Stardust Project
Gangseoul massitda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 42: Touch (2)

0 Bình luận - Độ dài: 3,118 từ - Cập nhật:

Tôi đi theo hướng dẫn của staff đến trước cửa lớp C.

Vừa mở cửa đã thấy mấy khuôn mặt quen thuộc đang ngồi cạnh nhau.

Do Seo Han bước vào phòng với tư thái hơi do dự, dừng lại và tỏ vẻ khó hiểu.

Bởi vì lời chào mừng của Cha Seong Bin đã đâm thẳng vào tim tôi.

"Seo Han, chào mừng em đến với Better."

"Hả...?"

Do Seo Han từ từ nhìn kỹ mọi người.

Cha Seong Bin, Jin Se Hyun, Kang Si Woo, ba người này đang ngước lên nhìn tôi. Với sự kết hợp này nhìn từ xa cũng biết chắc chắn là đội hình của Better nhỉ?

Seo Han hỏi với đôi mắt mở to: "Em thật sự... Better ư?"

"Ừ, đây là lớp Better. Anh nghĩ Kevin sẽ là thành viên cuối cùng đấy."

"... Nói dối."

"Thật mà."

Tôi muốn được xếp vào team Better, video concept của tôi chắc chắn là sexy nên... Nhưng có chút gì đấy đáng nghi.

Seo Han nhìn Kang Si Woo - người lúc nào cũng toả ra thần thái đáng tin cậy nhất. Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy ngay cả khi không thể tin được ai khác, tôi vẫn có thể tin tưởng Si Woo hyung.

"Anh cũng tới Better hả?"

"Đúng vậy, ngồi xuống nói thay vì đứng nhé."

Chuyện này là thật rồi.

Do Seo Han - bị thuyết phục bởi khuôn mặt nói dối một cách ranh mãnh mà không hề chớp mắt cũng không thay đổi biểu cảm của Si Woo - bước tới ngồi cạnh anh.

Sau đó, giơ hay tay lên cao và vui vẻ hét lên: "Wa! Em ở Better."

Một cử chỉ mà nếu như Seo Han đang đứng có vẻ cậu ấy có thể nhảy cẩng lên bất cứ lúc nào.

'Tôi thích Better nhiều hơn tôi nghĩ.'

"Hừm."

Cha Seong Bin nhịn cười, cố gắng tập trung không để bị phân tâm. Một khi bạn quyết định lừa ai đó, bạn phải diễn hết mình. Cha Seong Bin cũng ý thức được camera đang quay, giả vờ đang cầm một chiếc mic vô hình trên tay, phỏng vấn: "Chúng ta cùng team nè. Tâm trạng em thế nào khi biết mình được xếp vào Better?"

"Better là bài hát em thực sự rất muốn trình diễn, em sẽ thử thách nó."

Do Seo Han giao tiếp bằng mắt với máy quay, đáp bằng một trả lời chuẩn mực, khoé miệng cậu cong tới mang tai.

"Em thích chứ?"

"Vâng, điều này thật tuyệt. Wow!"

"Anh cũng thích em rất nhiều luôn..."

Tuy nhiên, như mọi khi, chương trình này không bao giờ cho phép ai đó cảm thấy hạnh phúc.

Jin Se Hyun - người đang ngồi im - chỉ chờ cơ hội tới lượt anh trêu, sau khi kiểm tra thời lượng, anh tới gần Seo Han và vỗ vai ẻm.

Jin Se Hyun ném mồi, tham gia cuộc trò chuyện một cách tự nhiên nhất: "Nhưng đây là điều anh luôn cảm nhận được khi quan sát Seo Han ở khoảng cách gần..."

"Vâng?"

"Seo Han sẽ cống hiến hết mình bất kể được giao nhiệm vụ gì."

"Vâng, tất nhiên rồi... Ơ?"

Thật không may, nhận xét mang điềm xấu.

'Nỗi lo đang tích tụ này là sao?'

"Đúng chứ? Ngay cả khi là Touch, em cũng sẽ cố gắng hết sức phải không?"

"..."

"Mức độ đam mê của em có thay đổi tuỳ theo bài hát không?"

"Quào, không thể nào. Seo Han không bao giờ như thế!"

"Đúng vậy, đó là những gì tôi thấy ở Seo Han, chăm chỉ."

Mọi người xung quanh nhiệt tình đệm thêm vào trò đùa. Và sự thật được phơi bày.

Con ngươi của Do Seo Han chấn động.

"Khoan, chờ một chút."

Chuyện này không thể như vậy được.

Tôi cảm thấy tồi tệ.

"Em không tin nổi, tất cả các anh đều hùa vào gạt em..."

Ngay cả hai hyung này cũng...

Sau khi Do Seo Han nhận ra bản thân bị lừa, Seo Yi An và Seo Ha Im cùng bước ra và quay trở lại giữa căn phòng.

"Vui lên nào~"

"Seo Han, hãy cùng nhau làm điều gì đó dễ thương nhé!"

"Touch me."

Bộp.

Seo Han gục xuống và ngã về phía trước như con búp bê giấy.

"Aaaaaahh!"

Và.

"... Mọi người, làm ơn rời đi. Em muốn ở một mình!"

Cuối cùng, tiếng hét của Seo Han bị tắt âm và biên tập chỉnh lại thành tiếng kêu của meme chuột hét cùng dòng phụ đề: Hamchi - chú chuột muốn nhảy quyến rũ.

Cuối cùng, tiếng hét của Seo Han bị tắt âm và biên tập chỉnh lại thành tiếng kêu của meme chuột hét cùng dòng phụ đề: Hamchi - chú chuột muốn nhảy quyến rũ

***

Q. Bạn có buồn không?

A. Tôi không buồn, nhưng tôi không biết nên diễn tả cảm xúc này thế nào tôi bị phản bội bởi những người anh em thân thiết.

Cách diễn đạt quá chân thành nên đội ngũ sản xuất phát sóng toàn bộ câu chuyện.

Về Do Han - đang phải vật lộn để đương đầu với hiện thực khó tin - đã lan truyền khắp mạng xã hội.

- Vẻ mặt anh ấy khi biết toàn bộ sự thật buồn cười quáㅠㅠ Trông như thật sự bị phản bội.

ㄴ Cảm giác bị phản bội kkkkk Tôi cười run cả người kkkkkkk

ㄴ Dễ thương ghê. Mới qua tuổi 18 đã nếm vị đắng của xã hội rồi

ㄴ Vì Seo Han muốn diễn Better, nên fan tụi chị bầu phiếu cho ẻm vào Touch?

ㄴ Chị xin lũi, tại fan mami và noona đồng lòng quá mà

ㄴ Tui cũng bầu phiếu. Sorry, tui cũng muốn xem em bé diễn Touch

- Khi nhận ra phòng đó là Touch, khuôn mặt cậu ấy toàn là tuyệt vọng, đột nhiên gục về phía trước. Haha, tôi cứ tưởng đang được chúc Tết cơ

ㄴ Seo Han - người chào đón năm mới bằng cách quỳ lạy

ㄴ Đúng là Hamchi lịch sự

ㄴ Chị xin lỗi

ㄴ Anh cũng xin lỗi vì bắt em phải cúi đầu, nhưng vì em... quá dễ thương

- Thật đáng yêu khi mọi người cùng trêu maknae

ㄴ Đúng thế, vì họ là một nhóm thân thiết

ㄴ Biểu cảm hồi hộp đến sắp chết của Seo Ha Im.gif

ㄴ Một chú gà con bông xù mềm mại, hiện tại mức độ hài lòng của tôi với chương trình này là MAX.

ㄴ Không, tại sao cậu lại nghĩ Seo Han thích nó? Haha, Ha Im.

- Ha Im có vui tính không?

ㄴ Choco Ha Im: hàm lượng đường 100%

ㄴ Lmao, hàm lượng đường tới 100% hahahahaha

- Tôi không biết Seo Yi An lại có tính cách như vậy. Việc đầu tiên anh ấy nghĩ đến là trốn sau cửa, và thực hiện ngay tức khắc. Anh ấy thuộc phái hành động hả?

ㄴTôi không biết đậu phụ mềm hay im lặng trở nên 'chủ động' hơn khi trêu em trai đó

ㄴĐúng là bước ngoặt lớn mà. Đậu phụ mềm tìm mọi biện pháp để không bật cười. À mà, có chuyện gì xảy ra với bé hamster cùng đội này vậy?

ㄴ U là trời, cố gắng lên nhé, Seo Han!

- Tôi không đề nghị Kang Si Woo theo nghiệp diễn viên. Nét mặt của cậu ấy không hề thay đổi dù chỉ một lần lol

ㄴ Ngay cả sự nhạy bén của Seo Han cũng bị visual giả trân thành thật này đánh lừa. Nói thật, tôi cũng sẽ tin khi thấy Si Woo nói một cách nghiêm túc như vậy hahaha

ㄴ Thật lòng thì chỉ vì ảnh có gương mặt trông đáng tin quá

ㄴ Hamster ngạc nhiên vì Husky ngáo ngơ (?)

- Phỏng vấn Jin Se Hyun: Tôi không thể không yêu thứ gì đó vui nhộn như thế được

ㄴ Nhìn kỹ điều tôi sắp nói, đó là phong cách của vợ cậu

ㄴ Đôi mắt như thể sắp phát điên. LMAO, em ấy cũng điên rồi

ㄴ Tôi luôn muốn nói điều này, người nhây nhất Stardust chính là Jin Se Hyun. Cuồng kẻ mắt khói!

- Một bài review về video camera ẩn của Seo Han đã được đăng tải và trong đó, Ha Jun Seo nói rằng anh ấy thất vọng vì anh là người duy nhất trong nhóm không được thấy tận mắt chuyện thú vị này.

ㄴ Haha, tình yêu của hyung cả đẫm nước mắt quá

ㄴ Tôi nghĩ rằng Seo Han cũng muốn khóc hahaha

ㄴ Đấy mà là tình yêu à?

Giữa cơn lốc mạng xã hội, nhân viên văn phòng Shin Joo Eun không thể rời mắt khỏi máy tính.

Tuần này, cô có thể cảm nhận được sự thú vị của trailer, nhưng cô không biết rằng việc các anh trong nhóm trêu thành viên nhỏ tuổi nhất bằng camera ẩn vui đến thế. Hình ảnh Seo Han gục ngã như kinh khí cầu bị xì hơi là một đoạn trong trailer và cô xem lại khoảnh khắc đó vô số lần.

"Chàng trai này là maknae à."

Thật thú vị khi bị trêu.

Hơn nữa, em ấy còn quá trẻ và ngây thơ.

Đôi môi mím chặt của Shin Joo Eun đang nhếch cong lên, nhấp vào video tiếp theo.

Vẫn còn quá nhiều thứ để thưởng thức.

Công việc bận rộn, mãi tới hôm qua cô mới xem xong tập 8, hôm nay là ngày phát sóng tập 9.

Tập này có tiêu đề là Tiệc Buffet được nhắc tới trong trailer. Đây là party do đội ngũ sản xuất chuẩn bị dành riêng cho các thực tập sinh đã làm việc chăm chỉ đến bây giờ.

Hôm nay, MC Han Da Won xuất hiện với khuôn mặt rạng rỡ, cầm mic, nhìn thẳng vào ống kính.

"Đây là bữa tối cuối cùng của Stardust World chuẩn bị cho các thực tập sinh đã làm việc chăm chỉ đến vòng đánh giá này."

Shin Joo Eun ngồi tựa vào ghế, lẩm bẩm: "Bữa tối cuối cùng?"

- Bữa tối cuối cùng là điều không thể phủ nhận

- Ồ, họ bắt đầu với tên nội dung

- Thật tuyệt khi có thể xem nó mà không bị căng thẳng như tập trước

Việc lựa chọn từ ngữ giới thiệu hơi kỳ quặc. Nhưng thứ được chiếu phù hợp với ý tưởng của buffet, những món ăn được bày biện vừa sang trọng vừa bắt mắt được máy quay mô tả chi tiết trước mặt cô.

Shin Joo Eun vô thức đứng dậy khỏi chỗ ngồi và quay trở lại với một lon bia trên tay.

Bởi vì chỉ cần nhìn vào hình ảnh đó là có thể khiến tuyến nước bọt của bạn nổ tung.

"Thôi, ăn đêm nguy hiểm lắm."

Trên màn hình máy tính đã như thế huống chi là thực tập sinh - người được ăn uống trực tiếp. Máy quay lia sang toàn cảnh mọi người và thấy một nửa ở đó đang nuốt nước miếng và dáo dát nhìn quanh.

"Wow, nhiều món quá nhỉ?"

"Chúng ta được ăn hết mấy món này hả?"

"Ơ, mọi thứ luôn ư?"

Tuy nhiên, TBN không thể nào dễ dàng cung cấp tiệc Buffet được. Điều đó được khẳng định bằng câu nói của Han Da Won: "... Chỉ có một đội được thưởng thức Party Buffet."

- Đừng làm khó bọn trẻ nữa, lũ khốn nạn

- Hãy cho bọn trẻ ăn nhẹ trước đi

- Làm việc chăm chỉ. Không, haha, bắt những đứa trẻ nhịn đói để giảm cân. Giờ lại lấy đồ ăn ra bày trò? Mấy người có còn là con người không?

"Tất cả mọi người ở đài phát thanh nên thế, tụi mày cần cảm nhận được lương tâm, dù chỉ một chút, lũ khốn."

Shin Joo Eun lẩm bẩm một mình, tay mở túi snack vị tôm.

Chỉ nhìn bằng mắt thường, cô cũng thấy tụi trẻ đang thèm lắm, chết tiệt. Hình như họ không muốn phân phát đồ ăn theo cách bình thường. Seo Ha Im trông vô cùng đáng thương khi bị phân tâm bởi tháp phun Choco ở trung tâm sân tiệc.

- Seo Ha Im thèm kìa kkkkkk

- Xem Choco đang nhìn Choco nè, dễ thương

'Đã đến vòng này rồi thì nên cho con tui ăn no đi chứ!'

Shin Joo Eun, fan của thí sinh Cha Seong Bin, đã cổ vũ cho đội của Seong Bin bằng cả trái tim. Cô lắng tai nghe kỹ lời giải thích của Han Da Won.

"Thổi tắt 40 ngọn nến trước mặt bạn bằng gậy bóng chày! Chỉ có một cơ hội thử thách!"

"Nếu gậy chạm nến, bạn sẽ bị trừ 1 điểm cho mỗi ngọn nến, vì vậy hãy cẩn thận vung gậy."

Trò chơi thường thấy trên gameshow giải trí. Điều quan trọng của game này là có bao nhiêu ngọn nến bị thổi tắt mà không để gậy đụng nến.

"Mỗi đội cử ra ba người, số điểm cuối cùng được xác định bằng cách cộng gộp điểm của cả ba."

Trong khi team Better mau chóng chọn xong, thì Touch vẫn còn đang loay hoay ở phía sau.

Lý do là không có nhiều thành viên có sức mạnh phù hợp với trò chơi này.

"Em tiến cử hyung."

"Không, anh nghĩ em mạnh hơn."

Thì thầm.

- Sao team này không có ai giỏi thể thao vậy?

- Kang Si Woo? Cha Seong Bin?

- Vấn đề là người thứ ba ấy lmao

- Seo Yi An, không nên đưa gậy cho đậu phụ mềm

- Yi An không thể vung gậy bóng chày ra tiếng bịch vì ảnh là đậu phụ mềm

- Này, chuyện này thì có gì liên quan đâu, game đánh nến, chứ không phải đánh người!

- Ánh mắt vô hại của Seo Ha Im kakaka

- Nếu bạn đưa cho Ha Im một cây gậy, em ấy sẽ đập nát toàn bộ ngọn nến LOL

Khi đó, Cha Seong Bin bắt buộc phải chọn một trong ba người, vỗ vào lưng Seo Han.

'Nhìn qua xét lại ba người này, tôi nghĩ cậu ấy tốt nhất.'

"Em từng  tuyển thủ bóng chày trẻ nhất, Seo Han."

"Không, em là cầu thủ bóng đá."

"Dù sao cũng là trò liên quan tới những quả bóng."

- Hahahahahahaha Cha Seong Bin đang nói cái gì dzậy?

- Không, logic gì đây?

- Người ta nói hai trò này chỉ cần một quả bóng thôi kakakakaka

Cuối cùng, Do Seo Han bị kéo ra ngoài, ôm vai với vẻ mất tự nhiên như thể trước đây chưa từng chơi bóng chày.

Tôi nhún vai: "Em nghĩ trò này không khó đâu."

"Đúng như dự đoán, cầu thủ trẻ! Do Seo Han, anh tin em!"

- Game này liên quan gì tới bóng đá?

- Lúc này, nhìn vẻ mặt say đắm diễn của Seong Bin, thật sự rất buồn cười hahahahahahahaha

- Mấy người đừng có mà gây sự với bé Hamster

- Tui tưởng Seo Han bắt đầu trò này bằng mấy lời khoe khoang như những thực tập sinh khác, nhưng cậu ấy chỉ 'chết trong lòng'

- Ê~ Có hạt hướng dương nào không? Đưa cho tui! Chít!

- Hahahahahahaha. Tôi sợ quá kkkkkkkk

Trong khi Shin Joo Eun nhịn cười khi đọc các bình luận trực tuyến thú vị, đội đầu tiên đã hoàn thành trò chơi.

Cô không rõ kết quả là gì, nhưng tập này dùng hình ảnh của Cha Seong Bin làm Thumbnail.

Đội Better đang dẫn đầu với BGM 'được mùa'.

"Kevin... quả thật... cường thái quá..."

Cùng tiếng xé gió, âm thanh ngưỡng mộ cất lên từ khắp mọi nơi. Một cú vung có quỹ đạo hình cung dập tắt hơn một nửa số nến. Một chú thích xuất hiện - Better không chỉ giỏi nhảy mà còn giỏi bóng chày.

"Ồ, sao cậu giỏi thế?"

"Tôi đoán là anh ấy chỉ ăn với chơi bóng chày."

Không bị ảnh hưởng bởi sự phá đám bằng lời nói của team khác, ba vận động viên của Better thoải mái hoàn thành nhiệm vụ và ung dung trở về đội của mình.

Và đến lượt đội Shin Joo Eun mong chờ lên sàn.

"Con tui đang lớn nên chúng cần ăn nhiều."

Shin Joo Eun tự hỏi vì sao cô lại lo lắng nhường này, vô thức ngừng ăn snack và dán mắt chặt vào màn hình.

Chuột Hamchi đang đo góc với vẻ mặt nghiêm túc.

"27 độ... (lẩm bẩm)."

"Jin Se Hyun, em nghĩ gì về khung cảnh mang tính khoa học của Seo Han?"

"Em nghĩ em ấy đang đo góc tiếp xúc và góc phản xạ."

"Chuẩn không á?"

"Có vẻ môn này hơi tương tự khoa học."

- Má kkkkkkkkkkk

- Cuốn sách được viết bằng con số ảo

- Cíu hahahahahahahahahha

Kiếp trước, chuyên ngành Do Seo Han từng học là hoá học, cậu trề môi khi thấy bị hai hyung lớn đối xử bất công.

Tuy nhiên, giờ khắc này nên tập trung vào cú đánh của mình. Ánh mắt sắc bén như dao nhìn vào ngọn nến.

Tính nhẩm kết thúc.

"Do Seo Han... Do Seo Han."

"Đúng như mong đợi, nhờ kinh nghiệm từng là cầu thủ bóng đá trẻ, mắt em ấy trở nên hung hãn khi cầm gậy."

Lời tường thuật của Cha Seong Bin vô cùng hợp với bầu không khí. Nếu tắt màn hình, cô có cảm giác như đang xem một trận đấu thể thao thực sự.

"Tôi tự hỏi có bao nhiêu trong số 40 ngọn nến sẽ tắt, và bữa tối cuối cùng sẽ được khai tiệc."

"Nhưng Si Woo của chúng ta cũng giỏi thể thao mà?"

Những đứa trẻ nhảy giỏi thông thường thì cũng giỏi thể thao.

Do Seo Han cao ráo nên cô nghĩ em ấy từng chơi bóng chày một lần trong đời rồi.

Ánh mắt mong đợi của Shin Joo Eun chăm chú nhìn máy tính.

"Bắt đầu, cú vung gậy của Do Han..."

Ngay lúc đó.

Tiếng nói đầy vui vẻ vang ra khỏi loa.

Bùm!

Đồng thời, các mảnh vỡ rơi tứ tung, vụn trắng y hệt mưa tuyết.

"Home! Home-run!"

Tất nhiên, không phải Home-run theo nghĩa tốt...

"40 ngọn nến! Kết quả... cuối cùng..."

"Tất cả nát tan tành!"

- Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

- Điên rồi, bậc thầy huỷ diệt hahahahahahahaha

- Xoá sạch mọi thứ lmao

"Ui zời..."

Shin Joo Eun nhấp một ngụm bia, lắc đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận