Kurono chiến ký, dường nh...
Saito Ayumu Mutsumi Masato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4 - Giai đoạn chạy đà

Chương 11.1 - Hợp đồng (1)

6 Bình luận - Độ dài: 3,881 từ - Cập nhật:

Lịch Đế quốc, tháng 12 năm 431, tại phòng khách của dinh thự Hầu tước…… Tyria ngồi xem hợp đồng giữa Kurono và Tử tước Brad Hamal.

Cậu đang làm cái gì thế này, Kurono~?  Tyria lườm về phía Kurono.

Cảm giác của Tyria hiện tại cũng không khác hoang mang là mấy. 

Và rất có thể là ngay cả Tử tước Brad Hamal ngồi đối diện với Kurono hiện cũng đang cảm thấy như vậy.

Thậm chí so với Tyria nắm được nội dung bên trong tài liệu, có lẽ Tử tước Brad Hamal còn đang cảm thấy hoang mang hơn. 

Điều duy nhất mà Tyria biết là Kurono và Tử tước Brad Hamal đã thảo luận hơn một tháng rồi.

Cảng Silba được Kurono cho xây dựng tại lãnh địa Bá tước Kado đã làm thay đổi luồng lưu thông hàng hóa, bắt đầu gây nên tình trạng suy giảm lưu lượng trên các tuyến giao thương đã có từ trước đến nay.

Mục tiêu của Tử tước Brad Hamal ở đây chính là đảm bảo các tuyến giao thương mới, và phương thức để hiện thực hóa việc đó chính là đàm phán với Kurono để hướng đến dỡ bỏ thuế quan.

Một câu chuyện hết sức ngớ ngẩn. 

Lẽ dĩ nhiên là Tử tước Brad Hamal cũng hiểu rằng, yêu cầu mà mình đưa ra là hết sức vô lý.

Chính vì vậy nên Tử tước Brad Hamal mới muốn thông qua đối thoại để xem phía Kurono có thể nhượng bộ được đến mức nào. 

「......Hầu tước Erakis, ngài có cảm thấy ổn với điều này không?」

「Tôi cần phải suy tính hết mọi chuyện đã rồi mới đưa ra kết luận được」

Kurono nhún vai một cách cường điệu đáp lại câu hỏi của Tử tước Brad Hamal.

「Vậy thì ngài nghĩ sao về lợi nhuận?」

「Sẽ không có lợi nhuận tức thì nhỉ」

Kurono nhanh chóng đáp lại 

Kurono chấp thuận việc bãi bỏ thuế quan.

Tất nhiên là không phải vô điều kiện.

Kurono đưa ra tổng cộng ba điều kiện.

Điều kiện đầu tiên là phía Tử tước Brad Hamal cũng phải tiến hành dỡ bỏ thuế quan, thứ hai là áp thuế bảo hộ doanh nghiệp đối với giấy được vận chuyển từ lãnh địa Tử tước Hamal đến lãnh địa Hầu tước Erakis, cuối cùng là tiến tới thống nhất hệ thống thương mại.

Dù có tiến tới thống nhất hệ thống thương mại nhưng không phải là áp dụng trên quy mô lớn, chủ yếu là Kurono muốn hệ thống đang được áp dụng trong lãnh địa của mình cũng được áp dụng tại lãnh địa Tử tước Hamal, trong đó chỉ cần hoàn tất các thủ tục theo quy định và nộp đủ lệ phí cần thiết thì bất kỳ ai cũng có thể tự mở cho mình một gian hàng riêng, tất cả chỉ có vậy.

Đối với điều kiện đầu tiên, miễn là Kurono cũng bãi bỏ thuế quan tương xứng, Tử tước Brad Hamal buộc phải chấp thuận.

Còn với điều kiện thứ hai, nó không mang lại bất cứ lợi ích hay thiệt hại gì cho phía Tử tước Brad Hamal.

Điều này là do giá trị thuế quan đã được thêm vào trước khi giấy được đưa từ lãnh địa Tử tước Hamal qua lãnh địa của Kurono. 

Và cuối cùng là điều kiện thứ ba…… Theo như Tyria thì nó không hề đem lại bất kỳ lợi ích dù là tối thiểu nào cho cả đôi bên.

Chính vì vậy nên Tử tước Brad Hamal mới cảm thấy bối rối. 

「Ngài nghĩ rằng điều này sẽ đem lại lợi ích về lâu về dài sao?」

「Nếu quy mô thị trường phát triển thì, có lẽ vậy」

Ta hiểu rồi~, Rốt cuộc thì Tyria cũng hiểu ra ý định của Kurono.

Thông qua việc xây dựng cảng Silba, Kurono có ý định làm thay đổi dòng chảy hàng hóa, từ đó khiến các công ty giảm giá các sản phẩm của mình thông qua cạnh tranh thị trường.

Các cải cách liên quan đến thuế và việc cho xây dựng các công trình công cộng của Kurono giúp cho cư dân lãnh địa dần trở nên dư dả của cải hơn, từ đó kéo sức tiêu thụ cũng tăng trưởng theo. 

Tuy nhiên, cư dân lãnh địa cũng chỉ có thể chi tiêu một khoản nhất định. 

Vậy nên Kurono đang có ý định nhắm đến một thị trường mới…… một khu vực phục vụ cho các hoạt động kinh tế bên trong lãnh địa Tử tước Hamal.

Còn đâu về sau sẽ đều là do Tyria tưởng tượng ra, một khi những quầy hàng bắt đầu có thể tạo ra dòng lợi nhuận không thể phớt lờ, các thương nhân tại lãnh địa Tử tước Hamal cũng sẽ bắt đầu sử dụng cảng Silba của cậu.

Và một khi lãnh địa Tử tước Brad Hamal trở nên thịnh vượng, các lãnh chúa quanh đó cũng sẽ bắt đầu tìm cách giao hảo với Kurono…… Từ đó, liên minh kinh tế có thể sẽ được hình thành.

Hiểu rồi, ta hiểu rồi~, Tyria gật đầu trong lúc khoanh tay lại.

Nếu cậu có thể nghĩ xa đến mức đó, cô sẽ không thể đánh giá cậu thấp như trước được.

Tuyệt vời đó, Kurono! Cậu là tên đàn ông duy nhất mà ta đặt kỳ vọng vào đấy~! Tyria phổng mũi và ưỡn ngực lên. 

「Vậy thì câu trả lời của ngài?」

「......」

Giữ im lặng mất một hồi, Tử tước Brad Hamal thở ra. 

Anh ta thở, thở ra thật dài, cứ như thể để xóa đi căng thẳng vẫn đang đeo bám nãy giờ. 

Chắc chắn là Tử tước Brad Hamal sẽ gật đầu.

Kurono vốn không đề xuất bất kỳ đòi hỏi vô lý nào. 

Những đề xuất mà cậu đưa ra đều là đôi bên cùng có lợi.

「Hầu tước Erakis, tôi biết ngài là một người đàn ông có thể tin nhiệm. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn còn phải gánh vác trách nhiệm」

「Dưới tư cách là một người được các thuộc cấp và cư dân lãnh địa phó thác mạng sống cho mình sao?」

Thấy Kurono nhìn thẳng về phía mình, Tử tước Brad Hamal gật đầu với vẻ mặt nghiêm nghị.

「Chẳng nhẽ hứa miệng khiến ngài không tin tưởng sao?」

「Vốn dĩ Hầu tước Erakis đây cũng không đặt trọn niềm tin vào tôi mà 」

Không, chẳng phải Kurono đặt rất nhiều niềm tin vào anh sao~? Tyria nhìn về phía Kurono đang đảo mắt đi như thể bối rối. 

「......Vậy nên là」

Tử tước Brad Hamal đánh mắt ra phía cửa.

Kurono cũng đánh mắt chậm hơn nhìn ra cánh cửa, và rồi cánh cửa cọt kẹt mở ra.

Và người đang đứng ở đó, không ai khác ngoài em gái của Tử tước Brad Hamal…… chính là Cecily.

Không còn đội tóc giả, trang phục thì mang màu tối và ít hở hơn nhiều. 

Cecily cúi gằm mặt xuống, cố không để chạm mắt với Kurono. 

Cô cắn môi lại như đang cố chịu nhục với toàn thân thì đang run lẩy bẩy lên. 

「Vậy nên là tôi muốn ngài chào đón em gái tôi tới đây dưới tư cách là người học việc」

「Trao đổi sao」

Nói với khuôn mặt nghiêm túc, Kurono đưa hai ngón cái và trỏ lên tạo thành biểu tượng nghi vấn. [note52995]

「Hahaha, tôi đùa thôi」

「không, trao đổi à」

Kurono lại nói với vẻ mặt đanh lại, thấy vậy nên Tử tước Brad Hamal cũng tháo lớp mặt nạ xuống. 

「Vậy thì có sao? Gia tộc Tử tước Brad Hamal chúng tôi là một gia một trong những gia tộc có thâm niên nhất thuộc giới quý tộc đấy. Mặc dù thường thì người ta sẽ chỉ chấp nhận đi học việc ở các gia tộc lớn hơn thôi. Bù lại, đó cũng chính là minh chứng cho việc tôi nghiêm túc giao dịch với ngài」

「Vẫn là trao đổi thôi」

Kurono lặp đi lặp lại tổng cộng ba lần. 

Tử tước Brad Hamal nở mặt tươi cười và nắm lấy cổ tay Kurono.

「Hầu tước Erakis, à~, Kurono-dono, Kurono-dono, các ngài định cho hơn một tháng đối thoại đổ sông đổ biển hết sao?」

「Trao đổi thì khỏi đi, em gái của ngài…… mang về hộ tôi」

Mấy người mới ban nãy vẫn còn hòa hoãn đối thoại cơ mà~, Tyria nhìn về phía hai người giống như đang chuẩn bị đánh nhau tới nơi. 

「Không phải tôi có ý định để em gái mình bị coi như là người học việc đâu. Ngài hiểu chứ?」

「Tôi khỏi cần thêm, tình nhân, phiền lắm!」

Khi Kurono cố gắng vặn cổ tay mình, Tử tước Brad Hamal đồng thời cũng gồng lên để giữ chặt lại.

Khi Tyria chợt nhìn sang Cecily, cô ấy trông như đang chuẩn bị khóc.

Mặc dù chính bản thân Cecily đã phải chuẩn bị cho hoàn cảnh nhục nhã này, tuy nhiên cuối cùng lại chẳng hề có 『Trao đổi』 nào cả.

Hay nói chính xác là, người đó không muốn rước bất kỳ mối phiền toái nào về trước mặt mình.

Niềm tự hào như một người phụ nữ bên trong cô trở nên vỡ vụn.

Cô không thể gượng dậy nổi.

「......Cả hai, bình tĩnh lại nào. 」

Hừm, chỉ có mỗi ta là còn bĩnh tĩnh ở đây nên phải ngăn họ lại thôi~, Tyria khẽ hắng giọng.

Dẫu vậy, cả hai còn chẳng thèm để ý đến lời Tyria.

「GIỜ CÓ BÌNH TĨNH LẠI KHÔNG THÌ BẢO!」

Tyria dồn toàn lực đập thật mạnh xuống bàn.

Cánh tay bọc trong quầng sáng trắng chọc thủng phần mặt bàn, khiến cho cả chiếc bàn bị bật lên vì lực tác động.

「Tyria, hãy bình tĩnh lại đi」

「Đúng đó. Công chúa Tyria, xin người hãy bình tĩnh lại」

「TA ĐANG RẤT BÌNH TĨNH ĐÂY!」[note52996]

Kurono và Tử tước Brad Hamal ngừng xô xát, cả hai đều giơ tay về phía Tyria.

「Mất bao công mà cuộc đối thoại đã sắp kết thúc trong hòa bình rồi, vậy mà các người làm cái gì đấy hả!」

Tyria bật dậy, thấy vậy nên Kurono và Tử tước Brad Hamal lại ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt đối diện nhau.

「『Trao đổi』 mới chả phiền phức này nọ…… Kurono, đầu cậu không hiểu tí gì về trái tim phụ nữ à! Hả! Thế cậu có biết bảo tồn lòng kiêu hãnh của mình nó khó khăn đến mức nào không!」

Tyria gầm lên. 

Cô gầm lên với giọng điệu khủng khiếp.

「Vốn dĩ việc cậu chấp thuận cho Bá tước Rio Kerion trở thành tình nhân thì chắc đúng đắn lắm đấy. Hắn là đàn ông, là đàn ông đó! Tên đàn ông đó, biết hắn nói gì sau ngày lên giường với Kurono không, là 『Tôi đã bị một con muỗi trái mùa hút máu』 đấy! Giờ đang là mùa đông thì muỗi ở quái đâu cơ chứ! Niềm tự hào của ta giờ cũng tanh bành hết rồi đây này!」

Tyria liên tục nện thùm thụp xuống mặt bàn.

Chỉ đến khi mặt bàn đã trở nên thủng lỗ chỗ, Tyria mới chịu dừng tay.

「......Nói tóm lại là, em gái của Tử tước Hamal sẽ trở thành hầu gái của ta, được chưa」

「Mặc dù tôi vẫn chưa hiểu được lý do ở đây, nhưng ý của ngài Tử tước Hamal thế nào?」

「Tôi hoàn toàn hài lòng với chuyện này」

Kurono hỏi, Tử tước Brad Hamal cũng gật đầu đáp lại một cách thoải mái.

Tiếp tục vung kiếm.

Phần cơ bản cũng chính là phần quan trọng nhất.

Bởi vì chẳng có cách nào để con người ta có thể nhảy vọt về sức mạnh, chỉ còn duy nhất một cách là lặp đi lặp lại phần căn bản và dần phát triển mạnh hơn.

Chợt cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, Tyria nhìn về phía Fei. 

Thường thì sau khi đã làm nóng cơ thể xong, họ sẽ tổ chức đấu tập. 

Không phải, để mà nói là kỳ lạ, việc cô ấy không lớn tiếng khi dạy đệ tử của mình là Tony cũng kỳ lạ không kém. 

Fei khoanh tay, nghiêng đầu và ngửa lên trời. 

Có thể nói là khuôn mặt cô đang ánh lên vẻ ưu tư. 

「Có chuyện gì sao?」

「Tôi đang nghĩ ngợi đôi chút thôi ấy mà」

Mu~~~~, Fei rên rỉ.

「Tôi có nghe Kurono-sama bảo là…… công chúa Tyria đã chọn Cecily-dono làm hầu gái độc quyền sao」

N~? Không thể hiểu được Fei đang nghĩ gì trong lòng, Tyria nghiêng đầu.

「À, Fei cũng đến từ Cận vệ Hiệp sĩ đoàn 12 nhỉ. Vậy nếu để là hâm nóng tình đồng đội cũ thì……」

「Thịnh vượng đến mấy rồi cũng có lúc suy tàn, kiêu ngạo đến mấy rồi cũng sẽ tàn phai, nhỉ」

Nn~? Cảm nhận được sự ác ý từ giọng điệu của Fei, Tyrai khoanh tay lại.

「Sư phụ à, báo thù không phải là ý hay đâu」

「Tên đệ tử này, nhóc nói cái gì đấy. Chắc là nhóc không hiểu tại sao năm xưa chị lại bị gọi là 『Con đàn bà dọn phân ngựa』 đâu nhỉ? Chị còn bị đá vào đầu nữa…… Đó chính là quá khứ của chị, là quá khứ đó」

Cứ như thể là cô ấy đang tự nói chuyện với chính mình.

「Sư phụ, chị quẳng tinh thần hiệp sĩ của mình đi đâu rồi?」

「Mu~, tinh thần hiệp sĩ là rất quan trọng nhỉ. Biết rằng việc hâm nóng lại tình đồng đội xưa không phải chống lại tinh thần hiệp sĩ, nhưng mà……」

Rõ ràng là chuyện này bắt nguồn từ cách mà Fei bị đối xử trong quá khứ. 

Lòng dạ của cô thậm chí hẹp hòi không khác gì Kurono.

「Suốt khoảng thời gian mà Cecily-dono được huấn luyện liên tục tại Cận vệ Hiệp sĩ đoàn 12, lúc đó cị chỉ là một kẻ dọn chuồng ngựa chăm chỉ mà thôi」

Fei nhìn vào mắt của Tyria. 

「Từ đó tới nay, có lẽ tôi đã tiến được một bước dài rồi」

「......」

「......」

Tyria quay sang nhìn mặt Tony.

Trước giờ Tyria vẫn tưởng Fei là một người có tính khiêm tốn, thế mà sao giờ lại hóa độc địa như vậy.

「À, ừm, dù sao thì Fei cũng đã thăng tiến. Như vậy là đại thành công rồi」

「Đúng đó, sư phụ. Chị đã là phó chỉ huy đội kỵ binh…… của Cận vệ Hiệp sĩ đoàn 13 rồi đó」

「Th, thực sự là vậy sao?」

Fei gãi đầu trong vẻ xấu hổ. 

「...... Liệu rằng tôi có được chào đón dưới tư cách là vợ thứ của Kurono-sama không?」

「Hừm hừm, ý của cô là ngôi chính thất thuộc về ta đấy hả?」

「Như hồi gây náo loạn dinh thự, chỉ là tôi muốn được chuộc lỗi thôi mà」

E hèm~, Tyria hắng giọng như để xua tan đi bầu không khí hiện tại.

「Bữa nay chắc hẳn Cecily cũng đã mệt rồi. Vậy nên đổi sang ngày khác thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao?」

「Mu~~, có lẽ tôi thiếu suy nghĩ mất rồi」

Chứ chẳng phải cái duy nhất mà cô thiếu là lòng bao dung sao~? Tyria chỉ nghĩ như vậy chứ không nói ra.

……Choang~, giữa phòng ăn vang lên tiếng đĩa vỡ vụn.

「A~, cô lại làm cái gì thế này」

Dọn hết thức ăn lên bàn xong, Ookami thốt lên kinh ngạc.

Toàn bộ phần thịt dùng làm món chính cho bữa tối đều bị quẳng xuống sàn. 

「......」

Và cô hầu gái vừa mới đánh đổ thức ăn ra sàn nhà…… chính là Cecily, cô chỉ đứng trân mắt ra nhìn bát đĩa rơi vỡ mà không hề có ý định lao vào dọn dẹp. 

Biểu cảm hiện ra trên khuôn mặt Cecily rõ ràng là đang không hài lòng. Trông thấy biểu cảm chết trân đó, Ookami với bộ dạng phát cáu tặc lưỡi rồi khổ sở lao vào dọn dẹp đống bát đĩa.

「Trời ạ, chỉ có mỗi việc đặt thức ăn lên bàn thôi mà cũng khó đến vậy sao」

「......Đây, nào có phải là việc của tôi đâu」

Nghe Ookami càu nhàu, Cecily cũng cau mày tỏ vẻ gắt gỏng đáp lại.

Gì cơ~? Ookami trừng mắt lườm Cecily. 

Tyria nhìn xung quanh, nhưng quanh đó chẳng có ai để Cecily có thể dựa vào cả.

Tử tước Eril Saldomerik tỏ ra không quân và vẫn cứ ăn tiếp, trong khi Bá tước Rio Kerion thì như đang mong đợi điều gì đó với hai mắt sáng quắc lên.

Còn về Kurono…… chẳng biết vì sao, cậu lại đang nhìn về phía Tyria.

Không không, đáng nhẽ ra cậu là người phải đứng ra cản họ ở đây chứ~? Mặc dù cảm thấy thế, nhưng rồi cuối cùng cô bỏ cuộc và đứng dậy.

「Ookami, đợi đã nào」

「Có gì sao?」

Ookami búng tay tanh tách.

「Lần này cô có thể nể mặt ta tha cho cô ấy không? Dù sao thì Cecily cũng mới chỉ bắt đầu nhận việc thôi. Muốn dạy dỗ ai đó thì điều đầu tiên là ta phải có sự khoan dung đã」

「Đối với tôi ấy, khi dạy dỗ trẻ em thì việc nghiêm khắc kỷ luật mới là điều cần thiết đó」

Suýt thì Tyria đã gật đầu trước sự đe dọa từ phía Ookami, tuy nhiên cô vẫn giữ vững lập trường. 

「......Đúng là hết cách rồi nhỉ. Lần này tôi sẽ nể tình công chúa mà rút lui, tuy nhiên bản thân tôi cũng có giới hạn đó. Mong rằng công chúa nhớ hộ cho」

「Ta hiểu」

Tyria gật đầu và lui về chỗ ngồi.

「Ookami, thế còn suất của tôi đâu?」

「Hầu gái phạm lỗi thì trách nhiệm đương nhiên thuộc về chủ nhân rồi」

Ugu~! Tyria cứng họng không nói được gì.

「Eril, cô có thấy đồ ăn hôm nay ngon miệng không nào?」

「......Ookami nấu lúc nào cũng ngon hết」

Rồi đột nhiên, Bá tước Rio Kerion cũng bắt đầu ăn một cách ngon lành. 

Mặc dù Tử tước Eril Saldomerik vẫn tỏ ra vô cảm như mọi khi, nhưng dường như cô ấy đang ăn nhanh hơn so với thường lệ.

Ookami có tay nghề nấu nướng rất tốt.

Thường thì Tyria sẽ giữ bình tĩnh cho dù cô có không được ăn bất kỳ món nào.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy những người khác đang ngon lành thưởng thức ngay trước mặt mình như vậy, bản thân cô cảm thấy không kìm lòng được.

Dường như nhận ra ánh mắt của cô, Bá tước Rio Kerion nở một nụ cười đen tối.

Trông thấy Tyria đau khổ khiến cô vui đến mức không sao nín cười lại được.

「Fufufu, công chúa thèm được ăn đến vậy sao, vậy tại sao người không bò như một con chó và ăn thức ăn dưới đó đi」

「Ai thèm!」

Đối diện với hai người đang ngon lành ăn uống trước mặt, Tyria đành phải quay mặt đi.

「......Mệt quá」

「Nhắc trước thì giường đó là giường của tôi đấy」

Dường như đã hoàn thành xong công việc, Kurono vừa xoa lông mày vừa ngoái lại nhìn Tyria đang nằm trên giường cậu.

「Thế không gào lên nữa à?」

「Ai ngờ đâu lại vô dụng đến như vậy chứ」

Khi Tyria nhớ lại cách Cecily làm việc, cô chỉ biết thở dài.

Lúc rửa bát thì cũng trượt tay làm vỡ hết cả bát đĩa.

「Mới là ngày đầu thôi mà」

「Biết là ngày đầu, nhưng mà tới thế này là sao?」

Ugugu~, Tyria vừa nằm vừa ôm đầu.

「Kurono, tôi giao lại cô ấy cho cậu nhé」

「Từ chối」

「Tại sao chứ?」

Thấy Tyria chỉ đang đưa mỗi đôi mắt lườm về phía cậu, Kurono khẽ thở dài.

「Bởi vì, bề ngoài trông Cecily mạnh mẽ vậy thôi, nhưng thực ra trong lòng có khoảng tối」

Nói đến đó, Kurono vén tóc lên. 

「Cậu đã bị hói đến thế rồi sao?」

「Sẹo, là sẹo đó!」

Kurono gắt gỏng đáp lại.

「Phần thiếu tóc này…… là do vết sẹo để lại từ việc tôi bị Cecily đá, có lẽ là vậy」

「Mu~, những vết sẹo không biến mất sao?」

Kurono không đáp lại.

Trong khi bản thân thì cố tình phủ nhận nó, nhưng rõ ràng là Kurono cũng thừa hiểu rằng vết sẹo đó chính là hói.

Và có vẻ như cậu nghĩ rằng mình bị hói là vì Cecily đã đá cậu.

Dẫu sao đi nữa, có vẻ là cô không thể giao Cecily cho Kurono tiếp quản được.

「......Quan hệ với Fei cũng có vẻ không tốt」

「Mà, chẳng có lý do gì mà Fei lại hòa thuận nổi đâu」

Ngồi xuống giường, Kurono xoay khuỷu tay như để giãn cơ ra. 

「Mặc dù là vậy, ta không nghĩ là lại có ai cố tình đi gây sự trước cả」

「Thế chẳng nhẽ ý cô là Fei cố tình à?」

Nghe Tyria nói vậy, Kurono trố mắt ngạc nhiên.

À không~, Kurono vuốt cằm. 

「Bởi vì Cecily có thể xem như là hình mẫu của đám quý tộc đó, chẳng phải là Fei chỉ đơn giản là hiểu rõ vị trí bản thân và cố gắng tránh vướng phải rắc rối thôi sao?」

「Là, vậy sao?」

“đám đó” ở đây là ai vậy~? Tyria muốn hỏi nhưng không nói ra.

「Có lẽ là cô ấy chỉ đang cố gắng xả hết tư thù từ trước đến nay ra thôi, chuyện đó thì tôi không dám phủ nhận khả năng xảy ra đâu」

「Sẽ không có chuyện gì chứ?」

「Nếu Fei nhúng tay vào bất kỳ bộ phận nào mà cô ấy không có thẩm quyền thì sẽ có vấn đề đấy, tuy nhiên chuyện đó không xảy ra」

Umu~, Tyria rên rỉ.

「Kurono, thế cậu có cách nào không?」

「Về Fei ấy hả? Hay là về Cecily?」

「Về cả hai」

Kurono vuốt cằm tỏ vẻ cân nhắc.

「......Trước hết là cần phải tìm người chỉ dạy công việc hầu gái đã, rồi sau đó mới bắt tay vào việc được nhỉ?」

「Còn cách nào khác không?」

「Lập thành một đội để học hỏi tinh thần trách nhiệm lẫn nhau cũng có thể coi là một cách」

「Nói tóm lại là trách nhiệm tập thể à」

Cũng không tệ~, Tyria nghĩ. 

「Nhưng mà, nghe có vẻ không bất ngờ lắm nhỉ?」

「Thì bất ngờ cũng có để làm gì đâu」

Vừa nói, Kurono vừa rên rỉ trong vẻ suy ngẫm. 

「......Mặc dù đây là một phương pháp huấn luyện tân binh nổi tiếng thường được áp dụng trong quân đội. Tuy nhiên hầu gái cho cha tôi cũng đều áp dụng cách này, vậy nên tôi nghĩ là sẽ được thôi」

「Umu, đúng là người ta nói rằng những điều tốt đẹp có thể ở bất kỳ đâu trên thế giới nhỉ」

Tyria lắng nghe lời Kurono nói.

Ghi chú

[Lên trên]
đoạn này hơi khó tả, nói chung là kiểu như cái emoji thinking face ấy
đoạn này hơi khó tả, nói chung là kiểu như cái emoji thinking face ấy
[Lên trên]
ngồi dịch đoạn này cười vl
ngồi dịch đoạn này cười vl
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thank trans for p2
Xem thêm
=pp
Thanks trans :))
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Vx khó chịu con cecily vl
Mong sau này nó bớt hãm
Xem thêm