• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 23: Mifune-san đã--

8 Bình luận - Độ dài: 588 từ - Cập nhật:

“Chào buổi sáng, hai cậu.”

         

Trước khi đến trường, một rắc rối ngay lập tức xảy ra.

Mifune Saki đang đợi bọn tôi trước cổng trường.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần.

Nhưng, bất ngờ thay, Murasaki Sumire trở lại với một nụ cười.

         

“Chào buổi sáng, Mifune-san. Hãy cố hết sức cho hoạt động câu lạc bộ của chúng ta hôm nay.”

“Ồ, vậy là cậu quyết định cho tớ tham gia à.”

“Đúng vậy, tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động của câu lạc bộ đọc sách ngay hôm nay. Sau giờ học, hãy nghĩ đến cuốn sách mà cậu muốn gợi ý cho bọn tớ.”

             

Murasaki Sumire nói một cách tự tin và tiếp tục đi vào tòa nhà của trường.

Và Mifune-san đi theo cô ấy, không nói gì với tôi cả.

Tôi giữ khoảng cách, và khi tôi không nhìn thấy họ nữa, tôi chậm rãi đi đến lớp.

            

***

          

Giờ nghỉ trưa.

Tôi tiến đến phòng kinh tế gia đình.

Tất nhiên, đó không phải tự nguyện.

Tôi nhận được khoảng mười tin nhắn LINE trước khi giờ nghỉ trưa bắt đầu.

           

[Sắp nghỉ trưa rồi…]

[Cậu có nhớ vị trí của phòng kinh tế gia đình không?]

[Tớ sẽ tiếp tục mua bánh mì hôm nay.]

[Tớ tự hỏi Mifune Saki có kế hoạch đến đây vào giờ nghỉ trưa không?]

[Lớp học sắp kết thúc rồi.]

          

Và hơn thế nữa.

Tôi biết rằng mình phải đến phòng câu lạc bộ ngay khi giờ nghỉ trưa bắt đầu, nên tôi nhanh chóng đến đó.

Tôi lo rằng mình sẽ bắt gặp Mifune Saki trên đường, nhưng thật may mắn, chuyện đó không xảy ra.

Nếu tôi đến phòng câu lạc bộ cùng Mifune-san, sẽ không lạ nếu một con dao sẽ bay đến từ bên trong.

Để tránh những rắc rối không cần thiết, đến phòng câu lạc bộ là ưu tiên cao nhất, nên tôi nhanh chóng đi đến nơi Murasaki-san đang đợi.

           

“Xin thứ lỗi, Takizawa-kun. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cậu trông đề phòng thế?”

“À, không, không có gì…”

“Mifune Saki đến một lúc trước rồi.”

“Hử, cô ấy ở đây à?”

“Sao, cậu muốn gặp cô ta à?”

“Không, không phải thế. Nhưng, sao cô ấy rời đi nhanh vậy?”

“Bọn tớ chỉ thảo luận về tương lai thôi, nên đừng lo. Quan trọng hơn, cậu có muốn ăn bánh không?”

“C…Có, tớ sẽ ăn.”

           

Kể cả khi Mifune-san đã ở đây, Murasaki-san có vẻ như đang có tâm trạng tốt.

Họ làm lành với nhau, hay giải quyết vấn đề nào đó rồi à?

Chà, dù sao thì, chuyện này cũng tốt.

Trong khi có rất nhiều điểm đáng ngờ từ Mifune Saki, và cô ấy đang phải cảnh giác, sự gia nhập của cô ấy nghĩa là tôi không cần phải lo về việc ở một mình cùng Murasaki Sumire sau giờ học, nên có thể nói rằng tôi khá hoan nghênh việc cô ấy gia nhập.

Vẫn còn một vài sự lo lắng, nhưng nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, tôi cũng có thể có một cuộc sống sau trường khá thú vị.

Tôi đang nghĩ về một suy nghĩ lạc quan, chắc là bởi vì Murasaki-san luôn tươi cười và bình tĩnh.

Giờ nghỉ trưa bình yên kết thúc mà không có chuyện gì xảy ra, và buổi chiều yên bình kết thúc.

        

Sau giờ học.

Hôm nay, Mifune Saki không tới phòng câu lạc bộ–

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Chetmom rồi con bé Mifune 💀 rồi à
Xem thêm
+1 quan tài
Xem thêm
Bruh ☠️☠️☠️
Xem thêm
:))) hết cứu
Xem thêm