The Reincarnated Vampire...
Chokingyomaru 47AgDragon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 6 :

Chương 135: Lục Địa Quỷ~

8 Bình luận - Độ dài: 2,214 từ - Cập nhật:

ARGE CHAPTER 135: PISCES, GOING THROUGH THE SKY

「Kyaa ...」 (Arge)

Chiếc thuyền Song Ngư được phóng đi như một mũi tên muốn cắt đôi đại dương và bay xuyên qua làn mây được một lúc.

Cuối cùng , nó bị kéo xuống bởi lực hấp dẫn và bắt đầu giảm độ cao, và sau đó nó liên tục nảy trên mặt biển như một hòn đá bị người ta lia xuống hồ.

Trong lúc tôi đang cố gắng giữ trụ lại bản thân để không bị hất văng ra tại một điểm nào đó trên con thuyền đang rung lắc khá dữ dội vào lúc này trong khi vừa khóc vừa hét lên một tiếng hét đáng yêu thì Song Ngư liên tục nảy nhiều lần trên mặt biển

Con tàu tiếp tục nảy lên và đáp xuống nước không ngừng một cách đầy bạo lực, nó khiến tôi không thể giữ được thăng bằng và va người vào chỗ tôi đứng liên tục làm tôi khá đau.

「… Ugu」 (Fenote)

「Felnote-san, chị không sao chứ…?」 (Arge)

「Hiện tại thì không còn vấn đề gì cho việc bảo vệ khỏi chuyện bị say sóng, nhỉ ?」 (Felnote)

Trong khi chúng tôi đang nói như vậy, con tàu cứ tiếp tục trượt trên bầu trời thay vì trên mặt biển.

Di chuyển theo cách này có thể nhanh hơn rất nhiều so với di chuyển trên biển, nhưng nó thực sự rất đau.

Tôi khá lo lắng về tình hình của mọi người trên thuyền nên tôi liên lạc với Neguseo - chú ngựa đang ở trong chuồng ngựa trên tàu cùng với những con ngựa khác. Mặc dù những con ngựa có vẻ vẫn khá vững vàng và ổn định sau những cú va chạm vừa rồi và chúng nói là chúng vẫn ổn . Tuy nhiên, vẫn sẽ là tốt hơn nếu lát nữa đi kiểm tra mọi thứ khi tình hình đã ổn định hơn . Trong tình huống này, cabin vào lúc này chắc chắn phải đã trở thành một mớ hỗn độn.

「... !? Arge-sama, từ đây chị có thể thấy Lục địa Quỷ! 」(Richelle)

「... Thật vậy sao ?」 (Arge)

Tôi có thể nhìn thấy một vùng đất phía xa tận chân trời kia .

Theo hướng ngón tay màu nâu của dark elf đang chỉ tới.

「Arge-san, đây là ...」 (Kuzuha)

「Chúng ta chỉ còn cách nơi đó một khoảng thôi, đúng không?」 (Arge)

Khi Kuzuha-chan vẫn đang thể hiện sự lo lắng, tốc độ của Song Ngư dường như không có dấu hiệu nào là sẽ bị chậm lại cả.

Kutira-chan chắc hẳn đã tính toán khoảng cách đích tới và tốc độ của chúng tôi hiện tại một cách hơi quá , nên không có gì là lạ nếu cô ấy có tính toán sai .

Nếu tốc độ của chúng tôi vẫn giữ nguyên như thế này, chúng tôi sẽ đâm vào đất liền mất.

「... Không thể tránh được」 (Arge)

Chúng tôi sẽ đâm vào đất liền mất trừ khi tôi làm điều gì đó.

Ngay lúc này tôi tập trung sức mạnh ma thuật vào lòng bàn tay mình và cấp bách suy tính nên sử dụng loại ma pháp nào trong tình huống này.

Tất cả mọi ma pháp mà tôi có thể sử dụng đều rất đơn giản, ngoại trừ ma pháp phục hồi. Kiểu ma pháp mà tôi có thể sử dụng cũng bị giới hạn, không giống như Kuzuha-chan và Kutira-chan.

Tuy nhiên, tôi có một nguồn sức mạnh ma pháp khổng lồ, nên tôi có thể sử dụng những ma pháp đơn giản mà tôi đang có với một quy mô lớn hơn rất nhiều.

「Gió ơi , làm ơn nào 」 (Arge)

Tôi dùng câu thần chú và kích hoạt ma thuật.

Phong ma pháp với cấp độ hiện tại là 1. Với hiệu ứng ma pháp là tạo ra một cơn gió nhằm tạo ra lực cản đủ để làm chậm lại tốc độ con tàu

Trong khi làm như vậy, vùng đất mà chúng tôi chọn làm đích đến càng lúc càng hiện rõ ra trước mắt chúng tôi. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức có thể để giảm tốc độ con thuyền đang lao tới như tàu hỏa này nhưng tất cả vẫn chỉ có thể nói là không kịp.

「Uu ... Em nghĩ chúng ta sắp đâm vào đất liền rồi, tốt nhất mọi người nên chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm」 (Arge)

「Arge-san, hãy để em giúp!」 (Kuzuha)

「Làm ơn, Kuzuha-chan」 (Arge)

Kuzuha-chan sử dụng phép thuật và tạo ra 3 phân thân của em ấy, cả ba chạy tới đầu tàu và nhảy ra.

Và tôi có thể cảm thấy rõ ràng âm thanh “ầm ầm” của con tàu khi đâm vào một cái gì đó, và con tàu dừng hẳn.

「Bushiha-chans ... đã biến mất」 (Arge)

「Mặc dù họ chắc chắn sẽ biến mất, em có thể tạo ra thêm bất cứ khi nào em muốn, chị không cần phải lo lắng đâu」 (Kuzuha)

Cho dù chính em ấy là người nói ra điều đó, nhưng vì Bushiha-chan có ngoại hình y hệt với Kuzuha-chan, nên tôi có một chút đau đớn khi nhìn thấy họ biến mất.

Tuy nhiên, tôi rất mừng khi mọi người vẫn an toàn và phương tiện di chuyển vẫn ổn.

Tất nhiên đó là là một cảm giác an tâm khi mà tất cả mọi người có thể đổ bộ lên Lục Địa Quỷ mà không ai bị thương, và tôi cũng có thể sử dụng Song Ngư để trở lại Lục Địa Quỷ bất cứ khi nào tôi muốn.

Chúng tôi đã đáp đất , sau khi chuẩn bị mọi thứ, tôi sẽ đặt chúng vào trong Blood Box[Huyết Hạp].

「Mặc dù con tàu đã được bảo vệ bằng phép thuật, nhưng cú hạ cánh này thực sự khá khủng khiếp」 (Arge)

「Phải đó ... ít nhất hãy để chúng ta được chuẩn bị một chút ... Uu, buồn nôn quá ...」 (Felnote)

Felnote-san có vẻ như đang bị say sóng (sea sick), và cô ấy đang tự điều trị bằng phép thuật phục hồi.

Vì Zeno-kun và Richelle-san cũng đang bị say sóng, nên tôi đã sử dụng phép thuật phục hồi quy mô lớn, và Felnote-san có dấu hiệu như đã phục hồi.

「Hãy bắt đầu với việc phân loại những gì trên con tàu… Lũ ngựa có vẻ như đang lo lắng」 (Zeno)

「Vậy thì , Richelle-san, chúng ta đang ở đâu đây?」 (Arge)

「Xin hãy nằm xuống!」 (Kuzuha)

Đáp lại giọng nói của Kuzuha-chan, mọi người đều nằm xuống.

Có một thứ gì đó đang bay đến vị trí đầu của tôi chỉ một khoảng khắc trước.

* Byi ~ n * Nó bị kẹt lại ở chỗ sàn gỗ, nó giống như một cái cọc mỏng.

Nó giống như là một cái móng tay khổng lồ, có lẽ nó được coi là một vũ khí ném.

「... Phía trên!?」 (Felnote)

Theo giọng của Felnote-san, mọi người ngước đầu lên phía trên, kẻ vừa mới tấn công đang đứng đó. Tôi không biết làm thế nào cô ấy leo được lên đó nhưng cô ấy đang đứng trên cột buồm của Song Ngư.

Đó là một người phụ nữ cao ráo với mái tóc vàng cắt ngắn.

Cô ấy mặc một bộ đồ văn phòng màu đen, giống như trang phục của thế giới trước của tôi trước khi tái sinh, tay áo dài với quần dài, giống như bộ quần áo đang bó sát vào người cô ấy. Cô ta cũng đeo găng tay, rất ít chỗ để lộ da thịt.

Bộ quần áo mà cô ta đang mặc tạo nên một sự ấn tượng với vẻ sang trọng pha sự kín đáo.

Nhưng ngay tại đó, bộ ngực của cô ta lớn đến mức nếu so với đôi gò bồng đảo của Felnote-san thì dường như bộ ngực đó có phần bỏ xa hơn và bộ ngực lớn đó có vẻ như đang bị bó buộc lại bởi chiếc áo vậy.

Đôi mắt cô ấy trông giống như những viên tinh thể tinh khiết đang thu hẹp lại liếc nhìn tôi vậy

Lời nói của cô ấy có vẻ lịch sự, nhưng đó là một giọng nói lạnh lùng.

「Ồ, ta nghĩ rằng ta đã hoàn toàn để bản thân được ẩn dấu trong điểm mù ... Làm thế nào ngươi có thể phản ứng nhanh như thế và thậm chí với tốc độ đó?

Và con nhóc bán nhân đó có vẻ như có trực giác tốt hơn ta nghĩ? 」(Cold Voice Black Office Lady)

「Cô là ai ...?」 (Arge)

「Đó phải là lời của ta mới đúng , … Ngươi là ai, sao ngươi lại dám đặt chân lên đất của ta mà không được sự cho phép?」 (Cold Voice Black Office Lady)

「Ngay cả khi cô nói rằng chúng tôi đã bước lên vùng đất của cô nhưng nó là điều không thể tránh khỏi」 (Arge)

「Là vậy sao.

Ngay cả khi điều đó là đúng, danh tính của ngươi, một kẻ không mời mà đến vẫn không thay đổi.

Ngoài ra, ngươi còn là một ma cà rồng dù ta nhìn thế nào đi chăng nữa.

Một ma cà rồng vô danh có thể đi lại tự do dưới ánh mặt trời chả mang lại cho ta điều gì ngoài sự nguy hiểm 」(Cold Voice Black Office Lady)

Tôi nghe nói Lục địa Quỷ là một vùng đất chưa được khai hóa nhưng tôi không nghĩ tới bất cứ thứ gì giống như một cuộc tấn công bất chợt từ hư vô.

Tuy nhiên, điều này cực kì tệ nếu tình hình cứ tiếp tục như thế này.

Đối thủ đang chỉnh lại đôi găng tay. Nó giống như việc chuẩn bị trước một cuộc chiến.

Tôi không muốn chiến đấu vì vậy ít nhất tôi phải cố gắng nói chuyện bằng cách nào đó. Và tôi tiếp tục…

「Uhm, xin lỗi, tôi có thể có thời gian để giải thích một chút không, uhmm …… đồ bó ngực bự -san」 (Arge)

đồ bó ngực bự ...!? 」(Cold Voice Black Office Lady)

「Ah, tôi xin lỗi, hay cô thích ngực bự đồ bó hơn?」 (Arge) (R: thím này mỗi khi đặt biệt danh cho người ta như thể đang trêu ngươi người ta vậy)(edit : đồng ý)

「Ta cảm thấy như mình vừa nhận được một nhận xét đầy sự sỉ nhục và bất kính , liệu có ổn không nếu ta giết ngươi ngay bây giờ…?」 (Cold Voice Black Office Lady)

Ồ, tôi không hiểu lắm, nhưng cô ấy có vẻ rất tức giận. Tôi tự hỏi tại sao. (R: ờ tại sao ta)

「... Ah, ... cái đó ... cậu là Isabella phải không ...?」 (Richelle)

Richelle cất tiếng nói khi đối thủ đang tập hợp sức mạnh ma thuật.

「Chị có biết cô ấy không, Richelle-san?」 (Arge)

「Vâng, cô ấy là thư ký của chú tôi ... Cô ấy là một cô gái tộc người, người bất bình thường ở trên Lục địa Quỷ」 (Richelle)

Khi Richelle-san nói thế, bên kia dường như cũng đã nhận ra Richelle-san.

Cô trở nên bối rối thay vì ý định giết người trước đây của mình.

「... Tôi nghe nói rằng Richelle-san đã biến mất, tại sao cô lại ở đây?」 (Isabella)

「Ah, về chuyện đó ... tôi đã bị kẻ thù bắt đi khi loài người xâm chiếm vùng đất của chúng ta và chúng đem tôi rời khỏi lục địa. Những người này đã cứu tôi và đưa tôi trở về Lục Địa Quỷ 」(Richelle)

「Hmm…」 (Isabella)

Isabella dường như có thể nói khá nhiều ngôn ngữ, không giống như Kuzuha-chan và Richelle-san chỉ biết một ngôn ngữ duy nhất. Hoặc, cũng giống như tôi, cô ấy có thể có kỹ năng dịch thuật cấp độ khá.

Isabella nhẹ nhàng vuốt mái tóc đang tung bay trong gió bằng tay phải của mình trong khi đeo găng tay, và làm một khuôn mặt suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô ấy nói.

「Trong trường hợp đó, tôi phải báo cáo với Danna-sama」 (Isabella)

(T.N: Danna-sama có thể được sử dụng cho cả Sư Phụ lẫn Chồng)

「... Uh, vậy chúng ta không cần phải chiến đấu nữa, đúng không?」 (Arge)

「Phải , bởi vì cô dường như không có ý định chiến đấu, tôi sẽ tạm thời giữ mọi người ở lại đây vào lúc này . Chào mừng đến lục với Lục Địa Quỷ 」(Isabella)

Dù sao, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm vì có vẻ như tôi không phải chiến đấu.

Tôi hy vọng rằng tôi có thể mang Richelle-san trở về an toàn mà không dính vào bất kì rắc rối nào. (R: Và flag đã bật cho rắc rối mới)

R: Và coi như chính thức hoàn thành chương Deep Ocean và bắt đầu với chương lục địa quỷ - một trong những chương chính của bộ, thay mặt nhóm cảm ơn những đọc giả đã dành sự quan tâm của bộ và Extra 1.5 sẽ sớm đc ra mắt

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch :)
Xem thêm
Đêm bấm qua thông báo thì một con xanh lè đập vào mắt :( đổi bìa sợ quá :(
Xem thêm
yay, vampire về rồi :>
Xem thêm