What Came to Mind During...
Kihara Yuu(木原ゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 2: Công cuộc xây dựng vương quốc của Kazuha Axeplant

Chương 82: Để giết thời gian sau khi thành lập một quốc gia tôi sẽ hét lên

2 Bình luận - Độ dài: 913 từ - Cập nhật:

Sau trận thắng dễ dàng với Airi.

Những trận đấu gần đây của tôi là với  Deborg, Lumeria, và Airi.

Và――

[Ván đấu cuối cùng sẽ bắt đầu ngay bây giờ!]

Đây là trận đấu được mong chờ nhất giải đấu.

Đối thủ đúng như tôi dự đoán.

“Haha, thật bất ngờ. Loại kích thích này làm tôi lo lắng quá ”

“Xạo. Nhìn mặt cậu cũng đủ biết rồi”

“Vậy ư? Nhưng tôi nghĩ cô còn thoải mái hơn tôi đấy”

Cả hai chúng tôi đang đánh giá nhau.

Tôi nghĩ Yuuri có lẽ mạnh hơn cả tên [Anh Hùng Gail].

Đó là những gì bản năng mách bảo tôi.

“Này, tại sao cậu lại bỏ làm một [Ứng cử viên Anh Hùng]? Cậu không để ý thấy điểm yếu của Gail ư?”

“Ai mà biết. Chỉ là tôi không đủ mạnh thôi. Nhưng em gái cậu ta thắng giải đấu trước đúng không? Tôi không mạnh bằng cô ấy”

“Hmmm…”

Chắc chắn cậu ta đang che dấu điều gì đó nhưng tôi không quan tâm.

Tôi chỉ cần thắng và mang 10,000,000 Gold về nhà thôi.

sau đó tôi sẽ làm “thế này” và “thế nọ” với Erinu.

[Ngay bây giờ, VÁN ĐẤU CUỐI CÙNG―――― BẮT ĐẦUUUUUUUUUUUUUU!!]

Tôi lao về phía Yuuri ngay khi có tín hiệu bắt đầu.

Tiên hạ thủ vi cường.

Tôi sẽ không nhẹ tay nữa.

“《Stripe Thrust》!!”

Tôi đâm thanh《Zweihander》 mà không dồn lực.

Đối thủ của tôi chỉ có mình Yuuri nên việc dồn lực là không cần thiết.

Tôi chém nhiều nhát về phía Yuuri.

“《Ice Shield》”

Những nhát chém của tôi bị chặn bởi một bức tường băng.

Hiểu rồi.

Nguyên tố ưu thế của cậu ta là《Băng》.

“Tiếp theo là lượt của tôi. Đóng băng ánh sáng, diệt trừ sự sống―――― 《Icing Sorcery》”

“Eh”

Một luống ánh sáng lạnh giá đánh thẳng vào người tôi cùng với cơn bão tuyết.

(Ánh sáng phản chiếu từ kết tinh băng ư …?)

Mỗi cú đánh tuy yếu nhưng nó lại tạo ra cả mớ vấn đề.

Và phép hệ《Ánh sáng》 là một trong hai nguyên tố khắc chế của tôi, nên sát thương tôi nhận vào tăng lên 250%.

“Ku…!”

“Oh?《Ánh sáng》 là điểm yếu của cô à? Thế thì có lợi cho tôi rồi”

Yuuri nói với một biểu hiện nhẹ nhõm.

Tệ thật…

Cậu ta là kẻ thù tự nhiên của tôi, giống như Alzein vậy.

Nhưng vấn đề là――.

“Sao cậu có thể kích hoạt《Ma Thuật Băng》và 《Ma Thuật Ánh Sáng》cùng lúc vậy!”

“Sao cô lại hỏi một câu ngớ ngẩn vậy Kazuto… Cô không biết ư? Tôi là một《Người dùng phép đôi》 ”

《Người dùng phép đôi》…?

Một trong những class mà tôi không biết ư…!

Cái thế giới này bị gì thế này…?

“Đó là lý do tôi có thể làm thế này. Cô biết không, cô nhìn rất giống Nữ Thần Chiến tranh đấy”

“!”

Tôi giật mình trong chốc lát.

Cậu ta… không biết bí mật của tôi nhỉ…

Hai tay của Yuuri được bao phủ bởi ánh sáng xanh và vàng.

“《Ice Sword》”

Hai thanh gươm một ánh sáng và một băng được hình thành trên tay cậu ta.

“… 《Song kiếm》ư… Đùa à…”

Tôi tưởng chỉ nó mình tôi là xài được cái kỹ năng gian lận đó thôi chứ.

Trong trường hợp này Yuuri có thể tạo ra hai thanh kiếm phép.

Tôi nghĩ nó không mạnh bằng [Hai thanh kiếm mạnh nhất], nhưng dù vậy――.

“Cô biết không? Tôi khá thích kỹ năng này đấy. Vì nó giống với kỹ năng mà Nữ thần Chiến Tranh dùng…! ”

Dù tốt hay xấu thì, Yuuri cũng đang lao tới gần tôi.

“Chết tiệt! Cái cục đá ánh sáng này phiền quá!《Swift》!”

Tôi tăng tốc độ bằng 《Ma Thuật Bóng》và nhảy ra sau cùng một lúc.

“《Slice Cutter》!”

“Woah! Nguy hiểm đấy!”

Ngay khi tôi chạm đất mũi kiếm cảu cậu ta xém nữa cắt trúng mũi tôi.

“《Gate Freeze》”

“Chết――!”

Chân tôi bị đóng băng và kẹt dưới đất.

Yuuri tên khốn…!

Cậu ta đúng là một [Chiến binh kỳ cựu]…!

“Fufu, đi được không Kazuto?”

Yuuri đan chéo kiếm và tự chuẩn bị.

Tôi không quan tâm tới thanh gươm băng, thanh gươm ánh sáng mới là vấn đề…!

“《Supreme Ice Light Sword》”

Yuuri bắt đầu tấn công.

Tôi cầm thanh《Zweihander》bằng hai tay và vào thế thủ.

(Chết tiệt…! Đòn tnấ công của cậu ta mạnh hơn vừa nãy nữa…! )

“Tôi mới chỉ làm nóng thôi mà Kazuto! Cô còn chưa thể hiện được một nửa《Sức mạnh》cảu mình đấy!”

“Im đê! Tôi đang bận nghĩ ra kế hoạch đập cậu đây! Cậu nghĩ do ai mà tôi phải đánh phát mệt vậy hả! ”

Tôi thành thật trả lời khi đỡ đòn.

Nhưng nói nghiêm túc thì, cậu ta rất mạnh…

Rõ ràng cậu ta còn mạnh hơn cả Alzein và Rei…

(Mình sẽ hỏi tội Zegius sau khi về nhà… Lão già đó…Lão dám nói là lão chỉ dạy kỹ năng《Song kiếm》cho mỗi mình tôi thôi ư…!)

Nhưng đó là vào [Lần thứ hai].

Có lẽ là do tôi đã thành thạo kỹ năng《Song kiếm》nên có vài thứ đã thay đổi.

Vậy là lão đã dạy cho người khác.

Là Yuuri ư?

“Éo vui tí nàooooooooooooooo!”

Khi tôi đỡ những đòn tấn công của Yuuri bằng thanh đại kiếm của tôi――

――Thì tiếng la hét của tôi vọng khắp đấu trường.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Mlem mlem mlem
Thanks
Xem thêm