• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 35: Đó là ai?

6 Bình luận - Độ dài: 494 từ - Cập nhật:

“Hử?”

       

Giọng nói đó được thốt ra từ tôi.

Và tất nhiên là thế. Mifune Saki đã sử dụng sự thật tôi là người ở trong Momo-nyan như cách để đe dọa tôi.

Tại sao cô ấy lại nói điều đó với Murasaki-san?

Khi tôi đang hoảng loạn, bên cạnh tôi.

          

“Tớ cũng biết điều đấy, được chứ?”

           

Murasaki Sumire nói thế.

Cười như thể đang nhìn một tên ngốc.

         

“Eh?”

       

Bây giờ không chỉ có giọng của tôi nữa.

Đó còn có cả giọng của Mifune Saki.

Đôi mắt mở to như đang sốc.

         

“Chà, Mifune-san, cậu cũng đã ở đó, phải không? Nên khá tự nhiên nếu cậu biết. Tất nhiên tớ cũng biết đó là ai.”

        

Nói thế với sự điềm tĩnh, Murasaki-san tự tin bước đến tòa nhà của trường.

Để lại những người đang choáng váng, cả tôi và Mifune Saki và tôi đứng yên tại chỗ vào lúc đó.

Và sau đó, tỉnh lại bởi tiếng chuông của trường, chúng tôi ngay lập tức vào trường.

Murasaki Sumire đã biết danh tính thật của tôi rồi à?

Từ sự thật đó, tôi run rẩy.

        

***

         

POV: Murasaki Sumire

        

“...Tsk.”

       

Mifune Saki.

         

Tại sao cô ta biết được danh tính của Momo-nyan ngày hôm đó?

Có thể nào thay vì tiết lộ với tôi, cậu ấy lại nói cho Mifune-san…?

         

Không, không có trường hợp đó.

Takizawa-kun sẽ không làm việc gì đó như thế.

Bởi vì tôi không muốn thua, tôi bị thôi thúc nói rằng bản thân cũng biết.

Nhưng tôi vẫn chưa có bằng chứng xác thực.

Tôi tự hỏi Mifune Saki có bằng chứng không?

Có lẽ tôi nên hỏi cô ta rõ ràng hơn…

       

“Mifune Saki, huh. Có lẽ cô ấy cũng thích Takizawa-kun.”

Chà, dù sao thì, nếu cô ta cạnh tranh với tôi, tôi sẽ đáp trả.

Takizawa-kun, tớ sẽ không để cậu lừa dối tớ đâu.

          

***

          

POV: Mifune Saki

        

“...Murasaki Sumire, hừm.”

        

Cô ấy không chỉ dễ thương .

Cô ấy là một cô gái có mọi sự quyến rũ của một người con gái.

Nhưng tôi tự tin mình có thể thắng cô ấy.

Bên cạnh đó, người Takizawa-kun mạo hiểm cả mạng sống để cứu lấy chắc chắn là tôi.

Đó là để cứu Mifune Saki, không phải Murasaki Sumire.

Đó là tại sao tôi không thể bỏ qua được.

               

Thật bất ngờ khi Murasaki-san cũng biết danh tính của Momo-nyan ngày đó.

Nhưng có vẻ như cô ta vẫn chưa có bằng chứng xác thực.

Nếu cô ấy có, Murasaki-san sẽ chủ động hơn.

Tôi cũng muốn thân thiết hơn với cậu ấy, nếu cô ta không có ở đó…

Nhưng Murasaki-san luôn luôn ở cạnh cậu ấy, cản đường tôi.

           

Tôi sẽ không thua lần nữa đâu, và tôi sẽ không chần chừ nữa.

Tôi chắc rằng cậu ấy sẽ thổ lộ tình cảm với tôi ngày hôm nay.

Takizawa-kun.

        

Cậu sẽ chọn tớ, phải không?

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Klg
Mifune: Nah, I'd win
Xem thêm
Suku- Murasaki: 1/2 Mifune
Xem thêm
tý nữa lại bành trướng lâu đài tình ái tranh main =)))
Xem thêm
lại yan mạnh nhất lịch sử vs yan mạnh nhất thời hiện đại à 🐧
Xem thêm