My Reincarnation as the V...
Akisaki Yoko Takusu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần thức tỉnh

Chương 16: Hoàng tử phản diện ngưỡng mộ một pháp sư bị ghét bỏ làm thầy 1

4 Bình luận - Độ dài: 1,482 từ - Cập nhật:

Chương 16: Hoàng tử phản diện ngưỡng mộ một pháp sư bị ghét bỏ làm thầy 1 ~ Góc nhìn của Ediardo ~

Tôi đã trải qua một cái chết bất hạnh và tái sinh vào thế giới khác, từ một nhân viên văn phòng bình thường Yuki Taichi trở thành Ediardo Hardin.

Tên tôi hiện tại là Ediardo Hardin.

Tôi là nhân vật phản diện xuất hiện trong tiểu thuyết “Tình yêu định mệnh: Từ thường dân đến Nữ hoàng”, nhưng cũng là nhân vật quan trọng sẽ đấu với nhân vật chính vào phần cuối.

Nếu so sánh với trò chơi, tôi mạnh chỉ sau trùm cuối. Nghĩ như vậy, tôi cũng có tiềm năng khá lớn đấy chứ.

Thực tế, tôi có thể tự sử dụng phép thuật trung cấp mà không cần ai dạy, đó là điều đáng tự hào. Có người mất mười năm để đạt chứng chỉ pháp sư trung cấp.

Trước khi nhớ lại kiếp trước, tôi không biết cách học tập, nhưng bây giờ thì biết rồi, tôi có thể tự học đến một mức độ nào đó mà không cần thầy chỉ dạy.

Trong tiểu thuyết, Ediardo chỉ là hoàng tử vô dụng với khuôn mặt đẹp. Nhưng sau đó trở nên mạnh mẽ nhờ hoàng tử ma tộc Dino ban cho phép thuật bóng tối, giúp phát huy năng lực thật sự.

Nhưng tôi không muốn sống như một nhân vật phản diện, nên không thể nhờ ma tộc khai thác khả năng của mình.

Tôi phải tự mình nâng cao khả năng phép thuật.

Tôi mang một cuốn sách lịch sử dành cho người mới bắt đầu từ thư viện của hoàng cung.

Lịch sử về những người cổ đại xây dựng nền móng của thế giới, sự ra đời của phép thuật được viết rất hấp dẫn, nhưng chỉ mất chưa đến một giờ để đọc xong.

Chỉ đọc sách lịch sử dành cho người mới bắt đầu là không đủ, tôi quyết định lấy sách phép thuật chuyên nghiệp từ thư viện hoàng gia. Mang theo một số cuốn sách khác về phòng mình, tôi bắt đầu đọc với niềm vui.

Sách phép thuật thật thú vị. Đặc biệt, nguồn gốc của phép thuật hấp dẫn như đang đọc tiểu thuyết giả tưởng.

Curtis thấy vậy nói:

“Những cuốn sách như thế này, Arnold-sama đã đọc xong từ lâu rồi.”

“Đi chỗ khác chơi đi, ngươi làm ta phân tâm đấy.”

Trước khi Curtis nói xong, tôi đã nói.

Trước đây, mỗi khi tôi đọc sách, Curtis lại so sánh tôi với em trai, chế giễu: “Vẫn còn đọc những cuốn sách như thế sao?”, khiến tôi xấu hổ và không đọc nữa. Nhưng bây giờ tôi không bị những lời trẻ con đó làm dao động.

Với nụ cười gian tà của hoàng tử phản diện, tôi hỏi Curtis:

“Nếu ngươi nói vậy, thì ngươi cũng phải hiểu rõ cuốn sách này chứ? Người đã tạo ra pháp trận lửa ba ngàn năm trước là ai?”

“Là Irina Heath. Chuyện đó tất nhiên rồi.”

“Đúng, nhưng pháp trận của Irina chưa hoàn chỉnh. Phải mất hai mươi năm để hoàn thiện. Người hoàn thiện pháp trận lửa là học trò của Irina, Aphros. Phải kết nối ít nhất hai câu thần chú mới hoàn thiện phép thuật.”

“Điều đó thì sao?”

“Nếu đọc cuốn sách này, ngươi sẽ biết rằng chỉ nêu tên Irina Heath là không đủ. Trước khi gọi cuốn sách này là ‘những cuốn sách như thế này’, hãy đọc kỹ nó đi. Giả vờ biết là rất xấu hổ.”

“...!?”

Curtis đỏ mặt, cắn môi và rời khỏi phòng, đóng cửa mạnh.

Thái độ đó đối với hoàng gia thì không chấp nhận được.

Có thể sa thải hắn vì thái độ đó, nhưng mẹ kế Teles sẽ gửi một gián điệp khác nếu tôi làm vậy.

Để tránh có một gián điệp quá tài năng, tôi tạm thời giữ Curtis lại.

Tôi lén lưỡi trêu với Curtis rồi tiếp tục đọc sách.

Trong thế giới này, luôn có sự tồn tại của Thánh Nữ và Anh Hùng. Được chọn bởi nữ thần Juli, Thánh Nữ và Anh Hùng có ma lực khổng lồ và sức mạnh siêu phàm.

Nhưng sức mạnh của Thánh Nữ không ổn định, phụ thuộc vào tâm trạng. Có Thánh Nữ đã qua đời mà không thể sử dụng sức mạnh của mình.

Sức mạnh của Anh Hùng được kích hoạt bởi Thánh Nữ, và cũng phụ thuộc vào tâm trạng của Thánh Nữ, nên cũng không ổn định nốt.

Vì vậy, sử dụng Thánh Nữ và Anh Hùng làm lực lượng chính của hoàng gia có quá nhiều rủi ro.

Có lẽ nên coi sức mạnh của Thánh Nữ và Anh Hùng như một tùy chọn.

Nên tập trung vào việc đào tạo hiệp sĩ, pháp sư, và sản xuất thuốc hồi phục hiệu quả cao.

Thời kỳ mà Thánh Nữ và Anh Hùng nổi bật thường có những vị vua yếu đuối.

Họ không thể tự giải quyết vấn đề và phải dựa vào Thánh Nữ và Anh Hùng như một chiếc phao cứu sinh.

Nhân vật chính Arnold trong tiểu thuyết cũng vậy. Là vua và Anh Hùng, nhưng phải dựa vào sức mạnh của Thánh Nữ để giải quyết mọi chuyện.

Nếu dựa vào sức mạnh của Thánh Nữ, dù có bao nhiêu mạng sống cũng không đủ.

Như đã nói, tôi là nhân vật mạnh thứ hai sau hoàng tử ma tộc Dino, nên tôi có tiềm năng rất lớn. Nếu tự khai thác khả năng và sử dụng phép thuật mạnh mẽ, tôi có thể đạt sức mạnh ngang ngửa Anh Hùng.

Để làm được điều đó, tôi cần một pháp sư tài giỏi dạy phép thuật.

Dù đã tự học phép thuật trung cấp, nhưng để lên cấp cao hơn, cần có người chỉ dạy.

Tuy nhiên, pháp sư hoàng gia Berios, người dạy phép thuật cho tôi, lại chỉ chú ý đến Arnold, người có tài năng từ sớm, và không quan tâm đến tôi.

Hơn nữa, Teles, mẹ kế của Arnold, giới thiệu pháp sư này nên dĩ nhiên hắn không dạy tôi rồi.

“Ngài nên tự học căn bản trước. Với năng lực hiện tại của ngài thì tôi không thể dạy được gì cả.”

Trước khi nhớ lại kiếp trước, tôi tin lời Berios, nghĩ mình không có tài năng và ghét bỏ bản thân.

Khi tôi chỉ biết chút phép thuật cơ bản, Berios cười nhạo: “Phép thuật yếu ớt đó không đáng bàn. Nếu muốn tôi dạy, ngài hãy nâng cao năng lực hơn nữa.”

Dù có năng lực từ con số không, và phải dạy từ căn bản, việc nâng cao năng lực của học trò là việc của thầy. Nhưng hắn lại từ chối nhiệm vụ đó.

Hắn nhận lương từ mẹ tôi, nhưng không làm gì cả. Kẻ không làm đủ công việc thì bị sa thải.

Nếu hắn không dạy tôi, tôi sẽ tìm thầy mới.

Tôi đã quyết định ai sẽ là thầy của mình rồi.

Georges Remio.

Một trong những pháp sư hoàng gia, được đề cử làm người kế vị pháp sư trưởng, dù sức mạnh rất lớn nhưng nghiện rượu và thích phụ nữ.

Nên anh ấy đã bị ghét bỏ trong giới pháp sư hoàng gia.

Theo tiểu thuyết, Georges gặp Thánh Nữ Mimilia và dạy phép thuật cho cô. Trước đó, Mimilia chưa thể phát huy tài năng, nhưng dưới sự dạy dỗ của Georges, cô nhanh chóng trở thành pháp sư cao cấp.

Khi giao lưu với Mimilia nghiêm túc, Georges từ bỏ việc chơi bời và uống rượu.

Georges đã nảy sinh tình cảm với Mimilia, nhưng biết cô yêu Arnold, nên đã giữ tình cảm đó trong lòng.

Đúng vậy. Nhân vật nữ chính trong “Tình yêu định mệnh: Từ thường dân đến Nữ hoàng” không chỉ thu hút Arnold và Ediardo, mà còn cả pháp sư Georges và con trai của thủ tướng Adonis.

Không phải là hậu cung ngược, nhưng là tình huống mà nhiều người khác giới yêu thích.

Em gái tôi ở kiếp trước thích Georges.

Georges Remio cuối cùng hy sinh để bảo vệ Mimilia khỏi hoàng tử ma tộc Dino. Tình yêu cống hiến của Georges làm em gái tôi cảm động.

Bỏ qua việc Georges là nhân vật yêu thích của em gái tôi.

Georges có tài năng dạy dỗ, đã giúp Mimilia từ pháp sư trung cấp lên cao cấp.

Không biết Georges ngoài đời có giống trong tiểu thuyết không, nhưng hiện tại, chỉ có anh ta là người tôi biết.

Nếu anh ta không giỏi dạy, tôi sẽ sa thải ngay.

Lúc đó, tôi nghe tiếng bước chân tiến lại từ ngoài cửa.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks for the chapter
Xem thêm