Irregular's Rebellion
Ochi Shizuku Ochau
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương kết - Nụ Hôn

7 Bình luận - Độ dài: 1,369 từ - Cập nhật:

“Xin lỗi, cậu đợi có lâu không?”

Dù không quá xa, chỉ mới qua 5 phút, nhưng Saya đã sớm đến điểm hẹn. Huntis chào cô và họ ngồi xuống ghế.

“Không, mình vừa mới đến thôi.”

“Xạo ghê~ Đúng ra ngươi đã đợi hơn 30 phút thì có.”

“Suỵt…. cô đang nói về cái gì thế Leviathan!?”

Ngay lúc đó có một nàng tiên cá nhỏ xuất hiện, Saya muốn nhanh chóng chụp lấy nó.

“Uuuu~ ~Saya~~ Ngươi độc ác thật đó.”

Nàng tiên cá khoanh tay mình lại và đứng trên người Saya, cô nói vài câu.

“….. T-Tớ hiểu rồi…. Dù sao thì, nó khá khó để quan sát được.”

Huntis nheo mắt để tìm kiếm nàng tiên cá nhỏ.

“Thật chứ?”

Ánh mắt Saya có vẻ ngại ngùng khi cậu nhìn cô.

“Chúc mừng cậu đã quay trở lại Học viện. Nó là điều hiển nhiên khi họ không gây bất kì khó dễ nào về việc cậu quay trở lại. Xét cho cùng cậu đã giúp đánh bại con quỷ, nó là lẽ tự nhiên thôi.”

“Mình không tự mình tiêu diệt nó….. Sau tất cả, mình phải cảm ơn Arurena và cô Paretto.”

Saya đang mặc đồng phục của mình.

Thực tình, tôi không thể biết nếu suy nghĩ của cô ấy thay đổi, nhưng cô ấy đã đồng ý quay lại Học viện.

Nói một cách chính xác thì, nếu ta muốn trở lại Học viện, ta phải đợi tận sáu tháng nữa cho bài kiểm tra đầu vào. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của Arurena và cô Paretto, họ đã cho cô tái nhập học. Ngoài ra, Học viện đang rất bận rộn trong việc điều tra nguồn gốc các cuộc tấn công và sự xuất nhiện của quái vật. Vì vậy nên Saya đã trở thành số 1 của Học viện.

Tất nhiên dù có vậy, Huntis cũng sẽ không lùi bước.

“À thì, cậu muốn đi đâu bây giờ không?”

“Chà, mình không biết nữa, hay ta đi mua một số thứ ở của hàng đi.”

Huntis đưa Saya cùng đi bộ.

Họ đến quận bảy, tới đường chính có một chút xa, trong những con hẻm ta có thể thấy rất nhiều khách sạn.

“Mình đã lâu lắm rồi không tới đây.”

“Đúng chứ? Cũng đã hơn năm rồi.”

Nhà hàng Geko Geko. Đây cũng là bữa tối đầu tiên và cũng là cuối cùng của Đơn vị 00.

Họ mở cánh cửa, *Cạch* âm thanh vang lên khắp cửa hàng, người phục vụ dẫn họ đến chỗ ngồi ––

“Chào mừng nhập học trở lại!”

Có tiếng vỗ tay.

Ở đó là Maron, Shisurine, Miina và Dank. Nói cách khác, tất cả thành viên cuaar Đơn vị 29 đang ở đây.

“Này…..? C-Chờ chút, có chuyện gì thế?”

“Tớ nghĩ tớ chưa giới thiệu với cậu, đây là đơn vị của tớ và tớ là đội trưởng của họ.”

“T-Tớ biết cái đó rồi….. Cơ mà….. Tại sao họ lại ở đây?”

“Nếu thấy ổn, cậu có muốn gia nhập đơn vị của chúng tớ không?”

“Này này?”

Huntis bất ngờ đưa ra lời đề nghị, điều đó khiến Saya đứng hình mất một lúc.

“Dù sao thì, cậu cũng có đơn vị nào đâu đúng không?”

“Cậu nói cũng phải.”

Ánh mắt Saya tràn đầy sự nghi ngờ, cô nghĩ đến việc cô được chấp nhận.

“Nó có ổn không….?”

Cô nhìn mọi người và ngại ngùng hỏi.

“Với em thì không sao cả, chúng em nồng nhiệt chào đón chị mà!”

“Miina cũng nghĩ thế!”

“Tôi cũng thế! Tôi không thể từ chối một cô gái nào đó được!”

“C-Cảm ơn mọi người….”

Nghe thấy những câu trả lời đó, tâm trạng Saya trở nên tốt hơn.

Nhưng người có cái nhìn không mấy vui vẻ lại là Shisurine, cô lạnh lùng nói:

“Cô muốn làm gì cũng được.”

Mặt Saya tối sầm lại.

“….. Mình biết mà, mình chỉ gây rắc rối thôi…..”

“Tôi không có nói cô sẽ gây rắc rồi. Ý tôi là sức mạnh của cô. Cô cần phải cải thiện kỹ năng hơn nếu muốn chúng ta chiến đấu cùng nhau. Thế nên tôi không muốn cô trở thành chướng ngại cho đội…. nhưng, có một số thứ chỉ cô mới làm được.”

Shisurine đứng dậy, cô tiến về phía Huntis, và khoảnh khắc đó, tay cô trượt xuống má Huntis.

“Uhm?”

“~~~~!?”

Đôi môi đỏ thắm của Shisurine và đôi môi tái nhợt của Huntis chạm nhau.

“Huh?”

“Này?”

“Cái gì?”

“Nya~”

“Ugh!?”

Tất cả đều phát ra âm thanh ngạc nhiên.

u116456-4ae63c36-3904-47fb-84d1-4dc0b987397f.jpg

Mọi người đều nhìn thấy lưỡi của Huntis cuốn theo lưỡi của cô ấy.

*Slps* *Churp*….

Với một âm thanh kích thích vang lên, ta có thể nghe thấy họ trao đổi nước bọt với nhau. Shisurine thì trông như đang uống  nước trái cây.

“Chờ đã, c-cậu đang làm cái gì thế!?”

Huntis đẩy mạnh Shisurine ra.

“….Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi….”

Shisurine liếm môi mình và làm như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó cô nói:

“Tôi lỡ yêu Maron mất rồi, nhưng không may, tôi với cậu ấy cùng giới. Theo Luật của Đế chế, dù tôi có muốn cỡ nào, chúng tôi cũng không thể cưới nhau được. Vậy nên tôi cứ nghĩ về điều đó mãi, đến cuối cùng, đây là một vấn đề lớn.”

“E-Ehhh….S-Shisu-chan…? Đ-Đang yêu…?”

“…..Nhưng vài ngày trước, tôi đã đi đến kết luận cuối cùng.”

Shisurine lớn tiếng thông báo:

“–– Tôi và Maron sẽ cùng cưới một người, vậy thì tôi sẽ gián tiếp cưới Maron.”

“Tớ hiểu rồi!”

“Không, nó sai rồi….”

Miina thì đang vỗ tay, Huntis thì có vẻ mặt chua chát, Maron suýt thì khóc, Saya thì có một cái nhìn khó hiểu.

“Dù nó có hơi phiền phức, nhưng đây là cách duy nhất để ở bên Maron. Vì thế, tôi đã dồn hết quyết tâm, tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ để cả hai có thể cưới gã đàn ông đó. Nụ hôn đó thể hiện rằng tôi nghiêm túc cỡ nào.”

Shisurine cố tình làm vẻ mặt chán ghét. Sau đó cô nhìn Saya đăm đăm.

“Chính vì thế Saya Sakurai-san, nếu cô muốn gia nhập đội chúng tôi, tôi không thể trao hắn ta cho cô được. Con thú này thuộc về Maron.”

“….Tôi hiểu rồi, cùng tìm xem nhé.”

Saya hung dữ trừng mắt. Người cô tỏa ra một luồng sát khí mạnh mẽ, hai thanh kiếm hiện ra trong tay cô ––

[Sousuiren]

“N-Này Saya, đây không phải nơi thích hợp đến chiến đấu đâu.”

“Tránh qua một bên đi, Huntis!”

Không biết tại sao, nhưng một cái nhìn đáng sợ hướng về phía Huntis.

“Cậu tỏ tình, và kết quả là cậu đi dụ dỗ những người phụ nữ khác! Lại còn tận hai người! Đó đúng là một thành tựu khá to lớn với cậu, đúng không!?”

“…..Hả?”

“Đồ biến thái chết tiệt! Chuẩn bị đi!”

Saya giơ [Sousuiren] của mình lên.

“K-Không… Đợi…. Đợi đã! Chắc chắc có hiểu nhầm ở đây!”

“Không phải nói gì hết!”

“Nyahaha, chiến đấu đi! Chiến đấu đi!”

“S-Senpai….”

“Đánh hắn mạnh vào!”

“Cậu xứng đáng điều này.”

“T-Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ!?”

Huntis cố gắng để bỏ trốn. Đằng sau cậu, Saya cất tiếng:

“Để phòng ngừa có thêm nạn nhân nào trong tương lai. Mình sẽ ra nhập Đơn vị của cậu, chỉ để chấn chỉnh cậu thôi đấy!”

“…..Tính Saya tuy có hơi rụt rè, nhưng giờ đây có lẽ nó đã thay đổi thành cái gì đó rồi….. hiện tại thì cậu không cần lo lắng đâu.”

Arurena nở một nụ cười thật tươi khi chứng kiến cảnh đó.

“Họ sẽ ổn thôi.”

Mustoria đồng tình.

Vì những thủ tục giấy tờ vài ngày qua, họ đến có chút muộn, họ đã đi tới Climax[note46932] và trở về lúc tổ chức tiệc trào mừng.

“Tớ có thể nói gì được chứ, những thứ kiểu này trông có vẻ đầy hứa hẹn đấy.”

___________________________________________________________

Hẹn gặp mọi người tại vol 2 sau một tuần nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
chưa rõ nên tạm giữ nguyên
chưa rõ nên tạm giữ nguyên
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Hơn tuần nữa mới đc gặp lại trans, buồn thế
Xem thêm
Vãi cái lý do, t biết ngay mà
Xem thêm
Thank trans + chúc mừng hoàn thành vol1 + nghỉ ngơi vui vẻ. Hi vọng đầu tháng 9 lại thấy ông
Xem thêm
TRANS
TFNC
Xem thêm