What Came to Mind During...
Kihara Yuu(木原ゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 2: Công cuộc xây dựng vương quốc của Kazuha Axeplant

Chương 81: Để giết thời gian sau khi thành lập một quốc gia tôi sẽ biến mất

3 Bình luận - Độ dài: 1,019 từ - Cập nhật:

[GYAGYAGYAN!]

Tôi chẻ đôi con quái vật cuối cùng bằng thanh《Zweihander》.

“Hmmm… 3125 Gold…Mình nghĩ vậy là đủ rồi”

Tôi kiểm tra lại chiến lợi khi đi bộ về《Etherclan》.

Lũ quái vật ở khu này đã mạnh hơn trước nhưng tiền rơi ra lại không thay đổi.

Tôi nhớ những ngày mà tôi cầm 2 trăm triệu Gold trong tay quá….

“Ah~ … Mình nghèo thật rồi… Mình có nên làm vũ nữ thoát y không nhỉ…”

Chỉ cần tôi cởi một món thôi là cũng đủ cho lũ ấu dâm điên lên rồi.

Chúng không thể cưỡng lại ham muốn được chạm vào cơ thể của tôi dù đó là điều cấm kỵ.

“…Nhưng nó làm mình thấy phát bệnh…”

Chỉ tưởng tượng thôi là cũng đủ làm tôi thấy muốn chết rồi….

Tôi sẽ không làm vậy dù có bị dồn đến đường cùng.

Tôi chắc chắn sẽ thắng và lấy 10,000,000 Gold!

“Oh yeah… Thứ đầu tiên mà mình nghĩ đến khi bị biến thành gái là [Khỏa thân]…”

Đó là giấc mơ của một đứa con trai.

Đó là điều đầu tiên một đứa con trai làm khi bị biến thành con gái.

Jeez, lũ con trai thật là…

“Ah~. Mình muốn ôm Ruru quá… Không biết bây giờ họ sao rồi nhờ”

Sau khi tôi về nhà, chắc chắn tôi sẽ ôm Ruru thật chặt.

Và ăn những món Tao nấu, sau đó chơi khăm Graham.

Rồi chặn những trận cãi lộn giữa Alzein và Selen nữa.

Còn Rei-san thì… thôi kệ cổ đi.

Về phần Lily và lão Zegius … Họ luôn chăm chú vào công việc của mình nên có lẽ tôi chẳng làm gì được họ…

“Ổn rồi, về thôi”

Sau khi hồi tưởng chán chê, tôi nhanh chóng quay về《Etherclan》

◆◇◆◇

[Trận đấu tiếp theo sắp bắt đầu! Hỡi những chiến binh! Tiến về phía trước!]

Xém chết…

Tôi về vừa kịp giờ.

Lần sau tôi sẽ kiểm tra giờ giấc cẩn thận…

“…Khoan, đối thù của tôi là cô à”

“Auuuu…. Cuối cùng cũng tới lượt em rồi… Kazuto-sama…!”

Người đang đứng trước mặt tôi là cô nàng elf Airi đang ôm bụng với đôi tai rũ xuống

Cô cún cưng của tôi.

“Nếu tôi gặp cô ở đây thì có nghĩa là trận trước cô thắng rồi hả? Thật á…”

“E-em cũng ngạc nhiên lắm chứ! Uh…Bụng em bắt đầu đau vì mấy tiếng la hét ngoài kia rồi…”

Cô ấy sẽ ổn chứ…

Cô ấy thắng tới tận trận này dù yếu vậy ư…?

[Giờ thì trận đấu ―― BẮT ĐẦUUUUUUUUUUUUUU!]

Đám đông trở nên điên cuồng khi trọng tài ra hiệu.

Yeah.

Tôi không nghĩ là bọn tôi có thể đấu khi tình trạng của…

“Tôi sẽ chờ――”

“Xin đừng! Đừng đi qua giới hạn Kazuto-sama!”

“…”

“Urgh… Bụng em đau quá…”

Gì cơ.

Thế cô muốn tôi phải làm sao?

“Uhmm, ah, vũ khí của em…”

Airi đang lục kho đồ để tìm vũ khí của cô ấy *Gosogoso*, thật chẳng chuyên nghiệp gì cả.

Lần sau thì lo mà lấy ra trước đi!

Tại sao để vô trận rồi mới đi tìm hả!?

“Ah, nhầm hàng rồi”

Đột nhiên một đống dây leo hiện ra.

Và tói tay chân tôi lại.

“Này”

“E-em xin lỗi! Em lỡ kích hoạt phép 《Wood Bind》của nhánh《Pháp thuật hệ Mộc》mất rồi”

“…”

Những dây leo bắt đầu siết chặt hơn.

Yup.

Đau đấy.

“Huh, lạ thật… thanh《rapier》của mình đâu mất rồi…”

Một lưỡi cưa khổng lồ xuất hiện trên đầu tôi.

Và rớt xuống trước mắt tôi.

*ZUUUUUN!

Cái âm thanh đó, cứ như là nó muốn chẻ đôi tôi ra vậy.

“Awawa… ! Ngài ổn chứ! Kazuto-sama! Ah… Em… lỡ bấm nhầm nút nữa rồi… E-em sẽ thả ngài ra ngay!”

“…”

Yup.

Nếu tôi mà không bảo vệ cổ của mình thì tôi đã tiêu từ nãy giờ rồi.

YUP.

“Uhmm… Cái gì đây… là… cái này ư?”

Airi ấn nút, nó phát ra tiếng *pochi* khá vui tai.

Nhưng mà tôi có cảm giác không lành.

“Ah! Nhầm mất rồi! Đây là《Ma pháp hệ Mặt trời》 《Tonko》!”

“…”

Xung quanh tôi 10 lão [thầy trừ tà] đang được thực thể hóa từ hư không.

Hình như họ đang niệm kinh phật trong khi đang chăm chú rung những cây pháp trượng của họ.

[Khai môn, Hưu môn, Sinh môn, Thương môn, Lâm môn, Ám môn, Tử môn, Pháp môn… Khai môn, Hưu môn, Sinh môn, Thương môn, Lâm môn, Ám môn, Tử môn, Pháp môn]

10 thầy trừ tà đang liên tục niệm pháp chú.

Áp lực từ một gốc cây lớn đè lên tôi.

Cái gì đây…?

“AAH!  Kazuto-sama sẽ bị ép đến chết mất! AAH… Mình phải làm gì đây… *ororo/lo lắng*…”

Những cánh cổng lớn xuất hiện ở khắp nơi.

YUP.

Nặng quá.

Mình sắp tiêu rồi.

[DIỆT VONG!!!]

10 thầy trừ ta đồng thanh hô lên.

Rồi tôi bị ép bởi gốc cây khổng lồ và cả những cánh cổng. Ngay sau đó chúng đồng loạt bị nuốt chửng trong dòng chảy không gian và thời gian.

“Aah… Kazuto-sama chết rồi… amen”

“[AMEN] cái ÉOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!”

Tôi giải phóng tất cả 《Sức mạnh》và thổi bay gốc cây, những cánh cổng và mấy cha thầy trừ tà lên trời.

“OOH!”

Mắt Airi sáng rỡ.

“CÔ BỊ NGU À! Bị nuốt chửng bởi [dòng chảy không gian và thời gian] không phải là trò đùa đâu!”

Xém nữa là ướt quần rồi!

Chậm chút nữa là tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này đấy!

Không vui đâu!

“Suýt nữa là em trở thành tội phạm rồi… Auu…”

“Cô…”

Cô nàng này … nghiêm túc à…

Cô ấy không cố tình ư.

Tôi chắc chắn… cô ấy chỉ là một con ngốc…

“Uhmmm, Kazuto-sama?”

“Gì?”

“…Ngài giận à?”

“Ờ, giận lắm luôn í!”

“Hii!”

Airi co người lại.

Tôi nói rồi, cô muốn tôi phải làm sao!

“Cưng…sẵn… sàng …chưa …? Airi-san ?”

“Urgh… Nếu được thì xin đừng làm em đau… *po*”

“…”

―― Airi Woodrock

Bị đánh bại trong hiệp 3――.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mlem mlem mlem
Ngu thật hay giả vờ ngu :)?
Xem thêm
Clgt ????????????????
Xem thêm