Isekai Ten'i de Megami-sa...
Kooda ; コーダ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Liên minh Atto

Chương 63 Bất Tử Vương và Thủ hộ giả

7 Bình luận - Độ dài: 5,108 từ - Cập nhật:

Ngày thứ 4 hoạt động tự do. Hôm nay tôi không đi câu cá nữa. Thõa mãn với việc bắt được thủ hộ giả của hồ (Maple), tôi quyết định tạm ngưng đi câu. Chúng tôi vẫn còn vài ngày rãnh rỗi nữa theo lịnh trình, nhưng tôi có lẽ là không còn bắt được thứ gì thú vị hơn nữa đâu.

Từ những gì chúng tôi chừa lại hôm qua, kế hoạch hôm nay là nhờ Maple dẫn chúng tôi tới chỗ những con quái vật mạnh mẽ còn lại. Tuy nhiên, khác với hôm qua, mục đích hôm nay không phải là thuần phục, mà là tiêu diệt. Có vẻ Maple biết vài con quái mạnh có sở thích giết chóc, nên tôi định tiêu diệt chúng từng con một. Kể cả tôi cũng không hứng thú gì khi đi thuần phục đám có sở thích giết chóc cho vui.

Đi theo tôi hôm nay gồm sáu người: Dora, Maria, Sara, và bộ ba nữ quái nhân. Vì không tốt lắm nếu lần nào cũng tự tay tôi đánh đấm, tôi định để những người có hứng thú với việc tiêu diệt đám quái vật kia ra trận. Người tự nguyện đầu tiên bất ngờ lại là Sera.

[Cuối cùng cũng tới lượt em… Khoảnh khắc em có thể cho mọi người chứng kiến sức mạnh khi chiến đấu của mình…]

[Xin lỗi vì đã để em chờ hơi lâu nhá.]

Sera đã liên tục hỏi tôi cơ hội để thể hiện năng lực của mình kể từ lúc tôi mua ẻm. Tuy nhiên, ẻm lại chưa thực sự có cơ hội đụng độ với một đối thủ xứng tầm đến tận hôm nay. Ẻm rất háo hức muốn thể hiện sức mạnh trong một trận đấu tay đôi. Thực lòng thì, tôi thấy hơi có lỗi với ẻm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngay lúc này, chúng tôi đang bay trên trời, hướng về một khu làng bỏ hoang trên núi. Nó đã bị phá hủy bởi con quái mục tiêu của chúng tôi hôm nay vào hơn trăm năm trước, nhưng vì vị trí xa xôi của nó, chả ai thực sự biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó, và nó đã bị bỏ quên từ đó đến nay.

[Thật kinh dị, nên có vẻ nó bị người ta bỏ quên vì một lý do chính đáng.]

[Bất Tử Vương hử… Quý cô này đã từng nghe về nó trước kia, nhưng chưa từng nghĩ tới việc tiếp cận tên đó. Hắn tự nhân là một vị Vương, nên cả hai chả hợp nhau lắm.]

Như lời Chocolate nói, con quái chúng tôi định đấu hôm nay tên là Bất Tử Vương. Nó được biết đến như một con undead mạnh mẽ với kỹ năng <Triệu hồn sư>, giúp nó biến xác chết thành zombie, rồi điều khiển chúng. Nó cũng sỡ hữu nhiều loại ma thuật khác, nên Sera có lẽ là người tốt nhất để đối phó với nó.Thêm vào đó, nếu nó sở hữu kỹ năng <Undead>, Tôi chỉ việc cướp nó đi để biến thành một cú tất sát. Mà lần này tôi cũng không muốn làm nó lắm… [note50926]

Nhân tiện, khi Sera tỏ vẻ muốn tham gia trận đấu lần này, Mio cũng rụt rè giơ tay, bảo rằng ẻm cũng muốn tham gia lần này. Thực ra là do ẻm sẽ không thể tiếp tục chuyến đi ăn uống, nên ẻm muốn đến xem trận đấu như để giết thời gian. Nhưng khi ẻm vừa nghe tới việc chúng tôi sẽ tới một ngôi làng bỏ hoang để tiêu diệt con Bất Tử Vương, ẻm ngay lập tức rút tay lại. Ừm, Mio vẫn khá sợ hãi mấy thứ kinh dị. Vì chả làm gì khác được, tôi để ẻm ở lại với Nino và mấy cô hầu gái khác. Họ bảo họ sẽ thử mấy món với trứng harpy. Vị của chúng khác biệt so với mấy quả trứng gà bình thường, nên họ muốn thử tìm ra những gia vị nhẹ có thể hợp với chúng. Có vẻ như chúng tôi sẽ được thưởng thức nhiều món mới thay vì chỉ có cơm phủ trứng như hôm trước.

Bỏ vấn đề đó qua một bên…

[Theo những gì anh nghe được, toàn bộ dân làng đã bị biến thành undead hết rồi phải không?]

[Vâng ạ. Lần cuối cùng tôi tự tới đó, có vô số zombie lảng vảng trong ngôi làng. Cảnh đó kinh dị lắm ạ-ssu.]

[Không giống như trong hầm ngục, đám zombie đã từng là con người… em thực sự không muốn giết họ lắm.]

Ở hầm ngục ở Vương Quốc Estia vẫn có zombie, chúng là quái vật được hầm ngục tạo ra, nên chúng là zombie ngay từ đầu. Nhưng những zombie ở ngôi làng đó lại là con người bị tàn sát và biến thành bằng kỹ năng <Triệu hồn sư>. Tuy trong chúng chả còn lại tí nhân tính nào, chúng lại là những cư dân đã bị tước đoạt mạng sống.

[Nếu vậy, chúng ta có nên né đám zombie và tập trung vào tiêu diệt Bất Tử Vương? Sera có thể làm mọi thứ nếu ẻm chú tâm vào việc đó]

Chúng tôi không gặp vấn đề gì khi tiêu diệt đám cướp, nhưng với những zombie vốn là những dân làng bình thường. Tôi không muốn ép mọi người giết những gì họ không muốn.

[Không ạ, em sẽ giết chúng. Chả có gì tốt đẹp dù có để chúng tồn tại cả…]

Kỹ năng <Triệu hồn sư> có hai hiệu ứng cơ bản. Cái đầu là biến xác chết thành zombie, cái thứ hai là cho phép điều khiển chúng. Cả hai hiệu ứng tách biệt lẫn nhau. Như vậy, kể cả kẻ sở hữu <Triệu hồn sư> có bị giết, đám zombie vẫn tiếp tục tồn tại. Thêm nữa, chúng không cần năng lượng để hoạt động, nên nếu cứ để chúng như vậy, chúng sẽ vĩnh viễn lảng vảng ở ngôi làng đó. Tôi có chút thương hại họ, nên tôi đang định giải quyết tất cả, nếu có con nào vẫn tồn tại sau khi Sera đấu với Bất Tử Vương xong.

[Quốc gia này có nhiều con quái nguy hiểm thật…]

Mặt của Sera nhăn lại khó chịu. Đó cũng là lí do tôi quyết định tiêu diệt đám quái đó vào thời điểm này. Vì thực tế là có kha khá quái vật mạnh tồn tại ở đây, chúng thù ghét nhân loại, ở Liên minh Atto. Khi tôi nghe cuộc nói chuyện giữa Maple và Chocolate, tôi bỗng thấy bất an khi nghĩ đến tương lai của nơi này.Dĩ nhiên là, có lí do khác cho việc này. Căn bản là, Liên minh Atto từng là những quốc gia nhỏ luôn xung đột lẫn nhau. Vì thế, họ không có đủ nguồn lực dư thừa để đối phó với đám quái vật mạnh đe dọa dân cư nơi này. Anh hùng được triệu hồi trước đây cũng né mấy khu vực có tranh chấp giữa nhân loại, nên khu vực đã biến thành tụ diểm cho đám quái vật cổ đại mạnh mẽ.

Và có kha khá con khát máu trong số chúng. Trong khi Maple và Chocolate cũng có thể được xem là cổ đại, có những con còn thậm chí cổ hơn cả 2 ẻm. Ý tôi là, quái vật sống trên cả ngàn năm lại rất nhiều ở nơi này. Vì đó thực tế được biết rộng rãi ở đây, có kha khá kẻ đã từng tới đây và thử thách chúng. Tuy thế, nếu chúng tôi có thể lo liệu thay cho Liên minh Atto… không, họ sẽ chả thèm trao thưởng cho chúng tôi đâu, nên bỏ qua việc đó đi.

[Nè, đau khổ quá đi…]

[Xin lỗi nhé. Tôi không định nói xấu gì hai cô đâu.]

[Tôi không bận tâm lắm, nhưng có vẻ nó cũng có chút liên quan tới tôi…-ssu]

[Em hiểu mà. Em sẽ không tỏ ra kiêu ngạo đâu.]

Theo như cả hai, Maple chưa từng giết ai trước kia, nhưng Chocolate đã từng giết mạo hiểm giả một lần.Tuy nhiên, họ là những kẻ đã xâm nhập vào lãnh địa của ẻm và bị giá trị của một quả trứng harpy làm mờ mắt, tự biến thành một vụ tàn sát lẫn nhau, nên tôi cũng không định trách cứ gì ẻm cả. Nếu cả hai không tàn sát vô tội vạ khắp nơi, và chỉ tiêu diệt mấy kẻ xâm nhập ngẫu nhiên, tôi sẽ không kêu ca gì. Ngay từ đầu, cả hai đều sống ở nơi khá xa xôi, nên có vẻ cả hai chưa thực sự chạm trán nhiều nhân loại lắm.

Maple từng bảo tôi là nhân loại thứ ba mà ẻm từng gặp mặt. Lí do là, vì ẻm dành hầu hết thời gian bay trên trời hay lặn sâu dưới lòng hồ, nên nó họp lý khi ẻm không ngẫu nhiên đụng độ nhân loại mà thôi. Sau khi bay được một quãng, chúng tôi đã tới một cánh rừng gần với ngôi làng bỏ hoang, nơi ở của Bất Tử Vương. Như thường lệ, mấy cô nàng luôn chú ý không đi vượt trước tôi.

[Chúng ta tới rồi.]

[Hmm, không khí tệ thật đó…]

[Thối ghê~!]

Có phải đây là thứ mà mọi người gọi là chướng khí? Không khí của khu rừng có vẻ nặng nề, từ cái cách cây cối đổ ngã, khiến chúng tôi do dự khi muốn tiến vào, với cái mùi khó chịu này. Theo lời Alta, đây là kết quả của việc khu rừng bị tác động bởi <Nguyền Ma thuật> trong thời gian dài. Có vẻ nó ảnh hưởng lên toàn bộ hệ sinh thái, khi mà chả có con quái vật hay thú gì sinh sống ở đâycả.

[Jin-sama, hãy tăng <Kháng độc> lên đi ạ.]

[À được rồi.]

Để phòng hờ, tôi nâng <Kháng Độc> của mọi người lên cấp 10 cả. Không có kỹ năng nào để đối phó với chướng khí cả à? 

A: <Ma thuật Kết giới> của Maria sẽ có hiệu quả ạ.

<Ma thuật Kết giới> mà Maria có được sau khi kỹ năng <Anh Hùng> lên cấp 6, có thể dùng được trên người khác, hoặc tạo một vùng không gian ba chiều được bảo hộ. Có vẻ hiệu ứng đầu tiên có thể vô hiệu hóa chướng khí.

[Maria, dùng <Ma thuật Kết giới> đi.]

[Vâng ạ.]

Maria ngay lập tức thi triển <Ma thuật Kết giới> lên cả nhóm. Chúng tôi bắt đầu tiến vô khu rừng. Ma thuật có vẻ hoạt động rất tốt, khi chúng tôi không còn cảm giác khó chịu nữa.

[Tốt hơn rồi~!]

[Có một anh hùng ở bên tiện lợi ghê đó!]

[Tôi không giỏi vậy đâu, cho đến khi Jin-sama xóa bỏ <Phong ấn>…] [note50927]

[Vậy, liệu vì anh hùng, hay chủ nhân, người có thể biến cổ trở nên hữu dụng, là người tuyệt vời đây?]

[Em nghĩ đó là Anh Yêu☆.]

[Không phản đối]

[Ừm.]

[Thì đó là Jin-sama mà.]

[Đúng chứ?]

Liệu mấy cô có ngưng cái việc quy mọi thứ xuất chúng đều là do tôi được không hả?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi hoàn tất chuẩn bị, chúng tôi tiến lên tới một chỗ có thể thấy ngôi làng đó. Đây đó vài con zombie có thể thấy bằng mắt thường.

[Đám zombie đúng thật là chỉ lảng vảng vậy thôi.]

[Dù trông đã rách nát cả, thật lạ lẫm khi thấy chúng vẫn mặc đồ của con người…☆]

Sara và Tiramisu thì thầm khi cả hai thấy đám zombie lảng vảng trong ngôi làng khi vẫn còn mặc đồ từ lúc chúng vẫn còn sống. Tệ hơn nữa, hình dáng ban đầu của họ được giữ lại nhiều tới mức có thể phân biệt giữa họ. Chỉ nhìn vào đó thôi, chúng tôi có thể biết là họ bị biến thành zombie mà không quan tâm tới giới tính hay tuổi tác. Cảm giác khó chịu lên đỉnh điểm khi chúng tôi thấy cả những đứa trẻ sơ sinh bị biến thành zombie bò dưới đất. Nếu mày đã muốn hồi sinh họ, làm nó cho trọn vẹn vào chứ! Đừng có làm việc kiểu nữa vời như vầy!

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy đây không phải là thứ mà người thường có thể nghĩ tới… Hình như tôi có hơi nghĩ quá chăng?

[Hãy nhanh chóng hoàn thành công việc nào. Dù chúng ta đã đoán trước vài phần, nó vẫn thực sự gớm ghiếc.]

[Đã rõ ạ. Em sẽ cố gắng hết mình, ngay từ đầu luôn.]

[Chúc may mắn nhé~!]

Sera trông rất hứng thú. Chả bao giờ tôi có ý định thuần phục con quái vật đã tạo ra cái khung cảnh gớm ghiếc này. Khi chúng tôi tiến vào ngôi làng như thế, nhưng đám zombie lại chả có hành động nào mà chỉ tiếp tục đi lại xung quanh. Tôi từng nghĩ là chúng sẽ tấn công chúng tôi khi thấy chứ…

[Chúng không tấn công à.]

[Vâng ạ. Hồi trong hầm ngục thì chúng lao vào ngay mà…]

[Chuyện này cũng xảy ra khi tôi tới đây lần trước-ssu .]

Khi chúng tôi đang tán chuyện, một đám khói đen trông như sương tụ lại và hình thành hình dạng một con người. Nói kỹ hơn, dù nó lấy nhân dạng, nó không phải người, mà là một con skeleton choàng một cái áo bào đen. Không nghi ngờ gì, đây là Bất Tử Vương.

Bất Tử Vương (Hiếm)

LV99

<Ma thuật Bóng tối LV6><Nguyền thuật LV6><Triệu hồn thuật LV8><Ảo ảnh Ma thuật LV6><Vô niệm LV8><Nổi LV8><Undead LV8>

Ghi chú: Bất Tử Vương đã vượt qua cái chết. Điều khiển xác chết và tấn công sinh vật sống.

Như bạn có thể thấy theo bảng chỉ số, nó là một con quái khá mạnh. Chả phải nó mạnh hơn cả con Soul Reaper(Kẻ đoạt hồn) trong hầm ngục à? Mặc dù lúc đó tôi không nghiêm túc khi đánh với con Soul Reaper. Thêm nữa, Bất Tử Vương sỡ hữu kỹ năng <Undead> . Khi tôi đoạt nó, thì sẽ là 1 cú tất sát. Có lẽ tôi nên làm thế khi trông con này thật tởm… Không, hãy để Sera lo liệu khi ẻm hứng thú như vậy.

[Screeeeeech…]

Cái tiếng móng tay cào vào bảng đen siêu khó chịu truyền tới tai tụi tôi. Có vẻ đây là cách con Bất Tử Vương giao tiếp.

[Hắn bảo là ‘Hmm, có vẻ một đám nhân loại ngu ngốc đã xuất hiện’.-ssu]

Maple dịch cho chúng tôi khi nó tạo ra thêm nhiều tiếng nữa.

[Scr, screech screechscreech?]

[Hắn bảo ‘Ồ, có phải con hải xà đã từng tới đâu trước kia không?’ Ừm. Xin lỗi nhưng bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi-ssu.]

[Screech. Screech, screech.]

[Hắn nói ‘Khá lắm. Nếu ngươi đe dọa vương quốc của ta, hãy đọ sức với ta xem nào’.-ssu.]

Đúng là nơi đây là vương quốc của tên Bất Tử Vương. Ngươi là cái thể loại gì, Hoàng đế trắng tay à…? Nơi này là đất hoang mà. Thêm nữa, càng lúc càng bất tiện kh bắt Maple phải dịch cho chúng tôi mỗi một thứ. Có lẽ tôi nên nhờ Sakura tạo ra một ma pháp dịch thuật…

[Screech, screech screech!]

[Hắn bảo ‘Tiến lên, đám thuộc hạ của ta!’]

Theo lệnh nó, đám zombie trước đó chỉ lảng vảng giờ lại lao vào bọn tôi.

[Con đó cho em lo liệu, Sera. Bọn anh sẽ tiêu diệt bất cứ thứ gì bỏ chạy.]

[Vâng. Em sẽ làm hết mình để giữ chúng trong kiểm soát.]

Sera đi ra trước, nâng giọng khi ẻm vung thanh vũ khí huyền thoại của mình, thanh Đại Kiếm Hộ Vệ.

[Argh!]

Vì đám zombie không thể suy nghĩ, chúng không thèm né đòn. Chỉ với một cú vung của thanh kiếm trên tay Sera, 10 con zombie đã bị đánh tan xác. Mặc dù cơ thể chúng đã thối rữa và rơi rụng từng phần, không thể phủ nhận là Sera thực sự là rất mạnh. Và khi lũ zombie vẫn còn di chuyển được, kể cả khi bị chém đôi, chúng chả làm gì được ngoài chịu đòn cả.

[Urgh!]

Mỗi đòn tung ra, thêm hàng chục con zombie bị tiêu diệt. Sera lao thẳng về phía Bất Tử Vương.

[Screeeech, screech. Screeech.]

[Hắn bảo ‘Mm, ngươi trông cũng khá đó. Có vẻ phải tự ta ra tay rồi’-ssu.]

Khi con Bất Tử Vương chỉ nổi trên không chứ không thèm làm gì nãy giờ, cái áo bào của hắn tung ra sau câu đó, và nó bắt đầu hành động. Bay vượt qua Sera, nó hướng về phía chúng tôi.

[Screech screechscreech, screech screechscreech? Screeech, schreech, screech.]

[Hắn nói rằng ‘Ngươi nấp sau ả ta vì ngươi yếu hơn đúng không? Thật tốt khi ta có thể bắt ngươi làm con tin, nhưng kể cả khi không thể, lẽ tự nhiên ta sẽ nhắm vào kẻ yếu đuối trước để bảo toàn sức mạnh.’ Tôi nghĩ chúng ta nên nương tay ạ-ssu.]

[Tên này ngu thật…]

[Hắn thiệt sự quyết định lựa chọn ngu dốt nhất luôn☆]

[Xấu xí quá〜.]

Mấy cô nàng nữ quái nhân (tình cả Dora) đều nhìn tên Bất Tử Vương với ánh mắt thương hại. Hành động của hắn có thể là đúng trong trường hợp bình thường. Sau cùng thì, chả có ai lại tới đây chỉ để thử nghiệm sức mạnh đâu, phải không? Và rồi bạn chả bao giờ nghĩ được là tên đứng sau mới là tên đáng sợ hơn đâu phải không? Chỉ nói vậy thôi mà tôi đã cảm thấy buồn cho hắn rồi.

[Xin lỗi! Em để nó vượt qua em rồi!]

[Đừng bận tâm. Anh sẽ ném nó quay lại ngay đây.]

Sera, người đang chà đạp đám zombie, nói với giọng hối lỗi. Tên Bất Tử Vương đang thử dùng ma thuật giữa không trung. Phép đó là “Quỷ kiếm”, <Ma thuật Bóng tối> bậc 6. Thêm vào đó, nó còn có <Vô niệm> ở cấp 8, giúp một cá nhân có thể bỏ qua niệm chú cho ma thuật có cấp độ thấp hơn hoặc ngang cấp.

Bóng tối tụ hợp lại thành một thanh kiếm lớn và chém về phía chúng tôi… đến khi tôi dùng Nosferatu bay lên và phá nó thành hai.

Thanh “Hồn Kiếm – Tangerine” có hiệu ứng chém xuyên ma thuật, vậy nên phép “Quỷ Kiếm” dễ dàng bị phá hủy.

[Screech?]

[Hắn nói ‘Cái quái?’]

[Quay về mà đánh với Sera đi tên kia!]

Bất Tử Vương thốt lên kinh ngạc khi bị tôi đá bay về chỗ cũ.

Nó đập mình xuống đất và phá hủy thêm hàng tá con zombie trên đường bay. Khi hắn vẫn còn chưa di chuyển tiếp, hắn vẫn ổn, vì hắn chưa chết hẳn, dựa theo chỉ số của hắn. Tôi vẫn nhẹ tay khi chừa hắn còn lại khoảng nữa HP.

[Đến lượt ta vậy…]

Sera thở dài buồn bã, nhưng chả phải lỗi của ẻm khi để con Bất Tử Vương bay vượt qua. Tôi cũng đã bảo ẻm rằng chúng tôi sẽ lo liệu con nào muốn trốn thoát… Mặc dù đó lại là con cầm đầu.

[Nó vẫn chưa bị đánh bại đâu.]

[A đúng thế!]

Tên Bất Tử Vương nổi lên lại sau khi bị ăn đòn.

Trông có vẻ chưa ổn định lắm dù sỡ hữu kỹ năng <Nổi>. Có vẻ tôi gây sát thương nhiều hơn tôi nghĩ.

[Screech, screech screech…]

[Hắn nói ‘Không ngờ tên đằng sau mới lại là kẻ mạnh hơn…’ Có vẻ cuối cùng hắn cũng nhận ra rồi-ssu.]

[Hắn ngu vậy sao?]

[Đúng thế♪]

Mấy cô nàng nữ quái nhân liên tiếp chê bai.

[Screech screech, screech!]

[Hắn nói ‘Như các ngươi muốn, Ta sẽ bắt đầu với tên này!’]

Bất Tử Vương thừa nhận và đối mặt với Sera. Có vẻ hắn cũng đã nhận ra là bất khả thi khi chiến đấu với tôi.

[Có vẻ chúng ta dọa hắn sợ rồi.]

[Hắn chạy kìa♪]

Lại là mấy lời chê bai của mấy cô nữ quái nhân.

Bất Tử Vương bắt đầu niệm <Ma thuật Bóng tối> liên tiếp. Hàng tá ma thuật được ném ra nhờ <Vô niệm>.  

…và rồi bị vô hiệu hóa hoàn toàn bởi nội tại <Vô hiệu hóa ma thuật thù địch> của Sera. Khoảnh khắc ma thuật chạm vào Sera, chúng biến mất như chưa từng tồn tại. Ừ, đây là thứ mà tôi đã đoán trước. Tôi khá chắc Sera vẫn chưa vào thế tấn công, vì tôi đã khiến tên Bất Tử Vương bị thương kha khá sau cú đá, ẻm nhận định là tiêu diệt tên này sớm vậy thì không thể thể hiện kỹ năng của mình, nên có vẻ ẻm dùng một kỹ năng đặc trưng của bản thân để thể hiện.

[Ma thuật vô dụng với ta mà thôi!]

Sera tự tin khẳng định. Ngạc nhiên là ẻm trông khá ngầu đấy chứ.

[Screech, screech screechscreechscreeeech?]

[Hắn nói ‘Ng-ngươi nói cái quái gì cơ!?’]

Sera cười khinh khi nghe tên Bất Tử Vương kinh hãi.

[Screech screech!]

[Hắn nói ‘Nếu đã vậy, thế này thì sao!’]

Đám zombie xuất hiện bên dưới hắn sau câu nói đó.

[Screech screechscreech. Screech screech, screech screechscreech!]

[Hắn bảo ‘Đây là những mạo hiểm giả dám đi tới làng này. Ta không  thích thấy đám không  phải dân cư lảng vảng ở đây, nên ta đã chôn vùi tụi nó ở đây nhưng bọn chúng mạnh hơn đám dân làng bình thường đấy’!’]

Như lời hắn bảo,17 con zombie mới xuất hiện đều sở hữu trang bị, không như đám zombie dân làng.

[Ồ? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với những người từng tới đây. Có vẻ họ đều bị biến thành zombie…]

[Tởm quá!]

[Screech screech!]

[Hắn bảo ‘Xông lên!’]

Đám zombie mạo hiểm giả lao về phía Sera. Dù đám zombie này di chuyển nhanh mấy con zombie dân làng, zombie thì vẫn là zombie. Tôi nghĩ chả có anh hùng nào bị dọa bởi mấy thứ vô hồn như vầy đâu. Sera bắt đầu chà đạp đám zombie mạo hiểm giả từng con một. Theo lẽ đó, chả phải hầm ngục ở Estia dùng đám zombie đúng cách hơn hay sao? Bỏ qua sức mạnh từng cá thể, chúng cố đè bẹp chúng tôi chỉ bằng số lượng. Sera nhanh chóng tiêu diệt đám zombie mạo hiểm giả.

[Ngươi có bấy nhiêu thôi à?]

[Screech screech. Screech screech…]

[‘Bất khả thi. Ngươi đánh bại đội quân của ta dễ thế sao…’-ssu]

Có vẻ hắn đã hết bài để xài rồi. Sera dậm đất và bắt đầu lao về phía tên Bất Tử Vương với lực khá mạnh.

[Giờ đến ta tấn công! Haaaaa!]

[Screech!]

[Hắn nói ‘Chết tiệt!’-ssu.]

Có phải hắn vừa dùng <Ma thuật ảo ảnh> không? Cơ thể hắn mờ dần rồi biến mất. Chúng tôi chả cho hắn cơ hội bỏ trốn đâu. Ngoại trừ việc hắn dùng dịch chuyển, việc hắn trốn khỏi bản đồ là bất khả thi. Khi chỉ ngó sơ qua bản đồ, Sera vung thanh kiếm về một chỗ trống.

[Argh!!!]

[Screech, screech screech!?]

[Hắn nói ‘Thế quái nào, urghhhh!?’ Hắn chết rồi-ssu.]

HP của tên đó rút về không sau đòn đánh. Tính thêm sức mạnh vô song của Sera lúc hắn còn nữa HP, đòn đó là quá thừa.

[Chiến thắng là của em!]

Sera hô lên khi giơ thanh kiếm lên. Đấy sẽ là cảnh ngầu lòi nếu như tên Bất Tử Vương chả lao vào tôi giữa chừng. Lại thêm một con quái vật mạnh bị tiêu diệt bởi sức manh vô đối của tôi… Sau đó, chúng tôi dọn dẹp toàn bộ zombie. Chả có nhiều kháng cự lắm. Chúng tôi đốt toàn bộ xác, và chôn hết tro vào cùng một chỗ. Khi chướng khí tan dàn sau cái chết của tên Bất Tử Vương, vẫn tốn kha khá thời gian để hệ sinh thái bị ô nhiễm hồi phục về trạng thái ban đầu.

Tôi định dựng bia mộ, nhưng tôi ngưng lại khi thấy nó chỉ thõa mãn bản thân chúng  tôi mà thôi. Như một lễ truy táng, chúng tôi cắm vũ khí của mấy mạo hiểm giả thẳng lên thay cho bia mộ. Dựa theo sự phát triển của xã hội của thế giới này, có lẽ là bất khả thi để truy tìm chủ nhân của chúng, kể cả khi chúng tôi có mang chúng về hội. Mà kệ đi, yên nghỉ nhé.

[Cơ mà em vẫn thấy có lỗi.]

[Em làm tốt lắm rồi.]

[Mặc dù có chút rắc rối nhỏ, Em vui lắm vì mình có ích. Thêm nữa, Em vui vì chúng ta đã thể loại quái vật này tự tung tự tác.]

Sera nói thế khi chúng tôi dùng “Cổng” để trở về dinh thự. Rõ ràng là ẻm đã nhập hội với Mio và mấy hầu gái vụ thử món mới. Có vẻ ẻm bị thu hút bởi ý tưởng thử mấy món  về trứng mới. Dora cũng muốn đi theo, nhưng cuối cùng ẻm quyết định ở cạnh tôi.

[Ở cùng chủ nhânnn~!]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người tự nguyện tiếp theo là Maria. Không giống với Sera, ẻm không định đi thể hiện bản thân, chỉ đơn giản là ẻm muốn tìm hiểu về sức mạnh hiện tại của bản thân.

[Để bảo vệ Jin-sama, Mình cần sức mạnh có thể đương đầu với anh ấy. Mình không thể thua dưới cái thể loại như Silverwolf Lord.]

[Sự phấn khích của em cũng tuyệt lắm đó!]

[Đúng thế☆]

Đối thủ tiếp theo là quái hệ sói tên Silverwolf Lord. Nó là đỉnh cao của mọi con quái hệ sói, như kiểu sói răng nanh hay sói bạc. Tuy đôi khi một nhóm sói đen lớn có thể đương  đầu quái Boss, nhưng không có nghĩa là giống nhau. Ngay từ đầu, Silverwolf Lord không tạo một bầy. Khoảng cách về cấp độ là quá nhiều, mấy con quái sói khác chỉ ngáng chân nó mà thôi.

Lí do mà con này chưa bị tiêu diệt là do tốc độ và đặc tính không ở lại một vị trí quá lâu. Kể cả khi có người định tiêu diệt nó sau khi nó hại người, tỉ lệ nó ở chỗ cũ là rất thấp. Ngay cả khi bạn có đối đầu với nó, nó cũng đủ mạnh để khiến việc tiêu diệt nó khá khó khăn, và thêm vào đó, nó có bản tính sẽ trốn chạy mỗi khi thấy khả năng thua cuộc.

Sự thật là, vì nó rất ít khi xuất hiện, ở nơi mà nó tồn tại, người ta sợ hãi nó như một bóng ma, lan truyền rằng “May mắn của ngươi phải tệ lắm mới chạm trán nó”. …Tôi cũng từng nhận một đánh giá như thế trước kia. ***

Thực ra thì, hầu hết mọi người đều không biết là nó không ở lại một chỗ quá lâu. Thay vào đó, nó có vẻ luôn ngủ lại ở cùng một hang động và luôn đi săn xa khỏi nơi đó. Bất hạnh cho nó, người đãn dường Maple biết rõ căn cứ của nó ở đâu. Nó nằm ở một cánh rừng phía nam Liên Minh Atto.

[Nơi đó được biết tới là Rừng Ảo Ảnh, vì rất dễ bị lạc khi đi vào trong đó. Tôi cũng chưa từng đi vào. Tôi chỉ từng thấy tên Silverwolf Lord đi vào mà thôi-ssu.]

Rừng Ảo Ành à ? Mấy tên đam mê huyễn tưởng chắc sẽ thích lắm. Silverwolf Lord của Rừng Ảo Ảnh. Nói thật lòng thì, có chút liên quan với nhau đó. Nhưng mà, nhưng tội lỗi của nó quá nhiều đến nỗi bi truy tìm tiêu diệt, giống với Bất Tử Vương, thuần hóa nó không phải là một lựa chọn tốt. Dưới đây là cuộc trò chuyện với Maple chúng tôi đã tham gia vào sáng nay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Silverwolf Lord nói rằng hắn giết người để giải trí. Hắn khinh bỉ bảo rằng, nếu hắn quá tay, một đội tiêu diệt lớn sẽ được gửi đi truy tìm hắn, nên hắn chủ động ra tay rai rác nhiều vị trí khác nhau-ssu.]

[Silverwolf Lord nghe thì ngầu đấy, nhưng cách hành xử thì siêu tệ hại…]

Đó là khoảnh khắc cái tên Silverwolf Lord vỡ tan trong trí tưởng tượng của tôi.

[Thêm vào đó, Hắn cứ nhìn vào tôi cứ như một tên biến thái-ssu.]

[hả? Vào Hải Xà á?]

[Đúng thế-ssu. Tôi nghĩ rằng hắn xem “chỉ cần là lỗ của nữ là được”-ssu.]

[Tên khốn này bị gì thế không biết…]

Hình tượng của Silverwolf Lord liên tiếp bị phá nát.

[Khi hắn tấn công nhân loại, Nếu nạn nhân là nữ thì…]

Maple nói thế với vẻ mặt kinh tởm. Trong lúc tôi nghe câu chuyện của ẻm, ẻm khẳng định là dù cả hai có biết nhau, cả hai lại không thân thiện lắm.

[Được rồi, tên này là kẻ thù của toàn bộ nhân loại. Không cần phải thuần phục hắn.]

[Xin lỗi Jin-kun… mình không muốn chạm mặt tên này chút nào…]

[Em cũng thế.]

[Ừm, tớ nghĩ thế tốt hơn.]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sakura và Mio đều có chung lí do khi không muốn tham gia với chúng tôi lần này. Bất Tử Vương và Silverwolf Lord đều là những con quái vật tệ nhất đối với mấy cô nàng tới từ Nhật Bản hiện đại. Tôi quyết định tiêu diệt con Silverwolf Lord dựa theo cuộc thảo luận đó. Kể cả có thêm thứ gì cần cân nhắc nữa, rõ ràng là tên này gây nguy hại tới nhân loại. Nếu như là Mariam người chuyên về tốc độ là dẻo dai, Silverwofl Lord có thể là đối thủ thích hợp nhất cho ẻm rồi.

Nếu điểm nhấn trong trận đấu của Sara những đòn đánh mạnh mẽ của ẻm với bọn zombie, thì điểm nhấn của trận đấu của Maria chắc chắn sẽ là trận đấu tốc độ với con sói đó. Đánh giá so với Silverwolf Lord, Maria chắc chắn sẽ cho hắn vài lỗ trên người.

Ghi chú

[Lên trên]
Đoạt kỹ năng undead ra khỏi con quái biến nó thành một cái xác bình thường, một phát chết luôn
Đoạt kỹ năng undead ra khỏi con quái biến nó thành một cái xác bình thường, một phát chết luôn
[Lên trên]
Nhắc cho ai không nhớ: kỹ năng Anh hùng vô cùng mạnh, cộng rất nhiều chỉ số và tặng thêm kỹ năng mạnh khi lên cấp, nhưng người được sinh ra sỡ hữu kỹ năng này cũng mang thêm kỹ năng phong ấn lv 10, chặn hoàn toàn khả năng nhận lợi ích từ Anh Hùng
Nhắc cho ai không nhớ: kỹ năng Anh hùng vô cùng mạnh, cộng rất nhiều chỉ số và tặng thêm kỹ năng mạnh khi lên cấp, nhưng người được sinh ra sỡ hữu kỹ năng này cũng mang thêm kỹ năng phong ấn lv 10, chặn hoàn toàn khả năng nhận lợi ích từ Anh Hùng
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
sói đam mê sẽ à , thất vọng quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đam mê đâm vào lỗ. Ko phân biệt chủng loài cơ. Hảo khẩu vị
Xem thêm
@Dark-_-Shadow: đọc cứ tưởng sẽ có hình tượng một con sói mạnh mẽ đơn độc các thứ nhưng ko , nó là thằng biến thái 🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời