Stardust Project
Gangseoul massitda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 51: Đuổi cổ kẻ nghiện (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,089 từ - Cập nhật:

Vụ bê bối do phóng viên Lee Do Yeon tung ra nhanh chóng được đăng tải thành nhiều bài báo.

Chính cô là người phanh phui vụ bê bối ma tuý của ngôi sao đang lên Jeon Chae Yeon, nhưng quy mô của vụ việc càng ngày càng lớn khi ngày càng có nhiều người nổi tiếng dính líu vào vụ án.

Đương nhiên, không thể thiếu tên Kevin được.

Stardust Project đang được yêu thích rộng rãi, vì thế dư luận thậm chí còn sôi sục hơn cả trường hợp nhiễm ma tuý của Jeon Cha Yeon.

Vô số bài viết được đăng trong một thời gian ngắn.

[Thực tập sinh No.1 của Stardust Project bị nghi ngờ sử dụng ma tuý, chương trình có bị ngừng phát sóng không?]

Kết quả xét nghiệm của của Cơ quan Pháp y Quốc gia của nữ diễn viên Jeon Chae Yeon cho thấy dương tính với ma tuý, một thực tập sinh của Doubles dự kiến sẽ bị điều tra vì bị nghi ngờ có liên quan đến vụ việc.

Thực tập sinh A là thí sinh của Stardust Project, hiện tại đang được TBN phát sóng và chiếm vị trí thứ nhất trong buổi lễ xếp hạng vừa qua, đã ghi tên mình lên tấm vé debut.

Tuy danh tính của đối tượng vẫn chưa được công bố cụ thể nhưng cách ám chỉ thực sự rất chi tiết.

Người hâm mộ theo dõi dự án Stardust có thể dễ dàng đoán được người bị đề cập là ai.

- Nếu là thực tập sinh Top1... Là Kevin phải không?

ㄴNgay cả tên chương trình cũng bị lộ... Haha, chắc chắn là Kevin rồi

ㄴThảo nào anh ta bị gạch tên khỏi bảng xếp hạng dù đã đứng nhất ở vòng 1 và 2...

ㄴTên điên đó chơi ma tuý thật à?

- Gan của Chae Yeon cũng sưng lên rồi. Doubles không quản lý thực tập sinh đúng cách được à? Làm quái nào mà thực tập sinh chưa ra mắt lại dính cả ma tuý rồi?

ㄴTất cả là tại Doubles

ㄴNgay trước thềm ra mắt, anh ta có hối hận vì đụng tới ma tuý không? Đáng tiếc tự bản thân anh ta thổi bay cơ hội của mình...

ㄴTiếc ư? Tôi thấy tiếc cho những thực tập sinh bị tụt hạng vì kẻ nghiện hơn. Haha, nói thẳng ra nhé, còn những đứa trẻ bị loại trước đó thì sao, bạn không tiếc à?

ㄴTôi nghĩ một phần do PD push nên hắn ta mới có quá nhiều thời lượng lên hình. Haha, PD chắc cũng đang nổi điên rồi đấy

- Mọi người có thấy fan của Kevin không? Họ chi tiền cho kẻ nghiện ma tuý hahahaha.

ㄴVì lý do nào đó, mắt nhiều người bị mù

ㄴFan không biết gì cả, nên đừng chỉ trích họ có lỗi ㅠㅠ Nếu biết thì tôi đã không thành fan...

ㄴTôi suy sụp tinh thần rồi câm miệng đi

- Tôi còn có thể nói gì đây? Kaka Cần sa hợp pháp ở Hoa Kỳ. Cố lên Kevin, chúng ta cùng ra mắt nhé!

ㄴTôi nên nói gì đây? Đất nước này là Hàn Quốc?

ㄴLấy cớ này sao? Bạn nên di cư

ㄴKevin, sống tự tin lên. Con tui cũng từng nghiện và tôi hy vọng cậu ấy được quay lại showbiz

ㄴBớt bớt đi mấy ba

Khung bình luận cứ nháo nhào nguyên cả ngày.

Các từ khoá 'Kevin nghiện' và 'Stardust Project' xuất hiện không ngừng trong thanh tìm kiếm trên trang các trang mạng lớn theo thời gian thực.

Một khi tình hình đã đến mức này, Doubles Entertainment không thể làm ngơ được nữa.

Kevin dự kiến sẽ bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn trong tuần này.

Sự nghiệp của Kevin kết thúc, khi còn là thực tập sinh.

Một văn phòng đơn giản nằm trong trường quay của Stardust.

Quản lý đưa vài tập hồ sơ mỏng cho Kevin.

"Cậu biết rồi đấy."

"..."

"Đội ngũ sản xuất yêu cầu cậu rút khỏi chương trình. Bên phải là hợp đồng giải ước thực tập của thực tập sinh."

"Dạ?"

Rời khỏi Dự án Stardust cũng như Doubles Enter. Từ góc nhìn của công ty giải trí, đây là điều hiển nhiên.

Tuy nhiên.

Đây không phải là chuyện Kevin có thể dễ dàng chấp nhận.

"Hả, cái gì cơ? Tôi thậm chí còn chưa đi khám nghiệm mà." Kevin bật ra câu nói với giọng run rẩy. Anh cắn chặt môi dưới và tỏ ra không thể nào tin được.

"Anh nói điều này chỉ vì một bài báo? Ha, tôi ở đây được vài năm rồi. Mọi người đều biết tôi luyện tập chăm chỉ thế nào."

"..."

"Giải quyết thế này đâu có được? Vì lợi ích của tôi, ít nhất anh phải thử cố gắng ngăn chặn nó chứ!"

"...Kevin." Quản lý gọi tên anh một cách nhẹ nhàng: "Cậu dám khẳng định mình không sử dụng ma tuý không?"

Nghe lời đó, Kevin ngậm chặt miệng.

"..."

Chỉ cần xét nghiệm một lần, thứ lòi ra chắc chắn là ma tuý.

Kevin cười và tiếp tục: "Chỉ có một lần thôi."

"Tôi nghe nói cậu thường xuyên dùng."

Người đó nói rằng bây giờ quay đầu đã muộn nên...

"Ừ... Kể cả cộng gộp tất cả số lần lại thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh biết Jin Soo hyung không ạ? Người gia nhập Doubles năm ngoái, anh ấy bảo tôi chỉ thử một lần thôi, vì thế tôi đã thử và nó thực sự phấn khích."

Kevin gấp gáp nói thêm: "Tôi thử trò này vì tôi tò mò. Có rất nhiều người nổi tiếng chơi thuốc nhưng vẫn xuất hiện hoàn hảo trên TV. Tôi chỉ phạm sai vì quá còn trẻ chưa hiểu chuyện... Tôi cảm thấy bất công khi phải bỏ cuộc thế này. Làm ơn, làm ơn, đừng đuổi tôi đi được không?"

"Ha, Kevin."

"Đúng thế, anh có thể ngăn chặn vụ này một lúc. Đây không phải công ty đầu đường xó chợ, đây là Doubles! Anh có thể đăng bài xác minh tôi không dùng ma tuý không? Anh biết..."

"Thông tin đã lộ ra rồi, sao tôi có thể bịt miệng nó? Cậu nghĩ bây giờ tôi có thể làm gì? Phóng viên và cảnh sát có phải kẻ ngốc không?"

Quản lý cau mày, đẩy hợp đồng đến gần Kevin hơn: "Tôi không muốn lãng phí thời gian cho chuyện vô nghĩa. Ký tên đi."

Hạng nhất kỳ đánh giá hàng tháng.

Top 1 Dự án Stardust.

Đó là quãng đời thực tập sinh mà Kevin chưa bao giờ đánh mất ngôi vua.

Vì thế, Kevin tin rằng ra mắt đã trở thành trách nhiệm suốt cuộc đời anh.

Nhưng ngây giây phút này một hợp đồng giải ước được đặt trước mặt anh.

Chắn chắn đây là giấc mơ.

Một giấc mơ tồi tệ.

Anh đã đợi quá nhiều năm cho việc ra mắt.

Dù biết thời gian chờ đợi là vô tận.

Anh thậm chí còn đi xa tới mức tham gia chương trình sống còn thảm hại để làm hài lòng Doubles.

Có lúc, quản lý từng thì thầm với anh những lời đường mật, rằng anh là ngôi sao đầy triển vọng của Doubles.

Vậy mà, anh ta lại đang cố đuổi anh đi?

"Nếu có chuyện xấu xảy ra, mấy người đều đuổi thực tập sinh à?" Kevin nhìn xuống hợp đồng với đôi mắt trống rỗng: "Mẹ kiếp, tụi mày."

"Sao... Cậu?" Quản lý cau mày, bật dậy đứng lên khỏi ghế: "Sao... Cậu vừa nói gì vậy?"

Không cần đeo mặt nạ nữa. Không cần thiết phải giả vờ là một thực tập sinh giỏi và ngoan hiền nữa.

Kevin trừng người quản lý đang bối rối và cười cay đắng: "Tại sao à, tôi đoán do đang phê thuốc đấy."

Quản lý không nói nên lời, chỉ đứng chết lặng. Kevin ký nguệch ngoạc tên mình lên giấy.

Anh biết nếu cố chấp thì anh sẽ đau khổ hơn. Công ty nói đuổi thì chắc chắn sẽ đuổi.

Bởi vì, anh chỉ là thực tập sinh.

Nếu anh không tốt thì thay người khác vào.

Đó là cách hoạt động của ngành giải trí tàn nhẫn này.

Kevin nghiến răng chửi rủa: "Mẹ kiếp, tao sẽ chống mắt xem mày có thành công không."

Bang-

Sau đó, anh đóng sập cửa mạnh đến nỗi sàn văn phòng chấn động.

***

Có quá nhiều kẻ hóng hớt.

"..."

Kevin vừa mở cửa bước ra, anh đã bật cười khi thấy những thực tập sinh tụ tập ở hành lang.

Với thông tin hiện tại, có lẽ bạn nên xem xét mọi thứ và vắt óc đề tìm hiểu tình hình đang diễn ra như thế nào.

Nếu người ở vị trí top 1 bị loại, ai sẽ đảm nhận vị trí đó?

Một tấm vé ra mắt đã có chủ sắp bị huỷ. Họ chắc chắn đang phấn khích lắm đây.

Thì thầm.

Đó là tiếng nói nhỏ nhưng bị vọng lại do hành lang kín.

"Thật sao... Anh ấy định rút khỏi chương trình à?"

"Anh ấy thực sự sử dụng ma tuý á?"

"Đã lên báo rồi mà... Chắc chắn là sự thật rồi."

"Bây giờ sẽ ra sao?"

"Em nghĩ đã có quyết định xử lý rồi."

Đây là lời lẽ khiến Kevin cảm thấy bị xúc phạm.

Bị đuổi khỏi chương trình vì bị phát hiện ra là con nghiện là một chuyện cực kỳ tồi tệ.

Họ bàn tán điều đó sau lưng anh khiến anh cũng cực kỳ khó chịu. Kevin trợn trừng, quay đầu lại với ánh mắt lạnh lùng.

Ha Jun Seo bồn chồn, còn Do Seo Han lại bình tĩnh nhìn anh.

Ánh mắt của tôi tình cờ hướng về phía đó và chạm mắt Kevin.

Kevin nói với giọng lạnh lùng: "Ê, mày thích hưởng lợi không?"

'Một khuôn mặt đáng ghét.'

Trong vô số thực tập sinh, có người khiến anh chú ý đầu tiên.

Kevin siết chặt nắm đấm và tiến tới chỗ của Seo Han đang đứng.

Khó hiểu trước hành vi đột ngột của Kevin, Seo Han lùi về sau một bước, nhưng trước khi cậu kịp nhận ra, Kevin đã đứng ngay trước mặt cậu.

Kevin hỏi một cách lạnh lùng: "Mày có thích không?"

"Hả?"

"Mày có vui khi thấy tao bị đuổi vì ma tuý không?"

Kevin mở to mắt nhìn Seo Han.

Tôi có thể thấy sự điên dại sống động trong đôi mắt đó. Tôi khác với anh ta, tôi chẳng bao giờ để ý chuyện khác nếu tôi đang rơi vào vực thẩm thế này.

Kevin nghiến răng và cao giọng: "Chắc mày đang vui lắm vì tao luôn đứng đầu còn gì? Mày chưa từng thắng được tao một lần nào cả. Này, có vui hay không?"

"..."

"Đừng hiểu sai ý tao. Nếu tao không rời khỏi chương trình, mày không bao giờ đạt được vị trí top 1 trong cuộc đời mày đâu."

Dù đây là tình huống bị đuổi do ma tuý nhưng những lời lẽ có vẻ ta đây có quyền thế rất to lớn cứ tuôn ra.

Kevin ghét Do Seo Han.

Anh không thích đứa trẻ non dại, kỹ năng thậm chí chẳng bằng gót chân mình nhưng lại được tôn kính và được so sánh là đối thủ của anh.

Ngay cả trong tình huống bây giờ, ánh mắt cậu ta vẫn bình tĩnh không hề dao động.

"Này, tao có nhầm không? Trông mày như vui tới mức sắp phát điên đấy!"

"..."

"Ê, khốn kiếp. Có miệng thì trả lời ngay đi!"

Đúng vậy.

Seo Han đã im lặng một lúc, thở dài, cười khẽ: "Ha."

Seo Han nhìn thẳng mắt Kevin, nói: "Ma tuý... Tôi ép anh hút sao?"

"Gì?"

Kevin không thể ngông cuồng thêm nữa vì câu hỏi bất ngờ, anh nhắm mắt lại.

Seo Han bình tĩnh nói tiếp: "Tôi chưa bao giờ bắt anh chạm vào ma tuý."

Dù kiếp trước hay kiếp này.

Kevin đều hít ma tuý và bị bắt do lòi cái đuôi sau nhiều lần sử dụng.

"Do bản thân anh tự chọn."

Seo Han nhún vai: "Anh phải chịu trách nhiệm về hậu quả của nó."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận