• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3 WN

Chap 74: Chuyển chỗ lần hai

2 Bình luận - Độ dài: 1,369 từ - Cập nhật:

Trước khi vào đọc thì mình muốn nói là về việc xưng hô thì mình sẽ đổi toàn bộ xưng hô của 2 người nhưng ở trường vẫn sẽ giữ nguyên vì họ đang giữ bí mật nhé (Có thể nếu như họ đang ở riêng 2 người ở trong trường hoặc ở cùng Takayuki và Shimizu có thể mình cũng sẽ đổi theo).

Rồi giờ thì cảm ơn vì đã đọc được dòng này

Không làm mất thời gian nữa.

--------------------------------

“Được rồi, vậy chúng ta sẽ bắt đầu với người ngồi bên cạnh cửa sổ nhé.”

Sau lời nói của cô thì công cuộc bốc thăm đã bắt đầu.

Có thể nói rằng số phận của mọi người trong lớp sẽ được định đoạt qua trò chơi đầy tính may rủi này.

Lần trước tôi  không quan tâm lắm đến việc đổi chỗ, nhưng giờ nó là cả một vấn đề rồi.

Người bạn thân Takayuki ngồi trước tôi và người bạn gái Shi-chan ngồi bên cạnh tôi, tôi không thể tin tôi đã gắn bó với chỗ này như thế nào cả.

Nếu tôi bị đổi đến chỗ cách xa chỗ Shi-chan, ….thì, tôi sẽ hơi, à không, vô cùng thất vọng.

Vậy nên, tôi rất hiểu khuôn mặt có phần tái nhợt đi của Shi-chan.

Tôi không muốn rời khỏi chỗ ngồi hiện tại của tôi chút nào.

Trong khi đang mải nghĩ về nó thì cũng đã đến lượt của tôi.

Vân giống như lần trước, chiếc vé ở bên cạnh cửa số là số 1, còn chỗ ở cuối hành lang là số 40.

Và tình cờ thật là người rút thăm trước tôi là Takayuki đã bốc vào số 40.

“Ồ, tớ về lại chỗ cũ này.”

Takayuki cười nói vậy. Thật vậy, trong danh sách lóp cậu ấy ở cuối cùng, nên giờ có thể gọi là về  lại vị trí cũ.

Nhưng với cậu ấy thì có cơ hội để ngồi cùng người bạn gái Shimizu-san của cậu ấy, và cậu ấy trông cũng khá hào hứng với kết quả sắp tới.

Còn tôi thì cũng leen phía bục giảng và rút thăm với sự quyết tâm.

“Rồi, Ichijo là số, xem nào, số 33.”

Số 33 à,…., có nghĩa chỗ tôi là ở hàng hai tính từ  hành lang sang, và thứ hai từ dưới lên à,….

Chỗ ngồi lần này khá khó để nói như thế nào, nhưng có một điều vớt vát được là tôi ngồi chéo với Takayuki.

“Ồ,chào người anh em! Chúng ta lại ngồi gần nhau nữa rồi!”

“Chào cậu nhé, người anh em!”

Tôi và Takayuki cười với nhau và cùng xem xem chỗ ngồi của Shi-chan và Shimizu-san ỏ đâu.

Shi-chan nhìn tôi và Takayuki cười nói với nhau khi ngồi gần nhau, và thầm nói, “Tuyệt thật đấy” như đang ghen tị và thầm nhẩm những con số.

Tôi nghĩ tôi thấy điều này ở đâu rồi thì phải, nhưng rồi tôi nhớ là hồi đổi chỗ lần đầu tiên, cô ấy cũng nhẩm chúng như vậy.

Và tôi có thể thấy lại điều đó bây giờ.

Cả lần trước và bây giờ, Shi-chan vẫn nhẩm con số ở chỗ gần tôi.

“Ba mươi hai…. Ba mươi bốn…. Ba mươi sáu…”

“Shi-Shi-chan à?”

“Ba mươi hai…. Ba mươi bốn…. Ba mươi sáu…”

“.…”

Tôi đang cố gọi người đang nhẩm nó như đang tụng kinh kia, nhưng có vẻ em ấy không nghe thấy tôi.

“Rồi, Mikitani là số 32, tiếp theo nào.”

“Aga!”

Shi-chan đang trong trạng thái tập trung cao độ, nhưng khi một trong số những số em ấy nhẩm đã bị chiếm mất rồi.

-Cuối cùng cũng đã đến lượt của Shi-chan.

“Tiếp theo, Saegusa.”

Lúc cô chủ nhiệm gọi em ấy lên, em ấy ngay lập tức giơ tay lên và đứng dậy ngay lập tức.

Mọi người trong lớp đều nhìn em ấy.

Kể từ đó, chỗ ngồi định mệnh đó sẽ được quyết định.

Một bầu không khí căng thẳng không thể diễn tả trong lớp đang lan tỏa khắp nơi.

Và kể cả Shi-chan cũng cảm thấy vô cùng hồi hộp.

Vì quá lo nên em ấy đến bàn giáo viên mà vẫn đang giơ chân giơ tay. Và rồi em ấy cũng bốc thăm cùng giọng hơi run.

“Được rồi, vậy thì…. Saegusa ..”

Cô dừng lại một chút và lấy một hơi sau khi nhận được lá thăm của Shi-chan.

Cô biết cả cô và cả lớp đều nín thở tò mò về chỗ ngồi mới của Shi-chan.

Tất cả đều chờ câu trả lời của cô.

“---Số 34!”

Sau lời nói đó, cả lớp ồ lên thích thú.

Ồ, vậy Shi-chan là số 34 à….. Hmm?

Tôi nhìn vào chỗ ngồi mới được viết lên bảng, và thấy sau tên tôi là cái tên: Saegusa. [note63499]

Vâng, bây giờ em ấy không ngồi cạnh tôi nữa, mà theo danh sách mới thì em ấy ngồi ngay sau tôi.

- Tôi nghĩ đó là một phép màu.

Và có vẻ Shi-chan cũng vậy, em ấy đứng hình khi nhìn thấy danh sách chỗ ngồi viết trên bảng.

“Saegusa, em nên chuyển chỗ ngay đi, vẫn còn người đang chờ đấy.”

Khi nghe xong lời của cô, Shi-chan bừng tỉnh và đáp lời: “Vâng ạ!” một cách vui vẻ và về chỗ với nụ cười trên môi như bông hoa đang một bông hoa đang nở.

Dù lúc đi và lúc về em ấy trông khác một trời một vực, nhưng cũng không khó hiểu khi em ấy như thế.

“Takkun! Lần này tớ ở sau cậu này!” Shi-chan nở nụ cười với tôi và về chỗ.[note63500]

Trông em ấy dễ thương đến nỗi tôi không thể rời mắt được.

“Ừ, rất vui được gặp lại.”

Tôi đáp lại và mỉm cười với Shi-chan.

Tôi vô cùng hạnh phúc khi thấy Shi-chan luôn ở đó khi tôi cần.

Và phép màu đó vẫn chưa kết thúc đâu.

Ngạc nhiên là Shimizu-san bốc số 39, là chỗ ngồi phía trước Takayuki.

Tôi nghĩ thầm trong đầu, “Cái thể loại romcom gì đây?”, nhưng đó là kết quả cuối cùng rồi.

Cứ coi nó là kết quả của một câu chuyện hài lãng mạn trong light novel đi.

Những ánh nhìn của các bạn trông có vẻ đượm buồn, nhưng không ai bất mãn gì cả, nên không có gì phải tủi thân cả.

“Em mừng vì chúng ta lại tiếp tục bên nhau!”

Shimizu-san, giờ đang ngồi trước Takayuki, nở nụ cười một cách vui vẻ.

“Ồ! Anh cũng vui vì Sakurako sẽ ngồi trước anh!”

Cả Shimizu-san và Takayuki trông đều vui vẻ với nhau cả.

Họ đều công khai về việc họ đang hẹn hò với nhau, vậy nên tôi thấy ghen tị khi họ có thể tán tỉnh nhau trong lớp mà không ngại gì.

Và rồi tôi nhận ra.

Đúng là tôi ngồi sau em ấy, nhưng chúng tôi chưa công khai mối quan hệ nên tôi không kiếm được lí do để quay đầu lại.

Người ngồi sau tôi chỉ có mình Shi-chan, tức là nếu tôi quay ra sau là thấy em ấy.

Trong lúc tôi đang nghĩ xem nên làm gì thì tôi thấy ai đang chọc vào lưng tôi.

Lúc quay xuống thì thấy Shi-chan đang chống cằm và mỉm cười với tôi.

“Bây giờ em có thể ngắm anh suốt được rồi đấy, Takkun à.”

Cô ấy thầm thì vào tay tôi, tôi khá bất ngờ và mặt tôi dần nóng lên.

“Ồ, Takkun, mặt anh đỏ thế.”

“T-Thôi mà.”

Shi-chan nhìn thấy tôi vậy và nở một nụ cười nghịch ngợm, làm tôi lập tức quay lên để giấu sự xấu hổ của mình đi.

Nhưng Shi-chan thấy thích thú với phản ứng của tôi nên cứ có cơ hội là em ấy cứ ở sau và trêu tôi mãi.

Eng TL: Ai nghĩ họ sẽ ngồi gần nhau nào? Tôi thì chắc chắn là không.

31

39

32

40

33

x

34

x

Nó sẽ trông như thế này.

IT: Để khi nào test thử sơ đồ lớp xem nó đúng không.

Ghi chú

[Lên trên]
IT: bất ngờ chưa mấy đứa kia =)))
IT: bất ngờ chưa mấy đứa kia =)))
[Lên trên]
IT: cái này là tôi xin phép các bạn là sau này tôi sẽ đổi xưng hô sau nếu cốt truyện cho 2 đứa công khai
IT: cái này là tôi xin phép các bạn là sau này tôi sẽ đổi xưng hô sau nếu cốt truyện cho 2 đứa công khai
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ozu
tksssss
Xem thêm
"Cái thể loại romcom gì đây"
Xem thêm