The Reincarnated Vampire...
Chokingyomaru 47AgDragon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1 :

Chương 08 : Felnote ~

12 Bình luận - Độ dài: 2,378 từ - Cập nhật:

"Hmm...tại sao?" ( Arge )

Tôi mở mắt ra và ngạc nhiên.

Tôi đã nghĩ rằng liệu mình có thể chết vì không được hút máu hay không, nhưng giờ bằng một cách nào đó, tôi đã sống.

Dù tôi vẫn cảm thấy khát, nó đã trở nên thoải mái hơn lúc trước khi tôi đánh mất ý thức của mình. Có vẻ cơn khát máu của tôi đã tạm lắng xuống, có phải vì tôi đã ngủ không?

"Oh, quả là một chiếc giường ấm áp..." ( Arge )

Mặt khác, vì một lý do nào đó mà tôi đang nằm trên một chiếc giường.

Mặt khác, nó không phải là kiểu giường cứng cáp như cái ở khu đổ nát mà là một chiếc giường rất mềm mại. Ah ... nó quả là một chiếc giường mềm mại và ấm áp... Ah, tôi yêu nó. Có vẻ ta đã rất buồn. Có vẻ ta rất nhớ ngươi đó giường à.

"Ha... mình muốn cưới một người cho mình ngủ trên một chiếc giường như thế này. Tất nhiên với ba bữa một ngày và đồ ăn vặt." ( Arge )

"Nó có vẻ là một lựa chọn không thề có tí động lực nào cả..." ( …… )

default.jpg

Tôi nghe giọng nói của một người phụ nữ. Vì tôi không thể đơn giản bỏ qua người đó nên tôi ngồi dậy từ chiếc giường.

Không có quá nhiều thứ ở xung quanh, chỉ là một căn phòng đơn giản. Chủ nhân của giọng nói đang ngồi trên một chiếc ghế bằng gỗ, xa khỏi chiếc giường tôi đang ngủ. Đó là một người phụ nữ với mái tóc nâu mềm mại.

"Em tỉnh rồi à?" ( …… )

"Dạ, vâng....Uhm ...chị đã giúp em à, Odd Eyes Boing-san?" ( Arge )

"Odd Eyes Boing!?" ( …… )

"Oh. Em xin lỗi, có phải Boing Odd Eyes sẽ tốt hơn?" ( Arge )

"Đó không phải vấn đề. Chị không cần đổi chổ nó đâu." ( …… )

Sao mọi người cứ phàn nàn khi tôi đặt tên cho họ vậy? Dù tôi đã chọn một cái tên hợp lý để gọi họ.

Một chị gái ngực bự với hai màu mắt. Nên tôi gọi chị ấy là "Odd Eyes Boing"? Vì tôi vẫn chưa biết được tên của chị ấy, thật khó cho tôi cứ để có thể gọi chị ấy trừ khi chị ấy tự xưng tên của mình.

"Vậy, chị "tìm thấy" em ngủ trên đường và đưa em tới đây , và chị có một cái tên. Felnote Lyria, có lẽ em có thể gọi chị như vậy...?" (フェルノート・ライリア , Ferunōto rairia)

"Được rồi, Em là Agrento Vampear, chị có thể gọi em là Agre, Felnote-san." (Arge )

Felnote-san đứng dậy khỏi chiếc ghế và thở ra một hơi thở dài như chị ấy giải tỏa được việc gì đó. Bộ ngực đồ sộ đó rung động một chút theo chuyển động của chị ấy.

Chị ấy đang đi pha trà. Nhưng...

"...?" ( Arge )

Có gì đó không đúng.

default.jpg

Felnote-san di chuyển rất cân bằng và ổn định. Tôi hiểu những chuyển động của chị ấy là đang pha trà bằng cách dụng cụ trên chiếc bàn kế bên cái ghế mà chị ấy đang ngồi.

Dù là vậy, có gì đó không đúng. Có gì đó không bình thường trong chuyển động của chị ấy.

Tôi tiếp tục quan sát thêm một lúc và cuối cùng tôi cũng đã tìm ra sự không ổn trong chuyển động của chị ấy...

... Con người này....chị ấy đã pha trà mà không hề nhìn vào tay của mình.

Bình thường, khi bạn làm gì đó, bạn thường nhìn vào tay của mình. Kể cả khi bạn đã quen với việc đó, khi bạn dùng tay của mình, bạn cũng sẽ nhìn vào đầu ngón tay của mình.

Nếu bạn không làm như vậy, bạn có thể bị thương nếu như bạn mắc lỗi khi pha trà hoặc nấu ăn.

Felnote không làm như vậy. Cổ của cô ấy vẫn thẳng đứng, mặt cô ấy vẫn nhìn thẳng mà không hề hạ mắt của cô ấy xuống.

"Đây, uống đi. Bởi vì nó làm từ thảo dược nên nó rất tốt để hồi phục sức khỏe của em." ( Fel )

Khi tôi nhìn vào mặt cô ấy trong khi cô ấy đưa trà cho tôi, tôi cuối cùng đã tìm ra lý do mà cô ấy không thay đổi ánh nhìn của mình.

Từ góc nhìn của tôi, mắt của chị ấy có màu tím ở bên phải và vàng ở bên trái. Nói cách khác, mắt trái cô ấy màu tím và mắt phải cô ấy màu vàng

Cả hai mắt đều không hề có ánh sáng.

Nếu nói theo anime, thì đôi mắt đó không hề lấp lánh.

Rõ ràng, đôi mắt đó không tập trung vào bất kì thứ gì cả.

"... Đôi mắt đó...Lẽ nào chị không thể nhìn thấy gì sao ?" ( Arge )

"Vâng. Vài năm trước, Chị đã có một trận chiến với một con demon rất mạnh...tại thời điểm đó..." ( Fel )

Tôi hiểu rồi. Chị ấy không nhìn vào tay mình vì từ ban đầu chị ấy đã không thể nhìn được rồi.

Tôi uống cốc trà mà tôi nhận được. Tạm thời, tôi sẽ hỏi chỉ ấy vài câu hỏi..

"Chị không thể chữa nó bằng thuốc hay ma thuật sao ?" ( Arge )

"Chị tự thử và hỏi một bác sĩ nổi tiếng và cả phù thủy nữa... không ai có thể giúp chị cả." ( Fel )

"Huh...là vậy sao ?" ( Arge )

Ma thuật không thể chữa đôi mắt đó.

Có cơ hội nào để cho tôi có thể chữa đôi mắt đó bằng ma thuật không?

Tôi có ma thuật chữa trị với cấp tối đa. Tôi không biết chị ấy và phù thủy nổi tiếng đó giỏi đến mức nào, nhưng có lẽ tôi mạnh hơn cả hai.

"Xin lỗi, Chị có thể đến gần hơn tí không" ( Arge )

"Oh, vâng ...?" ( Fel )

"Em xin lỗi." ( Arge )

Felnoto-san đưa mặt chị ấy lại gần tôi. Chị ấy không thể thấy tôi nên tôi chạm tay vào mặt chị ấy và chị ấy cố kiềm lại sự bất ngờ của mình.

...Oh, Da chị ấy mịn quá đi.

Nó là làn da của một người phụ nữ. Tôi cũng là con gái, nhưng tôi vẫn cảm thấy bối rối. Hãy đối xử với chị ấy thật lịch sự.

"Umm...Chị có thể nhắm mắt lại một chút không?" ( Arge )

"...Sẽ là cái gì đây nhỉ?" ( Fel )

Nếu tôi chữa cho chị ấy thành công và chị ấy đột nhiên thấy được ánh sáng, chị ấy sẽ rất ngạc nhiên, nên tôi phải nhờ chị ấy nhắm mắt lại trước đã.

...Chị ấy là một người tốt.

Chị ấy giúp một người lạ ngã trên đường trong khi bị mù và giờ chị ấy lắng nghe theo tất cả những gì tôi yêu cầu.

Chị ấy là một người tốt và đã giúp đỡ tôi. Sẽ có một chút khó chịu khi tôi được giúp đỡ và không trả lại ơn đó cho chị ấy, vì vậy tôi sẽ trả lại bằng cách chữa cho chị ấy đôi mắt này.

Sẽ thật tốt nếu nó thành công.

Kể cả chỉ với một chút ma thuật hồi phục, nó vẫn có rất nhiều loại khác nhau, như là chữa trị những vết sẹo, xóa bỏ các lời nguyền và độc tố, tẩy sạch cơ thể.

Nếu nó chỉ là một vết thương thì nó sẽ dễ trị hơn với ma thuật. Nói cách khác, đôi mắt chị ấy mất đi ánh sáng vì lý do khác.

[...Hãy sáng trở lại đi.]

Dù nó khá mờ nhạt, nhưng nó đã ngốn một lượng lớn mana và nó cũng cần phải sử dụng ma thuật hồi phục để trị nó.

Ma thuật hồi phục để xóa bỏ lời nguyền... Nên gọi nó là Spell Magic thì tốt hơn nhỉ? Tôi đặt nó lên mắt của Felnote-san.

( Hình Lucia tự mò đó – manga ra thì phải )

"...Huh?" ( Fel )

"Chị thấy sao rồi?" ( Arge )

"Huh...Ah, sáng, sáng quá..." ( Fel )

...Có vẻ nó đã thành công.

Kể cả nếu chị ấy nhắm mắt lại và mở ra, bằng cách nào đó chị ấy vẫn thấy rất sáng. Để có thể hiểu cho chính xác thì tầm nhìn của chị ấy đã trở lại.

"Bình tĩnh lại. Chị hãy nhắm mắt lại và mở ra một cách chậm thôi." ( Arge )

"Oh, được rồi..." ( Fel )

Felnote-san cảm thấy sợ khi mở mắt của chị ấy ra.

Đôi mắt 2 màu của chị ấy lại hiện ra một lần nữa và nó không phải là một đôi mắt không có ánh sáng như lúc nãy.

Chị ấy thấy được ánh sáng, thấy được tôi, các tròng mắt chị ấy đang đảo qua lại. Nó khá tốt. Có vẻ nó đã khỏi hoàn toàn rồi. Sau tất cả, có vẻ lời nguyền chính là nguyên nhân.

"Chị nhìn được... Chị nhìn được...!" ( Fel )

"Có vẻ là vậy." ( Arge )

"Chị đã không nhìn được gì cả năm qua. Chị đã hoàn toàn từ bỏ...Cám ơn ... Cám ơn em, Arge!"( Fel )

"Không, Em phải cảm ơn vì chị đã giúp đỡ em lúc trước mà." ( Arge )

Nếu tôi không trả lại ơn này cho chị ấy, nó sẽ trở thành một vấn đề cần quan tâm. Tôi không thể ngủ trong khi đang quan tâm đến thứ gì đó được. Tôi có thể là một con người lười biếng, nhưng tôi là kiểu người sẽ làm mọi việc tôi cho là đúng đắn. Felnote-san nắm tay tôi trong khi không giấu đi cảm xúc của mình. Nó hơi đau một tí. Tôi nghĩ nó vẫn ổn.

Tôi không biết bao nhiêu lâu mà chị ấy không nhìn thấy được, nhưng có vẻ chị ấy đã mất đi ánh sáng trong một thời gian dài. Nhìn thấy cách chị ấy pha trà, tôi có thể hiểu chị ấy đã phải trải qua rất nhiều khó khăn.

"Không thể nào chị chỉ đơn giản là cảm ơn em như vậy được...Có bất cứ thứ gì ...Nếu có bất kì thứ gì chị làm được, chị sẽ làm cho em! GÌ cũng được, Chị sẽ làm bất cứ thứ gì em muốn!" ( Fel )

"Kyan ~tsu!?" ( Arge )

Tôi đã hơi bất ngờ vì tôi đã bị ép một cách rất mạnh. Có vẻ tôi đã bị đẫy về phía sau.

Chiếc giường yêu quý của tôi đỡ tôi một cách rất nhẹ nhàng nên nó không hề đau tí nào, nhưng nó có vẻ hơi tệ một tí.Đôi mắt hai màu của chị trở nên rất nghiêm túc và nó đang nhìn về phía tôi.

Nếu có người thứ ba nhìn thấy thì có lẽ nó sẽ tạo ra một sự hiểu lầm rất lớn. Có lẽ, tình huống này chỉ có thể hiểu là "Bị đẩy xuống" theo một nghĩa khác.

Sau khi ngủ, cơn khát máu của tôi đã giảm đi một chút, tuy vậy cơn khát máu đó vẫn không bị ngăn lại hoàn toàn sau khi tôi uống ly trà đó. Nếu tôi đến quá gần chị ấy, tôi sẽ rất muốn cắn chị ấy.

Khi tôi nhìn thấy cổ chị ấy, tôi có cảm giác chị ấy rất ngon. Tôi đã trở thành một người nguy hiểm rồi.

"Uhm, chị đã bình tĩnh lại chưa?" ( Arge )

"Oh...oh, xin lỗi!" ( Fel )

Tôi đẩy nhẹ vai Felnote-san và tránh xa chị ấy ra mà không làm đau chị ấy.

Kể cả vậy, Tôi hơi ngạc nhiên khi mình đã dùng chất giọng con gái đó.

Tôi la lên "Kyan". Kể từ khi cơ thể tôi là con gái, nó sẽ không sai khi tôi có hành động đó, nhưng tôi cảm giác một chút không bình thường.

Nó hơi khác so với cảm giác bình thường của tôi... Nó khá xấu hổ. Kiểu như hơi nhột một tí. Đó là cảm giác của tôi.

"Chị xin lỗi, nhưng, chị sẽ không phiền nếu em cần chị làm cái gì đó, coi như là trả công đi." ( Fel )

Đối với tôi, tôi chỉ cố trả lại ơn nghĩa của mình thôi và tôi nghĩ vậy là đủ rồi.

Vào lúc đó, Nếu tôi bị bỏ lại ở con hẻm đó, có lẽ tôi đã chết, và bây giờ, tôi còn có một chiếc giường ấm áp để ngủ. Bởi vì chị ấy đã cứu mạng tôi, Tôi nên cảm ơn bằng cách trị cho chị ấy.

Tuy nhiên, có lẽ Felnote-san vẫn không bị thuyết phục.

Dù tôi đã nhìn đi chổ khác khi chị ấy hỏi, nhưng ánh nhìn của chị ấy vẫn rất nghiêm túc và không thay đổi.

Chuyện này rồi sẽ như thế nào, tôi không rõ nữa. Hoặc đúng hơn, đối với tôi, tôi chỉ muốn ngủ với chiếc giường xinh đẹp này sớm thôi, và nó thật sự rất khó khăn để ngủ khi khuôn mặt nghiêm túc của chị ấy cứ nhìn vào tôi.

... Vậy, sẽ ổn không nếu tôi hỏi về nó? thật ra nó khá phiền với tôi nên tôi muốn giải quyết nó thật nhanh. Sẽ có khả năng lớn là nó sẽ gây ra một rắc rối lớn, tôi sẽ chết.

Tôi không biết là vampire là một loài bị thiệt thòi đến vậy đó, Loli-gramps. Lần sau chúng ta gặp, tôi sẽ bắt ngài chịu trách nhiệm và chăm sóc tôi suốt đời.

"... Em có thể thể hỏi điều gì đó nghe hơi buồn cười một chút không ạ ?" ( Arge )

"Vâng, bất kì thứ gì em muốn." ( Fel )

"Chị có thể cho em một ít máu được không? Em chỉ cần một lượng nhỏ là được rồi." ( Arge ).

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

sao hk cắn luôn
Xem thêm
sao hk cắn luôn
Xem thêm
ngon
ngon
ngon
Xem thêm
Vampy
Tìm các ông chú đi chị chị gì ở đayyy
Xem thêm
Thiếu máu mà huy động đc nhiều mana tới vậy có hơi vô lý ko :/
Xem thêm
Chỉ cần một lí do :" Cheat" là quá đủ cho câu trả lời :)
Xem thêm
Đói máu chứ có phải mất máu đâu mà ảnh hưởng tới mama!
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời