• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 31: Đây là thực tế

10 Bình luận - Độ dài: 695 từ - Cập nhật:

“....”

            

Tôi có thể nghe tiếng vòi hoa sen yếu ớt qua bức tường.

Ngay bây giờ khi tôi đang ở trong phòng, Murasaki Sumire đang tắm rửa.

Chỉ tưởng tượng điều đó thôi khiến lí do của tôi dễ dàng bay đi mất, nhưng tôi nghiến răng và chịu đựng.

Nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn.

Tuy nhiên, tôi không thể làm gì cả.

Nếu, có cơ hội nào đó, tôi có trốn thoát và bắt gặp cô ấy đi ra khỏi nhà tắm…

Tôi có thể thấy Murasaki-san khỏa thân.

Nhưng sau đó, tương lai của tôi sẽ cực kì đen tối.

Tôi không thể mạo hiểm cuộc sống của mình cho một cơ hội giống một kẻ biến thái được.

Tôi không thể làm một hành động mạo hiểm như vậy, nhưng không có gì đảm bảo việc tôi ở lại sẽ an toàn.

Nếu như Murasaki Sumire đi ra khỏi nhà tắm mà không mặc gì, cố gắng quyến rũ tôi?

Vậy thì, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Không làm gì cũng có rủi ro cao.

           

‘Hối hận sau khi làm việc gì đấy sẽ tốt hơn là không làm gì.’

Những lời đó là của ông nói với tôi.

Hãy can đảm.

Nếu tôi rời khỏi căn phòng này an toàn, ít nhất tôi có thể an toàn trong hôm nay.

            

“...Được rồi.”

             

Tôi đã quyết định sẽ trốn thoát khỏi căn phòng này.

Càng sớm, càng tốt.

Nếu tôi do dự và Murasaki-san tắm xong, đó sẽ là kết thúc.

             

“...”

        

Tôi nín thở và bước ra khỏi phòng.

Và, hành lang.

Dọc theo hành lang, đó là nhà bếp, nhà vệ sinh, và nhà tắm.

Lối vào không nên ở quá xa, nhưng cánh cửa nhìn trông rất xa.

Nhưng tôi không được nhụt chí.

Tôi vẫn muốn thấy ngày mai.

          

“Này, Takizawa-kun, cậu đang làm gì ở đây vậy.”

             

Ngay khi tôi định đi xa hơn ở hành lang, một giọng nói dễ thương vang lên ở phía nhà tắm.

              

“À…”

“Hehe, cậu đang định đi mua gì à? Hay là cậu quên gì đấy? Ồ, hay là cậu định nhìn trộm tớ trong nhà tắm? Thế là không tốt đâu, cậu biết đấy, nhìn trộm một người bạn đang tắm. Này, cậu đang làm gì vậy?”

            

Giọng của cô ấy, được khuếch đại nhờ tiếng vang, vang vọng trong hành lang.

Im lặng, tôi rút lui.

            

“...Tớ chỉ định dùng nhà vệ sinh thôi.”

“Ồ, tớ xin lỗi. tớ sẽ ra sớm thôi, cậu có thể đợi không? Ý tớ là, kể cả khi chúng ta là bạn, tớ vẫn sẽ xấu hổ nếu cậu thấy tớ khỏa thân.”

“Đ-Được, tớ hiểu rồi.”

            

Tôi chậm rãi đóng cửa và nghiêng đầu trong khi thắc mắc.

Tôi không hề gây ra tiếng động, nên làm sao cô ấy biết được tôi đang định rời khỏi phòng?

Có camera giấu kín à…?

Không, không có lí do gì để cô ấy có thứ đó trong chính căn phòng của mình, và việc tôi ghé thăm hôm nay cũng chỉ là tình cờ.

Không thể nào cô ấy đề phòng trước được.

Nhưng trong bất kì trường hợp nào, tôi cũng không thể rời khỏi phòng được.

Tiếp tục phương án liều lĩnh, nhưng nếu tôi bị cô ấy ngăn lại trong tình trạng khỏa thân, đó còn hơn cả một sự cố lớn.

Rủi ro tôi bị bắt là quá lớn.

…Tôi nên làm gì đây?

           

*

         

“Hmm~hmm~mmhm”

          

Tôi có thể nhìn thấy cậu ấy rất rõ ràng.

Hình bóng của cậu ấy hiện lên trên màn hình nhà tắm.

         

Ban đầu, nó là thiết bị an ninh.

Tôi đã luôn thắc mắc về lí do phải kiểm tra tình trạng phòng trong khi đang tắm.

Nhưng đó là cách mà nó được sử dụng à?

Hehe, có vẻ cậu ấy đã quay lại phòng rồi.

Vậy thì.

Tôi rửa sạch người.

Tôi cũng đổi sang bộ đồ lót mới.

Tôi tự hỏi liệu tối nay có dài không?

          

“Cho cậu biết, dì đã cho phép tớ để cậu ngủ lại hôm nay rồi, Takizawa-kun.” [note59980]

Ghi chú

[Lên trên]
segg bùng nổ
segg bùng nổ
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Sáng hôm sau còn cái xác khô😅
Xem thêm
Góp gạo tổ chức tang lễ đi mn ơi
Xem thêm
Mình góp thêm 2 kí nữa
Xem thêm
Mình góp 5 kí nha :))
Xem thêm
Nằm sâu 3 tấc đất
Xem thêm
Ae để t ship vài hòm + thêm mấy a daden mặc vest nữa là OK.
Xem thêm
Để em mua cái hòm cho a :))
Xem thêm
Đóng hòm🙏🙏🙏
Xem thêm
hetcuu😇
Xem thêm