Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 11: Gấu-san đi du lịch cùng mọi người (330-376)

Chap 360: Gấu-san tạo cầu trượt nước (ngày 4)

4 Bình luận - Độ dài: 2,769 từ - Cập nhật:

Dịch và edit bởi JunnySnow

  ʕ ˃ᴥ˂ʔو

Cả đám vừa tắm xong cũng là lúc các món ăn từ cá và bạch tuộc lũ trẻ bắt đã được bày ngăn ngắn trên bàn sẵn sàng cho bữa tối.

Tụi nhỏ trò chuyện rôm rả về những gì đã xảy ra hôm nay tại bàn ăn.

「Yuna-oneechan, ngày mai chị định đi đâu ạ?」

「Chúng ta đi biển mà nên phải ra biển chơi chứ. Em vẫn chưa thấy chán chứ ha?」

「Uh, vui lắm ạ」

Tôi không thấy bất kì sự dối trá nào từ nụ cười ấy.

Tôi sẽ vui đùa cùng lũ trẻ y như ngày đầu tiên chúng tôi đến đây vào ngày mai. Đang lúc tính đến hòn đảo bí ẩn kia chơi cùng Gấu Yuru và Gấu Kyuu thì Fina và Noa đã mời tôi đi trước. Nếu từ chối bây giờ thì kiểu gì hai đứa cũng thấy nghi cho coi nên tôi quyết định ra biển chơi cùng mọi người.

Ra biển chơi thì chắc tôi sẽ nghĩ ra cái gì đó hay hay rồi làm cái khu vui chơi cho tụi nhỏ chơi trong đó ha. Nếu xây một khu vui chơi cho mọi người thì tôi có thời gian để chuồn êm sang hòn đảo bí ẩn kia lúc họ đang mải chơi đùa rồi.

  ʕ ˃ᴥ˂ʔو

Ngày hôm sau cũng đến. Vừa ăn sáng xong, lũ trẻ liền nối đuôi nhau về phòng mình nhằm chuẩn bị cho chuyến đi biển. Tôi cũng tính về phòng thay đồ tắm để còn xây dựng khu vui chơi ven biển. Do đã mặc một lần rồi nên tôi có mặc thêm vài lần nữa cũng không xi nhê. Tuy đã quen mặc đồ Gấu trong một thời gian dài rồi nhưng tôi vẫn thấy thoải mái khi lại khoác lên mình bộ áo tắm lần nữa.

… Hoặc đó là nhưng gì tôi đã nghĩ. Vừa định quay về phòng, ý tưởng kia đã bị Sherry bóp chẹt bằng câu nói sau đây.

「Yuna-san, hôm nay chị định mặc bộ áo tắm nào vậy ạ?」

Khỏi cần đoán, não tôi chết máy ngay lúc ấy luôn. Người ta đồn rằng khi đang ngạc nhiên, con người không thể nói được chữ nào và có lẽ điều đó hoàn toàn chính xác. Lúc đó, tôi chỉ thốt lên đúng một chữ 「Ể?」rồi cạn lời luôn. Lúc não khởi động lại thì mọi chuyện đã quá trễ. Sherry đã nói 「Em mong được thấy nó lắm đấy ạ」rồi chạy biến về phòng nghỉ của nữ.

Này, không lẽ tôi phải mặc một bộ áo tắm khác sao? Không lẽ ngày nào tôi cũng phải mặc một bộ khác nhau mỗi khi ra biển ư?

Nếu thế thật, tính cả lần này luôn thì tôi phải tốn kha khá thời gian để chọn áo tắm đó.

Dù muốn từ chối nhưng tôi chẳng tìm được cái cớ nào hết. Tôi cũng đâu thể nói với Sherry rằng chị không muốn mặc cái áo tắm nào khác nữa. Tôi không thể tìm được cái cớ nào để từ chối ngay bây giờ cả. Trong lúc bối rối, tôi đã vô thức đi về phòng mình tại tầng ba của tòa nhà.

Lúc đó, nhóm ba người Noa, Shia và Misa trong những bộ đồ tắm dễ thương đã chờ sẵn trước cửa phòng tôi.

「Yuna-san, cho em mượn Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan đi ạ. Tụi em sẽ chơi với hai bé chung với những đứa trẻ trong trại mồ côi ạ, xin chị đó」

「Được rồi, nhưng em không được giữ hai bé cho riêng mình đó nha」

「Vâng, em hứa mà」

Khi mở cửa phòng ra, hai bé gấu con Gấu Yuru và Gấu Kyuu đang cuộn tròn nằm trên giường. Khi chúng tôi tiến vào trong, Gấu Yuru và Gấu Kyuu liền chạy đến đây. Tôi đã dặn hai bé hãy đi chơi với Noa và những đứa nhỏ khác rồi biến chúng về dạng bình thường.

「Cảm ơn chị nhiều lắm, Yuna-san」

Noa, Misa và Shia vui vẻ dắt Gấu Yuru và Gấu Kyuu xuống cầu thang.

Ài, tôi lỡ miệng nhanh hơn não rồi cho họ mượn hai bé gấu mất rồi, vụ chuồn êm sang hòn đảo kia đã phá sản từ trong trứng nước. Tất cả là tại tôi đang mải suy nghĩ vụ áo tắm nên chẳng nghĩ được cái gì khác nữa. Chắc tý phải nghĩ ra cái cớ gì đó để xin lại một bé mới được.

Còn bây giờ, tôi phải giải quyết vấn đề trước mắt này đã.

Tôi trải hết đống áo tắm lên giường. Cũng may là có rất nhiều loại áo tắm khác nhau nên tôi không bị ép phải mặc bộ áo tắm của trường. Tiêu chí duy nhất để chọn áo tắm của tôi là chỉ cần không phải cái tôi không muốn mặc nhất là được.

Trong trường hợp này, số áo tắm tôi có thể mặc chắc chắn sẽ giảm đi. Và bộ áo tắm còn lại là bộ áo tắm hai mảnh đen trắng. Tuy có thể bị người ta nhìn thấy bụng nhưng tôi vẫn có thể chịu đựng được.

Dù chỉ vừa ăn sáng nhưng cũng không sao cả. Tôi nhấn nhấn vào bụng mình. Trông không to lắm tại tạng người của tôi cũng đâu đến nỗi mập.

Nhưng khi nhìn vào phần bắp tay puyo puyo(mềm như thạch) thì tôi nghĩ chắc mình nên tập luyện cho lên cơ một tý mới được. Tuy nhiên, dù tập luyện vài lần rồi nhưng tôi chẳng bao giờ tập luyện lâu dài được cả.

Ước gì tôi có thể lên cơ bằng bộ trang bị gấu này ghê. Nhưng không đời nào điều đó trở thành sự thật cả. Tôi thở dài ngao ngán.

Dù vậy, không giống mấy bộ áo tắm liền thân, áo tắm hai mảnh lộ da thịt khá nhiều nên xấu hổ lắm. Nhưng tôi cứ tự huyễn hoặc bản thân rằng ít ra nó tốt hơn mấy bộ bikini. Song, vấn đề ở đây là tôi sẽ còn mặc chúng thêm vài lần nữa. Tệ nhất là để Sherry biết rằng tôi thích hai bộ áo tắm này nhất.

Tôi thay bộ áo tắm hai mảnh kia rồi xỏ găng tay Gấu và chân Gấu như bình thường.

Tôi thích choàng khăn tắm cỡ lớn để giấu đi cơ thể của mình nhưng Sherry đã chờ ngay ở ngoài phòng. Sherry đã đến khi tôi đang bận chọn áo tắm. Tôi bảo con bé ra biển trước đi vì tôi đang thay đồ nhưng Sherry lại nói sẽ chờ ở ngoài phòng.

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm và ra khỏi phòng. Sherry đứng ngoài đã thay đồ tắm sẵn. Cái tên 「Sherry」 được viết ngay ngắn giữa ngực. Khi Sherry nhìn tôi, con bé cười toét miệng.

「Yuna-oneechan, tuy bộ liền thân chị mặc hôm qua đã rất đẹp rồi nhưng bộ áo tắm hai mảnh này cũng hợp với chị lắm luôn ạ. Fina-chan và Shuri-chan cũng thấy thế đúng không?」

Con bé hỏi Fina và Shuri đang đứng ngay sau để tình đồng minh.

「Đúng đó Yuna-oneesan, nó hợp với chị lắm ạ」

「Yuna-oneechan đẹp lắm luôn đó」

「C, cảm ơn hai đứa nha」

Tôi thấy mặt mình đang căng lên thấy rõ.

Nhưng mấy đứa này nói ngọt quá đi mất. Nên dù không chắc nó có hợp với mình không nhưng tôi vẫn thấy vui vì Sherry trông rất hạnh phúc. Tuy nhiên, Sherry nhìn chằm chằm vào bộ áo tắm rồi lẩm bẩm 「Có nên chỉnh chỗ này không nhỉ?」 hay 「Chắc màu khác sẽ hợp với Yuna-oneechan hơn đấy」.

Lúc trước tôi có nhờ Sherry thêu hình con gấu vào tạp dề của nhóm Anzu nhưng con bé lại chẳng hề tự tin vào tay nghề của mình chút nào. Tuy nhiên, sau khi làm việc tại tiệm may, có lẽ nơi đó đã thay đổi em ấy. Tôi thấy đó là chuyện tốt, nhưng lâu lâu tôi cũng thấy nhớ một Sherry nhút nhát hồi trước.

  ʕ ˃ᴥ˂ʔو

Sau màn khoe áo tắm, tôi ra biển cùng Fina, Shuri và Sherry đã chờ ngoài phòng từ nãy giờ.

Vừa ra đến biển, tôi liền thấy lũ trẻ đã chơi đùa với nhau rồi. Những đứa nhỏ đang bơi trong cái hồ bơi tôi tạo kìa. Gấu Yuru và Gấu Kyuu đang chơi đùa quanh Noa. Hình như con bé không hề giữ chúng cho riêng mình y như những gì đã hứa. Sherry cũng gia nhập cùng Noa.

Viện trưởng đang trông chừng lũ trẻ từ đằng xa. Đứng dưới cái nắng gắt quá lâu nguy hiểm lắm nên tôi đã lấy cái nhà chòi ra để cô ấy nghỉ trong đó.

「Viện trưởng, nếu mấy đứa nhỏ mệt thì hãy gọi chúng vài đây nghỉ nhé」

Uống đủ nước quan trọng lắm đó.

Sau khi để nhà chòi cho viện trưởng trông, tôi lên kế hoạch làm một thứ khác.

「Chị muốn tụi em giúp gì sao Yuna-oneesan?」

「Chị chỉ muốn nhờ hai đứa xác nhận một chuyện thôi」

「Xác nhận á?」

Fina nghiên đầu hỏi.

Tôi dẫn Fina và Shuri ra xa cái nhà chòi.

  ʕ ˃ᴥ˂ʔو

Chỗ này được chưa ta?

Không có chướng ngại vật hay người nào quanh đây hết.

Khi quay mặt ra biển, tôi tạo một con gấu khổng lồ ngay tại đây y như mấy con gấu ở chỗ tôi xử đẹp con Kraken. Con gấu đứng bằng hai chân hướng mặt ra biển. Đương nhiên là dạng gấu rồi tại vì nó cứng và bền hơn mà.

「Gấu-san kìa!」

「To quá đi!」

Shuri và Fina ngắm nhìn con gấu khổng lồ.

Khi đến gần con gấu, tôi tạo ra một cái lỗ bên chân trái rồi đi vào trong. Bên trong con gấu hoàn toàn trống rỗng. Tại bên trong tối thui nên tôi tạo ra vài cái đèn hình gấu soi sáng khắp nơi bên trong con gấu.

Sau khi gắn đèn đóm xong xuôi, tôi đã tạo ra một cái cầu thang xoắn ốc đi thẳng lên trên. Khi leo đến phần bụng, tôi tạo một cái lỗ hướng ra ngoài. Cảnh biển hiện ra trước mặt tôi. Tôi tạo ra một cái máng trượt hướng ra biển. Cuối cùng, tôi lắp một viên thủy ma thạch tại đầu máng trượt và để nước tràn ra ngoài. Tada, một cái cầu trượt nước sẵn sàng được sử dụng.

「Fina, thử trượt nó đi」

Quay lại cầu thang, tôi nhờ Fina đã xem tôi làm việc từ nãy đến giờ. Sau đó, Shuri cũng xuất hiện ngay bên cạnh con bé.

「Yuna-oneechan, đây là cái gì ạ!?」

「Etto, đây là cầu trượt nước, em có thể trượt nó chơi đó」

「Có thể ngồi trượt xuống từ đây á?」

「Ừ, chỉ cần ngồi rồi trượt xuống dưới biển thôi」

「Em thử được không ạ?」

「Cứ tự nhiên」

Tuy người tôi nhờ là Fina nhưng Shuri lại muốn thử nên tôi để con bé trượt luôn.

「Shuri, chờ chút đã!」

Fina định níu Shuri lại nhưng mọi thứ đã quá trễ vì Shuri đã trượt xuống dưới đó mất rồi. Fina hét lên nhưng Shuri đã trượt xuống biển an toàn. Nếu tuân thủ theo quy định thì chẳng có gì nguy hiểm ở đây cả nên đừng lo.

Khi Shuri ngoi lên mặt biển, con bé lập tức lao lên cầu thang với tốc độ chóng mặt.

「Yuna-oneechan, em có thể trượt thêm lần nữa được không ạ?」

Shuri ướt nhẹp sốt sắng hỏi. Nước biển còn chảy ròng ròng từ trên tóc con bé xuống đất.

Hình như Shuri thích cái cầu trượt nước lắm.

「Chị sẽ làm thêm cái nữa nên em chờ xíu nhé」

Tôi đi theo cầu thang xoắn đến miệng con gấu rồi khoét ra một cái lỗ. Nó cao gấp đôi cái dưới bụng và cảnh biển trước mặt cũng đẹp không kém. Tôi đã tạo ra một cái máng trượt nước nữa từ miệng gấu.

Cái này dành cho người lớn nên tôi đã tạo ra nhiều đường cong, xoắn ốc và cả các con dốc nữa. Đương nhiên, tôi không có quên cân nhắc về vấn đề an toàn để họ không bị văng ra khỏi máng.

Cuối cùng chỉ cần lắp thủy ma thạch là xong.

「Fina, tới đây đi」

Nghe tôi gọi, Fina trông có vẻ hơi sợ khi leo lên đây.

「Em muốn trượt nó!」

Shuri vội vàng xung phong giơ tay nhưng Fina lại nói 「Em sẽ đi trước vì trông nó có vẻ hơi nguy hiểm」

Tôi rất nghiêm túc với vấn đề an toàn nên không có nguy hiểm gì đâu, nhưng con bé có vẻ đang lo cho cô em gái của mình.

「Giờ thì ngồi xuống đây nhé」

Tôi chụp lấy vai Fina dìu con bé ngồi xuống.

「Yu, Yuna-oneesan, chờ, chờ chút đã」

「Em không được đứng trên đây đâu」

「Đừng, đừng có đẩy em!」

Tôi nhẹ nhàng đẩy lưng Fina đang sợ hãi. Fina vừa la hét vừa trượt xuống dưới. Con bé trượt đến các đường cong, rồi đến đoạn xoắn ốc và cuối cùng hạ cánh xuống biển sau một đoạn dốc.

Ừ, trông vui đấy.

Khi Fina trở về, con bé hình như đang nói gì đó nhưng tôi chẳng nghe được gì cả.

「Yuna-oneehan, tới lượt em a!」

Khi nhìn sang Fina dưới kia, Shuri đã trèo lên máng trượt mất rồi. Con bé nhìn tôi với đôi mắt sáng lấp lánh.

「Ngồi xuống đàng hoàng nào」

「Un!」

Không như Fina, Shuri tự trượt xuống dưới đó luôn. Sau đó, Fina đã leo lên đây.

「U~, Yuna-oneesan ác quá đi」

「Nó không vui sao?」

「Tuy có hơi sợ nhưng nó vui lắm ạ. Ít ra chị nên cho em chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước đã chứ」

Do đã dồn hết tâm sức để làm ra cái này nên tôi sẽ thử trượt nó một lần. Nếu không tự mình kiểm tra độ an toàn thì có khi sẽ nguy hiểm cho lũ trẻ đấy.

Tôi đặt Giày Gấu vào Hộp Gấu rồi ngồi xuống cầu trượt nước. Nước tràn ra đập vào mông tôi. Sau đó tôi vui vẻ trượt xuống dưới.

Ồ, người tôi sóng sánh qua lại và uốn lượn theo hình xoắn ốc này. Sau đoạn dốc cuối cùng thì tôi đáp xuống mặt biển. Nước biển mặn chát đập thẳng vào mặt tôi.

Tuy là lần đầu tiên nhưng nó vui quá. Có lẽ tôi sẽ làm nó cao thêm xíu nữa mới được. Ấy mà có nhiều trẻ nhỏ lắm nên chắc cao vầy là được rồi ha.

Khi tôi dần lên bờ, Noa và những đứa trẻ khác đã vây lấy chỗ này.

「Yuna-san, cái gì thế này!」

「Yuna-oneechan, em cũng muốn chơi nữa」

「Chờ chút đã」

Tôi đã gọi Gill và Lurina-san lại rồi hướng dẫn họ cách chơi cầu trượt nước một cách an toàn. Không bao giờ được đứng trên máng trượt. Không được phép chạy, phải chờ tới lượt mình chơi. Không được phép trượt máng bằng tư thế nguy hiểm. Chờ cho đến khi người trước đã trượt xong thì mới được trượt. Tôi đã chỉ họ đâu là máng trượt và dặn họ coi chừng lũ trẻ.

Trước khi để tụi nhỏ chơi, vì bên trong con gấu tối thui nên tôi đã làm ra vài cái cửa sổ để tiếp đón ánh sáng tự nhiên.

Vầy là được rồi ha.

Bọn trẻ bắt đầu chơi máng trượt nước, nhưng các pháp sư đang nhìn Cầu trượt Gấu với đôi mắt đầy kinh ngạc.

「Không thể tin được là con bé đã dùng ma thuật để tạo ra cái này」

「Tuy cũng là pháp sư nhưng tôi thật sự ghen tỵ với con bé đấy」

Cùng là ma pháp sư, Eru và Lurina-san đều đưa là nhận định như thế.

Nhưng với những người lớn khác như Karin-san, Elena-san, Anzu, … thì lại đang vui vẻ chơi đùa cùng lũ trẻ.

Lũ trẻ, gồm cả Noa, đang chơi đùa trên Cầu trượt Gấu. Đưa mắt nhìn quanh bãi cát vàng, tôi thấy Gấu Yuru và Gấu Kyuu đã bị lũ trẻ bỏ quên.

Tội quá, nhưng có vẻ hai bé đã thoát khỏi đám trẻ an toàn. Giờ tôi đã có thể đến hòn đảo bí ẩn đó rồi ha?

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Gấu với kế hoạch trốn ra khơi bước 1 thành công. Mà thật với cương vị pháp sư nhìn cái cầu trượt và nghĩ về mớ mana Yuna bỏ ra thì đúng là hãi thật
Gấu
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Gấu chuẩn bị ra khơi
Xem thêm
Rồi chuẩn bị đi chơi lẻ kìa hihi
Xem thêm