• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 13: Tình yêu

36 Bình luận - Độ dài: 894 từ - Cập nhật:

Rinonara

Cô công chúa luôn bị bao vây bởi kẻ thù, luôn bị đặt vào những hoàn cảnh khó khăn. Chính vì như thế, Rinonara đã bị tổn thương từ nhỏ, đến mức mà thế giới đã mất đi màu sắc đối với cô bé.

Mặc dù vậy, có hai điều không bao giờ được quên khi nói về cô ấy. Đầu tiên, Rinonara được sinh ra với tài năng thiên bẩm. Thứ hai, người mẹ quá cố của cô ấy chính là người phụ nữ được nhà vua yêu mến nhất.

''Một đứa trẻ ba tuổi có khả năng nói và tư duy đáng kinh ngạc.''

Phòng của Rinonara là một nơi cao quý mà không ai được phép bước vào. Nó đã từng là căn phòng của mẹ cô bé, nhà vua từng dành phần lớn thời gian ở đây. Bây giờ không còn một ai dám bước vào, và cô ấy đã chiếm căn phòng này.

''Nhưng, tính cách của con bé có vẻ lạc quan và phù du. Cô ấy trông giống một thiên tài ở vẻ ngoài, nhưng cô ấy khác chúng ta. Kể cả cô ấy là thiên tài hay thần đồng đi chăng nữa, con bé vẫn không có tương lai.''

Trở về căn phòng từ gia tộc Lastella, xung quanh Rinonara là những bức tường bị bao phủ bởi những tấm ảnh ma thuật của Reno. Với đôi mắt không còn một chút ánh sáng nào, cô ấy đang cặm cụi viết thứ gì đó vào quyển ghi chú của mình.

Cô ấy đang viết tất cả mọi thứ mình biết về Reno.

''Được nuôi dưỡng trong tình yêu thương của cha mẹ, anh ấy có lòng tự tôn và sự bình tĩnh mạnh mẽ. Bạn bè của anh ấy khá bình thường, và mối quan hệ của anh ấy với gia đình khá hời hợt... Liệu anh ấy có sở hữu kí ức từ kiếp trước không? Quan điểm của anh ấy khá thoải mái, trí nhớ thì trung bình. Nhưng anh ấy lại có tư duy rất nhanh và có khả năng lí luận bỏ qua cảm xúc của bản thân. Anh ấy có khá liều lĩnh, nhưng lại bình tĩnh rất nhanh và không bao giờ để điều đó dẫn tới sai lầm chết người. Anh ấy có sự quan tâm rất lớn tới mọi thứ và mọi người xung quanh, và đối xử rất tốt với họ. Tuy nhiên, anh ấy cũng rất lạnh lùng, anh ấy có thể loại bỏ mọi thứ mà anh ấy cho là không cần thiết. Mặc dù là một người rất tình cảm, nhưng anh ấy lại không để cho điều đó ảnh hưởng tới quyết định của bản thân. Học vấn của anh ấy khá tốt, khả năng về toán học của anh ấy cao bất thường và hiểu biết của anh ấy khá lệch lạc. Tư duy cơ bản bị bỏ qua. Thị lực và khứu giác của anh ấy khá tốt, nhưng thính giác của anh ấy bị suy giảm. Cách anh ấy đi và cư xử không được tinh tế. Anh ấy ăn rất tự nhiên, có vẻ như anh ấy không quan tâm nhiều lắm đến phép tắc xã giao. Quan điểm về tiền bạc của anh ấy khá bình thường, luôn đắn đo khi chọn đồ đắt tiền. Nhưng, khi anh ấy đã quyết định mua, anh ấy có thể bỏ ra rất nhiều tiền để có được thứ mình muốn. Qua những điều đó, anh ấy không giống một quý tộc lắm mà giống như một người bình thường hơn.''

Rinonara không bao giờ quên những gì mà mình thấy. Cô ấy xem lại Reno trong đầu mình, phân tích những thông tin mà cô có về cậu ấy.

''Reno, Reno, Reno.''

Cô ấy không bao giờ quên những gì cô nhìn thấy và cảm thấy về Reno. Xem lại hình ảnh của Reno trong tâm trí, cô ấy đang nghĩ về hình mẫu phụ nữ lí tưởng nhất mà cô ấy sẽ trở thành.

''...Ah.''

Bàn tay đang chuyển động liên tục của Rinonara đột nhiên dừng lại.

''Mình hiểu rồi... Mình không cần bận tâm về điều đó.''

Hình ảnh Reno được xây dựng trong tâm trí cô, tưởng tượng của Rinonara về cậu ấy, luôn mỉm cười với cô ấy bất kể cô ấy có như thế nào, miễn là cô không dính phải bất kì tội ác nào.

''Hehe... Reno vẫn là Reno.''

Vì là một người chuyển sinh,quan điểm của Reno luôn khác với mọi người. Cậu ấy mang đến ánh sáng và cú sốc cho Rinonara. Sau đó, với tâm lí của một người trưởng thành, cậu ấy trao cho cô ấy thứ tình yêu mà cô ấy chưa bao giờ biết. Kể cả bây giờ, cậu ấy vẫn đang ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của cô bé dù cách rất xa.

Vết thương nặng nề từ quá khứ của Rinonara giờ đây đã biến thành thứ tình yêu méo mó, sâu sắc dành cho Reno. Chiếc bình chứa đựng tình yêu của cô bé, dù tốt hay xấu, đã bị Reno lấp đầy.

''Ahhh... Reno.''

Ngắm nhìn bức ảnh Reno đang ngủ, Rino đỏ mặt và liếm môi.

Con quái vật trong hình hài một đứa trẻ đã thức tỉnh.

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Yandere rồi
Xem thêm
Bộ này do một tác giả 3 tuổi viết ra, trans 3 tuổi, edit 3 tuổi, đám độc giả 3 tuổi nốt,..... 🙄
Xem thêm
thằng nào lớn thì khoảng
3 tuổi rưỡi
Xem thêm
Vl mới gặp mấy lần thì đã nghi thg main có ký ức kiếp trước r
Xem thêm
yan rồi yan rồi
Xem thêm
Bối cảnh 3 tuổi đúng đá thật
Xem thêm
Tác giả thấy chất lượng cỏ bên tôi có ổn k ạ :)
Xem thêm
Chất lượng ổn nhưng mà cho hơi nhiều
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
T đặt giả thuyết gồm 2 phần
1/ là nhỏ này ko phải người thế giới này (chuyển sinh giống main) hoặc đã từng (quay lại Qk để thay đổi bad ending) chiếm 90%
2/ bẫm sinh cmn khỏi ý kiến. Còn lại 10%
Xem thêm
Có khi nào công chúa là yan ko
Xem thêm
@thaidoandanh: ha ha vậy thì hay rồi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi natrasuper9999