My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 8: NO: Tôi mạnh kể cả khi đang ngủ. YES: Người đang ngủ không hề khoan nhượng

7 Bình luận - Độ dài: 888 từ - Cập nhật:

Vừa đọc xong Dungeon defend, hay thật đợi ra tiếp vol 5 thôi :D

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ban ngày.

Mặt trời đã chiếu sáng trên bầu trời từ bao giờ, thế mà mắt của tôi vẫn cảm thấy mờ mờ.

“B-Buồn ngủ…..”

Tôi không thể nào rời chiếc giường của mình được. Mắt của tôi dần dần đóng lại lần nữa.

"Vì hôm qua anh đã sử dụng quá nhiều ma thuật đấy. "

"Đúng vậy nhỉ. "

Sau khi ăn quả táo ngày đó, tôi không chỉ hiểu được ngôn ngữ của rồng màcơ thể của tôi cũng tràn trề năng lượng nữa.

Và vì thế, tôi đã hành động một cách ngớ ngẩn và đặt thật nhiều bẫy.

“Cơn buồn ngủ này đúng là không ổn mà *Fuaaa*…”

Nó có cảm giác giống như là tôi bắt phải làm việc suốt cả đêm và chỉ uống nước tăng lực. 

[note4966]

Quả táo vàng đó hình như là có tác dụng giống như thuốc phục hồi thì phải.

“Em nghĩ rằng sẽ tốt cho anh nếu như anh ngủ thêm một chút nữa. Với khả năng phục hồi của mình thì anh sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi ngủ khoảng một tiếng nữa.”

“Uhuh…Việc cạn kiệt ma thuật như thế này…. có lẽ nó sẽ qua đi nếu như anh thỏa mãn vài nhu cầu cơ thể…” [note4967]

Ngày hôm trước, Sakura giải thích cho tôi.

Nếu như tôi tập luyện ma thuật nhiều quá thì tôi sẽ cảm thấy đói hoặc mệt.

Đó là bởi vì buồn ngủ và thèm ăn liên quan đến việc phục hồi sức mạnh ma thuật.

Nếu như tôi sử dụng một số lượng lớn ma thuật trong khoảng thời gian ngắn và vì không quen thuộc với nó, tôi sẽ ngay lập tức cảm thấy mệt mỏi, đói hoặc cả hai. Có vẻ như là bây giờ thì tôi cảm thấy buồn ngủ.

“Mặc dù anh rất muốn ngủ, nhưng mà anh có thể thấy vài thứ kì lạ bên ngoài cửa sổ.”

Ở sâu trong khu vườn táo,

Tôi nhìn thấy có cái gì đó giống như là quả bóng nước màu xanh biển và xanh lá.

“Bọn chúng là slime, trí tuệ của nó cực thấp và chúng di chuyển chậm chạp, như thường lệ bọn chúng nhắm vào nguồn sức mạnh ma thuật ở nơi này.”

“Anh hiểu… như thường lệ hử….”

Thật là, đừng có mà đến vào những lúc như thế này chứ.

“Anh có muốn em xử lí bọn chúng không?”

Sakura là tinh linh của ngôi nhà này thế nên có lẽ  khả năng chiến đấucủa em ấy cũng khá cao.

Vì vậy tôi biết một mình em ấy xử lí chúng thì cũng ổn thôi, nhưng

“Nn, anh nghĩ nó cũng được thôi nhưng… anh muốn kiểm tra mấy cái bẫy.”

Sau cùng thì tôi cũng đã bỏ ra kha khá thời gian để lắp đặt mấy cái bẫy đó.

Tôi muốn nhìn thấy chúng hoạt động.

Bọn chúng di chuyển một cách chậm chạp, vì thế đây cũng là một cơ hội tốt để thử nó.

Vì vậy,

“U,ummm… được rồi, đến đây là ngồi xuống đi Sakura.”

“? Vâng. Em hiểu rồ nhưngi――”

Với một khuôn mặt trông có vẻ như đang tự hỏi rằng tôi đang làm gì đó, Sakura quỳ xuống.

Sau đó tôi đặt đầu của mình lên đùi của em ấy.

“Ahhh, đã khá là lâu rồi, nhưng đúng là nó thật là thoải mái mà ~ ”

“Vâng từ ngày đầu chúng ta gặp mặt nhưng …. , tại sao lại là bây giờ?”

“Ở tư thế này anh có thể đồng nhất với Sakura và anh cũng có thể nằm xuống trong khi kiểm tra mấy cái bẫy.”

“Aa, thì ra là thế sao?”

Nếu muốn đồng nhất với em ấy thì tôi cần phải chạm vào người em ấy. Bất kì đâu cũng được miễn là tôi chạm vào em ấy.

“Hm, vậy thì hãy làm nó như thế này đi, khi mà xong hết thì anh sẽ đi ngủ vì vậy anh sẽ để mọi thứ còn lại cho em xử lí.”

“Em hiểu rồi.”

Khi mà tôi nghe em ấy trả lời, tôi kích hoạt những chiếc bẫy lên.

Và khoảnh khắc tiếp theo.

*Boom!* và một đám mây bụi bay lên và tất cả cây ở trong vườn di chuyển cùng một lúc.

Và sau đó thì những kẻ xâm lược hoàn toàn bị hủy diệt.

…. Nó quá là dễ dàng, tôi còn chẳng phải ra lệnh gì cả.

Có vẻ như những cái bẫy hoạt động hoàn toàn ổn. Bởi vì tôi chẳng phải lo lắng về phòng thủ nữa, đúng là điều tốt là tôi đã đặt những cái bẫy đó.

“Kyaaa?! Có chuyện gì với mấy thứ này vậy!?”

Trong một khoảnh khắc, hình như tôi nghe thấy giọng giống như của cô công chúa phù thủy kia. Có vẻ như cô ấy bị thổi bay thì phải… [note4968]

Ahhh, thật là bất khả thi mà, tôi không thể thức thêm được nữa!

“Chúc ngủ ngon Sakura, anh sẽ ngủ thêm một tiếng nữa vậy.”

“Vâng, chúc ngủ ngon ~ ”

Và chỉ như thế tôi chìm vào giấc ngủ, không hề quan tâm đến thế giới.

Ghi chú

[Lên trên]
(TN: giống kiểu đánh đêm hả :D )
(TN: giống kiểu đánh đêm hả :D )
[Lên trên]
(TN: 20 năm chưa xả tốt nhất nên xả đi, cứ để thế không tốt đâu.)
(TN: 20 năm chưa xả tốt nhất nên xả đi, cứ để thế không tốt đâu.)
[Lên trên]
(TN: em công chúa đã quay trở lại.)
(TN: em công chúa đã quay trở lại.)
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
?!?
:v dungeon defence đô vô thời hạn cmnr ... Poor thớt
Xem thêm
Nhập hội
Xem thêm