Isekai Ten'i de Megami-sa...
Kooda ; コーダ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Liên minh Atto

Chương 60 Câu cá và thêm nữ quái nhân

3 Bình luận - Độ dài: 5,715 từ - Cập nhật:

Ghi chú của tác giả: Chap trước có ẩn gợi ý đâu đó, về phần 4 này sẽ tập trung vào gì.

**************************************

Sau bữa tối, chúng tôi ngồi tán chuyện về những hoạt động ngày nay, giống như hôm qua.

[---Chúng em đã thử qua hơn 30 bữa hôm nay lận. Chúng em tiêu kha khá tiền.]

[Chúng em đã thử qua hầu hết mấy hang quán trong cái danh sach đề cử, nên mai chúng em sẽ tìm mấy cái quán ít được biết tới.]

[Đúng đó. Chúng em đã ghé tới hầu hết mấy nơi nổi tiếng rồi. Ngày mai chúng em sẽ đi theo tiềm thức mách bảo thôi.]

Có vẻ Sera và Mio đã thỏa sức thăm thú kha khá cửa hàng rồi. Nhưng Sera thiệt là bụng không đáy. Và ẻm còn không phát tướng gì cả. Thực tế thì chả có calories dư thừa ra , nên ẻm cũng chả thể tăng cân.

[Em khá chắc là mình có thể nấu lại 90% món trong số đó, nên em sẽ thêm chúng vào thực đơn của mình.]

[Chúng em đã thử qua kha khá món về cá, vì có vô số ao hồ sông suối quanh đây. Hầu hết phần thịt thì được nhập từ Estia. Vị chả khác nhau lắm.]

[Ồ, em có thể phân biệt à?]

[Người ta dễ hiểu lầm vì em ăn khá nhiều, nhưng mà em rất tự tin về khả năng nếm thức ăn của mình đó nha.]

[Hmm, nghe bất ngờ ghê.]

Tôi luôn có định kiến là người ta chả thèm nhai kỹ thức ăn vì họ chỉ tống vào. Tuy thế, Sera có thể ăn rất nhiều nhưng lại không ăn quá mức. Kể cả khi ẻm nhai rất nhanh và tay với miệng ẻm luôn hoạt động, ...phải chăng đó cũng là một cách thưởng thức đồ ăn?

"Thật ra, lưỡi của Sera-chan đã giúp em với Nino-chan nhiều lắm đó. Cả ba chúng em thường có chung suy nghĩ liên quan đến thưởng thức đồ ăn, nếu Sera bảo chúng em không cần thử món nào, chúng em sẽ bỏ qua món đó"

[Nếu đó là món được nấu không ngon, thì không cần Mio và mọi người phải thử. Thêm vào đó, mình muốn cậu ưu tiên vào học những món mà mọi người sẽ thích thú thưởng thức.]

Nếu công ty thương mại Advance thiết lập cổng khắp thế giới và dự trữ nguồn nguyên liệu và công thức nấu ăn của nhiều quốc gia khác nhau, có thể thực sự chúng tôi sẽ được thưởng thức đồ ăn khắp nơi ngay tại chính dinh thự của mình trong tương lai. Tuy nhiên ngoại trừ Erudia ra.

Sau lời kể của Mio và Sera, cuối cùng cũng đến lượt Sakura. Well, chúng tôi vẫn còn vụ của Rác(tàn dư của Chúc phúc) để bàn luận, nhưng vì chúng tôi đang thư giãn , tôi sẽ nói vào lần sau.

[Tiếp theo là tớ... Tớ cuối cùng cũng tự học được một kỹ năng mới. Tên nó là “Đọc nhanh”.]

[Nghe hay đó.]

Sakura bảo tôi trước kia là cổ muốn tự thân học được một kỹ năng, nhưng khác với tôi, vì bản thân cổ khá khó để tự học kỹ năng. Tôi có chút lo lắng cho cổ, vì cổ vì cổ chưa hề đề cập gì đến việc đó cả, nhưng cuối cùng thì cổ cũng đã có được một.

Kinoshita Sakura

Kỹ năng

Kĩ thuật: <Đọc nhanh Lv1(mới)

Vậy ra <Đọc nhanh> là kỹ thuật à?

[Ừm, nhưng mà mấy cái khác lại khá khó cho tớ để học được...]

Võ thuật, Kỹ năng Ma thuật và Kỹ năng Vật lý cần kha khá tài năng để có thể học được. Với Sakura, người không giỏi về việc di chuyển cơ thể, Võ thuật và Kỹ năng Vậy lý là đòi hỏi hơi quá với cổ, và về Ma thuật, cổ cũng đã sở hữu hầu như tất cả rồi, nên khá khó để học thêm cái gì mới cả. Ờ thì, điều này càng làm gia tăng sự bất thường của Maria, người có thể học kỹ năng mới nhanh chóng mà chỉ tốn chút ít công sức, và Kate, ẻm có thể tự học kỹ năng Ma thuật mới, sau khi tôi chỉ đưa cho ẻm “Thủy ma thuật”

[Còn kỹ năng sản xuất thì...]

[Ừ, Những người sở hữu Đặc kỹ thì bị điều chỉnh tiêu cực đối với kỹ năng săn xuất.]

Kỹ thuật cũng bao gồm cả những Kỹ năng liên quan tới sản xuất, nhưng về việc đó, vài người có kết quả tệ hơn người khác. Giống như lúc chế bình thuốc vậy.. Thật lòng tôi không nghĩ sẽ khả thi khi học một kỹ năng mà vô dụng đối với bản thân mỗi người, cổ nên tập trung vào nhứng thứ thuật không liên quan tới sản xuất.

[Ừm ... Nên tớ đang thử những gì tớ học được ở thế giới cũ... Thời điểm này tớ có thời gian rảnh, nên tớ đang thử dùng những cái liên quan tới sách, và tớ đã thành công có được kỹ năng “Đọc nhanh”.]

[Vậy ra Sakura-sama cũng có thể đọc rất nhanh ở thế giới cũ sao?]

[Ừm.. Nhưng chị không thường xuyên dùng nó lắm... Chỉ khi chị không có nhiều thời gian rảnh hoặc là có cuốn sách nào chị thực sự thích thú mà thôi.]

Sakura gật đầu và trả lời câu hỏi của Mio. Tuy nhiên, làm cách nào mà cổ có thể dùng kỹ năng đó ở thế giới cũ, nhưng lại không nhận nó khi tới thế giới này?

A: Nếu cổ chưa từng dùng nó khi tới thế giới này, cổ không hoàn thành điều kiện để nhận kỹ năng. [note49874]

Hiểu rồi. Vậy ra đó là lí do khi tôi tới thế giới này, những kỹ năng tôi đã luyện tập xuyên suốt lúc trước không hiện ra như một kỹ năng thực sự đúng chứ? Và vì tôi không thể tự mình học kỹ năng, tôi chả thể nhận chúng được... Chết tiệt! Có lẽ tôi nên chỉ dạy cho Maria.

Nhân tiện, Maria, em đã học được bao nhiêu kỹ năng tính từ lúc chúng ta tổng hợp kỹ năng vậy?

Kể cả khi tôi chả làm gì cả, tự thân Maria cũng học được vô số kỹ năng cả. Ẻm ngay lập tức chuyển hóa thành điểm kỹ năng cho tôi (thông qua Alta), nên không có gì còn lại trong cột kỹ năng của ẻm, nhưng kể cả thế, ẻm đã học khá khá kỹ năng mới

[Dạ thưa, chúng là “Nhu thuật”, “Thông thạo Vuốt”, “Thông thạo Găng”, “Thông thạo Dây xích-Liềm”, “Nông Nghiệp”, “Phân giải động vật”, “Sữa chữa đồ vật”, “Bẫy”, “Chạy trên tường” và “Lặn” ạ. Em đã báo cáo về “:Câu cá” và “Ngư Nghiệp” mà em học hôm qua, Jin-sama, nhưng nếu em tính cả số đó thì là 12 tổng cộng ạ.]

Ừm, nhiều ghê đó. Cứ tiếp tục cố gắng nhé.”

Vâng ạ. Cứ để đó cho em.”

Lí do mà tôi không trực tiếp hỏi ẻm mà lại dùng thần giao cách cảm là vì nếu công khai hỏi Maria, người đứng đầu về khả năng học hỏi kỹ năng mới, về chủ đề đó ngay lúc này sẽ khiến Sakura buồn thêm. Giống như bảo “Thiệt luôn, cuối cùng cũng tự học được một kỹ năng mới hả?”, hoặc giống vậy. ...Well, tôi chả phải là người nói với cổ như thế, với khả năng học kỹ năng bằng 0 của mình...

Khi tự bản thân tôi nhìn vào danh sách những Kỹ năng Maria tự học hôm trước, nó thật sự rất ấn tượng, nhưng không có nhiều Kỹ Năng Võ thuật, nên tôi đã hỏi ẻm thử và học những thứ mà tôi biết và đây là kết quả. ...Tóm lại là nó mang phong cách Nhật và ninja. À mà có phải là có Kỹ năng “Nhẫn thuật” đúng không?

A: Đúng vậy ạ.

Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ để Maria học ‘Nhẫn thuật” lần tới. Như vậy tôi có thể chỉ bảo ẻm nhiều hơn.

[Có vấn đề gì à, Jin-kun? Trông giống cậu quyết định chuyện gì đó vậy.]

[À, không có gì.]

Tôi đang nghĩ về ‘Kế hoạch tập luyện kiểu ninja của Maria sau này', nên lúc này hãy tiếp tục nói về kỹ năng mới của Sakura.

[Cách cậu diễn giải trước đó, nghe như cậu còn vài thứ để thử nữa phải không?]

[Mấy cái kia diễn ra không thuận lợi lắm, nên tớ mong cậu đừng nhắc tới...]

[Ừm, luôn có ngày mai cho chúng ta mà, và không phải thứ gì cậu cũng có thể học ngay tắp lự, nên đừng tỏ ra buồn bực và từ bỏ như thế.]

[Cậu nói đúng, ... Tó sẽ thử thêm vài lần xem sao.]

Với việc tường thuật của Sakura đã hết, chúng tôi quyết định đi ngủ. Dĩ nhiên là Dora đã ngủ luôn rồi. Ểm là gối của tôi hôm nay.

Hôm sau là ngày thứ ba cho những hoạt động tùy thích. Lần đầu đi câu cá thì thích đấy, nhưng tôi cũng muốn thử bắt được nhiều một lần xem sao, nên tôi quyết định bắt đầu câu cá với mồi sau một tiếng. Tôi đang dùng mồi cục, không phải giun hay côn trùng khác. Tôi lấy một cục mồi từ trong túi và nặn tròn nó với ngón tay, trước khi ép nó vào lưỡi câu và ném vào hồ, để nó chìm dần.

-Boom-

Thứ nhảy ra khỏi hồ là một con rắn biển khổng lồ, dài khoảng 10 mét.

Rắn biển (Hiếm)

LV85

Kỹ năng: <Thủy ma thuật LV7><Thủy Sinh LV7><Lặn Lv6><Bay LV2><Biến hình LV 7>

Ghi chú: một con quái sống ở biển

Có vẻ tôi câu trúng một con quái vật, và còn là con khá to. Phần “Ghi chú” bảo là nó sống ở biển, nhưng đây là hồ mà? Thêm vào đó, cấp của nó cũng khá cao. Nó không phải loại quái lại tồn tại ở một cái hồ ngẫu nhiên nào đó. Con Rắn Biển liếc về phía tôi, với cái móc câu dính chặt vào hàm của nó. Rõ ràng nó đã xem tôi là kẻ địch... Ừ thì, bị một cái lưỡi câu dính vào mồm cũng khá đau nếu tôi phải tưởng tượng. Ngay lúc đó, con rắn quyết định tiêu diệt tôi thay vì chạy đi khi mà nó lao thẳng về phía tôi. Cho dù nó có kỹ năng “Bay”, có vẻ nó không chỉ sinh sống ở dưới nước. Khi nó tiếp cận tôi, nó nhảy lên mặt hồ và định dùng thân húc vào tôi. Well, với chiều dài 10 mét, và cơ thể cứng chắc dạng tròn như một mũi lao, nó có vẻ khá nặng. Nếu một người bình thường bị trúng đòn, họ có thể sẽ chẳng sống nổi. Ngay lúc đó, tôi quyết định là né đòn và để con Rắn Biển bay vượt qua. Dù nó hụt đòn trước, nó vẫn quay tròn trong không khí gần tôi để tìm cơ hội tấn công lần nữa. Ờ thì, nếu mày không muốn tự lao tới tao... tôi giật mạnh cần câu.

“GYOOOON?”

Con Rắn Biển tạo ra tiếng kêu bất ngờ khi bỗng nhiên mất thăng bằng. Nó vẫn tránh được việc bị kéo xuống và giờ đang bay trên không trung trong khi kéo theo tôi. Nhân tiện cái cần mà Colette, nữ quản lý chi nhánh, chuẩn bị cho tôi thật sự cứng cáp. Nó không gãy, kể cả khi đối đầu với một con quái vật dài 10 mét, và kể cả dây câu luôn.

[Một con quái nhỏ nhoi không xứng để Jin-sama phải ra tay đâu ạ, hãy để cho em xử lý.]

Maria bước tới trong khi nói vậy, chuẩn bị sẵn sàng, với cây Nhật Quang Kiếm- Sol đã thủ sẵn trong tay phải và Nguyệt Quang Kiếm-Luna trong tay trái.

[Maria, chờ đã. Đừng tấn công con này.]

[Tại sao ạ? Con quái đó đã cố tán công Jin-sama mà?]

[Đó là con mồi của tôi. Tôi sẽ tự tay bắt nó.]

Con hàng này đã ở trong hồ, và nó cắn câu của tôi, nên nói cách khác là, đây là trận đấu 1 vs 1 giữa tôi và nó, và con Rắn biển chưa chạm được vào tôi. Thêm vào đó, Chả thể nói là tôi câu nó lên được, vì nó đang bay trong không trung nhờ kỹ năng “Bay”, thêm nữa, tôi hẳn kéo nó ra mà là tự nó lao về phía tôi. Cho nên khi quyết xem kẻ thắng là ai, tôi không thể để Maria găm nó xuống từ bên cánh được, mặc dù ẻm xài kiếm.[note49875]

[Em hiểu rồi ạ. Chúc chủ nhân may mắn.]

Maria ngay lập tức rút lui. Không có vẻ tính mạng tôi đang gặp nguy hiểm, và vì ẻm đã ở gần, ẻm chỉ quan sát lần này thôi. Nếu chúng tôi đối đầu trực diện, tôi không thể thua được, tuy nhiên, vì đây là trận đấu của việc câu cá, nếu dây câu đứt hay cần bị gãy, tôi thua. Và tôi là người có tính thi đấu cao, nếu như bạn chưa biết.

[GYOOO!]

Một vòng tròn ma thuật hiện ra trước mặt con Rắn Biển. Nó màu xanh , nên hiển nhiên là Thủy ma thuật. Thêm nữa, tôi đã thấy từ trước qua danh sách kỹ năng của nó rồi. Khoảng 10 giây sau, Thủy liên đạn, Thủy ma thuật cấp 3 được kích hoạt. Phép này bắn ra khoảng 10 quả cầu nước, mỗi cái đều lớn hơn phép cấp 1 Thủy cầu, nên nó khó né hơn ở chỗ hẹp. Tuy nhiên, vì cách biệt về chỉ số là quá lớn nên tôi chả bận tâm lắm nếu có dính đòn.

[Maria, xử lý mấy cái bay hụt anh nhá.]

Tôi không thích để đạn lạc bay lung tung. Ngay lúc tôi bảo thế, Maria vào vị trí để chém hạ bất cứ quả cầu nào bay trật khỏi tôi. Và rồi...

-Don! Don! Don!-

Ba quả cầu trúng tôi trực tiếp

[GYAGYAGYA!?]

[Ờ, không tí hiệu quả.]

Chả thiệt hại gì cả. Như đã đoán trước, cách biệt về chỉ số là quá lớn. Ngoài việc đó ra, tôi chỉ đoán bừa, nhưng có vẻ con Rắn Biển chắc đang nghĩ “Thế quái nào mày lại không bị gì?’’

[GYO?]

Con Rắn Biển tỏ vẻ kinh ngạc. Không thể bó phí cơ hội này, nên tôi kéo cần còn mạnh hơn lần trước.

[GYOE!?]

Với việc đó, con Rắn Biển hoàn toàn mất đi thăng bằng và bị quật xuống đất.

[Giờ thì tôi có thể nói là tôi đã câu được nó rồi, Thêm nữa ...]

Nếu bạn câu được gì, tốt nhất là nên thưởng thức nó khi vẫn còn đang tươi. Tôi tới gần con Rắn Biển đã đã bị quật xuống. Tuy nhiên nó không có hề định để tôi dễ dàng ăn thịt nó, nên nó quay lại và cố cắn vào tôi. Well, Tuy tôi gọi là “câu cá” nhưng con Rắn Biển không nghĩ thế, nên dĩ nhiên là nó cố tấn công tôi kể cả sau khi bị bắt. Nhưng nếu bạn xem xét lại, tôi đã nói gì để ngăn Maria không tấn công nó? Tôi đã bảo là “ Để anh tự câu nó”, và phần câu đã kết thúc với chiến thắng thuộc về tôi, Nói cách khác, không còn gì ngăn cản việc đối đầu nó trực diện nữa.

-Gashi-

Tôi nắm đầu con Rắn Biển với tay trái.

[GUYON!?]

Con Rắn Biển cố vùng vẫy để thoát ra khỏi tôi bằng cách kéo và đẩy cơ thể nó, nhưng tôi không bận tâm. Thay vào đó tôi dùng kỹ năng “Hoảng sợ” lên nó

-Busha-

Vì là quái thủy sinh, nó giữ một lượng nước khá lớn bên trong bàng quang của nó. Ngay lúc này, chả phải nó đang tiểu tiện không tự chủ à? Kể cả quán tính cũng không giống thứ gì tôi từng thấy. Con Rắn Biển bắt đầu co giật và sùi bọt mép, nên tôi đã tắt “Hoảng sợ” đi.Tôi đã biết “Hoảng sợ” là một kỹ năng mạnh, đặc biệt khi sức mạnh của nó gia tăng theo chỉ số của tôi. Ghi chú thêm, tôi từng để người khác thử xài nó lên tôi, nhưng chả có gì xảy ra cả. Có lẽ là do bảo vệ tinh thần có được nhờ sức mạnh đặc biệt của Alta, tuy nhiên theo Alta thì

A: Nó vẫn thế dù có hay không.

Là những gì cổ nói. Tôi thử tượng tượng xem da mình đã dày đến mức nào. Tôi nhìn về con Rắn Biển đã co giật. Nên làm gì giờ? Tôi có thể kết liễu nó hoặc thuần phục nó, vì độ hiếm của chủng loại của nó, để tôi nghĩ đã.

[Chúng ta xử con này ra sao đây, Jin-sama?]

[Anh sẽ quyết định sau khi coi xem nó hành động ra sao sau khi nó tỉnh lại. Nếu nó còn tấn công, anh sẽ giết nó, và nếu nó đầu hàng, anh sẽ thuần phục nó.]

[Vâng ạ.]

[Chủ nhân, anh đang làm gì vậy?]

Dora đang đi tới chỗ chúng tôi. Nãy giờ thì bé ngủ. Khi ẻm tỉnh dậy, tôi không ở bên, nên ẻm đi kiếm tôi. Ghi chú thêm, ẻm ngủ trong khi dùng Nosferatu [Đôi cánh bất tử] để cho thoải mái. Chả có tí tôn trọng cho vật phẩm cấp Huyền thoại gì cả.

[Hừm, anh mới câu được con hàng này, và anh đang quyết định xem sẽ thuần phục nó hay biến nó thành kabayaki.] [note49876]

[Yum, kabayaki~!]

[Xin lỗi em nhưng đó không phải là quyết định số đông. Nó tùy thuộc vào hành động của con rắn sau khi nó tỉnh.]

[Boo.]

Dora nhìn có vẻ buồn chút xíu. Mém nữa là khiến tôi nghĩ làm kabayaki cũng có vẻ ổn, nhưng tôi không thích rút lại lời nói chút nào, nên, ... Xin lỗi nhá Dora. Sau một lúc, con Rắn Biển cuối cùng cũng tỉnh lại. Cơ mà, thực ra nó đang giả bộ đang bất tỉnh. Có lẽ nó cho rằng nếu giả chết, chúng tôi sẽ tha cho nó.

[Ta tha mạng nếu phục tùng và cái chết nếu chống đối.]

Tôi đối diện nó với câu đó. Không quan trọng mày có hiểu hay không, tao đang cho mày cơ hội. Con Rắn Biển rùng mình, dụng dậy và cuối đầu xuống đất. Nhìn kiểu gì thì nó cũng không định đánh tiếp.

[Món kabayaki của Dora...]

Dora thì thầm với chút buồn khi ẻm nhận ra sẽ không có kabayaki nào cả.

[GYAU!?]

Con Rắn Biển nhìn quanh trong lo lắng. Dora thì nói qua thần giao cách cảm, nên không thể nào nó nghe được cả, nhưng có vẻ nó vẫn cảm thấy lạnh người.

Chuyện không thể tiếp tục nếu cứ như này, nên tôi dùng “Thu phục Quái vật” lên nó

 Đã thuần phục Rắn Biển.

Hãy đặt tên cho nó.

Theo lẽ thường, con rắn đã chấp nhận bị thuần phục. Bây giờ, trước khi tôi quyêt định tên cho nó, Hãy xem qua chỉ số của nó nào. Vì thứ đó không quan trọng lắm cho việc đi câu, tôi chỉ xem sơ qua mô tả cơ bản, nhưng giờ nó đã biến thành quái vật dưới trướng. Tôi tò mò về bảng chỉ số chi tiết. Ờ..., tôi đảm bảo là không có gì nguy hiểm trong đó cả, vì nếu có thì Alta đã cảnh báo tôi rồi.

Tên : ____

Giới tính: Nữ

Tuổi: 694 năm.

Chủng loài: Rắn Biển( hiếm).

Kĩ năng: <Thủy ma thuật LV7><Thủy Sinh LV7><Lặn Lv6><Bay LV2><Biến hình LV 7>

Danh hiệu: Quái vật thuộc hạ của Jin

Ô, là nữ à? Và cổ cũng khá lớn tuổi. Quả là thứ mà một Tinh Linh Hộ Vệ[note49877] phải có. Nhân tiện, tôi đã phân vân nãy đến giờ nhưng cái kỹ năng “Biến hình” này là sao thế?

A: Là một kỹ năng cho phép cá nhân có thể biến đổi giữa các hình dạng. Nó tương tự với khả năng chuyển đổi hình dáng của Dora.

Có 2 câu hỏi: đầu tiên là sao Dora không có nó? Hai là nó khác gì so với “Giả dạng” của Tamo-san?

A: Câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên là không rõ. Từ trước đến nay, loài di nhất có thể biến đổi mà không cần kỹ năng là Dragonnewt(Long nhân).

Chả phải điều đó khiến Long nhân còn đặc biệt thêm hay sao?

A: Đáp án cho câu thứ hai là: dù có là dạng nào đi chăng nữa. “Giả dạng” là kỹ năng nhằm sao chép đối tượng khác. Còn “Biến hình” thì chỉ biến đổi hình dạng mà chủ thể sỡ hữu.

Có phải là khi giải phóng “Biến hình” thì cá thể đó sẽ trở về hình dáng gốc? Nghe nó giống với cách chuyển dạng của Dora hoạt động mà.

[Này, cô biến thành hình dạng gì thế?]

Để cho nhanh thì tôi hỏi cổ qua thần giao cách cảm.

[GYAU!?]

Con Rắn Biển dáo dác nhìn quanh trong ngạc nhiên.

[Thử nói chuyện với ta trong đầu đi.]

Khi tôi bảo thế, cô Rắn Biển ngưng động đậy và nhắm mắt lại.

[Ah, uh, uh, Ngài nghe được tôi không?]

[Ờ, tôi nghe được rồi. Là Rắn Biển đó phải không?]

[Vâng ạ.-ssu]

Cách cổ nói chuyện có chút kì lạ, nhưng giọng cổ thì khá thanh và dễ nghe. Có vẻ cổ có chút giống một trong số những thuộc hạ của tôi, Fiyu, nhạc sĩ ở Estia.

[Cô hiểu rằng cô đã bị thuần phục bởi tôi rồi đúng chứ?]

[Uuu... Vâng ạ-ssu]

Cô nàng run rẩy một chút, trông khá dễ thương.

[Tôi biết cô có thể biến hình được.]

[!?]

[Hỏi lần cuối. Cô biến thành dạng gì được?]

Sẽ không có lần thứ ba.

[Vâng-ssu, Tôi có thể biến thành rắn,hải xà, nhân ngư và nhân loai-ssu.]

Bất ngờ là khá nhiều loại. Tôi đã có chút đoán trước, vì chúng ta đã nói qua về khả năng chuyển dạng của Dora, nhưng có vẻ cổ cũng có thể biến thành người.

[Cô có thể nói chuyện trong dạng người đúng không?]

[Vâng, tôi có thể ạ-ssu.]

[Vậy biến thành người đi.]

[Đã rõ ạ-ssu.]

Sau khi cổ nói vậy, cơ thể cô nàng sáng lên giống với Dora. Thứ xuất hiện là một nữ nhân với mái tóc xanh ngọc trong suốt kéo dài chạm đất. Cổ trông khooangr 20 tuổi. rất xinh đẹp và hoàn toàn trần trụi... Well, nếu biến hình giống với Dora, thì chắc chắn bạn sẽ trần truồng sau khi hoàn tất.

[Phew, đã khá lâu rồi em mới xài tới hình dạng này. Khoảng tầm trăm năm-ssu.]

Giọng và kiểu nói chuyện hoàn toàn giống với khi cổ dùng thần giao cách cảm. Tuy vậy, bỏ qua vấn đề đó một bên, Vì mùi của cổ lại phá hỏng mọi thứ.

Trong khi tôi đang suy nghĩ mấy thứ linh tinh như vậy thì lại nhận được một báo cáo từ Alta.

A: Chủ nhân, quả trứng khủng long đang trong quá trình nở.

[Hả? Thiệt luôn?]

Quả trứng mà Alta nhắc tới là thứ rớt ra sau khi tôi tiêu diệt con Tyranosaurus hồi ở Kastal. Dù là trứng nhưng tôi có thể thuần phục nó và đã làm thế,và nó bị bỏ trong Kho đồ kể từ đó. Lí do mà chúng tôi nghỉ ngơi 7 ngày ở thành phố này thực ra là do Alta đã tính khoảng thời gian quả trứng nở sẽ rơi vào thời điểm này. Vậy nên chúng tôi mới lười nhác vào hai ngày đầu. Tuy thế, lúc tôi đang có việc cần làm thì quả trứng lại nở ngay lúc đó. Canh thời gian tệ ghê.

Tôi đành phải đem nó ra khỏi Kho đồ. Ban đầu nó chỉ to khoảng 30cm nhưng giờ đã thành 1 mét rồi. Có thể tôi sai nhưng mấy quả trứng làm gì to ra trong giai đoạn ấp đâu nhỉ…

[Cái gì đang xảy ra vậy ạ-ssu?]

Cô nàng Hải Xà có chút bối rối nhưng tôi mặc kệ. Quả trứng nở ra với tiếng crack. Để thú vị hơn, tôi đã không kiểm tra chỉ số của nó ngay từ đầu. Nó là thứ ngẫu nhiên nhận được nên gian lận sẽ chẳng còn gì vui nữa. Nhắc thêm thì Alta luôn kiểm tra nó mỗi ngày. Công việc của cổ vốn là gian lận rồi, nên không thể khác được, còn bây giờ thì?

A: Nếu có gì bất thường thì tôi sẽ báo trước cho ngài biết, thưa Chủ nhân.

Chúng tôi đã quy định rằng Alta sẽ không cần thiết phải báo cáo mọi thứ, trừ những gì có thể gây hại cho tôi, nên tôi có thể thư thả xem lúc trứng nở. Quả trứng cuối cùng cũng nở và thứ xuất hiện là …

[Bé khủng long ma thuật [Nghiêm túc săn tìm nữ nhân khủng long] nè☆ Mong chờ một cái tên dễ thương♪ Rất vui khi được gặp mặt Chủ nhân♪]

Là một bé gái trần truồng với mái tóc hồng. Trông có vẻ ngang tuổi Mio(khoảng 9 tuổi), và đang đứng tạo dáng với tay trái chống hông còn tay phải tạo biểu tượng hoà bình ngay gần mắt.

Này mà là khủng long à! Rồi cái điệu bộ gì thế kia!? Tóc hồng là kiểu liên quan đến anime à!? Sao nhóc lại nói được khi chỉ vừa mới sinh ra!? Và cái kiểu nói chuyện kì quặc gì đây!?

Vài câu vặn lại có chút bực bội nhảy ra trong đầu tôi. Mà kệ đi, bây giờ thì ngó qua xem bảng chỉ số cái đã

Tên:_____

Giới tính: Nữ

Tuổi: 0

Chủng tộc: Tyranosaurus (Tái sinh)

Kỹ năng: <Cường hoá cơ thể LV6><Cắn LV4><Bạo chúa LV-><Biến hình LV5>

Danh hiệu: Quái vật thuộc hạ của Jin

Lại thêm thứ để vặn lại. Nhóc giống đứa mới sinh chỗ nào vậy!? Nhóc là chuyển sinh!? Nhóc có luôn kỹ năng <Bạo chúa>!? Và còn sinh ra với kỹ năng <Biến hình>!?

[Uh, Chuyện gì đang diễn ra vậy ạ? Nhóc này là ai vậy ạ-ssu?]

Cô Hải Xà chỉ vô cô nhóc khủng long. Giờ đây chả phải là trùng hợp thú vị hay sao? Tôi cũng muốn biết nữa. 

[Em là nữ quái nhân sinh ra từ khủng long đó♪]

Nhóc khủng long tự trả lời, khi lấy tay phải chỉ về bản thân với ngón trỏ và ngón cái mở ra. Tôi đoán là nhóc ấy sẽ tạo dáng khác nhau mỗi lần. Dù sao đi nữa, trước khi tôi biết đến, tỉ lệ mấy nữ nhi trần trụi hoàn toàn trong nhóm tôi cao đáng lo ngại (50%). Tuy thế, họ đều là nữ quái nhân, nên có vẻ chả biết ngại ngùng gì. 

[Mặc quần áo gì đó vô đi.]

[Đây ạ, Jin-sama]

Maria đưa cho tôi ít quần áo. Rõ ràng là ẻm đã chuẩn bị sẵn, suy xét đến chuyện đang diễn ra. Ẻm thật là một cấp dưới chu đáo. Tôi ném quần áo qua cho 2 người đang hoà mình cùng thiên nhiên.

[Vâng ạ-ssu.]

[Vâng☆ À, nếu anh có ruy băng thì hãy cho em xin 2 cái ạ.]

[Ruy băng, tới đây.]

Tôi lấy ra 2 cộng ruy băng từ trong kho đồ và ném cho nhóc khủng long.

[Wow~☆ Cảm ơnnn~☆.]

Cả 2 mặc đồ vào như được bảo. Không cần nhắc tới cô nàng Hải Xà, tôi khá chắc là vì kẻ chuyển sinh, nên bé khủng long có thể tự mặc đồ mặc dù vừa mới đc sinh ra.

[Em mặc xong rồi♪]

[Em cũng xong ạ-ssu.]

Cả hai đều mặc váy một mảnh mà có thể dễ dàng mặc vào từ trên đầu. Không hề có đồ lót gì cả, nhưng vậy vẫn tốt hơn là không mặc gì. Nhân tiện thì bé khủng long cột tóc bằng tuy băng theo kiểu hai bím. Giờ ẻm còn giống mấy nhân vật trong anime hơn nữa. À mà ẻm trông giống bé gái nên tôi nghĩ không có gì phải lo. 

[Được rồi, một vấn đề đã được giải quyết. Giờ thì cô Hải Xà chờ đi. Nhóc là ai, gái khủng long?]

[Mình bị cho ra rìa…-ssu]

Cô nàng Hải Xà có chút chán nản nhưng tôi mặc kệ. 

[Về việc đó thì, hãy cho con một cái tên đi, Bố ơi♪]

[Tôi không phải bố của nhóc…]

[Anh là người đầu tiên em thấy sau khi sinh ra mà☆]

[Một kiểu đánh dấu à?]

Tôi chả hiểu nổi tâm sinh lý của nhóc này lắm. Còn về tên ẻm, tôi đã bỏ qua suốt thời gian qua vì thật vô nghĩa khi đặt tên ẻm trong khi ẻm vẫn còn trong trứng, nhưng giờ trứng nở rồi thì tôi nên cho ẻm một cái tên nhỉ?

>Đặt tên ẻm là 'Tamako'

>Đặt tên ẻm là 'Tirako'

>Đặt tên ẻm là 'Tiramisu'

>Đặt tên ẻm là 'Yukari'

Ô, nhiều lựa chọn hơn bình thường, và tên 'Yukari' (crush thời bé của tôi) vẫn xuất hiện. Có thể là chơi chữ, nhưng với tôi thì 'Tiramisu' là tên tốt nhất… Nghe có vwe là phiên bản nữ tính của Tyranosaurus vậy… 

[Vậy tên nhóc sẽ là 'Tiramisu'.]

[Em thích nó, nó là một món tráng miệng, nhưng có thể đó chỉ là chơi chữ.]

Nếu nhóc đã biết thì đừng nói ra chứ.

[Ah,Em cũng muốn nhận được một cái tên ạ-ssu.]

Nàng Hải Xà rụt rè giơ tay.

[Chả phải cô có tên rồi à? Tôi không ngại để nó như vậy đâu…]

Chẳng có gì bất ngờ nếu cổ có rất nhiều tên gọi, vì cổ đủ trí tuệ để giao tiếp được và cũng sống rất lâu rồi. Còn trường hợp của Dora, tôi đặt tên ẻm trước cả khi hỏi ẻm xem đã có hay chưa (tôi không hề hối hận), nhưng tôi không thấy cần thiết phải đặt tên lại cho cô nàng này. … Thêm vào đó tôi rất tệ việc đặt tên, nên tôi muốn tránh đặt cho cổ mấy tên kì lạ.

[Em đã sống rất lâu rồi nên em có kha khá tên gọi, nhưng vì em đã là thuộc hạ của ngài rồi, nên em bỗng có mong muốn có được tên mới bởi chủ nhân mới-ssu.]

[Nó hoạt động như vậy à?]

[Có vẻ là thế ạ-ssu.]

Có vẻ tôi chả thể né được rồi. Mà còn Maria đang làm ra vẻ mặt lạ kì bên cạnh tôi. Chuyện gì thế?

Alta: Cổ đã nói khi trước là cổ như tái sinh khi được làm nô lệ của ngài. Cổ có vẻ hối hận khi không đề nghị được đặt tên mới.

Tình yêu (và độ sùng bái) của Maria đôi lúc thật nặng. 

Giờ thì, tìm tên mà đặt cho cô nàng Hải Xà thôi.

>Đặt tên ẻm là 'Nyoroko'

>Đặt tên ẻm là 'Penko'

>Đặt tên ẻm là 'Marine'

>Đặt tên ẻm là 'Yukari'

Vô vọng thật. Sao hai cái tên đầu nghe trẻ con quá vậy… Tốt nhất có vẻ là 'Marine', … nhưng nó lại quá giống Maria

Đổi lại nào

>Đặt tên ẻm là 'Maple'

>Đặt tên ẻm là 'Sirko'

>Đặt tên ẻm là 'Aqua'

>Đặt tên ẻm là 'Yukari'

'Aqua' vì cổ là quái vật biển à? 'Maple' thì cùng kiểu với 'Tiramisu'? Tôi không thích nó lắm, nhưng thôi…

[Tên cô giờ là 'Maple'.]

[Cảm ơn ạ. Em thích tên đó-ssu.]

[Ghen tỵ ghê]

Cô nàng Hải Xà, Maple có vẻ rất vui khi nhận tên mới. Nghĩ đến việc đó thì, có vẻ quái vật không có khiếu về tên gọi lắm. Tôi cũng có chút lo lắng về Maria. Làm ơn đừng ghem tỵ với đàn em như vậy chứ. 

[Nó rất hợp với 'Tiramisu'☆ Hai chúng ta sẽ là một cặp tuyệt vời♪]

À thì cả hai đều trở thành thuộc hạ của tôi gần như cùng lúc, nên xem cả hai là một cặp cũng không sai lắm.

*************************************

Cập nhập bảng chỉ số

Tên: Shidou Jin

Level: 78

Kỹ năng:

 Khác: <Gia tốc LV-(mới)>

Tên: Kinoshita Sakura

Level: 60

Kỹ năng:

 Kỹ thuật:<Đọc nhanh LV1(mới)>

Tổng hợp kỹ năng:

>Tổng hợp "Nhu thuật", "Thông thạo Vuốt", "Thông thạo găng" và "Thông thạo Liềm-Xích" vào Võ Thuật.

>Tổng hợp "Câu cá", "Ngư nghiệp", "Nông nghiệp", "Phân giải động vật", "Sửa chữa vật phẩm", "Bẫy" và "Chạy trên tường" vào Kỹ thuật.

>Tổng hợp "Lặn" vào Kỹ năng vật lý.

*********************************

Ghi chú của tác giả: Nữ chính của arc này đã xuất hiện. Vì quả trứng khủng long xuất hiện vào chap 29, có nghĩa là nó không nở sau hơn 30 chap, không phải tôi quên mà là không có nhiều thời gian khi triển khai arc hầm ngục Estia.

Hãy xem giọng của Tiramisu như giọng một nhân vật anime ngọt ngào. Cho nên . = ☆, ! = ♪, giọng ngọt ngào = ♡

Tiramisu: [Tui muốn được nở ở chap 100 cơ♪]

Claude: [Xin lỗi mà, chuyện bên lề của tôi kéo hơi dài thêm 1 tập.

Trans En: chap này là chap 101 khi tính toàn bộ phụ chương.

Ghi chú

[Lên trên]
Chữ nghiêng là thần giao cách cảm
Chữ nghiêng là thần giao cách cảm
[Lên trên]
Trans En: có vẻ là ẩn dụ liên quan đến săn cá voi
Trans En: có vẻ là ẩn dụ liên quan đến săn cá voi
[Lên trên]
Lươn nướng
Lươn nướng
[Lên trên]
Chả hiểu ở đâu ra luôn, trans En bảo đây là Tên chưa chính thức
Chả hiểu ở đâu ra luôn, trans En bảo đây là Tên chưa chính thức
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm