Stardust Project
Gangseoul massitda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 17: Ngày hội thể thao (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,397 từ - Cập nhật:

'Sao cậu lại rút?'

'KJ là một nơi tuyệt vời...'

Tim tôi đau nhói. Tôi cau mày, hít một hơi thật sâu.

Mấy năm rồi tôi mới nghe lại chuyện này. Tôi thấy máu mình lạnh buốt: "Lý do vì sao tôi rời khỏi KJ ư?"

Không có nguyên nhân nào cả.

Thật khó bác bỏ bằng câu trên vì chuyện từng xảy ra tại KJ trước đây.

Tôi rũ bỏ ký ức bằng nụ cười nhạt nhẻo.

Tính theo thời gian hiện tại, vụ này chỉ mới xảy ra cách đây hai năm. Nhưng tính theo thời gian thực thì nó cũng gần tám năm rồi.

"Hãy tập trung vào cuộc thi." Tôi vỗ nhẹ lên má và rửa mặt bằng nước lạnh.

Nó chưa dứt.

Tôi vẫn cảm thấy buồn nôn.

***

Ngày tập 2 Statdust Project phát sóng.

Han Yu Young chắp hai tay trước màn hình máy tính, cúng bái một cách thành kính.

"Waaaaa, bắt đầu rồi!" Sau một tuần phủ định, cô thừa nhận cô đã phải lòng chú chuột hamster khổng lồ.

"Điên ghê." Cảm xúc sau khi xem xong tập 2, giống như tất cả người hâm mộ khác, vô số tiếng thở dài than ngắn trào ra.

Nội dung tập 2 xoay quanh nhiệm vụ thời tiết ở ký túc xúc, tiết lộ ca khúc cho vòng thi tiếp theo và cuộc tranh giành bài hát kịch liệt của các team.

Cậu ấy tỉnh dậy sớm nhất.

Seo Han xuất hiện với vẻ ngoài gọn gàng cùng chiếc áo phông đồng phục, mắt không lờ đờ vì buồn ngủ, chúng biến tròn xoe khi bắt gặp cameraman.

"Ư...Hử!"

"Hở?"

Người quay phim và các staff quanh đó đều hoảng sợ và bỏ chạy, biểu hiện của họ dường như khiến cậu ấy ngạc nhiên vô cùng, Seo Han ngây người, chớp mắt một lúc mới phản ứng được.

"Hình như tôi vừa làm sai...?" Dứt lời liền quay lại phòng ngủ.

"Điên rồ, dễ thương chết tui!" Han Yu Young gần như làm hỏng bàn phím mà cô mới mua tháng trước.

Phản ứng mạnh mẽ tương tự cũng diễn ra ở khắp nơi.

Mọi người đều la hét.

TRÒ CHUYỆN TRỰC TUYẾN:

ㅠ_ㅠ ㅠ_ㅠ Goài, quả là chiếc bánh bao nhỏ đáng yêu

- Có ai thấy bảng thông báo nhiệm vụ vừa dán không? Kekekekeke anh ấy chú ý tới rồi

- Tôi đoán em nó thuộc tuýp người dậy sớm

- Nhưng nheo mắt vì còn buồn ngủ áㅠㅠ ㅠㅠ

- Hamster là tình yêu của tui

- @$€ Ngay cả lúc bước lùi cũng cutie hết sẩy

- Mấy bạn có đọc được câu mình gõ không?

Cậu ấy làm người quay phim giật mình vì họ đều tưởng ai cũng đang ngủ.

Vì tỉnh sớm nên không thể không nhanh chóng đến nơi nhỉ.

Cô không ngờ Seo Han cũng giỏi cả phi tiêu nữa.

Vèo-Vèo-Vèo.

Seo Han làm bể năm quả bóng liên tục trong chớp mắt.

Không biết Cha Seong Bin đứng cạnh có bị mê hoặc không? Nhưng cô chắc chắn có.

Cận cảnh khuôn mặt Cha Seong Bin.

"...Em có phải Jumong* không?"

(*Jungmong: có nghĩa là cung thủ xuất sắc. Từ ngữ miêu tả cho người giỏi kỹ năng nhắm bắn.)

Cô bật cười lớn.

- Jumong kakakakakaka

- Vẻ mặt ngơ ngác của Cha Seong Bin hahahaha

- Cậu ấy thật hấp dẫn

"Ồ, vâng?"

Khuôn mặt Do Seo Han trên màn hình, cậu ấy nắm chặt nắm tay và trông rất vui vẻ.

"...Tôi đã giành được hạng nhất."

Seo Han, hiếu thắng hơn cô nghĩ.

Nhìn cậu ấy thi đấu một cách chân thành dù không biết phần thưởng được trao là gì, Han Yu Young than một tiếng trong lòng, 'Seo Han ya'.

- Sao em cười tươi thế? Em ý thực sự là em bé ㅠㅠ ㅠㅠ

- Anh bạn ấy đã chơi rất vui luôn ㅠㅠ ㅠㅠ

- Tui lỡ đánh thức bố mẹ vì cứ cười thành tiếng

- Cậu ấy ném phi tiêu nghiêm túc quá trời, trái ngược với vẻ ngoài mềm mềm nhỉ?

- Trông như sắp đi cướp ngân hàng vậy

ㄴ Ờ, đứa bé này không phải trẻ vị thành niên sao?

ㄴ Trông như đang chiến đấu với miếng thịt bò hạng sang bằng dao nĩa mà ảnh không biết sài á lmao

Sau đó, phần thưởng dành cho hạng nhất của nhiệm vụ thời tiết được hé lộ là quyền ưu tiên chọn bài hát, Han Yu Young nhẹ nhõm hẳn khi nghe Đường đến trường của LROY được chọn.

"Tôi sẽ chọn Đường đến trường của LROY."

"Mừng cho cậu ấy vì né được chuyện xui."

Tai nạn lái xe khi say rượu của Venus trở thành quả mìn lớn nhất cho vòng đánh giá theo nhóm.

Người hâm mộ cũng suy nghĩ tương tự.

- Seo Han, em đúng là thiên tài...

- Nếu chọn Venus thì sẽ rắc rối lớn rồi...

- Chú hamster biết dự kiến tương lai

- Vụ tai nạn nổ ra vào 5h chiều cùng ngày!

- Anh bạn này thật sự có thể thấy trước tương lai. Nói thật, nếu bắt tôi chọn, tôi cũng chọn Venus

Hàng loạt câu hỏi lý do vì sao tôi lại chọn 'Đường đến trường' hiện lên trên bảng bình luận nhưng đa số đều không cần câu trả lời, với họ miễn kết quả tốt là được.

Dòng chữ 'Tôi vui quá' xuất hiện hàng loạt, che lấp những bình luận trước đó.

Một số người xem phản hồi bài hát nhóm nữ rất dễ thương, và cảm thấy mừng cho hai đội chọn Love Myself vì tránh được bài hát của Venus.

Han Yu Young hít sâu: "Chà. Tôi hài lòng với thời gian lên hình của Seo Han."

Tính đến lúc này, câu chuyện toàn những tình tiết cảm động.

Không biết có phải do edit không, nhưng chỉ có mỗi tình huống dở khóc dở cười ở đài TBN thôi.

Việc đạt được hạng nhất ở nhiệm vụ thời tiết và cơ hội ưu tiên chọn bài hát dự thi trước hết, đủ đánh dấu tầm quan trọng của center Seo Han rồi.

Lúc đó, nụ cười chưa từng rời khỏi gương mặt cô.

Đột nhiên, một cảnh tượng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên được trình chiếu.

"Ồ, không sao đâu. Cậu thấy thế nào, Jun Hyuk?"

"..."

Seo Han, người đứng đầu nhiệm vụ thời tiết, chọn ra bài hát hoàn hảo nhất (tính đến thời điểm hiện tại), bộc lộ sự căng thẳng rõ rệt.

"Thực ra thì..."

Ước gì mọi thứ kết thúc ở đây.

"Có mỗi tôi cảm thấy đã bầu xong center rồi không? Đây không phải là chuyện có thể xác định chỉ bằng lời, hãy nhìn vào kỹ năng nữa, đúng chứ? Tôi thậm chí không biết tên anh chàng này."

Những lời nói vô lý tuôn ra.

Ha Yu Young mắng trong vô thức: "Cái quái gì đây?"

***

- Lee Jun Hyuk là ai? Lmao

ㄴ Tôi nghĩ anh ta đóng vai diễn quan trọng đấy, vì anh ta hạng A ở tập đầu

ㄴ Ừ, anh ta thậm chí không biết hát~ Hình ảnh thì giống xã hội đen

ㄴ Ca hát mới là trọng tâm, và anh ta cũng chẳng phải gangster, thảm hại thật

ㄴ Mấy bạn xấu tính dzậy

- Cuộc ẩu đã trước máy quay khiến tôi tò mò câu chuyện ở hậu trường hơn

ㄴ Seo Han là leader đấy ㅠㅠ Có thể thấy cậu ấy sẽ trải qua khoảng thời gian khó khăn nhường nào. Bias tội nghiệp của tui ㅠㅠ

ㄴ Nhìn bọn trẻ xem, trông chán nản chưa kìa... Tôi cần xem bản hậu trường, tôi muốn biết sự thật

ㄴ Cậu ta đang khẳng định Seo Han làm không tốt vì không chọn Venus LOL. Jun Hyuk ah, nếu chọn Venus theo lời cậu thì nhóm đó đã thành mớ hỗn độn rồi ^^

ㄴ Tôi nghĩ anh chàng này không đoán trước được tương lai

ㄴ Nếu biết trước thì anh ta đã không dám quậy trước camera phải không?

- "Đây không phải là chuyện có thể xác định chỉ bằng lời, hãy nhìn vào kỹ năng nữa, đúng chứ?"

ㄴ Tui thấy xấu hổ thay luôn á lmao

ㄴ Và anh ta cũng chẳng thể hiện được kỹ năng nào haha

ㄴ Ai nhìn vào cũng biết Ha Im hợp với vị trí center nhất. Cậu ấy tài năng và dễ thương

ㄴ Tôi nghĩ Seo Han cũng hợp, nhưng cậu bé đã nhường ngay lập tức

ㄴ Tui đoán vì Seo Han từng làm center bài chủ đề?

ㄴ Dù sao cũng trưởng thành hơn gấp trăm lần thằng anh vì đe doạ mọi người để thành center. Hãy ra mắt nhé, Seo Han

ㄴ Mong Seo Han và Ha Im nắm tay nhau debut

ㄴ Maknae line có phản ứng hoá học tốt

ㄴ Tui thích động vật ăn cỏ

ㄴ Tại sao lại là động vật ăn cỏ?

ㄴ Hamster là loài ăn tạp. Hamster cũng ăn thịt

ㄴ Vì chúa

- Jun Hyuk của chúng tôi không phải loại người như vật ㅠㅠ Tập 2 tệ tới mức làm trái tim tôi tan nát ㅠㅠ Huhu...

ㄴ Tập phim ác quỷ ㅠㅠ ㅠㅠ

ㄴ "Tôi thậm chí không biết tên anh chàng này." Câu nói hoàn hảo với hình tượng ác ma ^^

ㄴ Em út chọn bài không hay nên mới thế đó, haha

ㄴ TBN chắc cũng bị bức điên rồi. Họ không lọc ra chỉnh sửa mà phát sóng toàn bộ luôn

Lee Jun Hyuk xong rồi.

Nói thật, tôi không ngờ tập 2 được chiếu rõ ràng như vậy, mọi thứ nguyên vẹn hơn tôi mong đợi.

Tôi tưởng TBN sẽ chơi xấu.

Giống như người xem bình luận, đây không phải tình huống cố tình dàn dựng. Những hành động đó thật sự xuất phát từ bản năng của Lee Jun Hyuk.

Quả thật là nghiệp chướng. Ít nhất anh ta nên cải thiện tính cách dù chỉ trước ống kính chứ?

Lý do kiếp trước Lee Jun Hyuk không gặp vấn đề gì có lẽ vì bạn cùng nhóm đã dung túng cho tính cách vặn vẹo của anh ta.

Nhưng tình cờ thay, lần này không phải ai khác mà là tôi. Biến số đó trở thành nguyên nhân tiết lộ bản chất con người thực sự của Lee Jun Hyuk.

Đây không phải ý định ban đầu của tôi, nhưng nó lại diễn ra đúng như tôi mong muốn.

Anh ta tự phá huỷ hình ảnh của mình.

Điều đáng tiếc cho Lee Jun Hyuk nhưng lại tốt cho Stardust.

Một người không khác gì quả bom hẹn giờ.

Với mức độ dư luận hiện tại, anh ta khó mà sống sót qua buổi phát sóng tiếp theo - ngày công bố thứ hạng - dù cố hết sức đi nữa.

Lee Jun Hyuk chắc chắn đã đọc bình luận trên mạng rồi nên nét mặt anh ta mới như thế này.

Tại sao anh ta dám nói chuyện thô lỗ? Anh ta nghĩ nó sẽ không được phát sóng à?

Nếu anh ta nghĩ vậy. Anh ta là đồ ngốc.

Tập 2 của Stardust Project phát sóng ngày hôm qua, là cơ hội của một số người và là nỗi thất vọng của những người còn lại.

Như thường lệ, có người được quan tâm và có người vô hình.

Đây là trận chiến sinh tồn.

Chiến đấu để ra mắt.

Một lần nữa, tôi thấy hình ảnh mình đứng trên chiến trường đẫm máu.

Hôm nay cũng là ngày có nhiều sự kiện lớn.

MC Han Da Won xuất hiện với nụ cười.

"Waaaaaaa!"

"Các bạn biết hôm nay là ngày gì không?"

"Có!"

"Nghe có vẻ vui!"

Đây là tiết mục cuối cùng đánh dấu kết thúc vòng thi theo nhóm đầu tiên, trước buổi lễ công bố thứ tự trên bảng xếp hạng.

"Ngày hội thể thao mini!!!"

Đã đến lúc vận động.

***

Chỉ là một đoạn ngắn vui nhộn, nhưng tôi lại thấy vui sướng tràn trề suốt quá trình quay phim nên bây giờ vẫn nhớ.

MC Han Da Won tiếp tục nghiêm túc đọc thẻ kịch bản trên tay: "Nội dung ngày hội thể thao mini hôm nay nói về những kỹ năng cơ bản để làm idol. Chúng tôi muốn kiểm tra ba thứ!"

Ba thứ đó là...

Ji, Deok, Cheranda.

(Ji: trí tuệ, Deok: đạo đức, Cheranda hoặc gọi cách khác là Jalhanda: làm được rồi hoặc làm tốt lắm.)

Tôi không biết idol có phải như thế không? Nhưng TBN đã lên kế hoạch nên tôi sẽ coi như họ đúng.

Ha Da Won cố gắng nâng cao tâm trạng phấn khích của mọi người bằng bài diễn thuyết nhiệt huyết, cả trường quay đáp lại bằng tiếng reo hò hồ hởi.

Đầu tiên là trò chơi kiểm tra trí thông minh. Tôi nhớ rõ lắm đấy.

"Đây là điều cần thiết khi bạn trở thành thần tượng. Tốc độ suy nghĩ, nhanh chóng phán đoán và đưa ra phản xạ ngay lập tức. Trò chơi đầu tiên là gì đây?"

Voila.

Han Da Won mở tấm vải đen ra, là một cái nồi bạc và chiếc búa đặt cạnh nhau.

Đồng thời, phản ứng của thực tập sinh được thêm vào từ tứ phía.

"Wao~"

"Mấy đứa dùng búa đánh nhau à?"

"Vui lắm cho coi. Nếu cậu nhanh tay!"

Trò chơi không khó. Bắt đầu bằng cách oẳn tù tì, kéo búa bao, người thắng tấn công, còn người thua phòng thủ.

Trò chơi xuất hiện trên nhiều chương trình giải trí đến mức được coi là game kinh điển, ai nhìn thấy cũng biết cách chơi ngay.

Tôi không dám khẳng định rằng tôi giỏi thể thao nhưng thú thật, không ai sánh kịp tôi về tốc độ phản ứng.

Tôi tự nhận mình là thiên tài game này.

"Ừmmmmm."

Thư giãn nào. Tôi duỗi người, chờ đến lượt.

Tuy nhiên.

"Thực tập sinh Do Seo Han, thực tập sinh Lee Jun Hyuk. Mời tiến lên phía trước."

Nghiêm túc?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận