.

Giới trẻ ngày nay không có làm dáng kiểu đó, nên làm ơn dừng lại giùm.

[Vì chi phí sinh hoạt của chúng ta quá cao nên hiện giờ chúng ta đang có vấn đề về tài chính]

[Ah! …… Là nó nữa hả ………gubibi(gulp)]

[Vì mấy cô xài tiền quá hoang phí nên chúng ta mới gặp khó khăn đấy!!]

[Tôi hiểu……  Gubibibi]

[Đừng có『Tôi hiểu……  Gubibibi』với tôi!! Đó là vì cô cứ nhậu từ sáng sớm tới tối mịt đấy, này nghe tôi nói đi..!!]

Lúc đó, tôi nhìn điệu bộ của Alzein người đang uống rượu.

Cái cách mà cô ấy uống rượu trong rất khiêu gợi, bây giờ cô ấy nhìn cực kỳ hư hỏng.

Nó làm tôi muốn trói cổ bằng《Trói chặt》, mà này!

[Bình tĩnh…….。Cô thô lỗ quá đấy, thô lỗ….butsubutsubutsu….]

[Tuy nhiên …… Đó là một vấn đề quan trọng, nó sẽ quyết định đất nước sẽ trở nên phồn vinh hay nghèo kiết xác]

[Đúng vậy. Vì thế cô cũng phải làm việc đi. ]

[……Bé có biết gần đây có thằng đại gia nào không?]

[Cô cũng có ý định giống Lily hả, đồ ngốcl (Baka)! Cố là á quân của giải đấu mà ……..Ủa….đâu rồi….?]

….。

Đúng vậy.

Nó có tồn tại.

Tôi đã nghĩ ra 1 ý rất hay.

[……Tốt hơn là bé nên ăn uống đầy đủ để nó bự hơn tí đi, Kazuha]

[Eh?]

Tôi nhìn về phía  Alzein đang uống rượu.

[Che đi kìa…… Đằng trước]

[Đằng trước  ……]

[Gubibi]

[…..]

[Gubibibi]

[Iyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! ///]

— [kapon] —

◆◇◆◇

『Lâu đài Axeplant: Phòng ngai vàng』

[Tôi sẽ tham gia giải đấu]

Tôi quay về phòng và báo cho  Rei -san người đang chuẩn bị trà bánh và cách đó không xa Zegius đang *chinkonkankon* như thường lệ.

[Kazuha-sama aaaa!!!!! Kazuha-sama cơ thể của ngài trông thật rực rỡ sau khi tắm xong, AAA Yes……!]

Tôi né con biến thái đang trườn tới đầu gối của tôi bằng những bước đi điệu nghệ.

[Nhưng, Kazuha này. Nhóc là nữ hoàng mà, phải không? Việc nhóc một mình tham gia giải đấu…….]

[Đúng vậy Kazuha-sama…….。Em, Alzein-sama hoặc Selen-san là đủ rồi phải không?]

Do tôi vừa mới gội đầu, nên Rei-san cứ ngửi tóc tôi và tạo thành tiếng *KUNKAKUNKA.

Quá gần rồi.

[Cô nên tới cộng hòa Rakushadia với Graham và Lily đi]

[Hou……?  Nghĩa là em sẽ phải tham gia『Quân tình nguyện』nữa ư? Đất nước này đúng là rất bận rộn]

[Đúng, dù tôi không hiểu lắm, nhưng hình như mấy thứ kiểu『Vật có giá trị văn hóa』lại được tìm ra nữa và tôi muốn cô qua đó thám thính tình hình]

[『Vật có giá trị văn hóa』ư? , ……Chẳng lẽ là những vật có liên quan tới『Vua Tinh Linh』nữa ư.]

[…… Không, hình như lần này nó không có liên quan tới『Vua Tinh Linh』………..  Chắc vậy?]

Vài ngày trước, một văn bản đã được gởi từ 《Cộng hòa Rakushadia》.

Vì nó không được gửi bằng 『Thư Ma Thuật』, nên nó không phải là『Trường hợp khẩn cấp』.

Tuy nhiên, chúng tôi, nhóm 《Hành lan vô tận》là lý do, đó vì tôi đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người từ các quốc gia khác nhau.

[Và lần nữa, Rei-san sẽ là trưởng nhóm, tuy nhiên Ruru và Tao sẽ rút tên khỏi [Nhóm đồng minh] và họ sẽ ở nhà với  Zegius. Ờ thì, tôi sẽ một mình tham gia vào [Giải đấu] , nó sẽ khai mạc vào tuần sau, quán quân sẽ nhận được giải thưởng 10 triệu Gold. Nên, tôi sẽ đem nó về.]

Ngay từ đầu, Zegius đã không được tính là một chiến binh, vì ổng đang bận làm thợ rèn.

Nhiệm vụ nấu ăn và làm việc vặt tại Lâu Đài của Rei-san sẽ được giao lại cho Tao, và những nhiệm vụ khác nên được giao cho trợ lý Ruru.

[Để đề phòng thôi, có luật nào ghi『Hoàng đế của một quốc gia khác không được phép tham gia』không? Rei-san]

[Eh?……. Vâng, em nghĩ là không có luật nào như vậy đâu ạ]

Rei-san trả lời trong khi nghịch tóc của tôi.

Tóc tôi đã dài hơn, nhưng tôi không nghĩ đó là do Rei-san nghịch tóc tôi ngày qua ngày đâu…..。

[Còn vũ khí? Nhóc vẫn giữ thanh 《 Zwei handler 》đúng không? Nhóc muốn cây mới không?]

[Ah….. Không, ổn thôi. Tôi không có nằm chây lười suốt 9 tháng qua đâu. Giờ đây tôi đã có thể sử dụng thông thạo 《Kiếm lớn》.]

Tôi chỉ vào thanh《Zwei handler 》 đang được gắn vào một bộ giáp đằng sau ngai vàng.

default.jpg

(Trans: Giống vậy nè)

Không ai có thể nghĩ rằng thứ vũ khí mang hình dáng của thanh đại kiếm này thật ra rất yếu.

Ờ, vì nó chỉ có sức mạnh ngang『gậy gỗ』thôi mà.

Và chỉ số sát thương đó là 1.

[…….. Không thể nào, nhóc tính tham gia giải đấu với thanh gươm đó nữa hả? Lần này, nhóc muốn giành lấy『Chiến thắng』mà phải không?]

Zegius trợn tròn mắt nói.

[Vâng, đúng vậy. Lần này tôi sẽ đánh nghiêm túc, nhưng tôi sẽ chỉ không dùng 《Ma Thuật 》thôi. Còn《Kỹ Năng》thì vẫn sẽ dùng.]

[……Cái éo, Vậy mà là『Nghiêm túc』hả?, thật ư…]

Jijii thở dài.

[Kazuha-samaaaaa!!!!!!]

Trước khi tôi nhận ra, Rei-san đã tết tóc thành bím cho tôi.

Đừng có nghịch tóc người khác chứ…..。

[Và thế Zegius sẽ ở nhà, còn Rei –san sẽ tham gia vào lực lượng quân tình nguyện. Nên làm ơn hãy làm việc cho nghiêm túc.]

Tôi để lại lời nhắn rồi về phòng ngủ.

Tôi sẽ đi du hành một mình trong một khoảng thời gian dài.

Tôi cảm thấy phấn khích.

Bởi vì.

Rất nhiều lần, vì mấy người kia, tôi đã không thể có được sự『Bình yên』–.

▲▽▲▽▲▽

〇『Nữ thần chiến tranh』Kazuha  Axeplant

Tham gia giải đấu, — đi một mình tới thị trấn Etherclan của đế quốc Azelimes.

〇 Zegius Bahamut, Ruryuseimu Olinbeer, Tao.

Ở lại lâu đài.

〇 Nhóm lính đánh thuê “Hành lang vô tận.”

『Thông tin đăng ký』

【Trưởng nhóm】

Reinharein  Arugarudo

Giới tính:            Nữ

Vũ khí:               Kiếm một tay

Ghi chú:             Quán quân mùa giải trước.

【Thành viên nhóm】

Alzein Neidhardt

Giới tính:             Nữ

Vũ khí:                Kiếm một tay

Ghi chú:              Á quân mùa giải trước

-------------------------------------------------------------

Lily Zearuroddo

Giới tính:             Nữ

Vũ khí:                Gậy phép một tay

-------------------------------------------------------------

Selen

Giới tính:             Nữ

Vũ khí:                Kiếm một tay

-------------------------------------------------------------

Graham Edoreed

Giới tính:             Nam

Vũ khí:                Giáo dài hai tay

-------------------------------------------------------------

Trống

-------------------------------------------------------------

Trống

-------------------------------------------------------------

Trống

-------------------------------------------------------------

Trống

-------------------------------------------------------------

Trống

-------------------------------------------------------------

Trống

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Mlem mlem mlem
Thanks
Xem thêm