Isekai Ten'i de Megami-sa...
Kooda ; コーダ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Liên minh Atto

Chương 61 Cô nàng Hải Xà và nhóc Tyranosaurus

4 Bình luận - Độ dài: 5,499 từ - Cập nhật:

Tác giả ghi chú: thật háo hức khi giới thiệu một nhân vật từ ngoại truyện vào cốt truyện chính. Các bạn cứ đọc tiếp thì sẽ hiểu tôi nói tới gì. Đây là những gì sẽ xảy ra.

**************************************************************************************************************************************************************************************

[Vậy giờ, như nhóc đã yêu cầu, anh đã đặt tên cho nhóc, vậy, anh hỏi lần nữa, nhóc thực ra là ai, nhóc khủng long?]

[Xin hãy gọi con là ‘Tiramisu’ hoặc ‘Tira-chan’☆ Chủ nhân cuối cùng đã đặt tên cho con, yay♪]

Tiramisu vừa nói vừa tạo thêm một dáng dễ thương khác.

[Được rồi, ‘Tiramisu’. Chịu chưa?]

[Vâng~☆]

Nhóc năng động thật đấy, phai không? Well, nhóc thực ra là một kẻ tái sinh, nên vẻ bề ngoài có thể là giả …

[Tira-chan là một bé gái Tiranosaurus tái sinh, như những gì ‘Cửa sổ Hệ thống’ đã chỉ ra☆]

[Để xem nào. Alta…?]

[Vâng~☆ Nó được gọi là gì nhỉ, ‘nghiên cứu giấc ngủ’? …Nói chung là, con đã nghe được rất nhiều thứ về Chủ nhân, dù con vẫn còn trong trứng♪]

Có vẻ Alta đã nói chuyện với nhóc ấy trong khi ẻm còn ở trong Kho đồ. Tôi không rõ cổ đã kể cho ẻm những gì, nhưng…

A: Gần như tất cả ạ. Tôi đã thử nói chuyện với nhóc ấy khi chỉ số của nhóc được sửa đổi và nhóc ấy đã trả lời lại, nên tôi đã nhồi nhét kha khá thông tin trước khi ẻm nở.

[Um, ‘Tyrannosaurus’? ‘Cửa sổ Hệ thống’? Hai người đang nói chuyện gì vậy ạ-ssu?]

[Alta, nhờ cô.]

A: Vâng ạ. Tôi sẽ giải thích.

[Ể? Lại thêm giọng nói khác trong đầu tôi? Lần này là ai vậy-ssu!?]

Tôi giao cô nàng Hải Xà, Maple, cho Alta lo liệu. Tôi thực ra cũng khá hứng thú với cổ, nhưng như bạn biết đó, Tôi chả thể tìm hiểu cả hai cùng lúc.

[Đúng vậy, nếu nhóc là kẻ chuyển sinh, vậy nhóc chắc sẽ nhớ về tiền kiếp, thế, nhóc là ai?]

[Con xin lỗi☆ Con chẳng biết nữa☆]

[Nói lại xem?]

[Trường hợp này là mất trí nhớ☆ Well, con không biết dùng nó ở trường hợp này có đúng hay không, vì nó liên quan đến kí ức tiền kiếp của con☆ Dù sao thì, con biết về nó, nhưng con lại không thể gợi nhớ lại☆ Như kiểu, con biết về cấu trúc của thành phố mà con đã ở, những bộ anime mà con đã xem, và những bộ manga và tiểu thuyết con đã đọc, nhưng mà…☆]

[Nhóc nhớ được bấy nhiêu thứ, mà lại không biết mình là ai…]

Người ta nói rằng, kể cả trong trường hợp mất trí nhớ hoàn toàn, bạn vẫn giữ lại những kiến thức thông thường. Tôi đã từng nghe về những trường hợp quên tên người thân, hay chỗ họ ở, nhưng quên cách dùng đũa, hay cách đi tàu. Tôi nghĩ là kí ức được lưu trữ ở phần khác của bộ não… Well, tôi chả biết chắc, vì tôi chưa từng trải qua. Nhưng vì lí do gì lại quên đi kí ức khi được tái sinh? Việc tái sinh đáng lẽ không ảnh hưởng nhiều tới khả năng hoạt động của não bộ. Nếu phải đoán, tôi cho rằng nó sẽ xảy ra khi một ai đó được hồi sinh hơn.

[Nhưng việc đó không ảnh hưởng gì tới việc con sống ở thế giới này, nên con không hề bận tâm đâu♪]

Ẻm có vẻ rất bạo dạn. Well, dù ẻm có mất đi kí ức, nó cũng không quan trọng lắm, vì ngay từ đầu nó đã là cuộc sống khác rồi…

Tuy thế, lại thêm một người mất đi kí ức, sau Yuria từ nhóm mạo hiểm giả ở Kastal.

A: Thật ra là có thêm 6 người cũng bị mất kí ức trong số các thuộc hạ được thu thập khắp nơi ạ.

…………Biết nhiều quá ha.

Dẫu sao thì, mất kí ức thường dẫn tới những quá khứ ẩn khuất hoặc sự thật bất ngờ. Hay ít nhất đó là những gì đã diễn ra với Yuria. …Ý tôi là, Ẻm là một High Elf 392 năm tuổi với danh hiệu ‘Công Chúa Vu Nữ Tiên tộc’ và ‘Hoàng gia Tiên tộc’. Một flag rõ ràng đã được dựng lên.

[Nhân tiện thì, Anh lại chả thấy ‘Mất kí ức’ trong mớ danh hiệu của nhóc.]

[Vì con có mất đi kí ức gì trong thế giới này đâu ạ☆]

[Touche.]

Tôi chả rõ những người chuyển sinh bị ảnh hưởng ra sao từ mất kí ức, nhưng có vẻ đây không phải là nói dối.

A: Không có gì đáng ngờ ạ.

[Con không hiểu hết, nhưng con trông chờ vào cuộc sống trong tương lai, thưa Cha♪]

[Ngưng gọi anh là Cha đi.]

Tôi chả muốn làm phụ huynh của một tồn tại bí ẩn đâu.

[Hay thực sự đây là đánh dấu?]

A: Không ạ.

[Ể…? Vậy, ‘Chồng yêu’♪]

[Không.]

[Vậy…☆ Vậy thì, ‘Anh yêu’♪]

[Chả khác gì Chồng yêu cả, Nhưng thật rắc rối nếu cứ tiếp tục.Cứ gọi vậy đi.]

[Nếu vậy, hân hạnh gặp mặt, Chồng yêu♪]

Tôi thực sự muốn hỏi xem sao cái tồn tại kì lạ này lại được sinh ra chứ.

A: Tôi nghĩ có vẻ không có gì bình thường sẽ nở khi trứng được ấp bởi Chủ nhân đâu ạ..

……Well, Tôi cho là có thể nói thế.

[Vậy, sao nhóc lại dùng “Biến hình” để biến thành dạng người vậy?]

[Vì Anh yêu thích bé gái hơn là khủng long còn gì☆]

Tiramisu trả lời ngay tắp lự. Thực sự nhóc có thể phân biệt cả hai không thế?

[Nếu Anh yêu có hứng hơn với khủng long, Vậy em sẽ thành khủng long☆]

[Nhóc bảo “Hứng” cái gì cơ…?]

Như bạn biết, tôi chả có cái hứng thú đó đâu.

[Kể cả khi em vẫn còn là bé gái, “cửa” của em luôn rộng mở☆] *nháy mắt*♡ *nháy mắt*♡

Tiramisu lật váy lên. Ẻm mời gọi tôi mà chả có tí ngại ngùng nào. Kể cả khi không biết về quá khứ của ẻm, tôi có thể cam đoan rằng ẻm là gái bán hoa.

[Sao nhóc lại làm vậy, ở nơi công cộng hả…?]

[…Vì em không muốn chết nữa đâu. Ugh, đấm bụng đáng sợ lắm.] (thì thầm)*

[Hả?]

[Không gì ạ☆ Vì em rất yêu Anh yêu♪]

Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ là đã nghe ẻm thì thầm gì đó, nhưng tôi không nghe ra được.

[…Được rồi. Nhóc biết về phần còn lại của nhóm rồi phải không?]

[Vâng ạ☆ Em đã nghe từ Alta, nên em sẽ ổn thôi☆ Maria-san, Dora-senpai, Rất vui vì cuối cùng cũng được gặp mặt mọi người♪]

[Tôi rất hân hạnh được đồng hành cùng nhóc.]

[Chào~!]

Maria được gọi bằng ‘san’, nhưng Dora lại được gọi là ‘senpai’… Tôi nghĩ chắc là vì Dora chính xác là đàn chị của nhóc khủng long. *

[Vậy nhóc có khả năng chiến đấu không? Nhóc có lời nguyền “Bạo chúa” đúng chứ?]

[Em chưa từng đánh nhau trước kia, nhưng em khẳng định là có thể làm được ạ♪ Thêm nữa, “Bạo chúa” của em là kỹ năng, không phải lời nguyền ạ♪ Hiệu ứng thì tương tự, nhưng xem ra em có thể bật tắt tùy ý ạ☆]

[Nó biến thành một kỹ năng…?]

Vì có khả năng biến một chúc phúc thành một kỹ năng, cũng chẳng bất ngờ lắm với trường hợp của lời nguyền, tuy thế, lời nguyền lại không để lại tàn dư, nên tôi chả biết liệu có thể xử lý tương tự hay không.

[…Vậy căn bản là, nhóc có thể tắt nó đi, vì nếu để quái vật chạy ngay khi nhóc tới gần là vấn đề đó, phụ thuộc vào ý định của nhóc đúng không?]

[Vâng ạ~♪]

Đây là tác dụng hiện thời của kỹ năng “Bạo chúa”.

<Bạo chúa>

Không thể bị thuần phục (Đã tắt). Khó trốn thoát hơn (Tùy chỉnh). Khiến quái vật yếu hơn bỏ chạy (Tùy chỉnh).

Vì nhóc ấy đã bị thuần phục trước đó, Có vẻ hiệu ứng đầu tiên đã bị loại bỏ. ngoài cái đó ra, tôi cũng tò mò muốn biết những lời nguyền mà con Tyrannosaurus có là gì, ‘Ngôi sao Tà ác’. Ẻm có ‘Bạo chúa’, nhưng không có cái đó. Tôi tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra?

A: Không rõ ạ.

Phiền thật đấy. Có thứ mà cả Alta cũng không biết… Có vẻ liên quan đến việc lời nguyền biến thành kỹ năng, nhưng tôi chả đảm bảo được. Well, Tôi sẽ chú ý hơn từi giờ.

[Well, nếu nhóc đã nói nhóc vẫn chiến đấu được, vậy đến đây là được rồi.]

[Vâng ạ♪]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đã hỏi hết mấy thứ mà hiện tại tôi muốn biết, Vậy tiếp theo là nàng Hải Xà. Nghĩ lại thì, tôi ít nghe thấy cổ nói chuyện kể từ lúc tôi thuần phục cổ. Dù đây là món hời lớn, tôi cảm thấy rằng nhóc khủng long, Tiramisu, đã chiếm hết sự chú ý của cổ mất tiêu.

[Cảm ơn vì đã chờ. Vậy bây giờ nói chuyện về cô nào, Maple.]

[Thực sự đã đến lượt của em ạ-ssu? Em đã nghe hết về Chủ nhân từ Alta-san-ssu. Như em nghĩ, có vẻ em đã thành thuộc hạ của một người vô song rồi-ssu.]

Nghe có vẻ Alta giải thích hết về chúng tôi cho cổ. Bỏ qua phần giới thiệu bản thân dài dòng thật sự tiện lợi ghê.

[Vậy cô giới thiệu về mình đi.]

[Ngài thực sự muốn biết về em ạ-ssu? Vâng… Tên em là Maple, em là Hải Xà, và là chủ cái hổ này-ssu. Em rất giỏi bơi lội và Thủy ma thuật. Em không hề thích nơi nóng bức và lưỡi câu ạ-ssu.]

[Vậy ra cô là Thủ hộ Tinh Linh của chỗ này sao…]

Hải Xà chả phải cá, nên có vẻ lạ khi gọi cổ như vậy, nhưng cổ vẫn là con mồi lớn mà tôi bắt được, nên với tư cách một người đi câu, tôi cảm thấy khá vui. [note50203]

[Chúc mừng anh, Jin-sama!]

Maria chúc mừng tôi. Ý tôi là, tôi đang vui, nhưng sao cổ khen tôi đúng lúc thế?

A: Có vẻ cổ đang cố theo sát mỗi hành động của Chủ nhân… (cho riêng cổ)

[Um, Ngài đang nói gì vậy ạ-ssu?]

[À, đừng bận tâm. Quan trọng hơn là, Maple đã sống ở cái hồ này rất lâu rồi đúng không?]

[Vâng ạ-ssu. Cũng được khoảng 50 năm rồi ạ-ssu.]

[Lâu ghê nha. Nếu vậy, sao tôi lại dễ câu cô ra thế?]

Nghiêm túc mà nói, tôi bị cắn trong lúc bắt lấy lưỡi câu.

[Um, khó để tôi giải thích lắm ạ, nhưng em đã có cảm giác kì lạ từ hai ngày trước rồi ạ. Hôm nay, tôi không thể chịu được nữa, nên đã ngoi lên mặt nước để kiểm tra và rồi bị bắt ngay lập tức ạ-ssu.]

[Hai hôm trước? Là lúc tôi bắt đầu đi câu mà.]

[Có vẻ là do sự gần gũi của Chủ nhân kích thích tôi ạ-ssu.]

[Nếu Anh yêu đang câu cá, và có một Tinh linh hộ vệ ở gần, không lí nào mà cả hai không gặp nhau cả☆]

[Tỉ lệ gặp các cá thể đặc trưng của Jin-sama thật sự rất cao.]

[Dora là người đầu tiên nhá~!]

Xin lỗi cơ mà con Goblin trị liệu mới là quái vật hiếm đầu tiên mà anh gặp. Thêm vào đó, Dora chả có ‘(Hiếm)’ trong chỉ số của ẻm.

[Thế sao Hải Xà lại sống ở cái hồ hả?]

[Những cơn sóng ồn ào lắm ạ, và mấy con bão khiến em bực bội, nên ngoài biển khơi là nơi khó sống lắm ạ. Tôi cảm thấy nơi như này mới là nhà mình ạ-ssu.]

[Như vậy có bình thường với ‘Hải Xà’ không thế?]

[Tôi cho rằng mình muốn làm ‘Hồ Xà’ nếu có thể ạ-ssu.]

Rõ ràng là, việc sống ở biển không phải một phần của cổ, khi cổ quan tâm về sự thoải mái của nơi ở hơn.

[Vậy cô có thể hoạt động trên bờ lâu hơn không?]

[Tôi nghĩ là được ạ-ssu. Tôi có thể đi bất cứ đâu trên bờ, dưới nước hay trên không ạ-ssu. Tôi tự hào rằng mình là một thú cưỡi hạng nhất đấy ạ-ssu.]

Maple tự hào ưỡn bộ ngực ấn tượng của mình. Trên cả việc có thể đi lại dưới nước, có còn có thể bay trên không, nhờ kỹ năng “Bay” của mình. Nếu suy nghĩ như vậy, cổ đúng là một thú cưỡi tuyệt hảo. …Thường là vậy.

[Tôi không cần lắm, vì tôi có thể du ngoạn trên bộ bằng xe ngựa, và tự mình bay. …Well, tôi sẽ yêu cầu cô khi cần đi dưới nước, dù ngay bây giờ thì tôi chưa có dự định gì cả…]

[Ah, Chủ nhân thật tuyệt vời, không có gì cần đến tôi cả-ssu! Vậy giờ tôi làm gì ạ-ssu? Hóa ra tôi chả giúp ích gì cho Chủ nhân sao-ssu!?]

[Tôi không thuần phục cô vì tôi thấy cô hữu dụng, cô biết đó…]

Chỉ là tôi đã tự muốn thuần phục những quái vật hiếm mỗi khi tôi thấy một con. Dù cho đó có là nô lệ với kỹ năng hay danh hiệu đặc biệt, hay là một con quái vật hiếm, Tôi sẽ luôn muốn sở hữu nó, chỉ vì nó hiếm mà thôi. Well, trong trường hợp của nô lệ, tôi thực sự có mục đích khi mua rất nhiều, nhưng trong trường hợp của quái vật thuộc hạ, nó hoàn toàn là gặp gỡ ngẫu nhiên. đấy là lí do vì sao tôi cho các quái vật thuộc hạ của mình tự do hành động (ngoại trừ Dora). Midori, Dryad, luôn thư thái ngồi chơi trong biệt thự của tôi, trong khi Tamo-san, Slime Biến Dạng, chả có gì mà nó thực sự muốn làm, nên tôi để nó canh giữ biệt thự và xe ngựa. Tôi không thực sự đối xử với cô nàng Ma cà rồng Mira, như một quái vật thuộc hạ, mà giống một cấp dưới hơn, cổ được phép hành động rất tự do.

[Nó là vấn đề lớn đó ạ-ssu. Tôi là quái vật rất mạnh, đúng không ạ-ssu? Nhưng dù cuối cùng tôi đã tìm được một chủ nhân để phục vụ, ngài lại đối xử với tôi thật lạnh nhạt-ssu!]

[Well, tôi không biết cô mong chờ gì ở khoản đó… Ba mục tiêu chính của tôi hiện tại là thu thập thêm thuộc hạ, thuyết phục Xích Đế chế, và tìm cách để trở về nhà.]

[Thuộc hạ!? Tôi có thể giúp chủ nhân với việc đó. Tôi có thể gọi toàn bộ cá ở hồ này tới ạ-ssu.]

[Không, làm thế chả có nghĩa lý gì cả. …Ngoại trừ việc ăn chúng, có lẽ.]

Tôi thà mua hoặc tự đánh bắt, thay vì ăn chúng sau khi đã đặt chúng dưới sự điều khiển của mình.

[Ngay từ đầu, tôi chả thể biến cá bình thường thành thuộc hạ vì phạm vi kỹ năng chỉ tác dụng lên quái vật. …Ý tôi là, trừ khi tôi có thể hiểu bọn cá đang định nói gì…]

"Thuần phục quái vật" không hoạt động, và "Luyện Thú" là một kỹ năng để dạy các mệnh lệnh cho động vật, nên nó khác hoàn toàn. Chả hề có cái kỹ năng nào để điều khiển cá cả. Nếu bạn có thể giao tiếp với lũ cá, thì bạn có khả năng đe dọa [thuyết phục] chúng, cơ mà…

[Tôi không thể giao tiếp với cá ạ-ssu. Tôi từ đầu đã không phải cá rồi ạ-ssu…]

[Thế thì tôi chả biến chúng thành thuộc hạ được. Mà tôi cũng chả muốn.]

[Thật buồn-ssu… A, vậy ngài có muốn tôi nói ra nơi ở của những con quái mạnh khác không ạ-ssu?]

[Ồ, nói nghe nào.]

Tôi có chút hứng thú.

[Vâng-ssu. Tôi đã sống được khá lâu rồi, và càng sống lâu, càng có cơ hội đụng độ đám quái vật mạnh khác-ssu. Liệu ngài có muốn tôi giới thiệu ngài với chúng hay không ạ-ssiu? Hay hiến tế chúng? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà Chủ nhân muốn ạ-ssu.]

[Đừng có nói ‘hiến tế’. Nghe không hay tí nào…]

Alta đã phái đi vô số hầu gái dưới trướng tôi, tuy nhiên, vì họ làm việc dưới cái bóng của một hội thương nghiệp, đích đến của họ thường là các thành trấn, nơi các con quái vật mạnh tránh xa con người, nên có vẻ họ không đụng độ đám đó nhiều lắm. Thêm vào đó còn có nhóm của Claude đang hoạt động như mạo hiểm giả, nhưng dù có nhiều nhóm như vậy, tôi lại không thể cứ cử họ đi khám phá những vùng xa xôi liên tục được. Well, nhưng cũng không ít mạo hiểm giả vô tình chạm trán với quái vật mạnh , nên có vẻ đó là cách thu thập thông tin khác hữu ích.

[Well, nó nghe thú vị đó, nhưng liệu cô có ổn với việc đó không? Chả phải hành động đó là bán rẻ bạn bè của cô à?]

Tôi không làm đến mức ép cô phản bội bạn bè mình đâu, kể cả khi cô có là quái vật thuộc hả của tôi đi chăng nữa.

[Đừng lo gì a-ssu. Không phải bọn tôi là bạn hay tương tự… Tôi đã từng đấu với bọn chúng ít nhất một lần, và tôi chắc chắn có thể ra tay hạ sát chúng nếu cần ạ-ssu.]

[Tàn bạo đến bất ngờ đấy?]

[Đấy là cách mà quái vật tương tác với nhau ạ-ssu. Ngài có thể hạ gục chúng, hoặc biến chúng thành thuộc hà mà không cần phải cân nhắc gì đâu ạ-ssu.]

Vậy là họ có tương tác, nhưng không theo hướng thân thiện. Well, vậy tôi cho là sẽ không có vấn đề gì cả.

[Được rồi. Vậy cô có biết kẻ nào ở gần đây không?]

[Để xem ạ-ssu… Có một con là Harpy Nữ hoàng sống ở núi Ende, về phía bắc một chút so với hồ này ạ-ssu.]

Nó là một quái vật dạng chim, thường biết đến là “harpy”, hoặc là ‘harpy’[note50204]. mặc dù chúng nhìn gần giống chim, cơ thể và phần đầu lại là của nữ nhân loại. Sẽ dễ hiểu hơn khi tôi miêu tả là một nữ nhân với phần tay chân được thay thế bằng phần chim săn mồi. Cơ bản là, nó là loài quái sống theo bầy, với một con làm thủ lĩnh. Tuy nhiên, thủ lĩnh không phải lúc nào cũng là ‘Harpy Nữ hoàng (Hiếm)’. Tỉ lệ xuất hiện là khá thấp. Harpies thường xuất hiện như quái vật bình thường, nhưng chúng cũng có thể được nở ra từ trứng của Harpy Nữ hoàng. Điều tôi thắc mắc là, chúng sinh sản bằng cách nào, nếu toàn bộ là nữ. Chúng bắt cóc nam giới chủng loài khác chăng?

A: Con nữ hoàng có thể tự mình đẻ trứng. Nó có thể tạo ra trứng đã thụ tinh hoặc chưa thụ tinh theo mong muốn.

…Cái kiểu sinh thái học quái gì thế? Well, gì cũng được. Chỉ phí thời gian khi nghĩ về sinh thái học của quái vật ở thế giới này.

[Được, đi thêm con Harpy Nữ hoàng vào danh sách thuộc hạ của tôi nào.]

[Eh, ngay giờ ạ-ssu!?]

[Ừm, dù gì chúng ta cũng rảnh nguyên ngày. Nhưng những người khác thì bận việc riêng của họ, nên chúng ta cứ đi mà kệ họ thôi.]

"[Như ngài muốn ạ, Jin-sama.]

[Vâng~!]

[Vâng♪]

Và đó là cách 5 chúng tôi: Maria, Dora, Tiramisu, Maple, và tôi, quyết định đi đến núi Ende nơi con Harpy Nữ hoàng ở. Chúng tôi sẽ bay tới đó, nhưng có một vấn đề là.

[Sao nhóc nặng vậy-ssu!?]

[…☆]

Tiramisu nặng hơn tôi tưởng. Dora, Maple, và tôi đều tự bay được, nên khi chúng tôi đang bàn về việc ai sẽ mang theo Maria và Tiramisu, Maple bảo, “Tôi có thể mang theo hai người”, nên tôi để cho cổ làm, và kêt quả là thế đấy.

Có vẻ cân nặng của người dùng sẽ không thay đổi khi dùng ‘Biến hình’, và Maple chả thể chịu nổi sức nặng của Tyrannosaurus ngồi trên lưng cổ. Tiramisu không muốn đổi hình dạng, nên tôi chưa có cơ hội để xem hình dáng thật sự của nhóc ấy ra sao, nhưng là vì Tyrannosaurus, kể cả là trẻ con thì nhóc cũng nặng đến vài trăm kí. Như thế thì đúng là nặng thật.

Nhưng khi việc đó diễn ra, bản thân Tiramisu không tự nhân ra việc đó, nên khi nhóc ấy biết được mình nặng đến mức nào, ẻm trở nên trầm cảm. Nhìn qua thì, Kiếp trước của ẻm là nữ.

[Thế thì tôi sẽ mang em đi bằng Nosferatu…]

[Vâng ạ……☆]

Biểu cảm vui tươi thường thấy của ẻm đã biến mất.

Tôi cuốn cạnh của Nosferatu quanh ẻm, trước khi niệm “Bay” để khiến cả hai nổi lên trên không.

[Lượng MP tiêu tốn cao hơn bình thường nhỉ. Có vẻ nó thay đổi theo trọng lượng.]

Dĩ nhiên là dù tỉ lệ tiêu thụ MP có tăng đi chăng nữa, nó vẫn không có gì đáng kể lắm, và với "Tự hồi phục MP", nó sẽ chả là vấn đề gì nếu như ẻm không nhảy nhót lung tung.

[…☆]

Với biểu cảm lặng thinh, Tiramisu để bản thân mình nhấc lên không trung.

[Vậy chúng ta bắt đầu đi nhé?]

[Vâng.]

[Vâng~!]

[Vâng ạ-ssu.]

[…☆]

Tiramisu hoàn toàn im lặng. Có chút đáng sợ đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúng tôi cứ bay như thế khoảng mười phút.

[Sao cả hai bay nhanh vậy ạ-ssu!?]

Cô nàng Maple trông hụt hơi ở dạng Hải Xà trong khi cố gắng bắt kịp tốc độ của tôi và Dora. Nếu để tôi giải thích thì, có lẽ là vì kỹ năng “Bay” của tôi và Dora đều ở cấp 10, Trong khi đó Maple chỉ ở cấp 2. Như mong đợi, khác biệt thật rõ ràng.

[Chắc là vì khác biệt trong điểm kỹ năng đấy.]

[Không thể nào-ssu! Ngài nghĩ tôi đã sống bao lâu rồi chứ-ssu!?]

[Chả phải 694 à?]

[Uh…, khi ở cùng Chủ nhân, thường thức của tôi cứ thế mà tan biến-ssu.]

[Đối với chủ nhân thì bình thường thôi, nhỉ~?]

[Vì đây là Jin-sama, nên chỉ là thường thôi.]

Dora và Maria cũng chen vào.

[Nặng…☆ nặng…☆ Mình siêu nặng…☆]

Và Tiramisu vẫn đang tự nói với bản thân. Sau khi được ôm trọn bởi Nosferatu,ẻm cứ thể để bản thân bị treo như vậy. Thêm vào đó, ẻm lại chả mặc quần lót, nên ẻm có vẻ là nhìn rất được mắt từ phía sau.

Khi tôi đang nghĩ mấy thứ kì lạ, tôi nhận thất một chấm đỏ xuất hiện trên bản đồ con. Nó có cùng độ cao với chúng tôi nên chắc chắn là quái vật bay rồi.

Bright Falcon

LV40

Kỹ năng: <Bay LV4> <Quang thuật cường hóa LV3> <Khàng quang ma pháp LV3> <Chùm Sáng LV4>

Ghi chú: Một con ưng phát sáng. Chạm tay không sẽ bị tổn thương.

khi tôi kiểm tra chỉ số của nó, có vẻ đó là quái vật dạng chim. lần đầu tôi thấy nó, nhưng có vẻ Claude và nhóm nhóc ấy đã từng hạ một con trước kia.

[Kigya!]

Rõ ràng là chúng tôi đã tiến vào lãnh thổ Bright Falcon. Well, vì chả có lí do để né nó cả, nên cứ bay tiếp thôi.

[Kia là Bright Falcon, phải không ạ-ssu? Tôi có thể hạ nó, nhưng có chút khó khăn khi không chiến ạ-ssu.]

[Thế à? Tôi thì nghĩ nó rất dễ để hạ.]

[Anh yêu, hãy để Tira-chan lo con quái đó cho♪]

[Hả? Bằng cách nào cơ?]

Tiramisu bỗng nhiên có động lực kì lạ, nhưng mà ẻm có thể làm gì khi vẫn đang được bao bọc bởi Nosferatu?

[Nếu anh có thể đưa em ra đằng trước, em có thể đánh trúng khi nó tới gần☆]

[Ổn không thế? Nhóc có thể chiến đấu kiểu đó à?]

[Un, em chả biết gì về vũ khí, nên em nghĩ là tốt hơn nên dùng tay không☆]

Dù ẻm trông rất đáng yêu, nhóc ấy lại có phong cách chiến đấu khá thô bạo. Well, có lẽ nó hợp với một con Tyrannosaurus… Nhân tiện thì, chỉ số của Tiramisu lại cao bất ngờ. Khó để tin rằng ẻm mới có cấp 1, và vừa mới được sinh ra… Nó còn ngang với cả cô Hải Xà, Maple.

Tôi nâng Tiramisu ra phía trước mặt như được bảo. Con Bright Falcon không có vẻ gì là muốn rút lui cả, khi tôi lao thẳng vào.

[Cú đấm giải tỏa căng thẳng♪]

[GIGAAH!]

Nắm đấm của Tiramisu trung vào thẳng mặt con Bright Falcon, ngay tức thì rút cạn Hp của nó. Tôi thu thập cái xác đang rơi vào kho đồ.

[Whew, thoải mái ghê♪]

[Mộ-Một đấm á-ssu!?]

Một Tiramisu vui vẻ lại trái ngược với nàng Hải Xà đang ngạc nhiên. Tôi khá chắc cách này giải tỏa căng thẳng tốt đấy.

[Thế trận chiến đầu tiên thế nào?]

[Ể? Nó nào phải trận đấu☆ Là đi săn mà♪]

Trả lời cho câu hỏi của tôi, Tiramisu có vẻ mặt bối rối. Trong đầu ẻm, nó còn chả phải là trận đấu nữa. Ừ thì nó diễn ra một chiều thật. Có vẻ là do phần Tyrannosaurus trong người ẻm. Khi đối phó với thứ yếu hơn, đó không phải đánh đấm, mà là đi săn…

[Thế một trận đấu tập với anh thì sao?]

[Em không chắc có thể gọi nó là đấu đâu☆ Cầu xin tha mạng là những gì em có thể làm…☆]

[Ô, sao lại tự ti vậy…?]

[Hahaha☆]

Tiramisu ngoảnh mắt đi trong khi cố tỏ ra bé nhỏ… Tôi thật sự chả hiểu nổi ẻm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúng tôi đụng độ thêm vài lần trên đường bay, nhưng chả có gì đáng nhắc tới cả. Sau khi bay thêm khoảng nữa giờ thì chúng tôi cuối cùng cũng tới đích đến. Núi Ende cao khoảng 1000 mét, và được cây cối bao phủ. Xung quanh chẳng có thành trấn gì, nên hiếm có người qua lại nơi đây. Nơi này có vẻ được chiếm hữu bởi vô số các loài khác, với harpy thống trị gần như là từ đỉnh. Nhân tiện thì, kể cả các loài động vật cũng khá mạnh, như gấu và heo rừng. Chúng còn có thể đương đầu với vài con quái vật yếu…

[Um, sao chúng ta lại phải lội bộ vậy ạ-ssu? Chả phải chúng ta có thể bay thẳng tới tổ sao ạ-ssu?]

Chúng tôi hiện đang leo núi, bắt đầu từ chân núi lên.

[Lâu lâu thể dục chút cũng tốt mà. Khi nào mà vẫn còn gặp quái vật dọc đường đi, tôi nghĩ chúng ta nên leo từ đầu.]

[Nghe không thuyết phục chút nào ạ-ssu. Well, nhưng em đoán là chúng ta cũng không vội vã gì-ssu…]

[Đúng đấy. Thêm nữa, chả phải hành động gì nặng nhọc, nên tại sao không?]

[Vâng ạ-ssu. Tuy thế, tôi lại chả giúp gì được mấy-ssu…]

Như cổ nói, hiện có hai cô nàng đang đi trước mặt tôi.

[Ăn này☆]

-Thud!-

[Gah!]

Tiramisu dẫm đạp một con Sói Đen Lớn. Nếu là ẻm, dĩ nhiên là con sói bị đè bẹp và chết chỉ với một đòn rồi.

[Haah…☆]

Không giống như là ẻm đang lo lắng về cân nặng của bản thân, nhìn cách mà ẻm tận dụng nó như vậy đi. Bản thân người đó thì vẫn còn lại chút trầm cảm…

Và người còn lại là.

[Fuu.]

Maria vung hai thanh kiếm trong im lặng, cắt đôi vài con quái cùng lúc. Vẫn chưa lâu kẻ từ lúc tôi cho ẻm cặp kiếm huyền thoại: Nhật Quang KIếm – Sol và Nguyệt Quang Kiếm – Luna, nhưng với cái độ dẻo dai kinh khủng và tốc độ học hỏi đáng sợ của mình, có vẻ ẻm đã thuần thục dùng chúng đến mức độ rồi. Nhờ hiệu ứng đặc biệt của chúng, ‘Kiếm Tàng hình’, nhìn sơ qua, trông có vẻ ẻm chả mang theo cái gì cả. Tuy thế, trong tay ẻm thì cặp kiếm này mới thể hiện hết giá trị của chúng. Tôi chắc là đám quái vật còn chả biết cái gì chém chúng cả. Nếu tôi có thể dạy ẻm ‘Ninjutsu’ thêm vào đó, ẻm dễ dàng kiếm sống bằng nghề sát thủ. Well, tôi chắc là mình đã sỡ hữu kỹ năng ‘Ám Sát’ rồi, nhưng mà…

Nhờ công cả hai mở đường và dọn dẹp hết đám quái, chúng tôi chả còn cần phải làm gì nhiều. Tôi đang cho Dora cưỡi trên vai ngay lúc này. Bạn có thê cho rằng thật điên khùng khi cho cho một cô bé ngồi trên vai trên chỗ ngọn núi đầy rẫy quái vật như này, nhưng thực ra tôi cũng làm y thế lúc trong hầm ngục, nên chả có gì to tát cả.

[Tiramisu, siêu mạnh~.]

[Đúng thế. Nhóc ấy đang thể hiện rất tốt.]

Thật lòng thì, cái cảnh một cô bé trông như từ anime bước ra tàn sát đám quái vật một cách nhàn nhã thì chả có tí gì phù hợp hết cả, nhưng Dora, người ngồi trên vai tôi, và Mio, người đang không ở gần đây, cũng y hệt thế, nên tôi chả thể phàn nàn gì cả.

Theo bước hai cô nàng đi trước, chúng tôi thư thả lên núi cho tới khi chúng tôi tới được đỉnh nơi đám harpy sống.

[Chúng ta gần tới rồi]

[…Ừm. Này, Maria, Tiramisu. Đừng giết đám harpy.]

[Đã hiểu ạ.]

[Ủa? Sao vậy?]

Như thường lệ, Maria tuân lệnh tôi mà không hỏi han gì, nhưng có vẻ hơi bất ngờ với Tiramisu nên ẻm hỏi trong bối rối.

[Chúng ta dự định là thuần phục con Harpy Nữ hoàng. Anh cảm thấy không tốt lắm khi lại đi giết thuộc hạ của quái vật mà anh định thuần hóa , hiểu chưa?]

[…Vậy sao? Em đoán là không rồi☆ Un, Em sẽ cố gắng không giết chúng ạ♪]

Tôi mừng là giải thích được cho ẻm hiểu.

Thực ra, lúc mà tôi thuần hóa Tamo-san, một con slime bình thường ngẫu nhiên xuất hiện gần đó đã bị hạ bởi bọn tôi. Vẫn ổn khi Tamo-san không quan tâm, nhưng tốt hơn là cứ kiềm chế lại.

[Kyui!]

Vài bước sau khi tôi cho họ mệnh lệnh, tôi nghe một tiếng gào giống của harpy.

Có vẻ chúng tôi tới tổ chúng rồi.

**************************************************************************************************************************************************************************************

Thông tin thêm về Tiramisu:

Có hai loại chuyển sinh: người còn giữ được mọi kí ức khi sinh ra , như Mio, và người mất đi vài phần kí ức, như Tiramisu. Trường hợp của Mio lại khá hiếm, mà hầu hết bọn họ sống cả đời mà không nhận ra họ đã chuyển sinh, chỉ cảm nhận là họ sỡ hữu vài kí ức lạ lùng. Trường hợp của Tiramisu lại có chút đặc biệt, khi ẻm lại bị một phần kí ức của con Tyrannosaurus trộn vào với phần riêng ẻm, kí ức của nhân loại. (Lẽ thường , thế giới này sẽ không có chuyện đó được, nhưng vì Jin, một tác nhâm ngoại đạo tác động vào). Vì thế, ẻm lại có hứng thú với Jin và quyết định quyến rũ Jin.

Tuy vậy, tôi thấy tiếc cho Tiramisu, khi thân phận lại được giải thích trong một ghi chú cuối truyện.

**************************************************************************************************************************************************************************************

Tác giả ghi chú: Tiếp theo là một harpy. Và còn là nữ hoàng. Đó là một nàng quái nhân đáng yêu (Đã được xác nhận). Ngay giờ, Maple thì hơi già để gọi là cô gái, trong khi Tiramisu lại quá non nớt ( 0 tuổi). Thực tế là, Tôi đã viết kha khá chương đến Phần 4, nhưng chưa có nữ quái nhân nào ở độ tuổi của Jin xuất hiện cả.

Thêm vào đó, Tamo-san sẽ không biến thành dạng người. Và kể cả khi có đi nữa, nó sẽ mặc đồ bộ và đeo kính. Chúng là kiểu người khá đáng ngờ.

2016/07/23 thay đổi: Đổi cân nặng của Tiramisu từ vài tấn về vài trăm kí.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans Eng: chỗ này dùng Tinh Linh Hộ Vệ. Nhưng cũng có thể hiểu là "chủ nhân của" hoặc "Con lớn nhất trong hồ" trong trường hợp này
Trans Eng: chỗ này dùng Tinh Linh Hộ Vệ. Nhưng cũng có thể hiểu là "chủ nhân của" hoặc "Con lớn nhất trong hồ" trong trường hợp này
[Lên trên]
Hai cách viết trong tiếng nhật
Hai cách viết trong tiếng nhật
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks trans, edit
Xem thêm
bóc siu và tks trans + edit :>
Xem thêm