My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 3: Một cách dễ dàng để sử dụng ma thuật.

16 Bình luận - Độ dài: 1,036 từ - Cập nhật:

Tôi ra ngoài cùng với Sakura.

Hầu như cây ở khu vực xung quanh đây đều bị đánh bật gốc hoặc là bị đốt thành tro. Cũng có rất nhiều lỗ trên mặt đất khiến cho chúng tôi rất khó đi.

Toàn làm quá những điều mấy người thích xung quanh nhà người khác không.

“Giờ thì, anh muốn thử loại ma thuật nào trước vậy hả chủ nhân?”

Đúng rồi.

Sau khi được ngủ xong tôi cảm thấy rất là sảng khoái và cuối cùng thì tôi cũng có thể suy nghĩ một cách thông suốt rồi.

Nếu nói về những điều tất yếu trong ngôi nhà thì, tôi có đủ quần áo để mặc, đồ ăn thì cũng vẫn ổn trong một thời gian nữa, nhưng mà mình cũng nên chú ý đến nó.

“Được rồi, anh muốn một thứ gì đó có thể làm hoặc thu thập đồ ăn.”

“Như ý muốn của anh.”

Sau khi nói như vậy, Sakura lấy một quả táo ra.

“Đây là một quả táo ở trong tủ lạnh, em có thể dùng nó chứ?”

“Ừ, anh không có thấy phiền đâu.”

Tôi mua nó lâu rồi, tôi chẳng bao giờ ăn nó cả bởi vì tôi chẳng có thời gian vì thế nên bây giờ nó héo quắt lại.

“Được rồi, bây giờ em sẽ cắt nó ra để lấy hạt, sau đó thì chôn nó xuống. Và thế đó, chủ nhân. Sau này, khi mà nó lớn lên, chúng ta muốn có bao nhiêu táo cũng được!!”

“Không, kể cả em có nói như thế nữa thì…  ý anh là….”

Đào thì mất 3 năm, quả hồng vàng thì mất 8 năm, thế thì không phải là táo sẽ còn mất lâu hơn hay sao?

“Nó ổn thôi mà. Nếu mà chúng ta sử dụng sức mạnh của chủ nhân thì. Việc trồng một cây táo chỉ là việc cỏn con mà thôi.” [note4894]

“Em chắc chứ?”

Đến tới bây giờ thì tôi chưa làm gì khác ngoài thổi bay mấy người ồn ào kia thôi, tôi chẳng biết mình có biết làm cái gì khác hay không.

“Nếu vây thì, được rồi, bởi vì anh không quen với việc sử dụng nó thì hãy sử dụng em như là một vật trung gian để làm nó dễ hơn vậy. em hoàn toàn quen thuộc với ma thuật của chủ nhân nên hãy sử dụng em như anh muốn đi.”

“Sử dụng em…?” (TN: (ㆆᴗㆆ)  )        

“Làm ơn hãy chạm vào người của em. Và hãy tưởng tượng ra một điều gì đó.”

Tôi làm như cô ấy bảo và đặt tay mình vào đầu của Sakura. [note4895]

“Ah….”

Em ấy trong có vẻ hạnh phúc, nhưng mà tôi nên làm gì đây?

“Nếu mà anh tưởng tượng ra một cây táo đang lớn lên, còn sau đó em sẽ điều chỉnh nó.”

Đó có phải là tất cả mọi thứ mà mình cần làm thôi à? Thôi được rồi, cứ thử nó xem sao.

Một cái cây đang phát triển…đầu tiên chắc phải là nảy mầm trước.

Tôi tưởng tượng nó đang nảy mầm. Và rồi.

“Oh!! Nó nảy mầm thật này!!”

Ở trước mắt tôi, nơi mà chiếc hạt táo vừa được chôn xuống, xuất hiện một mầm cây trồi lên.

Thật là tuyệt vời, chỉ mới có vài giây mà nó đã như thế này rồi.

“Nếu nó như thế này thì…có lẽ anh sẽ có thể gấp rút qua mấy bước nữa, anh chỉ cần tưởng tượng ra nó thôi phải không?”

“Mm…hu. Vâng, hãy cứ giao nó cho em.”

Tôi hiểu rồi, vậy tiếp theo là tưởng tượng ra một cây táo đang lớn lên.

“Woah!!!” *Creeeeeeaaaaaakk* một cây táo khổng lồ mọc lên ngay tức khắc.[note4896]

“N-Nó lớn thật rồi kìa."

Cái tốc độ này thật là khủng khiếp. nó hoàn toàn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác nếu so với việc trồng cây nhân tạo trong nhà kính.

Tôi trồng một cây táo to đùng chỉ trong khoảnh khắc.

Tôi thật sự là chẳng hiểu nó hoạt động ra sao cả, nhưng mà sự thật là có những quả táo đang lủng lẳng ở trên cây.

Tôi cắn một miếng, nó tươi, ngọt và ngon tuyệt.

“Anh hiểu rồi, đây là cách để sử dụng ma thuật ư….”

“Haaa……fuuuuuu…….vâng, đây chính là kết quả của sức mạnh chủ nhân.”

Sakura ưỡn ngực mình lên một cách đầy tự hào và ngưỡng mộ, nhưng mà mặt của em ấy đang ửng đỏ, em ấy còn đang thở một cách nặng nề.

“Hm? Có chuyện gì sao Sakura, em mệt hả?”

“Không, em chỉ cảm thấy, hưng phấn, thế thôi ạ.”

Vậy hả, nhưng mà tại sao em ấy lại cảm thấy hưng phấn vậy?

Nhưng, sức mạnh phép thuật đúng là tuyệt vời mà, nó là loại sức mạnh có thể phục vụ nhiều mục đích đúng không nhỉ?

“Được rồi, lần này anh sẽ thử tự mình làm xem sao.”

Suy nghĩ như vậy, tôi cắt quả táo mà mình vừa cắn xong.

Tôi đào một cái lỗ rồi chôn nó xuống.

“Lớn lên nào!!”

Tôi tưởng tượng nó trong khi hết lớn, và rồi…

“…………………….”

*Creaak* một cái cây to đùng nữa mọc lên.

Thực ra thì, nó còn to và xum xuê hơn cả cái cây trước nữa.

Hơn nữa, rễ của nó tản ra xung quanh và mặt đất gồ ghề trước trở nên bằng phẳng hơn.

“Thật là tuyệt vời mà chủ nhân! Anh có thể làm được nó chỉ sau một lần thử!”

Cảm giác hay là gì đó, tôi chỉ cần tưởng tượng trong đầu của mình vì thế nó cực kì đơn giản.

Chỉ với thế thôi mà tôi đã trồng được cái cây như thế này.

“Sử dụng ma thuật đúng là dễ dàng mà ~ ~ ~”

Nếu mà nó dễ như thế này thì mình có thể dùng nó trong rất nhiều việc đây.

Mình sẽ thử thật nhiều thứ.

Có vẻ như là vấn đề thức ăn của tôi đã dễ dàng được giải quyết.

Ghi chú

[Lên trên]
(TN: ẻm này biết thần giao cách cảm hay sao ấy mà trả lời được hết suy nghĩ của main.)
(TN: ẻm này biết thần giao cách cảm hay sao ấy mà trả lời được hết suy nghĩ của main.)
[Lên trên]
(TN: boring được chạm đâu cũng được mà lại chạm vào đầu.)
(TN: boring được chạm đâu cũng được mà lại chạm vào đầu.)
[Lên trên]
(TN: làm nông dân thật là ez.)
(TN: làm nông dân thật là ez.)
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

cảm giác như t xem mấy cái quảng cáo game xây dựng đế chế vậy(nhưng mà là phiên bản bẩn bựa @@)
Xem thêm
Làm giàu ko khó :))
Xem thêm
Trồng cây đem bán xong cho mọc bán tiếp làm ra tiền ez
Xem thêm
đầu trên hay dưới ?
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Sao đi đâu cũng thấy ô vậy
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
đm, đúng là aura mc mà :))
Xem thêm