Stardust Project
Gangseoul massitda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 67: Là vinh dự

0 Bình luận - Độ dài: 2,853 từ - Cập nhật:

'Anh ấy có phải là thiên tài không?'

'Cậu ấy thực sự là thiên tài phải không?'

Do Seo Han, người chỉ đạo phương hướng chỉnh sửa; Believe Year, người tiếp thu kiến thức như một miếng bọt biển và tạo ra thành quả điên rồ.

Cả hai đều không biết rằng họ đang suy nghĩ giống hệt nhau cùng một lúc.

Seo Han không thể khép nổi miệng khi nghe bản thay đổi mới của spacewalk.

Ban đầu Believe Year nghĩ đó chỉ là một bài hát hay.

Có phải vì Seo Han cho anh biết phương hướng chỉnh sửa chính xác nhất không? Không thể dùng mức độ hay để so sánh cho bài hát này rồi nhỉ?

Believe Year đang tuôn trào linh cảm như điên, như đột nhiên được đả thông toàn bộ huyệt đạo, anh tạo ra một thành quả mà ngay cả chính anh cũng phải thán phục.

Believe Year dù có vấp ngã trong chốc lát, thì thiên tài vẫn là thiên tài.

Trong quá trình nghe, tôi liên tục thốt ra những lời cảm thán đầy ngưỡng mộ, khi bài hát kết thúc tôi đặt tai nghe xuống.

"Nhà soạn nhạc..." Seo Han giơ ngón tay cái lên với vẻ mặt ấn tượng.

Không phải lời khen xã giao mà Seo Han tán thưởng từ tận đáy lòng: "Bài hát tuyệt quá."

"Anh quả nhiên là nhà soạn nhạc tuyệt nhất~." Seo Han vừa dứt lời, Cha Seong Bin mỉm cười nói tiếp.

Believe Year thầm tự hào trước lời khen của cả hai, anh hắng giọng: "Tuyệt nhất? Ừm, không đến mức đó."

"Em cảm thấy rất vinh dự khi nhận được một kiệt tác như thế này." Seo Han gật đầu, nghiêm túc cảm ơn bằng tất cả tấm lòng. Sau đó, cậu chú ý đến Cha Seong Bin, người đang ưỡn thẳng lưng.

"Hyung ấy cũng cảm thấy như vậy."

"Ah." Believe Year trông thấy, nhịn cười. Anh nghe nói người bên phải anh lớn hơn Seo Han ba tuổi, vì lý do nào đó có vẻ hai người đã đổi tuổi cho nhau.

Cha Seong Bin cuối cùng cũng tỉnh táo lại nhờ nhắc nhở của Seo Han, anh lịch sự chắp hai tay lại: "A, tôi cũng cảm thấy thực sự rất vinh dự!"

"Anh là thiên tài."

"Wow! Bạn có thấy phấn khích không?"

Không phải là không, Cha Seong Bin, người đã tạo ra bản cải biên theo hướng dẫn của Seo Han, đang cực kỳ tự hào với bản thân vì Believe Year đã áp dụng những ý tưởng của anh vào bản chỉnh sửa mới nhất.

Hiếm có nhà soạn nhạc hàng đầu nào sẽ hào phóng lắng nghe ý kiến của một thực tập sinh đơn thuần như Believe Year.

'Rốt cuộc, những người thành công đều khác biệt!'

Cha Seong Bin vừa nghĩ vừa vui vẻ bắt tay với Believe Year: "Được làm việc cùng anh thật sự rất tuyệt ạ!"

"Này, hai thiên tài, tôi đảm bảo với các bạn, các bạn sẽ thành công vang dội."

Lời khen lớn nhất từ một nhà soạn nhạc nhạc nổi tiếng.

Seo Han khôn khéo hồi đáp Believe Year: "Wa, là ai đã sáng tác bài hát này. Đây là hit lớn đấy."

"Hãy thành thật với tôi. Seo Han, bạn từng lăn lội trên xã hội chưa?"

"Chỉ một chút... Em từng ngã vì nó."

Believe Year nhìn Seo Han, nở cười hạnh phúc.

'Tôi có thích cậu ấy nhiều quá rồi không?'

Anh không chỉ thích mỗi khuôn mặt đẹp trai, bây giờ anh còn thích tính cách của Seo Han nữa.

Đứa trẻ biết cách duy trì khéo léo các mối quan hệ. Thậm chí, cậu ấy còn có tài năng.

"Đi thôi, nhà soạn nhạc!"

A, nếu cậu ấy mà là con anh thì không ăn gì anh cũng thấy thoả mãn.

***

Trong khi Stardust đang chật vật cho ra đời album đầu tay một cách thật hoành tráng.

Thì trên các trang cộng đồng mạng những bài viết có chủ đề về Album của Stardust thường xuyên xuất hiện.

Stardust Project là một chương trình vô cùng nổi tiếng đối với người hâm mộ thần tượng. Fan không thể không thắc mắc về số phận tương lai của các thành viên trong nhóm nhạc này.

[Stardust sẽ ra mắt với concept gì?]

Chắc chắn tiêu đề Album không phải là không gian đâu nhỉ?

Nếu tên Album cũng là Vũ trụ, tôi sẽ đến trụ sở Doubles đập vỡ đầu của tổ kế hoạch.

-Xin lỗi nhưng chắc chắn 100% rồi

ㄴ Sự thật 100%

ㄴVới tư cách là con người, tôi rất lo lắng thế giới quan ảo tưởng của Stardust Project.

-Không thể nào họ không sử dụng concept Vũ trụ trong album đầu tay được

ㄴTôi hy vọng các con tôi không chỉ xuất hiện trên tàu vũ trụ....

└Ahahahahaha, nghe có vẻ điên nhở

└Hành trình bí ẩn của người ngoài hành tinh ó

-Tàu vũ trụ là một beep beep ***

-Điều khiến tôi cảm thấy khó chịu là, tôi có cảm giác như mình đã xem teaser concept album đầu tay rồi.

ㄴTàu vũ trụ, hahahahahaha. Họ làm thế thật sao?

-Bài hát ra mắt có sảng khoái không?

ㄴVừa bùng nổ vừa sảng khoái? Tôi không nghĩ bài hát sẽ được như thế, nhưng ít nhất nó sẽ không khó nghe.

-Tôi không nghĩ Stardust sẽ ra mắt với concept khác.

-Vui lòng cho tôi xem teaser

ㄴTui không biết, nhưng chỉ cần thấy mấy bé ấy là tui thấy thư giãn rồi

ㄴXem phản ứng của Fan nước ngoài, có vẻ họ mong chờ bài hát có giai điệu mạnh mẽ hơn

-Tôi nghĩ có lẽ nhóm gần ra mắt rồi

-222222

ㄴTrước mắt, chắc chắn không phải concept dễ thương đâu.

Vẫn chưa có teaser đầu tay nào được Doubles phát hành chính thức.

Dù chỉ mới trôi qua một thời gian ngắn kể từ khi Stardust Project kết thúc nhưng Fan hâm mộ đã thấy khô héo vì phải chờ đợi trong mòn mỏi.

Đã xác định thời gian cụ thể cho lịch trình ra mắt chưa? Concept album đầu tay của Stardust là gì? Mọi người đều bận rộn suy đoán.

-Doubles spoil cho tôi đi mà, một chút cũng được....

-Nhóm có thể hát live một lần mà ㅠㅠ

-Doubles định ém hết mấy đứa con của chúng ta cho đến khi ra mắt à?

Lúc Fan hâm mộ mất hết sự kiên nhẫn, bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, một tin vui được lan truyền.

Có tin tức rằng một tài khoản chính thức của Stardust được tạo trên App Ui, ứng dụng live giao tiếp với Fan dành cho các thần tượng.

[Stardust đã tạo tài khoản chính thức trên ứng dụng Ui]

Có phải Doubles rốt cuộc cũng hoà nhập với xã hội rồi không?

Mấy đứa nhớ bật live dù chỉ một lần nhé.

Một cô gái đang chờ đợi mỗi ngày như thế này.

Kể cả khi mấy đứa không làm gì mà chỉ xuất hiện trên hình thôi, chị cũng sẽ giả vờ như không để ý ㅠㅠ

Chỉ cần bật live lên.

Chị sẽ chờ đợi.

Và.

Mong muốn của Fan hâm mộ nọ được thực hiện sớm.

Đêm hôm đó, tiếng chuông thông báo mà cô chờ đợi bấy lâu đã vang lên trong ứng dụng Ui.

Ting-

Thông báo có tiêu đề rất dài.

[Xin chào các nhà tài trợ, chúng tôi là Stardust. Good luck...]

Cô không biết cả nhóm định làm gì trong buổi live vì tiêu đề quá dài khiến thông báo bị cắt mất khúc quan trọng.

Những người hâm mộ đã theo dõi các thành viên thông qua Stardust Project lập tức đoán ra nhân vật viết tiêu đề là ai.

Seo Yi An là kiểu người trầm lặng, sẽ không đảm nhận nhiệm vụ nặng nề đặt tên trên ứng dụng Ui. Tiếp đó, Jin Se Hyun, vua tìm kiếm, có thể ngoại hình trông không giống như vậy, nhưng anh ấy là người có lý trí tốt.

Kế tiếp...

Chỉ có một người có thể viết tiêu đề dài một cách thành thật.

'Kang Si Woo, có phải cậu ấy không?'

-Tiêu đề nghe hay quá kekekekekekeke

-Ai viết tựa đề vậy haha?

-Là Kang Si Woo phải không?

-Là Kang Si Woo.

-Tiêu đề ngầu ngay cả khi nhìn từ bán kính 1km.

-Si Woo yaㅠㅠㅠㅠ

Tuy nhiên, việc chế giễu Kang Si Woo, người trung thực nhất thế giới, là chuyện của sau này.

Bởi vì cô không thể bỏ lỡ buổi trò chuyện trực tiếp chính thức đầu tiên của Stardust.

Hodadak-

Cô vội vàng đăng nhập vào ứng dụng Ui.

***

"Ừm, nó bật rồi."

Điều đầu tiên Fan nhìn thấy khi tham gia sự kiện trực tiếp là hành vi tấn công trực diện bằng visual cận mật của Seo Han.

Seo Han khá tò mò không biết camera có hoạt động tốt không.

Khuôn mặt cậu ấy di chuyển gần ngay sát mắt mọi người trong cự ly ngắn.

Đẹp kỳ cục, nhưng đáng tiếc, nó không tốt cho sức khỏe tim mạch của Fan hâm mộ.

-Seo Han điên rồi!!!!

-Anh định làm tan nát trái tim em ngay khi vừa vào xem video à?

-Khuôn mặt của bé là thiên đường của chị. Bé đã thấy nó chưa?

Seo Han cẩn thận kiểm tra di động đã lắp xong trước đó.

'Thế này ổn chưa nhỉ?'

Vì tôi hơi bối rối.

"Mọi người, mọi người có thể nhìn thấy tôi không?"

-Ừ, Hamchi, thấy em rõ lắm.

-Tầm nhìn của chị được cải thiện ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của em

-Seo Han I LOVE YOU!!!!

-Halo điên rồi

-Chị chỉ có thể nhìn thấy ánh hào quang của cậu

-Rõ nha

Seo Han quay đầu đi, hơi xấu hổ trước những bình luận xuất hiện ngay lập tức.

'Tôi có thể đọc hết không?'

Nếu là idol chân chính, tôi nên bắt kịp từng bình luận dồn dập và trao đổi với họ.

Đây là cuộc sống thứ hai của tôi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm thần tượng... Seo Han lắp bắp một cách khác thường, rồi mỉm cười ngượng ngùng.

Trình diễn trên sân khấu dễ dàng hơn, chuyện này thì vẫn hơi khó với tôi.

Ha Jun Seo hỏi với đôi mắt mở to.

"Tại sao lại như vậy?"

"Bình luận... trôi nhanh thế."

-Wow, dễ thương ghêㅠㅠㅠㅠ

-Ngay cả đôi mắt mở to cũng giống hệt chú chuột Hamster, ẻm khiến tôi phát cuồng.

-Mấy bạn có thấy nhận xét của tui không?

-Seo Han, anh nổi tiếng quá nên mới có nhiều bình luận như thế. /Tự hào/

-Hôm nay là sinh nhật tôi, hãy gọi tên tôi nhé.

-Do Seo Han! Yêu bé! Chúc mừng bé đã ra mắt!

"Giống chú chuột đồng? Cảm ơn bạn." Seo Han cuối cùng cũng đọc được một bình luận, cúi đầu cảm ơn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, cậu nhanh chóng trở về vị trí ban đầu.

"Bây giờ, chúng ta bắt đầu một các nghiêm túc nhé?"

Tôi đã khởi chạy thành công ứng dụng Ui và có góc quay phù hợp.

Đã đến lúc phải chào hỏi.

Đây là lần đầu tiên nhóm live trên ứng dụng Ui nên không thể bỏ qua màn chào hỏi chính thức một cách trang trọng được.

Tuy nhiên chúng tôi chưa quyết định khẩu hiệu chào của nhóm nên bây giờ tôi hơi khó xử không biết nên làm gì tiếp theo.

"Tôi muốn chào hỏi." Kang Si Woo ra hiệu, mọi người đồng loạt hét lên.

"Xin chào, đây là Stardust!"

"Waaa...!"

"Thực sự thì tôi đang rất phấn khích đấy mọi người!" Seo Ha Im giơ cả hai tay lên, vẫy chào.

Khuôn mặt đỏ bừng của Seo Ha Im thể hiện rõ mức độ phấn khích của anh.

-Arthur Ha Im, tôi cũng thực sự rất phấn khích kakakaka.

-Em định làm gì với chú gà con má đỏ bừng đó?

-Ha Im vốn là kiểu người có thể vui vẻ cả ngày, hôm nay lại càng cười nhiều hơn

Sự thật là...

Căng thẳng...

Mặt tất cả các thành viên đỏ bừng lên có lẽ do vừa căng thẳng vừa vui sướng.

Seo Yi An liên tục dùng tay làm mát đôi má nóng bừng của anh, sau đó ngượng ngùng vẫy tay về phía ống kính.

Trong khi đó, Cha Seong Bin và Jin Se Hyun lại có kỹ năng đọc kịp bình luận một cách khác thường.

"Cha Seong Bin, 'Hôm nay trông anh đẹp trai lắm'?"

"Cảm ơn, anh trông đẹp trai nguyên cả năm 365 ngày~."

"Hyung, em nghĩ điều đó không đúng."

"Se Hyun, không sao đâu. 'Em cũng đẹp trai'."

"À, thế ạ...?"

Jin Se Hyun, giống hệt vua tìm kiếm, gần như có thể nắm bắt toàn bộ phản ứng của Fan hâm mộ bằng tốc độ 5G.

"Seo Han, 'đừng trốn sau lưng anh'."

"À, vâng."

"'Jun Seo, nghe nói dạo này cậu vẫn uống cà phê phải không?' Đúng rồi, hôm qua Jun Seo bị bắt quả tang đang uống cafe và bị ai đó mắng."

"...Anh chỉ bị bắt gặp thôi."

- Ha Jun Seo, bỏ cafe đi nhé

-Anh cứ cố gắng uống nó chỉ vì anh mới 21 thôi. Khi anh có tuổi, anh sẽ biết hậu quả tệ hại của nó

-Se Hyun, làm ơn vứt thuốc độc của Jun Seo đi.

"Các bạn có muốn tôi mắng anh ấy nhiều hơn không? Đừng lo. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về sức khỏe của Jun Seo hyung."

Jin Se Hyun vỗ ngực, gật đầu đảm bảo, tỏ vẻ mọi người hãy tin tưởng anh.

-À, Jin Se Hyun nhanh nhạy quá.

-Sao Jin Se Hyun có thể đọc kịp bình luận của chúng ta một cách tốt thế nhỉ kkkkkkkk

-Se Hyun, cậu có mắng con gái không? Hôm nay tôi cũng uống 5 cốc cà phê rồiㅠㅠ

-Tính cách điềm tĩnh và đôi mắt cười độc đáo của Jin Se Hyun khiến tôi phát điên.

-Cậu là thiên tài idol, cậu đã gõ cửa trái tim chị rồi, chị phải làm sao đây?

Qua vài phút, cả nhóm mới bắt đầu trò chuyện tự nhiên với Fan được.

Có vẻ sự thật nghe hơi chói tai nhưng vì đây là lần đầu tiên của chúng tôi, tôi đoán cả nhóm sẽ quen dần với chuyện này nhanh thôi.

Chúng tôi không để đoạn nào trống âm thanh.

Bầu không khí tốt.

Nhưng....

Giao tiếp với Fan cũng rất quan trọng.

Trước đó, một số hướng dẫn tôi nhận được từ Doubles.

Nhớ rồi.

Ha Jun Seo liếc nhìn Seo Han, người đang ngồi cạnh anh.

'À, tôi cần nhắc tới chuyện đó lúc này nhỉ.'

"Seo..." Ha Jun Seo, người đang đo đếm thời gian trong giây lát, lúng túng gọi Seo Han. Những suy nghĩ trong đầu cứ thế tuôn ra hết khỏi miệng mà không hề lọc từ: "Seo Han, hãy cho anh biết việc phải làm hôm nay một cách ngắn gọn."

Hử?

Không khí xấu hổ bao trùm cả phòng, đến nỗi không gian im lặng trong giây lát.

"Dạ?"

Sao lại nói như thế?

Jin Se Hyun quay sang nhìn Ha Jun Seo một cách kinh ngạc.

Đây là câu anh từng nghe cực kỳ nhiều lần.

"Hyung, lẽ ra anh phải hỏi Siri thay vì Seo Han chứ?"

"Siri?"

-Siri, LMAO. Tôi hiểu ý của Se Hyun Kakakakaka

-Siri, hahahahaha, mau thông báo lịch trình cho Jun Seo đi, HAHAHAHA

-AI Do Seo Han

"Được rồi, vậy hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"

Buồn cười hơn là Do So Han làm theo như những gì được bảo.

-LOL Siri hỏi lại nên làm gì

-DoRi ya

-Ẻm cũng điên rồi sao? Ui, tôi nghĩ tôi sắp ngất đi mất

-Hẹn gặp lại, kkkkkkk. Tôi đoán cả nhóm thật sự rất thân thiết

Dù phần bình luận có tràn ngập tiếng cười hay không thì nó cũng không thể lọt vào mắt Seo Han được, bởi vì hiện tại cậu ấy rất căng thẳng.

Tất cả những gì Seo Han làm là trung thành thực hiện mệnh lệnh của Ha Jun Seo.

"Mọi người trong công ty đã nhắc tôi bao nhiêu lần phải hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ được giao trong buổi live hôm nay nhỉ. Staff nhấn mạnh... Chúng ta cần đi sâu vào vấn đề đó ngay bây giờ. Hiện tại...."

Chủ đề đầu tiên rất quan trọng của Stardust trên App Ui.

Do Seo Han bắt đầu điền dữ liệu đã nhập vào.

"Hôm nay chúng ta sẽ quyết định Leader và tên Fandom."

"Em có làm được không, Siri?"

"Vâng...?"

Dù sao, vẫn còn một chủ đề rất quan trọng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận