The Reincarnated Vampire...
Chokingyomaru 47AgDragon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1 :

Chương 09 : Thứ tôi thực sự muốn~

11 Bình luận - Độ dài: 1,547 từ - Cập nhật:

"Chị hiểu rồi." ( Fel )

"Fu~~e?" ( Arge )

Tôi không có thời gian để ngăn chị ấy lại. Felnote-san rút ra một con dao ngắn từ ngực chị ấy trong khi trả lời tôi một cách ngắn gọn và đưa đến cổ tay mình mà không hề do dự. Với một nhát cắt sắt bén và chính xác, chị ấy cắt vào cổ tay mình. Chị ấy rót máu mình vào ly trà rỗng. Trong khi tôi vẫn đang choáng váng, máu đã tràn đầy ly trà và đang chảy ra ngoài.

"Không, không chị đang làm gì vậy." ( Arge )

"Vì, Arge-san nói rằng em muốn uống máu...." ( Fel )

"Em có nói em muốn uống, nhưng như vậy là quá nhiều đó." ( Arge )

Tôi đã định chỉ cắn nhẹ ở đầu ngón tay chị ấy và xin chị ấy vài giọt máu thôi mà. Tôi thấy có lỗi với chị ấy quá, lần tới tôi sẽ nói với chị ấy một cách rõ ràng. Tôi hồi phục và đóng miệng vết thương trên cổ tay cô ấy. Nhờ vào cấp độ cao của kĩ năng, Recovery magic cũng giúp tăng tốc độ sản sinh máu trong cơ thể. Tất nhiên vì nó khác rắc rối nên tôi không hề đọc thần chú hay kể cả gọi tên nó. Felnote-san nhìn vào chỗ vết thương một lúc lâu trong khi tỏ ra khá thư giản.

"Thật tuyệt vời...oh đúng rồi, máu của chị này." ( Fel )

"..." ( Arge )

Có khá là nhiều máu trong chiếc ly mà tôi nhận được. Yeah tôi không thể hiểu được chị ấy.

Đúng như mong đợi, chị ấy sẽ không chết nếu chỉ mất một... ly máu.

Đúng vậy, quả là không cần phải quan tâm về việc đó.

Lượng máu lớn hơn tôi tưởng, nhưng cơ bản là do tôi đã hỏi chị ấy. Sẽ rất lạ khi trả lại nó. Nó giống chư một thứ kim loại lỏng đang tập trung lại khi tôi đổ nó vào miệng vậy. Nói lạ vậy, nhưng nó thật sự rất ngọt ngào và làm tôi khát hơn nữa.

Cơn khát máu đã bị tôi kiềm chế đến tận bây giờ. Đó là bằng chứng cho việc tôi đã chờ đợi để được uống máu quá lâu, kiềm chế nó lại là vô ích rồi.

"Hmm..." ( Arge )

Việc uống máu từ một người khác...

Kể cả nó không phải là cảm giác của một con người chút nào, nó vẫn rất bình thường với tôi. Nó là những cảm giác của một vampire, và cơ thể tôi chờ đợi nó.

Máu chảy vào miệng tôi rất ngọt, và một mùi hương quyến rũ đi vào mũi đến não tôi khi tôi khi tôi ngửi nó.

Một chất lỏng ấm áp chảy xuống cổ tôi và đi vào bụng tôi. Từ bên trong cơ thể tôi, một cảm giác ấm áp lan rộng, làm da tôi rợn lên.

...Ya, nó đã trở thành một sở thích mất rồi.

Nó ngon quá, nó còn ngon hơn cả thịt nướng và sashimi nữa.

Nó không chỉ lắp đầy cơ thể tôi mà nó còn lắp đầy trái tim tôi nữa. Có vẻ não tôi sẽ cháy bừng lên trong hạnh phúc mất. Hơi thở tôi cũng bắt đầu nóng hơn.

"Huh....huh...oh..." ( Arge )

Uống giọt máu cuối cùng liếm đi nhưng gì còn đọng lại trên lưỡi tôi. Nó thật ngọt, sau sau tất cả.

Cơn khát của tôi đã hoàn toàn biến mất và tâm trạng tôi đã trở lại như trước. Giờ thì tôi có thể ngủ trong vài ngày tới rồi. Nếu có một chiếc giường ở đây thì tôi sẽ muốn ngủ ngay lập tức.

"Fuu" ( Arge )

Vào lúc mà tôi đã bình tĩnh trở lại, kĩ năng Blood Reading lập tức kích hoạt trở lại. Nó đã kích hoạt khi tôi uống máu. Tôi đã đọc được thông tin của Felnoto-san mà không xin phép.

Blood reading ở cấp cao nhất sẽ đọc tất cả suy nghĩ của người khác và quá khứ của họ. Tôi biết như vậy có hơi thô lỗ, nên tôi đã bỏ qua chúng và chỉ nhìn vào trạng thái của chị ấy mà thôi.

Tuy là kĩ năng tự động kích hoạt, tôi có thể khống chế được số thông tin mà tôi có thể biết. Tôi sẽ không xâm phạm đời tư người khác vì ngay từ đầu tôi cũng không hề có hứng thú đến quá khứ của ai đó mà.

Không còn cách nào khác vì tôi đã thấy status chị ấy mà. Nhân tiện, status chị ấy như thế này.

Tên: Felnote Lyria

Chủng tộc:con người.

Chỉ số cơ thể: cân bằng

Kĩ năng học được:

Swordplay 6

Saint Magic 6

Magic Sword 3

Recovery magic 4

Tool appraisal 3

Dark attribute tolerance 3

Saint attribute tolerance 3

... nó giống như là một ma pháp kiếm sư có thể dùng Recovery Magic vậy.

Con số kế bên kĩ năng của chị ấy chính là cấp độ và tôi đa là 10. Có nghĩa là chỉ có thể lên được 10 cấp cho skill mà thôi.

Tuy cấp 10 mới là cao nhất, cấp 6 ở skill Swordplay đã là khá hiếm rồi. Có vẻ cần phải trải qua một bài tập luyện rất dài nếu muốn được như vậy, vì chị ấy có vẻ khá quen thuộc với việc dùng dao nên có vẻ khá là khéo léo.

Trong khi đang nghĩ về việc đó, tôi trả lại cho chị ấy chiếc ly lúc nãy.

"Nó rất ngon ạ." ( Arge )

"Nếu vậy, chị sẽ cho em..." ( Fel )

"-Xin chị dừng việc đó đi ạ vì nó đã đủ lắm rồi." ( Arge )

Chị vẫn muốn em uống thêm à!!!

Felnote-san người vẫn đang đưa con dao vào cổ tay mình với một nụ cười rạng rỡ đã dừng lại kịp trước khi quá muộn.

....Tại sao chị lại có khuôn mặt thất vọng đó vậy? Nó rất tệ đó chị biết không.

"Đúng rồi ...về việc đó, Arge" ( Fel )

"Chị cần gì à?" ( Arge )

"Em thật ra là gì vậy? Chị chưa bao giờ nghe một phù thủy có ma pháp hồi phục ở cấp độ cao nào tên là Arge cả... Chị còn không thể chữa đôi mắt chị với những phù thủy mạnh nhất đất nước vậy mà..." ( Fel )

"Em chỉ là một vampire mà thôi?" ( Arge )

"Chữa trị? Bởi một vampire sao?" ( Fel )

"Vâng, em là một vampire, bộ chủng tộc của em hiếm lắm ạ?" ( Arge )

"...Đó là chủng tộc chỉ có vài cá thể, nên đúng nó rất hiếm, nhưng... mặt trời vẫn đang rất cao, liệu em có ổn không ?" ( Fel )

"Nếu em thích, em có thể tắm nắng nữa cơ, vì em có Sunlight-resistance cấp 10 mà." ( Arge )

"10? Sao?" ( Fel )

Oh, nó vẫn rất đáng ngạc nhiên sau tất cả.

Tất nhiên, việc mà Felnote-san bị mù kể cả phù thủy mạnh nhất cũng không thể chữa khỏi. Việc tôi có thể chữa khỏi chứng tỏ phù thủy mạnh nhất cũng không có ma pháp ở cấp độ 10. Vậy cấp độ max khá là tuyệt vời nhỉ.

"Vậy có thể đi dưới ánh nắng trong khi em là một vampire... nó không phải chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi à...! Đó có phải là sự thật không?" ( Fel )

"Haha ... nhưng chị biết đó, em đang nói thật. Nếu em không phải vampire thì em đâu cần phải uống máu làm gì đúng không?" ( Arge )

"Tuy là không bình thường khi uống máu người, chỉ có một vài loài demon và vampire mới cần phải như vậy. Nhưng chị chưa từng nghe một ai giỏi ma thuật chữa trị đến như vậy cả." ( Fel )

"Vì nó cũng là cấp độ 10 đấy ạ." ( Arge )

Felnoto-san làm một biểu hiện như chị ấy vừa thất một thứ gì đó không thể tin nổi vậy.

Thật ra là vẫn còn kha khá các skil cấp độ 10 nữa, nhưng tốt nhất tôi nên giữ im lặng. Nói ra cũng chỉ làm chị ấy thêm đau đầu mà thôi.

"Em, thật ra em là ai?" ( Fel )

"Argento Vampear, chúc chị ngủ ngon ạ." ( Arge )

"Huh, chờ một chút đã, Arge!?" ( Fel )

Chị ấy quả là một người cứng rắn. Tôi đã nghe thấy gì đó vào lúc đó nhưng vì tôi đang rất mệt nên hãy tiếp tục vào ngày mai vậy.

Bỏ qua Felnote-san đang hét vào tai mình, tôi cuộn mình vào trong chiếc giường lần đầu tiên sau một tuần dài.

...Huh, tất cả thời gian qua.

Tôi đã ăn sashimi rất ngon, uống rất nhiều máu ngọt. Tôi không thể nào bỏ qua giấc ngủ sau tất cả những thứ đó được.

Tôi đã có được tất cả những thứ tôi cần. Tôi lập tức mất dần ý thức và tiến vào thế giới giấc mơ.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

vl vừa đọc anh zai hầm ngục thèm ngủ miết giờ quá đây lại gặp thanh niên này =]]
Xem thêm
2 thanh niên ở chung thì đố ai cản bước luôn :))
Xem thêm
Em nó có quyền năng của thủy tổ cmnr :))
Xem thêm
sao ko cho nó là khởi nguyêb vanpui nhỉ
vanpai khởi nguỷen cũbg đâu sợ ánh nắng
Xem thêm
Sao con này không bị sâu răng hay hôi miệng nhỉ ?
Xem thêm
Healer magic lvl 10
Xem thêm
ngon
ngon
ngon
Xem thêm
Giấu nghề giùm. Khai tuốt vậy ko nghĩ tới cả núi rắc rối sau này sao :/
Xem thêm