Nhóm dịch
Danh sách chương
Bình luận (178)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

178 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Hiện tại đang thất nghiệp nên tôi dịch wn để coi như là chỗ tự sướng, nên rất mong các bạn comment nhiều để lúc dậy lôi ra đọc thì an ủi phần nào. Vậy nhé ae. Mỗi ngày 1 chương và bộ tiếp theo vẫn là ntr.
Nhân tiện, ae hãy comment bộ ae thích, nếu thấy hay thì xong bộ này chắc tôi sẽ làm đấy. Mà ngắn thôi tôi lười dịch mấy bộ dài kì lắm.
Xem thêm
Mới bị cắm sừng xong giờ đọc cái này có bị máu M quá k nhỉ 😀😀
Xem thêm
ông có dịch ln đc k
Xem thêm
Xem thêm 13 trả lời
mẹ súc vật để tôi kể một câu chuyện về béo bị xiên:
ai rồi cũng có mỗi tình đầu,và tôi cũng vậy ,người mà tôi yêu chính là người bạn thử nhỏ của tôi ,một người con gái xinh đẹp,thông minh,lại biết ăn nói ,tôi đã yêu thầm cậu ấy được 1 năm rồi
mấy bạn bảo tại sao ư ,hmm đó là vào một đêm mưa gió
tôi đã đi dưới cơn mưa lớn , vào lúc đó tôi đã thấy một cảnh tượng khiến tôi lúc đó hơn 16 năm cuộc đời chưa biết yêu là ,và giờ đã biết yêu ''vì sao ư '' tôi chưa từng quá quan tâm đến ngoại hình của đứa bạn thuở nhỏ của tôi nhưng lúc đó,dưới cơm mưa đó một vẻ ngoài xinh đẹp đứng trước cơn mưa nó khiến tim tôi như dừng lại một nhịm ,cái vẻ người xinh đẹp đó với ánh mắt trong sáng ngây thợ cùng nụ cười khiến nhiều trái tim điêu đứng và tôi cũng thế ,và giờ tôi sẽ quết định đến tỏ tình người con gái đó và người con gái đó, có tên là yui và tôi tên là thằng bị ntr
dưới cây anh đào bóng giáng người con gái đó đập vào mắt tôi nhìn cô ấy thật xinh đẹp
(tôi lẩm bẩm)
tôi đến trước mặt cô ấy và nói tớ thích câu ,khung cảnh sung quanh như bị dừng lại vậy
sau một lúc tôi ko nghe thấy tiếng trả lời tôi liền ngước mặt lên , một cảnh tượng tôi chưa bao giờ thấy của người bạn thuở nhỏ của tôi ;cô ấy liền nói ;
''vậy thì chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé '' và từ đó tôi thoát ế nhưng đổi lại tôi luôn được những ánh nhì từ rất nhiều người đó là những ánh mắt ghen ghét đỗ kị cũng những thằng trai tân
từ lúc chúng tôi hẹn hò với nhau cô ấy bắt đầu thay đổi cô ấy bắt đầu luôn miệng nới ''em yêu anh,em yêu anh''
Xem thêm
lúc nào cũng vậy chỉ cần ko để ý một chút thì cô ấy sẽ nói nhưng vậy, cho đến khi chúng tôi làm chuyện đó nói trắng ra là segs, nhưng mà nơi chúng tôi làm ko phải là ở nhà ,hay khách sạn ,mà là ở trường chúng tôi đã làm rất nhiều lần
và từ đó đến giời đã được một tháng chôi qua mọi chuyện giất bình thường cho tới khi cô ấy luôn lấy lí do nào đó và luôn muốn ở trường ,tuy lúc đầu tôi ko quan tâm lắm cho đến khi sự nghi người của tôi bắt đầu tăng lên và tôi đã theo dõi cô ấy nhưng khi đến nơi một cảnh tượng khiến tôi
đau lớn ,tim tôi thắt lại,nói gần như đã vỡ nát ,cô ấy đang chịnh nhau với một thằng béo suất mấy tiếng đồng hồ tuy tôi đã biết vậy nhưng tôi có thể làm gì chứ vào đánh ghen sao
tôi bất lực nhìn vào
và tôi cũng đã quyết đinh sau đó tôi đã ra cổng trường
một lúc sau cô ấy đã ra ,sau khi thấy tôi cô ấy đã ra hỏi
''giờ sao anh còn ở đây thế anh yêu'' tôi nhăn mặt và tôi đã nói luôn vào chủ đề chính ;
tôi lấy điện thoại ra ,cảnh mà nhỏ điếm yui này đã chịch nhau với béo
song rồi tôi nói
chúng ta chia tay đi rồi quay đi
nhưng đúng lúc đó cô ấy liền rật lấy tay tôi và nói
''đó chỉ là nhiểu nhầm thôi , do thằng đó đã uy hiếp em ko phải em cố tình đâu''
tôi lơ đi những lời cô ấy nói ,và tôi đã nói một câu
'' nói thật thì tôi đã từng rất yêu cô nhưng cho đến giờ thì ko nữa rồi tạm biệt''
nói xong tôi liền rời đi, nhưng cô ấy vấn níu kéo tôi lại và nói
''em sẽ ko làm thấy nữa đâu nên anh đừng từ bỏ em mà ''
nhưng tôi phớt lờ là dời đi trước những dọt nước mắt của cô ấy ,
Xem thêm
( góc nhìn của yui )
sau khi tôi dời đi
tôi nhìn anh ấy rời đi mà mà ko làm gì được cảm súc của tôi lẫn lộn cảm giác đau khổ đến tận cùng rồi béo suất hiện và nói
''cô chưa đi à hay là muốn làm nữa ''
khi tôi thấy thằng béo tôi liền cảm thấy tứ đên lên
nước mắt tôi lại dơi
tôi căm thì tên béo này, vì nói nếu ko phải nói ,thì tôi đã được ở bên cạnh anh yêu rồi
tôi ko thể chấp nhận được việc anh yêu bỏ dơi tôi ,lúc đó một suy nghĩ được lóe lên trong đầu tôi
tôi nhìn tên béo căm hận
và tôi liền nói
''để tôi đi mua cái gì ăn đã''
rồi tên béo nói
''vậy béo đợi ở phòng học ''
xong rồi tôi đã đến một cửa hàng tạp hóa và mua một con dao là bếp ,sau khi mua xong tôi liền đến phòng mà béo đang ở và tiếp cận hắn sau đó
tôi liền xiên nhiều phát vào bụng béo và nói
''tất cả là tại mày, tên béo chết tiệt''
sau khi béo chết ko còn gì để nỗi tiếc nữa giờ chỉ còn mỗi anh yêu thôi nhưng biết sao bây giờ anh ấy đã bỏ dơi mình
rồi tôi lên sân thượng rồi nhảy xuống
''em yêu anh thằng ntr ''
bye bye
đó là cái kết của béo
Xem thêm
văn vở đấy nhưng cũng hayday
Xem thêm
bro took the whole pack of red pill
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
ntr lên top trending
Xem thêm
đọc qua RAW thì nó lạ lạ thế nhỉ, ko quen -_-
Xem thêm
@Thích spoil.ghabzz: trong chú thích thêm ấy bác
Xem thêm
hmm tuy chưa đọc qua cơ mà thấy main có cờ đỏ chót vậy . đọc cay ko ae để còn biết
Xem thêm
Đọc đi, cx đc đấy
Xem thêm
TRANS
Kỷ nguyên của NTR à 14-yaoming.gif
Xem thêm
Cái gì cũng có thể thành trend
Xem thêm
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi LoveLoli3000
Đọc xong chỉ thấy buồn cho bạn thủa nhỏ
Xem thêm
bạn bị lừa tôi tuy nói yêu main nhưng có là phò đó giống con maho nhưng nguy hiểm hơn
Xem thêm
@Thích spoil.ghabzz: .
















Ủa tôi đọc là bị thằng ml kia cho thuốc vào đồ uống mà
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời