• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 45: Thả từ trên không

4 Bình luận - Độ dài: 622 từ - Cập nhật:

Sau khi chiến đấu với những tên pháp sư ở cấp chiến thuật và tiêu diệt những tên pháp sư khác ở tuyến sau của chúng, tôi nhìn xuống đất và đã hiểu ra.

''...Ta hiểu rồi.''

Tôi đã hiểu tại sao mà những tên pháp sư cấp chiến thuật của bọn chúng lại tập trung vào tôi và cố gắng ngán đường tôi.

''Mình đã hoàn toàn bị đánh úp.''

Trong khi tôi đang giao tranh với những tên pháp sư ở đây, tôi không thể duy trì được lợi thế trên không của quân tôi. Và trong thời gian đó, quân tiếp viện của kẻ địch đã được thả xuống từ trên không vào trực tiếp doanh trại của chúng tôi, gây ra sự náo loạn không ngờ tới.

Chúng tôi vẫn chưa cói bất cứ một pháp sư cấp chiến thuật nào. So sánh với các quốc gia khác, giới quý tộc của chúng tôi được hưởng nhiều đặc quyền hơn. Kể cả trong chiến tranh, việc khuyến khích giới quý tộc tham gia và cung cấp nhân sự cũng rất mất thời gian.

Thế nhưng, mặc dù tôi vẫn có thể xử lý được vấn đề hiện tại, thế nhưng chỉ một mình tôi là không thể cứu vãn được tình hình hiện tại của chúng tôi.

''Tệ thật đấy.''

Sau cùng thì tinh thần mới là thứ quyết định tất cả. Kể cả nếu bạn có áp đảo quân số kẻ địch, hay có một vị anh hùng dẫn dắt và có thể truyền cảm hứng cho những người khác và có thể xoay chuyển tình thế. Tinh thần lại là thứ quyết định cục diện của trận chiến hơn là sức mạnh thuần túy.

Điều này không chỉ xảy ra ở thế giới hiện tại; nó tương tự như trong kiếp trước của tôi. Lịch sử đã cho ta thấy số ít hoàn toàn có thể đánh bại được số nhiều. Chà, kể từ Thế chiến thứ nhất, vũ khí đã rất mạnh mẽ đến mức nếu chỉ có tinh thần chiến đấu thôi thì không thể thay đổi bất kì điều gì.

''Hừm.''

Gạt chuyện đó sang một bên, quay trở lại với tình hình hiện tại của quân tôi.

Sau một thời gian dài phòng thủ, chúng tôi cuối cùng đã chuyển sang phản công. Chúng tôi chiến đấu để dành lại mảnh đất của chúng tôi. Thế nhưng tinh thần chính nghĩa của chúng tôi đã bị sụp đổ bởi chỉ một cuộc phản công duy nhất và đang trên bờ vực bại trận.

''Cha tôi đã làm gì vậy?''

Không hiểu lí do tại sao mà sĩ khí của kẻ địch lại cao bất thường đến như vậy.

''Rino đây. Anh nắm được tình hình hiện tại chưa?''

Sau khi đánh giá qua tình hình sơ bộ, tôi trả lời lại Rino.

''Tớ đã biết rồi. Vậy cậu nghĩ như thế nào?''

''Đây chắc chắn là chiến thuật câu giờ. Quân tiếp viện của kẻ địch từ trên không và những tên đang chiến đấu trên tiền tuyến chỉ là hỏa mù thôi. Phía sau, có lẽ lực lượng chính của chúng vẫn đang tiếp tục rút lui rồi.''

Từ những gì tôi quan sát được, kẻ địch thực sự đang tiếp tục rút lui. Chỉ có một phần nhỏ của bọn chúng tiếp tục chiến đấu.

''...Tớ hiểu rồi. Có vẻ như chúng ta nên dừng tiến công lại và tập trung vào việc tiêu diệt những tên ở đây.''

''...Có lẽ. Đúng thế. Tiếp tục tiến công trong thời điểm này có vẻ không hợp lí cho lắm. Ta nên ưu tiên hạ gục những kẻ địch trước mặt trước.''

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Qua nhieu chien tranh com cho dau roi 😭
Xem thêm
tác giả đặt tên rino với reno dễ lộn, nhiều khi đọc cứ quên ko biết ai là ai
Xem thêm
TRANS
Đói vl
Xem thêm