Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 11: Gấu-san đi du lịch cùng mọi người (330-376)

Chap 349: Gấu-san chia phòng (ngày 1)

6 Bình luận - Độ dài: 2,452 từ - Cập nhật:

Dịch và edit bởi JunnySnow

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Khác với nhà gấu ngồi tại Crimonia, thủ đô và Nhà gấu di động, Nhà gấu ở Mereera là  hai chú gấu đang đứng cao tầm tòa nhà 3 tầng lầu và phân ra nhiều tầng bên trong. Hai tòa Nhà gấu hoàn toàn thông nhau với chú gấu bên phải là nơi ở cho nữ và chú gấu còn lại là dành cho nam. À, mỗi tòa Nhà gấu còn có cả đuôi nữa nhé.

Bọn trẻ ngước nhìn tòa Nhà gấu siêu to khổng lồ hỏi.

「Yuna-oneechan, chúng ta sẽ ở trong tòa nhà này ạ?」

「Đúng rồi đó. Nếu lỡ có lạc mất viện trưởng hay Liz-san thì mấy đứa nhất định phải về đây nghe chưa. Không biết đường thì cứ hỏi đại một người dân ở đây là được」

「Un~ tụi em biết rồi」

Miệng thì vâng vâng dạ dạ đấy nhưng tôi cũng không chắc bọn nhỏ có hiểu thật không nữa.

Khi lớp nhỏ vui vẻ ra mặt thì bên người lớn lại hoàn toàn ngược lại.

「Yuna-chan, tụi mình cũng phải ở đây luôn sao?」

「Ở đây có chút xấu hổ quá」

「Tuy dễ thương thật đấy, nhưng chỗ này không hợp với chị lắm」

Vài lời phàn nàn từ Karin-san, Elena-san và Seno-san lọt vào tai tôi.

「Nếu vậy thì nhóm Elena-san cắm trại ngoài vườn đi ha?」

「Yuna-chan, mình chỉ đùa thôi. U wa~a, thích quá đi à, được ở trong tòa nhà Gấu-san siêu dễ thương luôn nè」

Tui biết mấy người quá mà.

Nếu tôi là một thiếu nữ bình thường, không có xíu sức mạnh gấu thì chắc chắn cũng sẽ hơi ngại khi phải ở trong một nơi thế này. Nhưng gấu lại chính là sức mạnh của tôi, tôi không thể sống thiếu các kỹ năng gấu được.

Song, có vài người lại vô cùng hào hứng muốn khám phá tòa Nhà gấu hoành tráng này.

「U~u, Yuna-san, tòa nhà gì mà dễ thương thế này! Em cũng muốn nhà em thành Nhà gấu nữa, chị xây cho em nha~」

「Yuna-oneesama, xin chị hãy biến dinh thự nhà em thành Nhà gấu luôn đi ạ」

Noa và Misa dán chặt mắt mình vào tòa Nhà gấu trước mặt nài nỉ tôi. Nếu tôi mà biến dinh thự của Cliff thành Nhà gấu chắc ông ấy sẽ tức điên lên mất. Còn về phần Gran-san có tới 99% sẽ sốc tới mức lăn ra ngất xỉu tại chỗ.

Vì thế nên tôi mới nói…

「Được thôi, hai em mà xin Cliff và Gran-san được thì chị làm liền」

Tôi liền áp đặt điều kiện siêu khó lên vai chúng. Hai người kia không đời nào đồng ý đâu. À, nếu xem xét về phía Eleanora-san, khả năng cao là cô ấy sẽ hùa theo thật nên có hơi nguy, Eleanora-san thích trêu đùa người khác lắm đó. Nhưng nếu là Cliff thì không có cửa đâu. Tôi cũng mong là Gran-san có thể cứng rắn như Cliff vậy.

ʕ ㅇ ᴥ ㅇʔ

Sau đó, tôi gọi những người đang ngắm nhìn tòa Nhà gấu và mời họ vào trong. Lối vào được đặt ngay giữa hai chân bé nhỏ của chú gấu. Hai tòa nhà đều có lối vào riêng nhưng giờ chúng tôi tiến vào trong từ cửa tòa Nhà gấu bên phải.

Tại tầng trệt của tòa Nhà gấu là sảnh ăn và nhà bếp. Vì hai tòa nhà đều thông nhau nên sảnh ăn và nhà bếp khá là rộng.

「Chúng ta sẽ ăn ở đây nên khi đến bữa thì mọi người hãy tập trung xuống đây nhé」

Tôi giới thiệu ngắn gọn mọi thứ ở tầng trệt rồi dắt mọi người lên lầu một. Ở đây, hai tòa nhà được nối với nhau bằng một dãy hành lang.

Phòng bên phải giành cho nữ còn bên trái là cho nam. Mỗi phòng đều rộng bằng cả một tầng lầu nên diện tích của nó rộng hơn một lớp học nhiều. Phòng nào cũng chứa được hơn 20 người lận.

「Bên kia là phòng của nam còn bên này là phòng của nữ. À, Liz-san và viện trưởng ở chung phòng với bọn trẻ được không ạ?」

「Được chứ」

Nifu-san cũng muốn ở chung với bọn trẻ nên tôi cũng để chị ấy ở đây luôn.

「Còn Gil có muốn ở cùng đám con trai không?」

「Có」

Nghe Gil nói thế, đám con trai reo lên vui sướng, thế là Gil bị chúng lôi vào trong phòng.

「Yuna-chan, còn chị thì sao?」

Lurina-san hỏi.

「Chị có muốn ở cùng với mấy bé gái không?」

「Ok luôn」

Lurina-san đồng ý ngay tắp lự. Tụi nhỏ cũng dắt Lurina-san về phòng. Sau đó, tôi giới thiệu tủ đồ có chứa đệm futon.

「Mọi người cứ tự nhiên dùng đồ trong phòng nha」

「Yuna-san, tụi em cũng ngủ ở đây luôn ạ?」

「Noa và những người còn lại sẽ ngủ tại lầu hai cơ」

Sau khi hướng dẫn xong xuôi, tôi dẫn Noa và những người còn lại lên lầu hai.

Có rất nhiều phòng đơn ở tầng hai. Tôi để cả nhà Fina ở cùng một phòng tại tầng này.

「Nhà cô ở phòng này được sao?」

「Cô cứ coi đây là kì nghỉ của gia đình đi ạ」

「Cảm ơn con nha, Yuna-chan」

Tirumina-san tiến vào phòng cùng hai cô con gái và Gentz-san.

「Noa và mọi người hãy ở tại các phòng bên cạnh nha」

Noa muốn ở chung với Shia, Misa cùng với hai vị hộ vệ Marina và Eru.

Cuối cùng chỉ còn ba nhân viên tiệm 「Nơi thư giãn của Gấu-san」gồm Morin-san, Karin-san và Elena-san, cùng với bốn người bên 「Nhà hàng của Gấu-san」 là Anzu, Seno-san, Forne-san và Petoru-san. Cả bảy người họ đều sẽ ở chung một phòng.

Sau khi đã an trí phòng nghỉ cho tất cả mọi người, tôi liền cất bước đến phòng của mình.

Tuy chỉ có một mình nhưng tôi không hề cô đơn đâu. Tôi sẽ ngủ cùng với Gấu Yuru và Gấu Kyuu đang lẽo đẽo theo sau đây nè.

ʕ ㅇ ᴥ ㅇʔ

Tôi để hai bé gấu đã chơi đùa cùng đám Fina và Noa cả ngày ở lại phòng nghỉ ngơi rồi rời đi. Vừa xuống nhà dưới, Morin-san, Anzu và vài người nữa đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Thấy thế, tôi liền lấy đồ ăn ra đưa cho họ.

「Ngày mai mình sẽ đi mua nguyên liệu không có bán ở Crimonia nấu đãi mọi người nha」

Chúng tôi đến Mereera thì chắc chắn phải thưởng thức ẩm thực nơi đây rồi. Bởi vậy tôi mới để Anzu chịu trách nhiệm mua đồ ăn đấy. Còn về phần tiền chợ thì Guild thương mại sẽ thanh toán giùm.

Khi đang trò chuyện cùng Anzu và mọi người trong bếp thì lũ trẻ dắt tay nhau xuống đây.

「Yuna-oneechan, tụi em ra biển chơi được không ạ?」

「Bây giờ hả?」

「Dạ!~」

Giờ vẫn còn hơi sớm để ăn tối. Chúng tôi còn đang nấu đây nè.

Lũ trẻ đều nhìn tôi bằng cặp mắt to long lanh vô cùng đáng yêu. Hơn nữa, chúng tôi đã ở trong thị trấn rồi nên không có quái vật rình rập gần đây. Nhưng để bọn nhỏ tự mình ra ngoài chơi làm tôi thấy lo lắm.

Đang lo nghĩ không biết làm sao thì Lurina-san liền đi tới.

「Yuna-chan, chị đi chung với tụi nhỏ cho」

「Chị đi được sao?」

「Được mà, tụi nhỏ cũng lôi Gil theo cùng rồi, nói là muốn ra biển chơi. Tụi nhỏ giờ phấn khích lắm nên tốt nhất là cứ dắt cả đám ra biển cho rồi」

Tôi đồng ý với Lurina-san. Tôi sẽ giao bọn trẻ muốn ra biển chơi cho Lurina-san và Gil trông chừng. Những đứa còn lại tại tòa Nhà gấu đã có viện trưởng, Liz-san và Nifu-san chăm sóc rồi.

Bọn trẻ vừa đi thì nhóm Noa cũng tới, cả ba liên tục đưa mắt nhìn khắp nơi.

「Mọi người đang làm gì thế?」

「Đang khám phá xung quanh đó chị」

「Cả Shia nữa hả?」

「Mình đang kiếm xem có gì là lạ không để mốt về kể với đám Marcus như quà lưu niệm」

Không, cậu không cần làm thế đâu.

Đừng có đi lung tung, tôi có sống ở đây đâu nên làm gì có đồ lạ, thậm chí có thể nói là hơi trống nữa đấy.

「Misa, oneesama, mình ra vườn trước nha」

Noa ra ngoài cùng Misa và Shia. Marina và Eru không đi cùng họ nên chắc còn ở trong phòng hử?

Sau đó, tôi biết được là Misa đã bảo họ 「Marina và Eru nên nghỉ ở trong phòng đi ạ. Em sẽ cùng Noa-oneesama và Shia-oneesama đi khám phá nơi này」. Tôi muốn thấy vẻ mặt của Marina vào lúc đó lắm đấy.

Sau khi tạm biệt nhóm Noa, tôi đi thẳng lên tầng ba để chuẩn bị nước tắm. Hồi trước tới đây với Fina, tụi này đã mất kha khá thời gian để nước ấm chảy đầy bồn nên lần này tôi sẽ lên sớm chuẩn bị trước.

ʕ ㅇ ᴥ ㅇʔ

Vừa đặt chân vào nhà tắm thì Fina và Shuri đã ở đó trước rồi.

「Oneechan, em đổ nước ấm vô đó」

「Ok」

「Hai đứa đang làm gì ở đây vậy?」

Thật ra không cần hỏi tôi cũng biết. Fina đang cầm trong tay cây lau nhà còn Shuri đang chuẩn bị nước tắm. Hình như hai đứa đang chuẩn bị nhà tắm cho mọi người. Nhưng tôi vẫn không thể không lên tiếng hỏi được. Tôi không hề nhờ hai em ấy làm việc này.

「Hồi trước tới đây chúng ta phải chờ nước tắm đầy khá lâu nên em nghĩ mình nên làm trước ạ. Em tính hỏi Yuna-oneechan rồi nhưng khi đó chị đang bận nói chuyện nên em cũng không muốn tới quấy rầy. Vì thế nên tụi em tự lên đây trước và chuẩn bị mọi thứ ạ. Em xin lỗi」

Ồ, Fina nghĩ y chang như tôi luôn.

「Em không cần phải xin lỗi đâu. Chị cũng tính lên đây làm vậy đó, cảm ơn hai em nha. Mà hai đứa đã làm xong bên nhà tắm nam chưa?」

「Dạ chưa, em đang tính sang đó làm khi đã xong bên này ạ」

「Thế để chị giúp một tay, chúng ta cùng làm nhé」

「Vâng ạ!」

「Em cũng giúp nữa~」

Thế là cả ba bắt tay dọn dẹp và chuẩn bị nước ấm.

「À, Tirumina-san và Gentz-san sao rồi?」

「Mẹ tính xuống phụ nấu bữa tối nhưng hình như Anzu-oneechan đã từ chối vì chị ấy nói bên chị ấy lo được. Thế là mẹ đã cùng bố ra vườn đi dạo rồi ạ」

Chuyến đi này lẽ ra là tuần trăng mật của Tirumina-san và Gentz-san nên tôi mong cả hai sẽ tận hưởng nó.

Tôi nhờ bọn trẻ nhanh chóng dọn dẹp bên chỗ tắm nam còn tôi thì đi lấy khăn tắm và máy sấy tóc cho vào các kệ trong phòng thay đồ.

Sau đó Fina và Shuri đã dọn dẹp xong và nước ấm dần chảy ra từ miệng tượng gấu vào bồn tắm.

Cốt là để ngừa họ phải tắm nước lạnh thôi.

ʕ ㅇ ᴥ ㅇʔ

Khi cả ba vừa bước ra khỏi nhà tắm thì có bóng ai đó tiến vào.

「Ồ, chỗ này là nhà tắm nha」

「Noa?」

「Yuna-san?」

Bộ ba vừa tiến vào là Noa, Shia và Misa. Hình như họ đã khám phá xong mọi ngóc nghách của khu vườn và tầng trệt dưới nhà nên giờ mới lên khu nhà tắm ở tầng ba.

「Nếu chị nói trước thì em cũng giúp nữa rồi」

Thân là quý tộc mà đi chà rửa dọn dẹp phòng tắm nó sai sai đó em.

「Đúng đó, cậu đã dắt mình tới đây chơi nên mình cũng sẽ giúp cậu dọn dẹp luôn」

「Yuna-oneesama, em cũng muốn giúp mọi người một tay nữa ạ」

Shia và Misa đều đồng ý với Noa.

Nếu vậy thì tôi không xem họ là khách nữa nên ngày mai sẽ tới lượt nhóm Noa giúp tôi.

Phân công xong xuôi, tôi quyết định đi tắm chung với Fina và Shuri đã dọn dẹp cùng tôi trước bữa tối. À, Noa, Shia và Misa chịu trách nhiệm chuẩn bị nhà tắm vào ngày mai cũng tham gia tắm chung luôn.

「Yuna-san, Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan không tắm chung với chúng ta sao?」

Noa nhìn quanh một vòng hỏi.

Gấu Yuru và Gấu Kyuu không có ở đây vì hai bé đang nằm ngủ trong phòng tôi rồi. Nếu tôi nói thật thì em ấy sẽ buồn mất. Mà nếu tôi đi tắm với hai bé thì đằng nào nhóm Noa sẽ không để hai em ấy yên mà tắm được. Vì vậy tốt nhất là để Gấu Yuru và Gấu Kyuu nghỉ trong phòng thôi.

Tôi tiến vào bồn tắm, vươn vai và xả hết mọi mệt mỏi tích tụ trong nguyên ngày hôm nay.

Sau đó, nhóm Lurina-san ra biển chơi đã trở về trước bữa tối. Lũ trẻ đã giữ đúng lời hứa đấy. Vừa dùng bữa, lũ trẻ vừa hào hứng kể về những gì mình đã thấy ở biển, nào là biển rộng và mặn ra sao này. Nên giờ tình hình là những đứa trẻ chọn ở nhà ban nãy lại đòi đi.

「Mai rồi mình ra biển nha mấy đứa」

Sau khi ăn xong, lũ trẻ dắt nhau đi tắm trước nên tôi liền nhờ Gil và Gentz-san vào trông tụi con trai, còn bên nữ đã có viện trưởng, Liz-san và Nifu-san lo. Những người khác sẽ tắm sau.

Cuối cùng, tôi nhờ nhóm người lớn tắt những viên ma thạch trong từng phòng để tôi đi nghỉ sớm. Khi tôi nói 「Em dùng ma lực nhiều quá nên giờ thấy hơi mệt」 thì mọi người đều tỏ vẻ thông cảm.

Nhờ đồ Gấu trắng nên tôi có mệt gì đâu, nhưng bù lại thì tôi buồn ngủ lắm. Tôi đã lái Xe Buýt Gấu từ tận sáng tinh mơ mà. Bởi vậy tôi thấy mí mắt mình đánh lô tô nãy giờ rồi nè.

Tôi ngã người xuống giường giữa Gấu Yuru và Gấu Kyuu và chìm vào giấc ngủ.

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

P/s: có bạn nào biết công việc làm thêm online vào giờ hành chính thì giới thiệu cho mình nha, có liên quan đến tiếng anh nữa thì càng tốt. Cảm ơn mọi người rất nhiều ʕ•ᴥ•ʔノ♡ 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Gấu 🐻
Xem thêm
Ngày mai chắc là bắt đầu quẩy thôi ae haha
Xem thêm
cảm ơn trans
Xem thêm