• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 36: Thúc giục

7 Bình luận - Độ dài: 533 từ - Cập nhật:

“Takizawa-kun, không phải cậu có điều cần nói với tớ à?”

         

Giờ nghỉ trưa.

Tiếp cận tôi với một sự không hài lòng rõ ràng là Murasaki Sumire.

Hôm nay, một lần nữa, chúng tôi ăn trưa cùng nhau trong phòng câu lạc bộ, nhưng thứ khác với thường ngày đó là sự xuất hiện của Mifune Saki.

           

Cô ấy ở đây, nhưng hai người họ đang ngồi hai phía đối diện nhau ở cuối căn phòng, chia câu lạc bộ thành hai nửa.

Đương nhiên, tôi ngồi phía đối diện Murasaki-san và tránh nhìn vào Mifune Saki.

Murasaki-san có vẻ hài lòng với sự sắp xếp này, nhưng biểu cảm của cô ấy thay đổi giữa bữa ăn.

        

“Có…Có chuyện gì vừa xảy ra à?”

“Hmm. Cậu không biết à?”

“...Có phải là gợi ý về sách trong hoạt động câu lạc bộ không?”

“À, chúng ta có thể làm thế sau giờ học. Không phải có điều mà cậu nên nói với tớ nhưng vẫn chưa nói à?”

“Điều mà tớ chưa nói…”

         

Đúng là có một điều.

Đó là sự thật việc tôi là người ở trong Momo-nyan ngày đó và cứu Murasaki Sumire.

Nhưng không phải là tôi chưa nói, mà là tôi không muốn nói.

Bên cạnh đó, không giống như cô ấy sẽ mang chủ đề đó bây giờ.

Đó là gì?

Tôi không biết.

         

“Uh, ừm…”

“Ồ, tớ hiểu rồi. Là thế phải không? Hehe, cậu nên nói với tớ điều đấy…”

“Huh?”

“Khá là khó nói bởi vì Mifune-san đang ở đây, phải không? Tớ nên nhận ra sớm hơn.”

“Không, cậu đang nói gì vậy?”

“Không sao đâu, ổn mà. Hehe, cậu hiểu thì được thôi. Hãy nói sau khi tan trường và ăn nhanh thôi.”

“...?”

          

Vì lí do nào đó, Murasaki-san có vẻ hài lòng.

Tuy nhiên, tôi vẫn không biết thứ mà tôi cần thảo luận với cô ấy là gì.

Murasaki-san nói rằng chúng tôi sẽ nói chuyện sau giờ học, nên tôi cần phải nghĩ ra thứ để nói với cổ.

        

Hmm.

Và Mifune Saki, người đang ở trong góc phòng suốt thời gian qua thì sao?

Cô ấy đang nhìn về hướng này… cười? Không, có lẽ tôi chỉ tưởng tượng thôi.

Nhưng Mifune-san có vẻ đang có tâm trạng tốt.

 Lẽ nào cô ấy và Murasaki-san đã làm hòa rồi à hay thứ gì đó tương tự?

Nếu thế thì tốt.

        

*

         

POV: Mifune Saki

         

Ồ, Takizawa-kun đang xấu hổ à?

Cậu ấy do dự về việc tỏ tình với tôi vì Murasaki Saki đang ở đây.

Cậu ấy chắc là muốn ăn ở chỗ của tôi, nhưng cậu ấy quá xấu hổ để ăn cùng tôi, nên cậu ấy cố ý đến chỗ của Murasaki Sumire.

Hehe, có lẽ Takizawa-kun là một tsundere.

Nhưng tôi không ghét tính đó của cậu ấy.

         

Sau giờ tan trường, hãy đến với tớ.

Có vẻ như Murasaki Sumire cũng nói gì đó, nhưng thái độ lạnh lùng của Takizawa-kun chắc chắn đã làm cô ấy bối rối.

Người mà cậu ấy sẽ chọn… Chà, sau tất cả thì người đó là tôi.

Thật mong chờ đến lúc tan trường.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
cc j z :)))
Xem thêm
Klg
Thôi main ơi đường nào cũng chết 💀
Xem thêm
Nhà 2 con vợ, chồng hạnh phúc
Xem thêm
Tôi không nghĩ nó là harem, vì một người luôn dự thấu lòng main, còn 1 người thì sai hoàn toàn. Để mà so sánh mà nói thì nó không tương xứng, saki còn xuất hiện sau nữa.
Xem thêm
2 con zợ tưởng mình ngon lắm =DD
Xem thêm