What Came to Mind During...
Kihara Yuu(木原ゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 2: Công cuộc xây dựng vương quốc của Kazuha Axeplant

Chương 76: Để giết thời gian sau khi thành lập một quốc gia tôi sẽ nói ra

5 Bình luận - Độ dài: 1,309 từ - Cập nhật:

Ngay trước mặt tôi công chúa của Đế Quốc, Erinu Azerlaims, đang nhắm chặt mắt lại.

Cũng lâu rồi tôi mới được gặp trực tiếp cô ấy, mà công nhận cô ấy đẹp thật.

Vào『Lần thứ nhất』cô ấy chỉ là một giấc mơ xa vời.

Tuy nhiên vào『Lần thứ 2』cuối cùng cô ấy cũng trở thành vợ tôi.

(Erinu… Em…)

Tôi có thể cảm nhận thấy nhịp tim của cô ấy.

Bình thường thì tôi sẽ hôn cô ấy ngay.

“…Kazuha… sama…?”

Erinu hé mắt nhìn trộm tôi.

Dễ thương quá.

Bất cứ thằng con trai nào cũng muốn được giống tôi bây giờ.

(…Không hiểu sao nhưng bớt căng thẳng rồi…)

À, tôi nghĩ là tôi biết nguyên nhân

Erinu đỏ mặt vì tôi.

Và giờ tim cô ấy còn đập nhanh hơn khi tôi gặp cô ấy ở dạng con trai, điều đó khiến tôi thấy nghi ngờ chính mình.

Mình không biết là cô ấy còn có sở thích này.

Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như thế này.

“… Em… không… đủ tốt ư…?”

Erinu tiếp tục tấn công tôi.

Cô ấy làm tôi chùn bước.

…Không, mình không được chùn bước.

Nếu bây giờ mà tôi trốn thì chứng tỏ rằng tôi đã hoàn toàn thành gái, phải không?

Dù là bất khả thi nhưng, tôi phải tăng cường mối liên kết với Erinu――!

“KYA!”

Tôi ôm chặt công chúa và đem cô nàng lên giường.

“Ka-kazuha-sama…!”

Sau đó tôi đè cô ấy xuống giường.

“…Erinu… Xin lỗi…”

Tôi nhanh chóng nhận lỗi.

Chắc cô ấy cũng không muốn nhưng khi nhìn vào tình hình hiện tại thì tôi mới là đứa gặp nguy hiểm.

“… Nếu ngài ổn… thì… xin hãy làm những gì ngài muốn, Kazuha-sama… Em sẽ không chống cự đâu…”

Không sửa soạn lại tóc, Erinu nhắm mắt lại.

Mình làm đây…! Mình sẽ làm ngay bây giờ…!

Nhưng ngay từ đầu cô ấy đã là vợ tôi rồi, mình đã mần thịt cô ấy nhiều lần rồi nên không cần ngại gì hết.

Tôi yêu Erinu.

Và Erinu cũng yêu tôi.

Nhưng tại sao?

Sao mình lại chần chừ vậy nhỉ?

“…”

“?”

“… *Thở dài*”

“… Kazuha-sama?”

Tôi tách khỏi  Erinu và thở dài.

Điếu này thật sai trái.

Đây không phải là mình.

Mình đăng làm gì thế này.

“…Này, Erinu. Em có muốn nghe một câu chuyện cổ tích không? Để đền bù vụ tôi đè em xuống giường”

Tôi vừa nói vừa ôm đầu.

Tôi nghĩ tôi nên nói chuyện trước đã.

Zegius, Alzein và Selen đã biết về hoàn cảnh của tôi.

Và tôi nghĩ nếu tôi nói với cô ấy thì chắc cũng chả sao.

“… Em hiểu, Kazuha-sama… Em cảm thấy hơi tiếc vì chúng ta không thể…”

Tôi không nghe được đoạn cuối nhưng tôi biết cô ấy muốn nói gì.

Sau đó tôi kể cho Erinu những gì đã xảy ra từ trước tới giờ.

◆◇◆◇

“…Điều đó…Có thật không…?”

Erinu lấy cả hai tay che miệng.

Không trách cô ấy được.

Sẽ không ai tin vào một câu chuyện thế này cả.

“Nhưng Erinu này, nếu đó là em thì em sẽ biết đó là ai đúng không?”

“…”

Erinu suy nghĩ về điều tôi vừa nói.

Tôi biết cô ấy rất rõ.

Tôi biết cô ấy rất thông minh.

“… Vâng. Nếu tất cả những gì Kazuha-sama nói là『Thật』 thì… em đã hiểu rồi”

Và tôi đã nhận được câu trả lời mà tôi mong muốn.

Chính là câu nói『em đã hiểu rồi』.

Lý do mà tôi có『Sức mạnh』lớn đến bậc này.

Lý do tôi tập hợp Anh Hùng Quân để tiêu diệt Ma Vương và đem lại hòa bình cho thế giới.

Lý do tôi bị bám lấy bởi Tinh Linh Ruru, Cựu Ma Vương Selen, em gái cựu Anh Hùng Rei, và những người khác.

Và――.

“… Lý do em bị thu hút bởi Kazuha-sama…”

“Ah…”

Erinu nhẹ nhàng hôn tôi.

Tuy chỉ là một nụ hôn lên má.

Nhưng nụ hôn đó chứa đầy lòng tin và sự quan tâm của cô ấy dành cho tôi.

“『Ononogi Kazuto』-sama… Ra đó là『Tên thật』của Kazuha-sama. Chồng em… 『Kazuto Axeplant』-sama… Người Anh Hùng của riêng em…”

Cô ấy lẩm bẩm rồi hôn tôi lần nữa.

Nhưng lần này thì nồng thắm hơn.

(…Erinu…)

Tôi vô thức kéo cô ấy về phía tôi.

Mặt đối mặt và tôi hôn lại cô ấy.

Một nụ hôn lấp đầy khoảng trống trong sự tồn tại của cả hai.

Nó sẽ kéo dài bao lâu đây.

Cô ấy bất ngờ buông tôi ra.

“… Kazuha-sama. Ngài còn định ở lại thế giới này bao lâu…?”

Erinu nói bằng một khuôn mặt kỳ lạ.

“… Ừ… Như tôi nói hồi nãy…  Tôi sẽ không theo『Anh Hùng Quân』 hay『Ma Vương Quân』, mà tôi sẽ tạo ra một『Thế lực thứ ba』,《Vương quốc Axeplant》. VÀ có lẽ Hoàng đế sẽ chọn ra một『Anh Hùng』mới để đánh bại chúa quỷ――”

“… Vậy ngài sẽ cùng với Ma Vương Quân hủy diệt Anh Hùng Quân sao…”

“Ờ, có lẽ ngày nào đó điều đó sẽ xảy ra”

Mình sẽ nói sự thật.

Vì tôi không muốn bắt đầu『Lần thứ tư』đâu.

“… Vậy, thay vì bảo vệ, ngài sẽ cùng Ma Vương Quân hủy diệt Anh Hùng Quân ư… Kazuha-sama xin hãy hỗ trợ Anh Hùng Quân, để cân bằng sức mạnh của cả hai…”

Có lẽ Erinu đang nói đến bài diễn văn thành lập《Vương quốc Axeplant》.

Tôi đã nói rằng《Vương quốc Axeplant》 là một thế lực trung lập.

Nên tôi đành đồng ý và vuốt tóc cô ấy.

“… Em sẽ làm gì đây? Báo lại với cha em ư? Hay dùng《Cấm thuật》để ngăn tôi giúp Ma Vương Quân?”

“… Ngài biết nhiều đến vậy ư… Fufu,《Báu vật của Azerlaims》 《Cấm thuật thư hệ Bóng》, nhưng tiếc là em không biết nó có tác dụng lên ngài không”

Yup.

Ngay bên dưới tầng hầm của《Lâu đài Azerlaims》và một bản sao của 《Cấm thuật thư》thứ được bảo vệ rất chặt chẽ.

Tôi đã từng tìm mọi cách có được nó nhưng dù tôi là Anh Hùng thì nó vẫn là bất khả thi.

Tôi đã mất《ma thuật lửa》của mình, thứ tôi luôn gọi là『Vũ khí tối thượng』.

…. Nhưng, nếu xài nốt cuốn hệ bóng thì tôi sẽ mất luôn《Ma thuật hệ bóng》.

“Tôi không giỏi đối phó với cha em đâu… Đặc biệt là lúc này, khi tôi đã biến thành con gái. Tôi sẽ bị ám ảnh mất”

“Fufu, em cũng đoán vậy. Cha là người theo chủ nghĩa trọng nam khinh nữ… Nhưng giờ thì đã khác một chút… Nhờ vào『Nữ thần chiến tranh』nào đó…”

Erinu cười tinh quái.

Không khí đã dịu đi.

Mình cần  Erinu.

Cảm giác nhẹ nhõm từ cô ấy và chỉ có ở cô ấy.

“… Haa. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm vì đã nói hết ra. Cảm ơn Erinu”

Tôi nhảy khỏi giường.

Erinu sẽ không bao giờ phản bội tôi.

Vì mối liên kết của chúng tôi cực kỳ bền chặt.

“…Còn sớm mà, Kazuha-sama”

“Eh?”

“Em…vẫn chưa thỏa mãn”

“…Chắc chắn là chưa rồi”

Không ngờ cô công chúa đoan trang đó lại có thể bày ra một nụ cười quyến rũ như vậy khi đè tôi xuống giường.

Tôi ở dưới và Erinu đang ngồi trên người tôi.

“Ngài sẵn sàng chưa…? Kazuha-sama…?”

Jeez, trong tình huống này thì mình không thể hỏi『Chuẩn bị gì cơ ?』rồi.

Dù là nam hay nữ cũng vậy.

Mối quan hệ này chỉ có thể đạt được khi cả hai có chung một niềm tin cực kỳ mạnh mẽ.

Chắc tôi cũng chẳng cần hỏi Erinu đâu.

“… Này Erinu-san… em có biết hai thiếu nữ sẽ làm gì vào lúc này không…”

Trans: Cần lắm chap 76.5

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Mlem mlem mlem
Yuri muôn năm
Xem thêm
Chơi sẽ toi chăng
Xem thêm
*insert cảnh 2 cái kéo lồng vào nhau :v
Xem thêm