What Came to Mind During...
Kihara Yuu(木原ゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 2: Công cuộc xây dựng vương quốc của Kazuha Axeplant

Chương 72: Để giết thời gian sau khi thành lập một quốc gia tôi sẽ thất bại

2 Bình luận - Độ dài: 986 từ - Cập nhật:

“Houuu…Em hạnh phúc quá…”

Airi hạnh phúc nói khi nhét đầy Mont blanc pudding trong miệng.

“Cô ăn hết bao nhiêu cái bánh tồi vậy…”

Tôi nói khi lấy tay chống cằm.

Chỉ cần nhìn Airi ăn là tôi cũng thấy no rồi.

“Fuuu…Em sẽ ăn bằng cả trái tim mình!”

Airi nở một nụ cười tươi và nói, *nii.

Tôi đã bị rung động bởi nụ cười tỏa nắng của Airi.

“Giờ thì ăn uống no say rồi, hãy quay về thôi. Trận tiếp theo sắp bắt đầu rồi”

“Okie dokie! Em sẽ cố gắng trong trận thứ hai vì bây giờ cơ thể em đang tràn đầy năng lượng!”

Tôi cười đau đờn khi Airi đứng dậy khỏi ghế và cúi đầu.

Tôi thanh toán hóa đơn và đi về đấu trường…

・・・

“Ah! Ngài đây rồi! SỐ. 030276 Kazuto-sama! Trận đầu tiếp theo sắp bắt đầu rồi nên xin hãy đến phòng chờ――”

Ngay lúc tôi đến nơi thì tôi đã bị nhân viên lôi đi.

May mà kịp giờ…

Mình đến vừa đúng giờ…

“Chúc may mắn! Kazuto-sama!”

“Hiểu rồi. Cô cũng thế, Airi”

Tôi chào tạm biệt chú cún trung thành của mình và đi về phía phòng chờ.

Hay đúng hơn là bị nhân viên hội kéo đi.

Này đừng có kéo rách áo tôi đấy…

・・・

“Trận tiếp theo sẽ bắt đầu trong giây lát! Thí sinh hãy bước vào đấu trường!”

Tôi bước vào đấu trường trong tiếng reo hò của khán giả.

“Ara”

“Ah”

Hai người nhìn nhau..

Tôi không nghĩ rằng tôi phải đấu với cô ấy…

“Cô tỉnh rượu chưa? Tôi sẽ không nhẹ tay đâu, Lumeria”

Tôi nói với Lumeria Ordain người đang đứng trước mặt tôi với nụ cười quyến rũ.

“Fufu… hôm qua tôi đã rất vui đấy Kazuto. Tôi gửi lời cảm ơn tới cô này♪”

Lumeria lật mép váy lên một chút để lộ đùi.

Tên khốn trọng tài nhìn chằm chằm sau đó nuốt nước bọt…

“Này lão trọng tài”

“… HA! L-lỗi của tôi! Giờ thì――”

Trong tài hoảng loạn ra dấu bắt đầu.

Còn Lumeria cười vào mũi lão trọng tài.

Này, sao cô bình tĩnh quá vậy…

“Giờ thì――BẮT ĐẦU!!”

Ngay lập tức tôi mở bảng ma thuật lên.

“Ara? Dùng《Ma thuật》luôn à?”

“Ờ”

Dù hai bọn tôi đang giữa trận chiến nhưng cả hai vẫn thoải mái nói chuyện.

Tôi không để ý và chọn bảng《Ma thuật hệ bóng》.

“《Fog Concealment》!”

Ngay lập tức một màn sương mù xuất hiện trên sàn đấu.

《Fog Concealment》của《Ma thuật hệ bóng》có tác dụng làm giảm độ chính xác của kẻ địch.

Và tôi cũng không biết Lumeria sẽ sử dụng ma thuật nào, nhưng thứ này sẽ bảo đảm――.

“Hỡi sự phán quyết của răng nanh độc hãy ăn mòn cơ thể kẻ thù! 《Snake Bind》!!”

“Hể?”

Từ trong màn sương mộtcon rắn bay về phía tôi.

“Abbu…!”

Tôi may mắn né được hết cái nanh độc.

Và sau đó làn khói tím bốc ra từ vết xước trên áo tôi và *juwajuwa* tó bắt đầu bị phân hủy.

(《Đòn hệ độc》…? Tại sao nó lại bay về phía mình trong khi nó là đòn vật lý chứ…?)

“Fufu… 《Snake Bind》!《Snake Bind》!! ”

“Woah! Từ từ!”

Snake bay ra tứ tung từ trong màn sương.

Vì màn sương quá dày nên tôi không biết lũ rắn bay từ đâu ra!

CÁI ÉO GÌ ĐÂY!

Sao cô ta lại biết vị trí của mình!

“Chết tiệt…! 《Conceal》!”

Tôi trở nên trong suốt.

Nó sẽ cho tôi 60 giây tàng hình.

Lumeria chắn chắn sẽ không thể nào biết được vị trí của t――

*GABU!

“Uh…!”

Tôi cảm thấy cơn đau ở đùi trái, tôi nhìn xuống dưới.

Mình bị… cắn ư?

Làm thế nào mà…?

“Fufu… Nhìn đi, Kazuto giờ chất độc sẽ truyền đi khắp cơ thể cô”

Tôi nghe thấy giọng Lumeria từ đằng xa.

Chết tiệt…! Chất độc đang truyền đi khắp cơ thể tôi…!

Tôi nhanh chóng mở túi đồ và dùng『Thuốc giải độc』.

“Đừng làm thế chứ. Cô sẽ phá hết trò vui mất. 《Paralyze Bee》!”

“Iii!?”

Một đàn ong bay ra từ trong làn sương đốt tay phải của tôi.

Tay phải tôi giờ đã bị tê liệt.

“Chết tiệt…! Nút xác nhận…!”

Cái éo gì đang xảy ra thế này!

Làm sao Lumeria có thể tấn công tôi từ trong màn sương chứ?

Giống như cô ấy ――.

“… Oi, oi… Không thể nào, cô là…”

Cảm giác tê dại truyền từ tay lên ngực tôi, và chậm rãi truyền đi khắp cơ thể.

Đó là lý do tôi phải khuỵu gối.

“Fufu… Cô nhận ra quá trễ Kazuto”

Lumeria hiện ra từ giữa màn sương.

CÔ ấy không mang bất kỳ thứ vũ khí nào cả.

“Lần trước tôi đã giới thiệu rồi nhớ chứ? Rằng tôi tới từ 《Liên bang Gehilrohanes》”

Lumeria trả lời bằng nu cười quyến rũ.

《Liên bang Gehilrohanes》.

Một nước liên bang thành lập bởi những pháp sư từ khắp nơi trên thế giới.

Ở đó dòng 《Gen ma thuật》nguyên thủy và tác dụng của nó đã được nghiên cứu và tôi nghe ở đó có rất nhiều nhà nghiên cứu.

Nói tóm lại――

“…Ku…! vậy đòn hồi nãy là đòn phép thuật chứ không phải là đòn vật lý…!”

Nếu nó là phép thuật thì cả 《Fog Concealment》 và《Conceal》đều không hiệu quả.

Chúng chỉ có hiệu quả với đòn vật lý.

Dù vậy, tôi vẫn chưa bao giờ thấy loại ma thuật này bao giờ.

Dù đã phục sinh tận 3 lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nó.

“Đúng vậy. Tôi là một《magus》.  Nhưng không như những kẻ khác tôi thuộc『Thế hệ magus mới』những người có thể điều khiển 13 hệ ma thuật”

“Thế hệ… magus mới…”

Rồi Lumeria nói.

“Đúng vậy… Tôi là một magus  có《Thuộc tính Vô》―――― một 《Dream Sorcerer》”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Mlem mlem mlem
Toang ròi
Xem thêm