Time Leap - Ngày mai là h...
Takahata Kyouichirou (高畑 京一郎) Jiwataneho (ジワタネホ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập cuối

Phụ chương

2 Bình luận - Độ dài: 293 từ - Cập nhật:

Shouka lăn xuống cầu thang.

Cô nảy người trên từng bậc thang và cuối cùng đáp xuống đống đệm.

"Ui daaa..."

"Ch-chuyện gì vậy?"

Miyuki chạy đến, mắt tròn xoe khi thấy Shouka đang xoa mông qua lớp váy. Có lẽ em ấy không nghĩ cô thật sự sẽ ngã xuống.

"Chị Kashima... rốt cuộc chị đang làm gì vậy?"

Bị hỏi vậy, cô cũng không biết giải thích thế nào.

"À thì..."

Cô đang lúng túng thì...

"Anh đã bảo rồi mà. Đó là sở thích của chị ta đấy."

...tiếng Kazuhiko vang lên từ đầu cầu thang.

Kazuhiko tay phải ôm hông trái, từng bước chậm rãi xuống cầu thang.

"A..."

Khi Shouka vội vàng định đứng dậy, Kazuhiko ra hiệu bằng ánh mắt bảo cô đừng động đậy. Chắc chắn cậu đang đau, nhưng có lẽ không muốn cho Miyuki biết.

"Sở thích...?"

"Ừ, đúng vậy."

Kazuhiko trả lời Miyuki đang nghi hoặc bằng giọng điệu trêu đùa, rồi quay sang nhìn Shouka vẫn chưa đứng dậy được.

"Có vẻ không bị thương gì nhỉ."

Có lẽ đã nhận ra đệm dưới người Shouka, Kazuhiko khẽ cười, rồi đưa tay trái ra với cô.

"Chào mừng cậu đã về, Kashima."

"...Mình về rồi đây."

Shouka nắm lấy tay Kazuhiko và mỉm cười.

Giờ thì mọi chuyện thật sự đã kết thúc.

Hiện tượng nhảy thời gian đã hoàn tất, và dòng thời gian của Shouka đã trở lại như cũ.

Shouka không biết từ giờ mình và Kazuhiko sẽ ra sao.

Nhưng chính vì thế, cô mới được tự do. Không bị ràng buộc bởi quá khứ hay tương lai, cô có thể sống tự do.

Miyuki luân phiên nhìn Shouka và Kazuhiko, lắc đầu:

"Chẳng hiểu gì hết."

[Hết]

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đúng là truyện chú Vinky chọn dịch không bao giờ làm độc giả thất vọng (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)
Xem thêm