• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 40: Trận chiến của sức bền

7 Bình luận - Độ dài: 611 từ - Cập nhật:

Với việc tôi và Rino tấn công vào trụ sở chính của quân địch và đốt cháy lượng lớn quân tư trang của chúng, chúng tôi đã thu hút được đáng kể sự thù địch của chúng. Nhờ thế, quân đội của chúng tôi, vốn không hề có chiến thuật gì cả mà chỉ đơn giản là rút lui, đã tránh được hầu hết mọi tổn thất và rút lui thành công.

Đã một tháng kể từ cuộc tấn công đầu tiên.

Chiến trường đang trong tình hình trì trệ.

''Sao rồi? Có gì thay đổi không?''

Tôi lên tiếng hỏi mọi người ngay khi vừa đến trụ sở chính được đặt ngay sau phòng tuyến của chúng tôi, được xây dựng dọc dòng sông ở khu vực đồng cỏ rộng lớn.

''Không gì cả thưa ngài.''

Câu trả lời từ một sĩ quan chỉ huy trong trụ sở chính.

''Trong một hoặc hai tuần đầu, hệ thống phòng thủ của ta rất hoàn hảo, còn phía kẻ địch thì đang bị rối loạn, thế nên chúng ta đã gây ra được một tổn thất lớn cho chúng. Mặc dù thế... bọn chúng bây giờ đã hoàn thành công sự và chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc chiến dài hơi rồi.''

Hàng rào thép gai và chiến hào được trải dài dọc theo một đường thẳng giữa hai bên.

Trong tình hình hiện tại, cả hai bên đều liên tục tấn công bên còn lại bằng phép thuật tầm xa.

Chiến trường phát sáng bởi ma thuật từ cả hai bên, tiêu thụ một lượng lớn thực phẩm và rào chắn mà thuật đang chịu đựng các đợt tấn công khác nhau.

''Có nghĩa là, chẳng có điều gì đang xảy ra cả.''

Cả hai bên đều cố thủ tại vị trí của mình để chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi.

Tình trạng hiện giờ có thể sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa.

''Thế nhưng, hiện tại ta đang chiếm dần ưu thế. Ban đầu, chúng ta lâm vào trạng thái bất lợi vì bị chúng tấn công bất ngờ, thế nhưng bây giờ ta đã tập hợp được binh lính và đưa họ lên tiền tuyến. Với sức mạnh quân sự của ta, chúng ta hoàn toàn mạnh hơn kẻ địch! Ta chắc chắn sẽ dành được thắng lợi!''

''Đúng vậy... Nhưng sẽ có rắc rối xảy ra nếu tình trạng trì trệ này diễn ra quá lâu.''

''Đúng là như thế, vậy ngài có đề xuất gì không? Ta có nên thực hiện một vài chiến thuật nhằm khai thông thế bế tắc không? Có vẻ như ta không có nhiều lựa chọn ở đây.''

''Không cần thiết. Kẻ mạnh không phụ thuộc vào các thủ đoạn.''

Chiến thuật hay thủ đoạn chỉ dành cho những kẻ yếu đuối.

Trong trường hợp này, kẻ yếu thế không phải là chúng tôi, mà là kẻ địch.

''Chúng ta sẽ hủy diệt thứ chiến thuật nửa mùa của kẻ địch và dành chiến thắng. Như vậy là đủ.''

''Đã hiểu thưa ngài.''

Các sĩ quan chỉ huy gật đầu đáp lại lời những lời mà tôi vừa nói.

''Vậy thì, hôm nay ta sẽ tiếp tục phá hủy kho lương của kẻ địch.''

''Chúc ngài may mắn.''

Tôi tiến ra chiến trường nơi chỉ toàn là phép thuật mà không phải là những viên đạn, nơi bầu trời chỉ toàn đơn vị chiến đấu trên không của cả hai bên nhằm chiếm được ưu thế trên bầu trời. Tôi đã tăng tốc nhắm thẳng vào kho quân tư trang của địch chỉ với một mình tôi.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
trans đâu
Xem thêm
TRANS
Ở cái đoạn cuối ấy.... Kho lương thực kìa trans
Xem thêm