Cám ơn team dịch! Mình đọc liền tù tì 2 ngày nay sau khi coi tập anime hôm thứ 2. Bản dịch rất chất lượng, và phần bình luận đầu chương của Sagi và Shiro luôn làm mình thấy rất gần gũi. Thật tiếc vì những chương về sau đã không còn được nghe tin của hai bạn nữa, dù Syn vẫn dịch rất hay. Mong rằng mọi người vẫn ổn và hy vọng sẽ được đọc nhiều chia sẻ từ mọi người trong tương lai
Xfor4everX tháng 9 thi tốt nghiệp, nên chắc có lẽ chúng ta vẫn sẽ phải đợi một thời gian nữa. Như các bạn đã biết bộ này đã có anime rồi, sau khi xem tập 1 thì mình nhận thấy bản dịch của anime có khá là nhiều cái hay và chất lượng hơn so với dân không chuyên như mình. Hiện chúng ta đang dừng vol 4 chap 8. Từ vol 4 chap 9 trở đi mình sẽ tiếp thu những điều tốt từ bản dịch của anime và cải thiện bản dịch của mình sao cho đồng nhất nhất có thể. Theo dõi các tập của anime trong lúc chờ Xfor4everX trở lại nhé!
Note: Theo như mình đã xem ở phần mở đầu của anime, thì anime chắc sẽ đi hết phần đại dịch Cái Chết Đen. Manga thì sẽ là hết chap 39, và bản dịch của bọn mình thì sẽ hết vol 2. Thông tin cho ai cần.
Đi lân la vài cái comment bên anime, thấy có người so sánh bộ này giống TNCS. Không!!!!!!!!!!!!!! Từ cách xây dựng tính cách nhân vật cho main đã khác nhau rồi. Một người là giáo sư, dành cả cuộc đời cống hiến cho y học, chết vì làm việc quá độ. Sang thế giới khác cũng dùng kiến thức của mình phát triển y học, cứu người. Có thể nói y học vĩ đại và người thầy thuốc, bác sĩ đáng được tôn kính. Còn một người là loser, bị đuổi khỏi nhà, xe cán chết. Sang thế giới khác cũng chỉ đi chống lại với một thằng phản diện và các tình tiết 16+ để thu hút người đọc. Hai nhân vật cực kì khác nhau và cách họ làm lại cuộc đời cũng khác. Nên hãy theo dõi thêm và đừng so sánh nữa nhé.
144 Bình luận
Note: Theo như mình đã xem ở phần mở đầu của anime, thì anime chắc sẽ đi hết phần đại dịch Cái Chết Đen. Manga thì sẽ là hết chap 39, và bản dịch của bọn mình thì sẽ hết vol 2. Thông tin cho ai cần.