Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 11: Gấu-san đi du lịch cùng mọi người (330-376)

Chap 344: Gấu-san mời Lurina-san đi chơi

9 Bình luận - Độ dài: 2,421 từ - Cập nhật:

Dịch và edit bởi JunnySnow

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Một khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, chúng tôi sẽ cùng nhau lên đường đến Mereera vào sáng sớm mai.

Tôi đã đến chào Gran-san và hứa sẽ chăm sóc Misa. Mà có Marina đi theo nên chủ yếu là chị ấy sẽ trông chừng con bé.

Nhờ sự chăm chỉ của Sherry, áo tắm của Misa, Marina và Eru đã hoàn thành vào phút chót.

Sau đó, khi đến côi nhi viện xem thử thế nào thì tôi nhận ra người chăm sóc lũ chim đã đến và anh ấy cũng đang phụ lũ trẻ chăm sóc chúng. Mừng là anh ta đã đến.

Chứ không thì tình hình sẽ căng đấy.

Tiếp đó, do Tirumina-san nhờ đi lấy nguyên liệu nấu ăn tại「Nơi thư giãn của Gấu-san」, tôi bắt gặp Anzu cùng các chị nhân viên trong tiệm đang cùng nhau chọn mua đồ lưu niệm giữa đường đến đó. Cửa hàng của họ đã đóng cửa từ hôm qua rồi. Còn về Tirumina-san thì cô ấy cũng nghỉ từ sớm vì cần phải đi xem lịch đổi chiều lưu thông của đường hầm.

Vừa đến 「Nơi thư giãn của Gấu-san」, Morin-san và Karin-san đang cùng nhau chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho chuyến đi ngày mai.

Misa cùng Noa, Fina và Shuri đã đi thăm thú khắp thị trấn Crimonia rồi. Mấy đứa nhỏ cũng ghé nhà tôi chơi nữa và mục tiêu của cả nhóm là Gấu Yuru và Gấu Kyuu. Nhóm Fina muốn chơi đùa cùng lũ gấu suốt cả ngày luôn. Tụi nhỏ này sao mà nhiều năng lượng ghê.

Cứ thế, chúng tôi sẽ lên đường đi chơi biển vào ngày mai. Tôi chắc cú là Lurina-san và Gil trễ hẹn lần này rồi. Tuy lũ trẻ sẽ hơi buồn một chút nhưng cũng đành vậy. Hai người ấy đang đi hoàn thành ủy thác của họ mà.

ʕ ˵ ̿–ᴥ ̿– ˵ ʔ

Đã nắm rõ số người sẽ đến Mereera nên tôi liền ra ngoài điều chỉnh lại Xe Buýt Gấu. Vừa ra khỏi thị trấn, tôi nhanh chân đến nơi mình đã từng làm Xe Buýt Gấu cùng Fina và Shuri .

Không có ai ở đây hết, ngon lành. Nghĩ thế, tôi lôi Xe Buýt Gấu ra khỏi Hộp gấu.

「Cái thứ kì lạ này là gì vậy?」

Tiếng ai đó vang lên từ phía sau. Khi quay lại tìm, một người tôi không hề ngờ tới đã xuất hiện ở đó.

「Shia?」

Shia đang đứng trước mặt tôi và bên cạnh là Lurina-san.

Chuyện gì thế này. Sao hai người này lại đi cùng nhau?

Và tại sao hai người lại đứng ngay sau lưng tôi chứ?

「Etto, sao Shia lại có mặt tại Crimonia vậy? Hơn nữa, sao cậu lại đi cùng với Lurina-san? Từ từ, sao hai người lại đứng ngay sau lưng mình thế?」

Giờ thì cứ hỏi trước vài câu đi rồi tính.

「Mình ở đây vì thấy Yuna-san đang đi đến đây đó」

「Thế sao cậu lại ở Crimonia?」

「Mình từ thủ đô đến thôi」

「Sao cậu lại đi từ tận thủ đô đến đây?」

「Để đến Mereera cùng với Yuna-san còn gì」

「…」

Shia trả lời tỉnh bơ. Nhưng mà đâu có ai nói cho tôi biết là Shia cũng tham gia chuyến đi này đâu.

「Mình đã hứa với cậu sao?」

「Làm gì có」

Đúng vậy, tôi có hứa gì đâu. Không có tý kí ức nào về vụ đó luôn.

Vào cái ngày ấy, sau khi báo cáo xong ủy thác chuyển giao viên thủy ma thạch đến Dezerto, Eleanora-san đã bắt cóc tôi. Lúc đó, tôi chỉ nhớ rằng đã nói vụ đi biển với Noa. À, tôi cũng nhớ Shia đã ghen tỵ ra mặt, nhưng mà cậu ấy không hề nói gì về vụ muốn đi cùng cả.

「Cậu là học sinh mà? Trường học phải làm sao đây?」

「Học viện đã đóng cửa rồi. Mình đang được nghỉ đó. Tại thấy đi bằng xe ngựa chắc không đuổi kịp nên mình cưỡi ngựa tới luôn. Hình như mình tới đúng ngay lúc thấy Yuna-san đang rời khỏi thị trấn nên mới đi theo luôn」

Tôi thừa biết đó không phải là tình cờ.

「Sao cậu không gọi mình?」

「Mình muốn làm Yuna-san và Noa bất ngờ mà. Với lại mẹ mình không cho mình đi mãi tới khi trường đóng cửa mới thôi」

「Nói mới nhớ, Eleanora-san có đi cùng cậu không?」

Tôi liền nhìn dáo dác xung quanh.

「Không, mẹ mình phải đi làm」

Cô ấy không tới đây à? Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.

Nếu Eleanora cũng tới đây thì chuyện nó to lắm đấy.

Mà thôi, tôi cũng biết sao Shia lại ở đây rồi.

「Nếu cậu nói cho mình sớm hơn thì mình đã đổi ngày đi rồi」

Nếu chỉ dời sang vài ngày thôi thì cũng không sao. Tôi có cần phải thuê phòng trọ đâu. Tôi cũng chẳng cần thuê xe ngựa. Vấn đề duy nhất là ai sẽ chăm sóc lũ chim thôi.

「Thế thì mình không thể làm Yuna-san và Noa bất ngờ nữa rồi」

Làm tôi bất ngờ à. Cậu đâu cần phải làm thế.

「À mà này, sao hai người lại đi cùng nhau?」

「Bởi vì chị cũng tình cờ ở thủ đô và được nhờ hộ tống Shia-chan thôi」

Lurina-san trả lời câu hỏi của tôi.

Theo Lurina-san, chị ấy và Gil đã đến thủ đô làm việc. Nên lúc xong việc, Lurina-san và Gil đang tìm nhiệm vụ nằm trên đường về Crimonia, sau đó thì họ gặp Shia đến giao ủy thác.

Và thế là Lurina-san nói chị ấy sẽ hộ tống Shia về Crimonia như trong ủy thác luôn.

Ra là Lurina-san và Gil đã đến thủ đô nên họ mới về trễ thế này.

「Và sau đó, khi đang nói chuyện với Lurina-san, mình rất bất ngờ khi biết chị ấy là người quen của cậu đó」

「Số mạo hiểm giả ở Crimonia thân với Yuna-chan chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi」

Này, này không phải là sự thật đâu, biết chưa?

Tôi biết nhiều mạo hiểm giả khiêm bạn của tôi luôn đó.

Các mạo hiểm giả trong nhóm Jade-san chuyên làm việc ở thủ đô nè. Nhóm Blitz đang ngao du khắp nơi này. Nhóm chị Marina đóng đô tại Sheleen này. Chỉ có Crimonia là tôi quen có mỗi Lurina-san và Gil thôi.

Sau này, còn có bốn mạo hiểm giả được thêm vào danh sách bạn bè của tôi nữa đấy.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi nhận ra mình không quá thân với bất kì ai trong số đó cả vì tôi không hề chung nhóm hay làm nhiệm vụ chung gì với họ hết.

Nhưng tôi không hề thấy cô đơn, đơn giản là tôi không cần tổ đội vì đã có trang bị Gấu bên mình, tôi quen rồi.

Không phải tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ gì đâu.

「Trên đường về Crimonia, mình đã rất thích thú với nhiều chuyện về Yuna-san đó」

Gì? Đó là thông tin cá nhân của tôi đó. Nhưng nếu Lurina-san biết những gì Cliff biết thì Eleanora-san chắc chắn cũng biết luôn.

「Yuna-san, hình như cậu đã đánh một đồng đội cũ của Lurina-san thừa sống thiếu chết ha」

À, ra là mấy vụ này hử.

Tất nhiên là Lurina-san cũng biết những gì đã xảy ra tại Guild mạo hiểm với Deborane.

「Chị cũng thích tán chuyện trong Guild mạo hiểm lắm」

Không lẽ là chuyện về Gấu đẫm máu nổi tiếng? Không hiểu sao tôi lại thấy chị ấy đang nói về thứ mình không hề biết.

Tôi phải hỏi lại Lurina-san xem chị ấy đã kể cái gì sau mới được.

「Yuna-san, đây là xe hả? Cậu định lái cái này đến Mereera sao?」

Shia đi vòng quanh Xe Buýt Gấu một lúc rồi, hình như cậu ấy thích nó đấy.

「Đúng rồi」

「Nó có hơi to không vậy?」

「Chị cũng thấy vậy đó. Nó chở được bao nhiêu người trong đó vậy?」

Vậy hả? Dù đã thấy vài cỗ xe ngựa to ngang thế này rồi, kiểu xe to chở theo hành lý bên trên ấy. Tuy nhiên, nó cần rất nhiều ngựa mới kéo nổi.

「Mình định cho tất cả những đứa trẻ trong viện mồ côi cùng với các nhân viên đang làm việc trong quán đi cùng. Nếu không to thì sao chở hết tất cả mọi người được」

「Nhưng cậu định lái cái xe to vầy thế nào?」

Shia hỏi. Sau đó, Shia lại đi một vòng quanh Xe Buýt Gấu còn Lurina đang ngắm mặt của Xe Buýt Gấu từ đằng trước.

「Không lẽ Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan sẽ kéo nó sao?」

Biết ngay là cậu sẽ nói thế mà.

Gấu Yuru và Gấu Kyuu sẽ khóc khi nghe thấy đó.

「Làm gì có」

「Em dùng ngựa à? Em cần bao nhiêu con?」

「Nếu là vậy thì thuê thêm vài cỗ xe ngựa vẫn tốt hơn đó」

So với Lurina-san, Shia trông có vẻ bình thường hơn. Thì, nếu cần dùng cùng một số ngựa thì chia chúng ra kéo nhiều toa xe vẫn dễ hơn.

Nhưng tôi không nghĩ có người biết nó được chạy bằng ma thuật đâu.

「Nó là golem xe chạy bằng ma lực của mình đó」

「Golem xe? Và nó dùng ma lực của Yuna-chan để chạy á?」

「Nó di chuyển hệt như những con golem bình thường thôi」

Tôi tạo ra một con golem gấu bằng đất rồi truyền ma lực vào khiến nó di chuyển. Con golem gấu chạy vòng quanh Xe Buýt Gấu.

「Vậy đó. Dù nó ngốn rất nhiều ma lực」

「Thường thì tạo golem đã rất khó vì nó cần rất nhiều ma lực, tuy nhiên để di chuyển một thứ to thế này thì…」

Lurina-san kinh ngạc nhìn tôi rồi lại nhìn Xe Buýt Gấu.

À, nhóm Marina đã biết tôi từng làm một con golem gấu trước đó rồi nhưng Lurina-san lại không hề biết chuyện đó.

「Mà y như dự đoán, Yuna-chan lại làm ra gấu」

Tôi không thể làm gì khác được. Tôi có thể dễ dàng tạo ra các món đồ có hình gấu, và khi làm thế thì tôi tốn ít ma lực hơn. Ngoài ra, độ bền của nó cũng cao hơn, giống như Nhà gấu ấy. Không có lý gì mà không làm đồ gấu, nó tốt quá mà. Nếu tôi lơ điều đó đi thì lượng ma lực cần dùng sẽ giảm và tụi nhỏ sẽ được an toàn.

「Yuna-chan, chị có thể lên xe xem chút không?」

「Chị có thể lên xe nếu chị đi cùng tụi em đến Mereera, Lurina-san」

「Ara, chị có thể đi cùng sao?」

「Do muốn mời Lurina-san và Gil đi chung nên em đã đến Guild mạo hiểm nhờ họ báo cho em biết khi hai người về tới Crimonia」

「Vậy sao?」

「Nhưng mà tới giờ Lurina-san và Gil vẫn chưa về」

「Xin lỗi nha」

Em đâu có cần chị xin lỗi gì. Em chỉ nói vậy thôi.

「Nhưng chuyến đi này chỉ dành cho những người quen của Yuna-chan thôi mà?」

「Lurina-san và Gil đều quen lũ trẻ nên không sao đâu. Ngoài ra, có vài người em vẫn chưa mời nữa」

Tôi liếc sang Shia người đang đi vòng vòng Xe Buýt Gấu.

「Với lại lũ trẻ sẽ vui hơn nếu hai người đi cùng đó」

「Fu fu, đúng đó. Mà chị thấy Gil sẽ nổi tiếng hơn với bọn con trai. Tuy hơi ít nói nhưng cậu ấy vẫn chăm sóc chúng cẩn thận」

Gil hình như vẫn chơi đùa với lũ trẻ với gương mặt lạnh như tiền, nhưng anh ta không hề có ý ghét bỏ gì chúng cả.

Tuy tôi không nhờ nhưng lâu lâu anh ấy vẫn tới viện mồ côi chơi.

「Thế chị không đi cùng Gil à?」

「Tụi chị đi chung ấy chứ. Nhưng khi tụi này nói sẽ đi theo Yuna-chan, Gil đã nói 「Thế tôi về đây」 rồi về thẳng nhà luôn rồi」

Đúng là Gil rồi. Nhưng có thể tôi đã nhận ra Gil nếu một người to con như anh ta đi theo tôi.

「Lurina-san, chị với Gil sẽ đi chung với bên em chứ?」

「Đương nhiên, mà tụi này không phải hộ tống mấy đứa hay gì đúng không?」

「Em không trả phí ủy thác nào đâu, nhưng em sẽ nấu ăn và sắp xếp chỗ ở cho chị」

「Nơi để ở à, có phải cái Nhà gấu to đùng đó không?」

「Chị thấy nó rồi hả?」

「Nếu đã tới Mereera thì ai cũng biết hết đó, cứ tới là thấy thôi. Mà được rồi, chị sẽ đi với mấy đứa. Chị sẽ nói với Gil sau cho」

ʕ ˵ ̿–ᴥ ̿– ˵ ʔ

Tôi rất vui khi gặp được Lurina-san ở đây nhưng tôi lại không có áo tắm cho chị ấy. Dù tôi có cho người làm bây giờ thì cũng không kịp. Mà khi nói với chị ấy như thế…

「Đồ mặc khi đi bơi ở biển á? Ý em là áo tắm đúng không? Không cần phải lo. Chị đã có áo tắm hồi đến Euphalia vào năm ngoái rồi. Chị khá chắc là mình không hề béo lên tý nào đâu」

Lurina-san nhẹ nhàng chạm vào người mình. Chị ấy có một thân hình khá nóng bỏng đó. Sau này bằng tuổi chị ấy thì tôi cũng được như vậy thôi, không có gì phải lo.

Tuy cũng tò mò về áo tắm của chị ấy, nhưng chị ấy lại nhắc tới một nơi tôi chưa hề nghe tới.

「Euphalia? Đó là đâu vậy?」

「Yuna-chan không biết sao?」

Ừ, tôi đến từ một thế giới khác nên tôi không biết đó. Đừng có bất ngờ như thế chứ.

「Euphalia được biết đến là một thành phố của nước đó. Ở đó có một cái hồ lớn nữa」

「Thành phố đó đẹp lắm. Mấy người giàu có và con cháu quý tộc đều đến đó để tránh nóng」

Nói tóm lại là một thành phố được xây quanh một cái hồ.

「Chị có dịp tới đó làm việc vào năm ngoái. Sẵn tiện chị mua áo tắm luôn」

Mà có một thành phố như vậy sao? Tôi muốn tới đó thử xem. À mà thôi, tôi không muốn mặc áo tắm đâu.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Lâu lắm gấu ơi 800 chap mới đến đó mà
Xem thêm
Đoàn tham quan gấu thu nhận thêm 1 thành viên bất ngờ từ thủ đô
Gấu
Xem thêm
Kuma ʕ •• ʔ
Xem thêm
Gấuʕ⁠ ⁠º⁠ ⁠ᴥ⁠ ⁠º⁠ʔ
Xem thêm
Gấu vẫn luôn tạo những thứ thú vị
Xem thêm
Rồi xem đồ tắm của người hack và đồ tắm của người cơ bản khác nhau ko nào ?
Xem thêm
Thấy cái hình minh họa rồi đấy
Xem thêm