Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 11: Gấu-san đi du lịch cùng mọi người (330-376)

Chap 364: Gấu-san đi dạo một vòng trên đảo(ngày 4)

6 Bình luận - Độ dài: 2,341 từ - Cập nhật:

Dịch và edit bởi JunnySnow

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

「Mà chỗ này đẹp thật đấy」

Cả bọn dạo một vòng quanh bờ biển. Không ngờ là nơi đây lại ít cây cối và dễ đi đến thế, còn có cả nơi để đi lên đảo nữa này. Có vẻ không phải nơi nào của hòn đảo này cũng bị thực vật bao phủ.

Như Shia nói, phóng tầm mắt ra xa, phong cảnh ở đấy vô cùng xinh đẹp. Tuy nhiên, khi dời mắt xuống dưới, vô số xoáy nước tử thần ở đó khiến tôi rùng mình. Nhưng nếu nghĩ đây là ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục thì cảnh tượng này cũng chẳng có gì ghê gớm.

Cái mà tôi lo nhất là lỡ Fina hay ai đó sảy chân té xuống dưới. Mà Fina và Shuri đều nghe lời ở yên trên lưng Gấu Yuru và Gấu Kyuu nên tôi cũng đỡ lo được phần nào.

Quay sang Shuri, một trong hai quả táo tôi hái ban nãy đã nằm gọn trong miệng Gấu Kyuu. Quả còn lại đang nằm trong tay Shuri, con bé đưa táo lên miệng cắn ăn ngon lành.

「Gấu Kyuu-chan, táo ngon ghê ha?」

「Kuu-n」

Nếu ngon đến mức đó thì tôi phải đặt một cái Cổng Gấu ở đây để có thể hái trái cây bất cứ lúc nào, tôi quá ư là thông minh mà.

Đi xa thêm xíu nữa chúng tôi còn tìm ra cả cây chuối nữa. Tôi không thể tin được lại có cây chuối ở đây nữa đó. Mà chuối còn xanh lắm, có vẻ chưa ăn được liền đâu. Lần sau tôi quay lại đây hái chuối vậy.

Tôi lại thấy cây cỏ dần bao quanh thân mình nữa rồi.

Chà, đi dạo quanh đây thấy lạ ghê. Nhưng mà cái hòn đảo này vốn vô cùng kì lạ rồi.

「Yuna-san, hòn đảo này có gì đó sai sai đúng không?」

「Cậu cũng thấy thế sao Shia?」

Ở đây có trái cây và thực vật từ nhiều vùng miền khác nhau. Cây đằng kia là cây dừa đúng không? Cứ như tất cả các loài thực vật đều có mặt trên hòn đảo này vậy. Nếu hòn đảo này di chuyển vòng quanh thế giới thì có khi chim chóc là người đã mang hạt giống lên đây.

Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

「Mình không chắc nữa vì mình chỉ mới thấy mấy cái cây này trong sách ở trường thôi, nhưng đúng là thực vật ở đây đến từ nhiều nơi trên thế giới thật」

「Cậu nói đúng」

Tôi gật đầu đồng ý với Shia.

Lúc đầu, tôi thấy vui khi bắt gặp Oren và táo, nhưng tôi không nghĩ đến việc mình sẽ thấy cả cây dừa và chuối nữa. Dù hòn đảo này đã đi đến bao nhiêu nơi đi nữa thì cũng không thể có chuyện nhiều loại thực vật ở các nơi khác nhau cùng sống ở đây được.

Không lẽ chúng ta đã đến một hòn đảo kì lạ ư?

Nói chung tuy đã kiểm tra bằng Cảm quan gấu, nhưng tôi vẫn không tìm thấy một con quái vật nào. Chắc tôi nghĩ quá thôi, không có gì xảy ra đâu.

「Lạ lắm hả chị?」

Fina hỏi như con bé chẳng phát hiện ra điều gì cả.

「Đúng vậy. Không có chuyện cái cây kia mọc gần cây táo đâu」

Tôi chỉ vào cây chuối nói.

「Ở nhiều nơi khác nhau thì thực vật cũng khác nhau. Đương nhiên cũng có một vài giống cây sống cùng một vùng, nhưng cũng có loại chỉ chuyên sống ở một vùng nhất định mà thôi」

「Ra là thế, em không biết có vụ này luôn đó」

Thì em ấy có được đi học đâu, với lại tôi cá chắc có nhiều loại cây con bé mới thấy lần đầu nên không biết cũng bình thường.

「Chị cũng đi học rồi mới biết mà, em không cần phải xấu hổ vì không biết đâu」

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Sau đó, lúc đi loanh quanh kiểm tra, chúng tôi đã đi hơn nửa vòng quanh đảo lúc nào không hay.

Đi được một lúc, chúng tôi đến một vùng đất rộng. Tới giờ vẫn chưa phát hiện ra dấu hiệu của một con quái vật nào. Hình như trên hòn đảo này chẳng có con thú nào cả. Chúng tôi còn chưa đụng mặt bất kì con nào từ khi đặt chân lên đây.

「U wa~~, đẹp quá đi」

Chúng tôi đứng trên cao ngắm nhìn đường chân trời. Một cảnh tượng tuyệt vời. Đại dương cứ kéo dài đến vô tận.

「Biển rộng mênh mông luôn kìa」

Fina dang rộng hai tay, hít lấy một hơi thật sâu. Shuri thấy thế liền bắt chước làm theo.

「Yuna-oneechan, cái gì phía sau vùng biển này thế ạ?」

「À, do chưa đi đến đó bao giờ nên chị cũng không biết nữa. Nhưng chị nghĩ phía bên kia sẽ có một vùng đất và nhiều người sinh sống ở đó nữa đấy」

「Em muốn đến đó quá」

「Em nữa ~」

「Rồi rồi, sau này chị cũng muốn đến đó mà」

Một ngày nào đó tôi cũng muốn đi khám phá một lục địa mới. Không biết tôi có tìm được Hòa Quốc nếu tôi xuất phát từ đây không ha.

Nhưng mà tự mình lái thuyền ngày qua ngày mệt lắm.

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Sau khi đi xuống đồi và khám phá nốt phần còn lại của hòn đảo, Fina đột nhiên tìm thấy gì đó.

「Yuna-oneesan, kia là gì vậy ạ?」

Một hòn đá to lớn đến kì lạ nằm ngay hướng Fina chỉ. Khi rời khỏi lưng Gấu Yuru, Fina liền chạy đến chỗ tảng đá.

「Yuna-oneechan, có chữ được khắc trên phiến đá này」

Nghe thấy thế, chúng tôi liền vội vàng chạy đến đó.

「Tảng đá này là một tấm bia sao?」

Chữ được khắc trên tấm bia đá cao hơn cả tôi.

Mới nhìn tôi còn tưởng đây là bia mộ của ai đó, nhưng xem kĩ thì không phải thế. Tấm bia không được sạch sẽ lắm này đã bị bỏ lại từ lâu lắm rồi. Tôi dùng ma lực tạo ra một dòng nước rửa sạch tấm bia này.

Etto, nó viết gì ấy nhỉ?

「Gửi đến những người đã đến hòn đảo này. Ta mong những người biết đến nơi đây không phải là những kẻ độc ác. Nếu ai đó đã vô tình đến đây, hãy rời khỏi nơi này ngay khi nó bắt đầu di chuyển」

Ý người này là gì? Những kẻ độc ác? Sao người này lại biết hòn đảo này sẽ di chuyển?

「… Kryna-Hark」

Lúc đang tính đọc thêm những chữ được khắc trên đó, Shia chợt giật mình khi đọc những dòng cuối cùng của bức thư.

「Sao vậy?」

「Tên của Kryna-Hark ở ngay đây này」

Shia chỉ vào nơi cái tên kia được khắc.

「Ai cơ?」

「Yuna-san, cậu không biết ngài ấy sao!?」

Đương nhiên là tôi mù tịt rồi, tôi đến từ thế giới khác cơ mà. Không lẽ đây là một người nổi tiếng và việc tôi không biết đến người này là một điều rất tệ ư? Tôi nhìn sang Fina và Shuri tìm kiếm câu trả lời.

「Em không biết ạ」

「Em chịu」

Mừng quá. Bên cạnh tôi còn có hai đồng chí nữa cũng không biết này.

Hình như cái tên này cũng không nổi tiếng đến mức ấy. Thấy biểu cảm của Shia làm tôi tưởng ai ai cũng biết đến nó chứ. Nếu người này vô cùng nổi tiếng tới độ ai cũng biết mà tôi lại không mường tượng ra được cái mặt nào thì trông đáng nghi lắm.

「Eh~~, ba người không biết ư? Đây là Kryna-Hark. Là Kryna-Hark đó!」

Dù cậu có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa thì tôi cũng có biết đó là ai đâu. Dù người này là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử hay vẫn còn sống cho tới ngày nay thì cũng chẳng nằm trong đống kiến thức tại một thế giới khác mới có mấy tháng đâu trong bộ nhớ của tôi đâu.

「Thế cái ông Hark- gì gì đấy là ai?」

「Là Kryna-Hark, một mạo hiểm giả rank A vô cùng nổi tiếng trong giới mạo hiểm đó」

Shia vô cùng phấn khích nói nhưng tôi vẫn chẳng biết đó là ai cả.

「Xin lỗi nhé, mình không biết đó là ai cả」

「Em cũng không biết luôn ạ」

「Em cũng vậy ạ」

Nghe tụi tôi nói thế, Shia thất vọng thấy rõ.

「Mình cứ tưởng mạo hiểm giả nào cũng biết chứ」

「Thế, người tên Kryna-Hark này nổi tiếng lắm hả?」

「Đương nhiên rồi. Một số mạo hiểm giả còn thần tượng ngài ấy nữa đấy, thậm chí tên của ngài ấy còn được viết trong sách giáo khoa nữa」

「Dù anh ta chỉ là một mạo hiểm giả thôi sao?」

「Ngài ấy là một mạo hiểm giả nổi tiếng. Ngài ấy đến những nơi vô cùng nguy hiểm và những nơi mà chưa một ai đặt chân đến. Ngài ấy đã phát hiện ra nhiều loài thực vật chưa ai biết hay là đánh bại vô số quái vật không ai biết. Ngài là một người vô cùng vĩ đại. Nhờ có ngài ấy mà mình đã học được rất nhiều điều đó」

Shia hào hứng nói.

Kryna-Hark hình như là một người rất nổi tiếng.

「Nói cách khác, tấm bia này được khắc bởi mạo hiểm giả Kruna-Hark hả?」

「Mình nghĩ là thế, hoặc là ai đó đã giả danh ngài Kryna-Hark」

「Chà, dù gì đây cũng là một nơi chẳng ai biết đến mà, chắc là thật rồi」

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Tôi sẽ đọc phần còn lại được khắc trên tấm bia đá này.

「Nếu đã đến được đến nơi này thì ta chắc các bạn là một người tốt. Hãy chạm vào tấm bia này rồi truyền ma lực vào nó. Tuy nhiên, những kẻ có mưu đồ xấu xa tuyệt đối không được chạm vào nó」

Rồi cuối thư, cái tên ấy được khắc ở đó. Tôi tính truyền ma lực của mình vào tảng đá nhưng rồi Shia vỗ bốp bốp liên tục vào nó. Liên tục luôn ấy.

「Cậu đang làm cái gì thế?」

「Etto, thì trên đó nói hãy chạm vào tảng đá nếu bạn mà người tốt đấy thôi. Nhưng nãy giờ mình chẳng thấy có phản ứng gì cả」

Sau đó, Shuri cũng bắt chước chạm vào tấm bia này y như Shia đã làm.

「Shia, xem ra câu là một người xấu ha?」

「Yuna-san ác quá à」

「Yuna-oneechan, em không phải là một đứa trẻ hư đâu~」

Dù tôi chỉ đâm chọt Shia thôi nhưng Shuri đây cũng phụng phịu nói lại.

「Chị đùa thôi. Cậu không đọc tới phần truyền ma lực vào à?」

Nó được khắc rõ đây này, 「Truyền ma lực vào nó」.

Tôi thay cả hai chạm tay vào rồi truyền ma lực vào nó. Sau đó, cả tấm bia liền phát sáng.

「Chói quá」

「U~u, chói mắt quá」

「Shuri!」

Mọi người đều đưa tay che mắt lại. Fina che chở Shuri sau lưng mình. Tôi cũng giơ Tay gấu bảo vệ hai mắt. Sau đó, ánh sáng cũng dẫn yếu đi. Khi mở mắt ra nhìn tấm bia đá, một quyển sách chui ra từ tảng đá, bay tới và rơi xuống tay tôi.

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Một quyển sách chui ra từ một tấm bia?

「Yuna-san, cậu không sao chứ? Quyển sách gì đây?」

「Nó chui ra từ tấm bia đó」

Nơi này không hổ là dị giới, luôn khiến tôi phải ngạc nhiên bởi các sự kiện bất ngờ thế này.

「Yuna-san, có lẽ đây là quyển sách của Kryna-Hark đó!」

「Cái gì cơ?」

「Quyển sách về các chuyến du hành của Kryna-Hark. Nó còn được xem là kiến thức quý nữa đó」

Có vẻ quyển sách này giống như một vật phẩm hiếm trong game.

「Mình rất bất ngờ khi thấy nó ở đây đấy. Yuna-san, cho mình xem nó với」

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào quyển sách này như thế muốn nhảy xổ vào tôi vậy.

「Em cũng muốn nữa」

「Em cũng muốn xem nó nữa ạ」

Tôi mở sách ra cho mọi người xem. Etto, 「Chỉ có người tốt mới có thể sở hữu quyển sách này. Những kẻ độc ác không thể nào chạm vào nó」

Tôi không biết làm sao để đánh giá một người, khi nghe một ai đó nói họ là người tốt thì nó chỉ khiến tôi thấy rờn rợn. Không lẽ tôi là một người tốt ư? Tôi còn cả tá tính cách khác nhau trong mình mà. Chẳng phải tiêu chuẩn đánh giá ai đó là người tốt có gì đó hơi sai sai sao?

Khi tôi đọc đến đây, mọi người lại nói một điều tôi không ngờ tới.

「Nó trắng bóc à」

「Chẳng có gì được viết trong đó hết ạ」

「Etto, đây lẽ ra phải là quyển sách của Kryna-Hark chứ!」

「Mọi người đang nói gì thế, trên này có chữ mà?」

「Ờm, nó trắng bóc và chẳng có chữ nào trong đó cả. Đúng không Fina-chan, Shuri-chan?」

「Đúng đó chị, trong đó không có gì hết đó」

「Dạ, nó trống trơn à」

Chà, mọi người thật sự không thể đọc được nó.

「Cũng đúng thôi, đây là sách của Kryna-Hark mà. Có vẻ chỉ có một mình chị đọc được nó thôi」

Không lẽ ma lực có liên quan gì đến việc này ư?

「Vậy sao? U u~u, không được đọc sách của Kryna-Hark, tiếc quá đi mất. Yuna-san, trong đó nói gì vậy?」

Tôi nhẹ nhàng lật sang trang kế đọc.

「Nó nói về chuyến đi thám hiểm của Kryna-Hark tại hòn đảo này」

Không lẽ bí ẩn của hòn đảo này cũng được ghi chép lại trong này sao?

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đã tới lúc vén màn bí mật về 1 hòn đảo khủng
Gấu
Thank trans!
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Vô tự thiên thư hihi
Xem thêm
spoiler

























Kryna-Hark là gái - tới arc Rồng băng gì đó mới biết được điều này :v
Xem thêm
Sách trắng, nghe giống "cuốn từ điển kì bí" của cụ 3F 😀
Xem thêm