• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 15: Tin tức

13 Bình luận - Độ dài: 628 từ - Cập nhật:

Với bước chân nhẹ nhàng, tôi đã đến phòng họp nơi mà quản gia chỉ dẫn, rất nhiều hiệp sĩ đứng đó đợi tôi với giáp trụ đầy đủ.

Tôi biết tất cả những người này, họ đều phục vụ cho gia tộc của tôi.

''Thiếu gia Reno... Cậu có thể cho tôi một chút thời gian không?''

Vị chỉ huy, người đứng đầu các hiệp sĩ, bước tới và nói với tôi.

''Được thôi, làm đi.''

Tôi giơ hai tay của mình lên, để cho ông ấy còng hai tay tôi lại dễ dàng hơn.

''...Cậu đã biết mọi thứ rồi sao?''

Vị chỉ huy, cố gắng che giấu đi khuôn mặt nghiêm trọng của ông ấy và hỏi tôi.

''Hửm? Không phải công việc của ông là phải làm điều này sao?''

Tôi trả lời một cách thờ ơ.

''Chính xác là như thế, nhưng...''

Vị chỉ huy, đang cầm chiếc còng dùng để còng tay tôi lại, hiện ra ánh nhìn vô cùng lo lắng và không bước đến gần hơn.

''Thiếu gia Reno, cha của cậu đã bị phát hiện đang cấu kết với quốc gia thù địch.''

Phó chỉ huy đã bước đến để thay thế chỉ huy.

''Vì lí do đó, chúng tôi sẽ bắt giữ cậu lại.''

''Được rồi, tôi đã hiểu.''

Phó chỉ huy hiệp sĩ đã còng hai tay tôi lại.

''Vậy thì, hãy đưa tôi đến thủ đô. Mọi người được gọi đến đây vì thế phải không? Phó chỉ huy sẽ phụ trách việc đó sao?''

"Vâng, thật không may... Tôi và cấp dưới sẽ lo việc này.''

''Vậy thì tôi an tâm rồi... Tôi sẽ giao việc đó cho mọi người.''

''...Vâng, xin cậu hãy đi theo chúng tôi.''

''Được rồi.''

Tôi gật đầu với phó chỉ huy và bước ra ngoài phòng họp nơi tôi vừa mới bước vào.

''Cuối cùng, tôi muốn hỏi cậu một câu... Cậu đã biết hết mọi chuyện khi tới đây rồi sao?''

Chỉ huy hiệp sĩ, người đang lo lắng nhìn xuống tôi và hỏi tôi.

''Tôi đã lường trước mọi thứ từ khi cha tôi định âm mưu điều gì đó... Tôi đã biết rằng điều này sẽ xảy ra, dẫn đến việc tôi bị bắt.''

Tôi biết được điều đó từ kiến thức của trò chơi rằng cha tôi sẽ thực hiện vụ nổi loạn.

Trong chính chuyện, với sự giúp đỡ của cha tôi, tôi sẽ trốn khỏi vương quốc và gia nhập quân nổi loạn của ông ấy. Mặc dù thế, tôi không hề có ý định làm như vậy.

''Tôi mong mình sẽ không bị hành quyết.''

''...Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Xin hãy yên tâm.''

''Thật tốt khi nghe điều đó.''

Nếu cha tôi bắt đầu nổi loạn, chắc chắn tôi cũng sẽ bị trừng phạt.

Mặc dù vậy,tôi mong rằng hình phạt sẽ là bị trục xuất chứ không phải là tử hình.

Trong một thế giới nơi mà quyền lực của quý tộc vẫn có ảnh hưởng và chưa phải là chế độ quân chủ chuyên chế, việc xử tử một quý tộc mà không có bất kì tội trạng nào là rất hiếm.

''Vậy thì, trong khi tôi đang bị áp giải, tôi sẽ nghĩ về những gì xảy ra sau khi tôi bị lưu đày... Đừng buồn như vậy, vị chỉ huy của tôi. Tôi sẽ sống như tôi vẫn luôn mong muốn và tự tìm lấy hạnh phúc của bản thân. Không cần phải lo lắng hay hối hận. Tôi để lại vùng đất của chúng ta cho ngài.''

''...V-vâng!''

''Rất tốt.''

Nhìn thấy vị chỉ huy hiệp sĩ run rẩy đáp lại lời tôi nói, tôi mỉm cười hài lòng và rời khỏi phòng họp.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

TRANS
sắp đến đoạn gay cấn r, và con cchua có vẻ Yan nhỉ👀
Xem thêm
Quân Tiêu Dao 10 tuổi đánh đc chưởng lão của Tổ Long Xào chú nên xang TQ học hỏi anh ấy đê
Xem thêm
Ngạo nghễ 10 tuổi
Xem thêm
Bằng ánh mắt sẵn sàng đưa nắm đấm vào mồm tôi hắn gằn giọng và gắng gượng để tử tế :
- Trang sau đâu rồi ?
Tôi chỉ cúi mặt xuống , lắc đầu để cho hắn biết rằng đã kết thúc rồi với mong muốn rằng điều này sẽ lắng xuống nhanh chóng . Hắn thì lại khác , bằng nắm tay của mình hắn đánh 1 tiếng vào tường kêu lên 1 tiếng :"Rầm !" to lớn rồi to tiếng với tôi :
-Đừng có đùa ! Trang sau đâu rồi ?
Tôi vẫn im lặng cúi đầu mặc cho cơn thịnh nộ của hắn vẫn đang ở cao điểm. Thế rồi hắn-tên đàn ông cao to nắm lấy cổ tôi và nhấc bổng tôi lên để hỏi :
-Mày còn cơ hội cuối , trang sau đâu ?
Tôi cố gắng ngẩng đầu cao lên để đưa ánh mắt của tôi đến hắn thay lời nói :"Hết rồi, đây là oneshot" . Bộ não của hắn khi nhìn thấy ánh mắt đó cũng bất giác thả tôi xuống rồi hiểu ra điều tôi cố truyền đạt nãy giờ . Bỗng hắn đưa hai tay xuống dưới đầu gối , ngả lưng về phía sau , mặt hướng lên trời , hai chân dang rộng và gào lên tiếng kêu thất thanh :
-NGÀY HỦYYYYYYYY !!!!!!!!
Xem thêm
Dài quá ko đọc
Xem thêm
Sắp rồi👀
Xem thêm
TRANS
Đoạn 9: điêug này -> điều
Đoạn 13: quóc gia -> quốc
Xem thêm