• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 19: Cơ chế

6 Bình luận - Độ dài: 597 từ - Cập nhật:

Không hiểu tại sao mọi thứ lại trở nên như này, nhưng kết luận về việc Mifune-san gia nhập câu lạc bộ kết thúc dễ dàng.

Bọn tôi sẽ để Mifune Saki gia nhập câu lạc bộ đọc sách.

Kết quả không ngờ đến làm tôi hoang mang, nhưng Murasaki đã ở trong một tâm trạng tốt kể từ khi cuộc trò chuyện kết thúc.

       

“Hehe, tớ cảm thấy thật sảng khoái. Vậy, cậu luôn ăn đồ ăn của dì cho bữa tối à?”

“Không, khi mẹ tớ không ở nhà, tớ chỉ mua gì đấy để ăn.”

“Vậy thì, cậu có định mua gì hôm nay không?”

“Chà, nó là kế hoạch cho hôm nay.”

“Nếu thế sẽ thật phí phạm; tớ sẽ nấu cho cậu vì đằng nào tớ cũng ở đây rồi.”

“Hả?”

“Không sao đâu, chúng ta là bạn, phải không?”

“...”

         

Đó là thứ mà bạn bè làm à?

Có phải nấu ăn cho bạn nếu mình đến nhà họ là thứ mà bạn bè làm không?

Có phải việc nghĩ rằng đó là việc mọi người không thường làm chỉ là giả định của tôi khi tôi không có bạn à?

Hay cô ấy là một người kì lạ?

Tôi không có cách nào để xác minh điều đó, và khi tôi đang do dự để trả lời, Murasaki-san nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị trong bếp.

Tôi đang nghĩ đến việc gọi cô ấy, nhưng không biết phải nói gì, nên tôi chỉ xem Murasaki-san từ xa.

         

*

      

“...Hehe.”

          

Ánh mắt của cậu ấy chắc chắn đang giấu gì đấy.

Chắc chắn cậu ấy đã nói gì đó với Mifune Saki.

Tôi có linh cảm về việc đấy.

          

Mifune Saki cũng đã chứng kiến cảnh tượng ngày hôm đó.

Và vì một lí do nào đó, có lẽ cô ấy chỉ tìm hiểu về người đằng sau Momo-nyan thôi.

Biết được điều đó, cô ấy đang thân thiết hơn với cậu ấy.

Với một lí do giống tôi… Chắc bởi vì cô ấy đã rơi vào lưới tình với cậu ấy rồi.

         

Chà, tôi có thể hiểu được cảm xúc của cổ, nhưng tôi chắc chắn sẽ không giao anh ấy cho cô ta.

Và nếu Mifune vẫn kiên trì khi tôi cố gắng giữ cô ấy tránh xa, đó sẽ là một rắc rối.

Tôi cảm thấy có lỗi, nghĩ rằng có thể Takizawa-kun bị đe dọa bởi cô ta bởi vì vấn đề là cậu ấy, vì một lí do nào đó, đang cố gắng che dấu danh tính thật.

         

Tôi sẽ cho cô ta vào.

Tôi sẽ cho Mifune Saki tham gia câu lạc bộ đọc sách.

Nhưng tôi sẽ không cho cô ta làm theo ý mình.

Nếu không thì, tôi sẽ làm một điều kinh khủng.

      

…Nhân tiện, tôi thắc mắc về lí do mà Takizawa-kun muốn giấu đi danh tính thật của bản thân.

À, hay là cậu ấy lo rằng nếu mọi người ngoài tôi biết được, tôi sẽ trở nên ghen bởi vì cậu ấy được vây quanh bởi những người ngưỡng mộ?

Hehe, tôi thật hạnh phúc.

Nó chắc chắn phải là như vậy.

Nhưng sẽ thật tệ khi lãng phí sự cân nhắc đó của cậu ấy, nên tôi nghĩ rằng mình sẽ quan sát tình huống một chút nữa cho đến khi cậu ấy tiết lộ danh tính.

Bên cạnh đó, vẫn chưa có bằng chứng.

Để chắc chắn rằng Takizawa-kun chính là người đó.

Tôi tự hỏi tôi có nên để Mifune Saki làm việc cho tôi không?

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Het cuu
Xem thêm
Anh main chỉ muốn sống thôi mà...
Xem thêm
K đâu má thằng bé sợ má xiên đó :V
Th bé có yêu thương gì má trẻ đâu :V
Xem thêm