Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 11: Gấu-san đi du lịch cùng mọi người (330-376)

Chap 365: Gấu-san thám hiểm hòn đảo(ngày 4)

6 Bình luận - Độ dài: 2,415 từ - Cập nhật:

Dịch và edit bởi JunnySnow

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Lúc tôi đang định đọc tiếp quyển sách của Kryna-Hark, chợt một tiếng 「Ku~u」 vang lên.

「Yuna-oneechan, em đói quá」

Ơ, em vừa xử xong một quả táo rồi mà vẫn đói sao?

Mấy quả táo ở đây to hơn táo thường nhiều, nhưng có vẻ nhiêu đó không đủ để Shuri cảm thấy no bụng. Mà quanh đây cũng chẳng thấy một con quái nào cả, nếu có thì Gấu Yuru và Gấu Kyuu sẽ cảnh báo liền. Một khi hòn đảo này bắt đầu di chuyển thì cả nhóm tụi này sẽ chuồn ngay khỏi nơi này.

Cả bọn đã đi lại dưới thời tiết chói chang ngày hè này cũng được một khoảng thời gian rồi, chắc Fina và Shuri đang cưỡi hai bé gấu của tôi có khi cũng thấy nóng nực khó chịu.

「Không quá nóng đâu chị vì nãy giờ gió thổi liên tục ạ」

「Đúng đó ạ, không nóng đâu」

Nghe hai đứa nói thế nên chúng tôi quyết định nghỉ chút làm bữa ăn nhẹ.

Tôi trải thảm trên đất, lấy bánh mì ra khỏi Hộp Gấu rồi gọi mọi người cùng nhau ngồi xuống. Tôi vừa ăn bánh mì vừa đọc nội dung trong sách của Kryna-Hark.

「Nếu ngươi, người đang sở hữu quyển sách này,  không biết gì về hòn đảo này thì nó sẽ giúp ngươi giải đáp tất cả mọi thắc mắc. Hòn đảo này nằm trên Targui」

Targui? Tôi chưa bao giờ nghe ai nhắc về cái tên này cả. Không lẽ đây là tên của hòn đảo này chăng?

「Nếu được, hãy rời khỏi hòn đảo này càng sớm càng tốt. Không sớm thì muộn hòn đảo này cũng sẽ di chuyển. Nếu các cơn xoáy nước quá lớn để thoát khỏi đây, hãy đi đến một tấm bia khác nằm ngay bên trái tấm bia đá này. Cách để thoát khỏi đây đã được khắc ở trên đó」

Cách rời khỏi đây đã được viết lại hết trên tấm bia kia à. Lỡ như ai đó bị đắm tàu rồi trôi dạt vào nơi này thì sao? Tôi muốn tiếp tục tìm hiểu sâu hơn nữa.

Sau đó có đoạn viết rằng quyển sách này chỉ có thể đọc được ở trên hòn đảo này. Một khi đã rời đi thì nó sẽ quay về trong tấm bia đá. Vầy là sao ta?

Quyển sách này sẽ tự động bay mất khi chúng tôi rời khỏi đây sao? Nếu thật vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi cất nó vào trong Hộp Gấu?

Muốn thử quá đi à. Nhưng nếu không trả nó về chỗ cũ có khi sẽ rắc rối lắm nên tôi đành phải tạm thời dẹp ý tưởng này sang một bên vậy. Tiếc là tôi không thể mang nó về nhà được, nghe Shia kể thì sách của Kryna-Hark có giá lắm nên tôi mới muốn giữ lại. Mà thôi kệ, nếu đặt Cổng gấu ở đây thì tôi có thể đọc nó bất cứ lúc nào tôi muốn rồi.

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

「Yuna-san, đã tìm thấy gì chưa?」

Khi tôi đang dán mắt vào quyển sách thì Shia vừa ăn bánh mì vừa hỏi.

「Chút chút rồi. Mà Shia có biết Targui là gì không?」

「Targui? Ý cậu là Targui đó hả!?」

Tôi chẳng biết cái Targui cậu ta đang nói là gì. Tôi mới nghe cái tên đó lần đầu chứ bộ. Không lẽ Targui cũng nổi tiếng luôn hả?

Dòng「Đây là Targui」bỗng dưng xuất hiện trong sách của Kryna-Hark đấy thôi.

「Yuna-san không biết Targui sao?」

「Mình có biết nó là gì đâu. Không lẽ là ai đó nổi tiếng như Kryna-Hark hả?」

Tôi mới isekai sang thế giới này có mấy tháng thôi à, còn nhiều thứ tôi chưa biết lắm. Tôi cũng quay sang hỏi Fina và Shuri thì cả hai đều trả lời 「Em không biết ạ」 với 「Hỏng biết chị ơi」.

「U~n, nổi tiếng lắm lắm luôn đó. Nhưng ai không phải là người trong nghề thì không biết cũng đúng. Targui là tên của một sinh vật biển huyền thoại đó」

「Huyền thoại á…」

Không lẽ con sinh vật biển huyền thoại là một con rùa? Hay cá voi? Bạch tuộc? Mực? Hay là một dạng sinh vật mà tôi không biết?

Nhưng nếu đây là một con quái vật thì Targui đã bị phát hiện bởi skill Cảm quan gấu rồi chứ. Vậy nó không phải là quái vật hử? Dù là thế thật nhưng nếu nó nguy hiểm thì kiểu gì Gấu Yuru và Gấu Kyuu cũng cảnh báo cho tôi rồi. Khi quay sang nhìn hai bé thì chúng vẫn ngồi ăn bánh mì ngon lành với chị em Fina. Thậm chí lúc cả bọn lên đảo chúng cũng chẳng báo gì với tôi cả.

Mà nhắc tới sinh vật huyền thoại thì thứ xuất hiện trong đầu tôi lại là một con phượng hoàng hay một con quái vật nào đó. Nhưng do đây là sinh vật biển nên chắc Targui là một con rùa thần hay cá voi thần? Tôi cố sắp xếp các chữ cái trong đầu để tạo thành một cái tên nhưng mãi vẫn chẳng xếp được chữ nào cả.

ʅʕ•ᴥ•ʔʃ

「Thế sao cậu lại nhắc tới Targui?」

「Vì có lẽ hòn đảo này chính là con Targui đó đó」

「Thật hả!?」

Shia giật mình nói.

「Nếu những gì trong sách là thật thì ừ. Thế con Targui này là gì?」

「Tuy đã được xác minh là có tồn tại nhưng chẳng ai biết Targui đến từ đâu là trông như thế nào cả. Nhưng có vẻ hình thể của nó rất lớn」

Nếu cả hòn đảo này là Targui thì nó quả là to thật. Khi tôi bật skill Bản đồ gấu xem thì đường kính cả hòn đảo này cũng tầm 1km chứ chả đùa.

「Có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến Targui. Một số nói những con thuyền dám tấn công Targui đều biến mất, số khác lại nói Targui đã giúp đỡ những con thuyền bị quái vật tấn công. Thậm chí còn có một câu chuyện về Targui đã cứu giúp một ngôi làng bị bão lớn bằng cách để họ lên lưng mình nên cũng có vài nơi đã thờ phụng Targui như một vị thần của sự cứu rỗi」

Như một vị thần? Ra nó là thần thú.

Mà Gấu Yuru và Gấu Kyuu cũng là quà từ Thần này nên chúng cũng là thần thú đấy. Quay sang nhìn hai bé thì chúng nghiêng đầu nhìn lại tôi vô cùng đáng yêu như muốn nói 「Có gì hông chị?」 . Chẳng thấy miếng aura thần thánh phát ra từ người hai đứa nó hết.

「Ra không phải quái vật nguy hiểm ha」

「Có tin đồn Targui đã sống được hàng ngàn năm rồi, nhưng cho tới giờ không một ai nhìn thấy nó trừ khi sắp có điều gì đó vô cùng khủng khiếp sẽ xảy ra」

Theo Shia thì sự tồn tại của Targui vẫn là một ẩn số cho tới 100 năm gần đây. Nếu nó tấn công con người thì đã có tin đồn Targui là một sinh vật nguy hiểm rồi.

Cũng đúng. Nếu đó là thật thì tin Targui vô cùng nguy hiểm đã là thường thức rồi. Ngay từ đầu Targui sẽ không làm gì trừ khi bị ai đó tấn công trước.

「Nhưng đó toàn là các truyền thuyết hoặc được ghi chép trong sách thôi. Mình cũng chưa đọc chúng nữa nên đừng quá tin vào những điều trên. Mà chúng ta thật sự đang ở trên Targui ư?」

Đúng rồi đấy, dù chẳng có cách nào để kiểm chứng cả. Nếu thứ được viết trong sách Kryna-Hark là đúng thì cũng chẳng có cái gì trên hòn đảo này chứng minh rằng đây là Targui hết. Nếu nó phản ứng với Cảm quan gấu của tôi thì mọi chuyện đã sáng tỏ từ lâu rồi, quái là lại chẳng có phản ứng gì mới lạ chứ?

Không lẽ nó đã chết rồi sao? Thật vậy thì chẳng có phản ứng gì cũng đúng. Nhưng dù gì đi nữa thì tôi cũng không biết câu trả lời đúng là gì.

「Trong sách của Kryna-Hark có nói gì về Targui không?」

Chà, giờ tôi lại dúi đầu vào đọc sách. Chắc là trong này sẽ viết về Targui mà. Thế nên tôi được lướt qua một chút để rồi tìm thấy một trang miêu tả về nó.

「Targui không hề nguy hiểm như truyền thuyết nói. Tuy nhiên, nếu dám làm hại Targui thì nó sẽ sẵn sàng đáp trả. Ta có điều muốn nói với người đã lên hòn đảo và sở hữu quyển sách này. Ta muốn ngươi hãy lẳng lặng quan sát Targui. Nếu được thì ta muốn ngươi hãy rời khỏi nơi này và đừng kể gì với ai về nó」

Tuy giữ bí mật là tốt nhưng cứ thế để nó đi mất là điều không thể.

Nó là một hòn đảo di động đấy. Trên này có cả đống thực phẩm độc đáo nữa. Nếu đặt một Cổng gấu ở đây thì tôi có thể quay lại hòn đảo bí ẩn này mà không cần dùng thuyền. Điều bất tiện duy nhất là tôi không thể nói với ai mình đã đi đâu thôi.

Vì vậy tôi đồng ý với nửa đầu nhưng còn nửa câu sau thì kệ. Càng đọc sách tôi càng không muốn biết thêm về Targui nữa. Cả nhóm Shia cũng nên dừng lại tại đây thôi.

「Yuna-san, trong đó có viết gì về Targui không?」

「Có vẻ không sao, miễn là mình không làm hại nó là được. Y như những gì cậu vừa kể đó」

Ra đó là lý do tại sao trên tấm bia kia lại viết mong những người đến đây không phải là những kẻ man rợ.

Với vì chiếc thuyền đánh cá kia đến đây không hề có ý xấu nên chẳng có gì xảy ra cả, bao gồm cả những chiếc thuyền khác trong quá khứ.

Nếu dám đến đây với ý xấu thì hòn đảo này sẽ phát điên sao? Tôi không muốn tưởng tượng ra cảnh đó đâu.

Ngay từ đầu đã chẳng có tý phần thắng nào khi đối đầu với Targui rồi. Nó là một hòn đảo, một hòn đảo đó! Nếu không có ý xấu thì cứ để nó một mình đi. Miễn là nó không tiếp cận vùng nội thủy và tông vào thành phố thì nó cứ chạy vòng vòng ngoài khơi thế này cũng chẳng có nguy hiểm cả.

ʅʕ•ᴥ•ʔʃ

Vì thế tôi kể cho cả ba lời thỉnh cầu của Kryna-Hark.

「Vì vậy đây sẽ là bí mật của chúng ta nhé」

「Vâng, em hiểu rồi」

「Un, em không kể với ai đâu」

「…」

「Shia?」

Tôi nhìn chằm chằm vào Shia.

「Mọi người tính giữ im lặng sau khi vừa tìm ra một thứ tuyệt vời thế này sao? Đây là một khám phá lớn đó, có biết không hả? Không lẽ các cậu không muốn kể cho ai biết điều này sao?」

「Không. Đây là lời thỉnh cầu của Kryna-Hark. Nếu câu chuyện này được đông đảo mọi người biết đến rồi lũ lượt kéo đến đây thì rắc rối to đó. Lỡ đâu Targui bắt đầu tấn công mọi người thì sao? Vì thế nên Kryna-Hark mới không nói với ai đấy. Là một người tốt đã nhận được quyển sách này, mình sẽ giữ bí mật chuyện này. Rốt cuộc Shia là người tốt hay người xấu đây?」

「Shia-oneechan là người xấu ư?」

「U~u, mình biết rồi. Mình sẽ giữ bí mật mà」

Nghe Shuri hỏi nên Shia chẳng còn cách nào khác ngoài việc đồng ý.

Tôi không biết cậu ấy cảm thấy thế nào. Đây đúng là một khám phá thế kỷ, cậu ấy không thể không kể cho mọi người biết về nó được. Tuy nhiên, nếu mọi người đổ đến đây và con Targui bỗng phát điên thì chuyện nó to lắm. Đặc biệt là tôi còn muốn biến nơi này thành căn cứ bí mật của mình nữa nên bị người ta tìm thấy thì phiền lắm.

「Yuna-oneechan, mình sẽ ở đây bao lâu ạ?」

Shuri vừa ăn xong hỏi.

「Chị muốn ở đây thêm một lúc nữa. Em muốn về hả?」

Shuri lắc đầu đáp.

「Em muốn hái trái cây mang về làm quà cho mẹ ạ」

「Được thôi. Cùng nhau mang vài quả chín mọng về cho mọi người nào」

「Un!」

Chúng tôi đứng dậy dọn dẹp mọi thứ.

「Mình định đi đâu thế Yuna-san?」

「Hmm, mình tính dạo một vòng quanh đảo đã, nhưng giờ mình sẽ đến trung tâm hòn đảo trước. Khi đến bờ bên kia của hòn đảo thì chúng ta sẽ quay về」

Đương nhiên là chúng tôi sẽ chuồn ngay khỏi đâu nếu gặp nguy hiểm rồi.

Lần tới tôi sẽ tới đây một mình. Vì thế tôi sẽ lén đặt một cái Cổng gấu ở đây mới được.

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

「Tới giờ mình vẫn chưa tin hòn đảo này là Targui đó」

「Cậu có thể tấn công nơi này để chứng thực mà」

「Sao mình làm được chứ. Mà làm sao để tấn công được cái hòn đảo này cơ chứ? Vì có dùng kiếm đâm nó thì trên này cũng chỉ toàn có đất và đá thôi」

Shia nhẹ nhàng chạm vào thanh kiếm giắt bên hông mình.

Y như Shia nói. Tấn công kiểu thế thì chẳng bằng muỗi chích nữa là. Ngay từ đầu cây cối mọc được trên này đã chứng minh lớp đất ở đây dày đến mức nào rồi.

Nếu dùng kiếm đâm vào một sinh vật có lớp đất siêu dày trên da thế này thì mũi kiếm còn chẳng chạm được đến da. Nếu muốn tấn công nó thì phải tấn công từ dưới biển ư? Dù vậy thì tấn công nó vẫn là điều không tưởng. Dù trong đầu thì tìm nhiều cách tấn công nó nhưng tôi sẽ không động vào nó đâu.

P/s: Nhóm mình vừa chào đón 1 thành viên mới, bạn KumaED, bạn ấy sẽ chịu trách nhiệm dịch và edit lại các chương gg dịch hồi xưa, mong các bạn cùng đón xem nhé  

ʕ ˃ᴥ˂ʔو

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thế là Gấu đã sở hữu 1 hòn đảo trên lưng sinh vật huyền thoại.
Gấu
Xem thêm
Nếu con Targui lặn xuống thì sao nhỉ.
Xem thêm
thần thú ah ? Câu lên mang về nhà nuôi trong bể kkk
Xem thêm
Torterra?
Xem thêm