Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 33: Gây áp lực (C86)

3 Bình luận - Độ dài: 2,348 từ - Cập nhật:

    Đáng ghét thật! Rõ ràng mình đã có nhiều tiền như vậy rồi, sao vẫn còn những chuyện mà tiền không thể giải quyết được thế này nhỉ...

    Số tiền tiết kiệm của Mai Phương vào nửa đầu năm 2008 là 10000 tệ. Trò chơi trên iOS《Flappybird (Chim ngu tập bay》của cậu ấy sau khi đăng tải đã dần dần tích lũy được danh tiếng. Trong cả năm đó, trò chơi này đã mang lại cho cậu ấy tổng cộng 6000 tệ doanh thu từ phí quảng cáo và phí mua đứt không quảng cáo.

    Sự bùng nổ của《Flappybird》trên mạng Trung Quốc năm đó mang tính ngẫu nhiên rất cao. Khoản thời gian đầu khi mới đăng tải nó vẫn luôn âm thầm vô danh, nên thực ra Mai Phương đã rất hài lòng với lợi nhuận hiện tại.

    Độ khó điểm số cực kỳ vô lý, thao tác chơi game cực kỳ đơn giản, kèm theo đồ họa pixel thô ráp có độ nhận diện tương đối cao, kiểu game này tận dụng việc "hành hạ" người chơi để tăng mức độ gắn bó với trò chơi. Ở năm 2022, điển hình cho phong cách này chính là《Dương Liễu Cá Dương》[note69216]. Có thể coi《flappybird》như "tổ sư gia" của thể loại này.

    Mai Phương cũng không kỳ vọng nó nhất định sẽ nổi tiếng, bởi dù sao cậu ấy vẫn có cơ hội để kiếm tiền an thân lập nghiệp còn bùng nổ hơn nữa.

    Bởi vì vào nửa đầu năm 2009, cuối cùng Bitcoin đã thực sự ra đời, và cũng trong năm đó đã thâm nhập vào mạng Trung Quốc.

    Mai Phương đã mất ba tháng, cuối cùng đã liên lạc được với một người bán đến từ Mỹ trên diễn đàn bitcointalk. Cậu ấy đã mua một lúc 10000 Bitcoin từ tay đối phương, tổng cộng chỉ tốn chưa đến 800 tệ.

    Đúng vậy, là 10000 Bitcoin thật sự. Khi Mai Phương dùng tiếng Anh vụng về để xác nhận giá cả với đối phương, bản thân cũng ngạc nhiên mất nửa ngày, mà đối phương thậm chí còn rất vui vẻ. Anh ta vô cùng cảm ơn Mr.Mei, người bạn Trung Quốc hào phóng này. Anh ta định dùng số tiền này để mua 2 chiếc pizza thượng hạng.

    Mai Phương nhát gan sau khi mua được 10000 Bitcoin này lập tức niêm phong private key của ví tiền lại. Kể từ đó không còn quan tâm đến chuyện trong giới tiền ảo nữa. 

    Cậu ấy đương nhiên có thể kiếm thêm nhiều Bitcoin hơn nữa, nhưng cũng rất sợ việc can thiệp quá nhiều của mình sẽ dẫn đến những sự cố bất ngờ.

    Dù sao thì hiệu ứng cánh bướm là thứ thực sự tồn tại. Chính cậu ấy cũng đã thực sự trải qua nhiều thay đổi trong cuộc đời.

    Cứ như vậy là được rồi... Nếu làm thêm nữa thì có hơi bất lịch sự.

    Bản thân chưa chắc đã có khả năng nắm giữ nó.

    Vì vậy nếu loại trừ phần Bitcoin là tài sản tương lai này ra, toàn bộ số tiền hiện có của Mai Phương khoảng 15000 tệ.

    Mai Phương tuổi trẻ tài cao đã trở thành "vạn nguyên hộ" [note69217] từ năm 13 tuổi, hiện giờ lại phải đang đau đầu vì món quà sinh nhật 13 tuổi của Hạ Duyên, người bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy.

    Nói về tiền thì mình cũng không phải là không có, nhưng làm sao có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của thiếu nữ chứ?

    Dù sao bây giờ Duyên Duyên cũng đã trải đời rồi mà. Cô ấy không còn là thiên thần bé bỏng của ngày xưa, chỉ cần tặng một cây kẹo mút Alpenliebe là có thể vui vẻ cả ngày nữa rồi...

    Quà đắt tiền thì không thể tặng, vẫn phải là món quà đầy ý tưởng mới.

    Có vẻ đây không phải là kết luận mà một người lớn thiếu trí tưởng tượng như mình có thể nghĩ ra được.

    Lúc này hỏi mấy đứa trẻ cùng tuổi có lẽ sẽ hiệu quả hơn, có thể biết được bọn họ thực sự muốn gì.

    Thế nên nhân lúc Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên đang dính lấy nhau, Mai Phương đã tìm được Nhạc Hân Di, bạn cùng bàn của Lâm Hữu Hề.

    "Nhạc Hân Di, tớ muốn hỏi cậu chút."

    "Tổ trưởng Mai, cậu tìm tớ hả?"

    Nhạc Hân Di cảm thấy rất vui, bởi vì bình thường Mai Phương chẳng bao giờ để ý đến cô ấy.

    Hơn nữa vì cậu ấy không tìm lớp trưởng Lâm Hữu Hề, vậy chắc chắn là muốn hỏi chuyện liên quan đến Lâm Hữu Hề rồi.

    Đã có thể chuẩn bị tiêm điên cuồng glucose vào máu rồi!

    "Hiếm khi tổ trưởng Mai lạnh lùng cao cao tại thượng lại tìm tớ nói chuyện thế này! Cậu cứ hỏi đi hỏi đi. Cậu hỏi gì tớ trả lời nấy!"

    "Vậy thì tốt quá... Cậu nói xem, sinh nhật bạn thân ấy, tặng quà sinh nhật gì thì đặc biệt hơn nhỉ."

    Là tặng quà sinh nhật cho lớp trưởng!

    (Chú thích của TÁC GIẢ: Bạn học Nhạc Hân Di đã ngồi cùng bàn với Lâm Hữu Hề gần một năm, đến giờ vẫn không biết Lâm Hữu Hề sinh nhật khi nào =))).)

    Nhạc Hân Di cố nén xuống cơn kích động điên cuồng từ việc ăn đường trong lòng, lập tức vẫn giả vờ ho khan vài tiếng: "Cùng giới hay khác giới?"

    "Ừm... khác giới."

    Nhạc Hân Di lập tức cảm thấy cổ họng ngọt lịm.

    "Khụ khụ, thế, thế... Thế trước đây đã từng tặng quà cho cậu ấy chưa?"

    Mai Phương gật đầu, "Cái gì nên tặng đều đã tặng cả rồi. Giờ đang nghĩ tìm món quà sinh nhật nào độc đáo hơn."

    A!

    Cái gì nên tặng đều đã tặng một lượt rồi!

    Nhạc Hân Di cảm thấy mình như rơi vào một vũng cát lún vô tận được xây bằng đường. Vị ngọt tự nhiên thuần khiết không hề có mùi đường công nghiệp này, chính là nét đẹp độc đáo của tình bạn thanh mai trúc mã!

    "Này, cậu không sao chứ? Trông như bị sốt ấy."

    Nhạc Hân Di nghe xong vội vàng lắc đầu điên cuồng, "Tớ, tớ đang giúp cậu nghĩ ý tưởng! Ý cậu có phải là những món quà sinh nhật bình thường đã không thể làm hài lòng bạn cậu nữa phải không?"

    "Đúng vậy. Cậu ấy bảo lên cấp hai rồi, phải tặng quà sinh nhật khác biệt một chút mới chịu."

    "Woaaa"

    Nhạc Hân Di che miệng cố không để tiếng cười kiểu "dì mẹ cười" [note69218] làm hoảng sợ Mai Phương đang thành tâm thỉnh giáo, nếu Hữu Hề trở về thấy thì cũng khó nói.

    Thế nên huấn luyện viên Nhạc Hân Di vội vàng hỏi qua một lượt những món quà Mai Phương đã từng tặng, rồi tiến hành phân tích chiến thuật:

    "Mỗi lần cậu tặng quà sinh nhật cho cậu ấy đều là mua ở trung tâm thương mại về phải không? Đã vậy... lần này có thể thử tự tay làm một món quà sinh nhật tặng cậu ấy nhé? Đồ thủ công thế này thể hiện được tấm lòng chân thành của cậu với cậu ấy nhất, cũng đủ đặc biệt! Ví dụ như gấp một hộp ngôi sao nhỏ tặng cậu ấy chẳng hạn..."

    "Ra là vậy, đa tạ đã chỉ giáo..."

    Mai Phương trước giờ toàn nghĩ tặng cái gì, bỏ qua mất việc tặng thế nào mới là then chốt.

    Duyên Duyên rất khéo tay, từ nhỏ cô ấy đã thích may những con búp bê đáng yêu tặng Mai Phương làm quà. Ví dụ như quà tốt nghiệp là một con hổ nhỏ màu cam [note69219], đến giờ vẫn được Mai Phương cất giữ trong ngăn kéo.

    Về việc gấp những ngôi sao nhỏ như lời Nhạc Hân Di nói, trong thời đại này quả thật là một suy nghĩ rất con gái. Có điều Mai Phương luôn nhớ đến một mẩu chuyện mà cậu từng đọc trong căn phòng trọ trước khi đột tử:

    Bạn trai tặng một hộp sao nhỏ cho bạn gái, cô bạn gái rất chê bai món quà này nên gọi bạn thân đến cùng chế giễu bạn trai. Kết quả là anh bạn trai ném vỡ hộp sao, lấy ra từ bên trong một chiếc chìa khóa xe Maybach, ngay lập tức cãi nhau với bạn gái một trận. Dù cô bạn gái có van xin thế nào, có nguyền rủa bạn thân ra sao, cuối cùng họ vẫn chia tay.

    Tất nhiên Duyên Duyên của chúng ta chắc chắn không phải là cô gái thực dụng như vậy, nhưng Mai Phương cảm thấy gấp sao nhỏ vẫn hơi bình thường... Hơn nữa cái món đồ thủ công đó cậu cũng không làm được, cảm giác sẽ rất tốn thời gian và mệt mỏi. Thôi bỏ đi.

    Mai Phương đi vệ sinh gặp Trương Minh. Cậu cứ đứng thù lù sau lưng Trương Minh, rồi suy nghĩ về phương án tặng quà sinh nhật tốt hơn.

    Trước tiên, đồ thủ công thể hiện tấm lòng là một hướng không tồi, nhưng có phương án nào đơn giản và khả thi hơn gấp sao không nhỉ...

    Một lúc sau Trương Minh vẫn đứng im không nhúc nhích, Mai Phương vỗ vai Trương Minh, "Đái được không vậy, tớ đợi lâu rồi đấy."

    "Mai Phương, não cậu có vấn đề à? Bên cạnh còn chỗ không đái, nhất định phải đứng sau lưng tớ gây áp lực làm gì!"

    "Đây là rèn luyện ý chí cho cậu, để cậu giữ tâm thế bình tĩnh, dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn. À đúng rồi, trước đây cậu hay nói với tớ như vậy đấy."

    "Tớ làm thế với cậu bao giờ?!"

    "Kiếp trước."

    Mai Phương thực ra là người rất hay để bụng.

    "Được rồi được rồi... toàn nói nhảm, cút nhanh đi."

    Có lẽ vẫn nên gấp sao nhỏ thì ổn hơn...

    Khi Mai Phương đi ra khỏi nhà vệ sinh, vừa hay gặp Bành Tuyết đang dựa vào hành lang gần cầu thang tán gẫu với bạn bè. Cô ấy thấy Mai Phương liền nhiệt tình chào hỏi, chạy bước nhỏ về phía cậu.

    Chỉ thấy cô ấy giấu tay sau lưng, thân thể theo thói quen cũng nghiêng về phía trước, trên mặt đầy vẻ tò mò:

    "Mai Phương này, sinh nhật Duyên Duyên cậu định tặng quà gì vậy? Có thể tiết lộ trước cho tớ không?"

    Mai Phương nghi hoặc hỏi, "Sao cậu đột nhiên hỏi chuyện này vậy? Cậu cũng mua quà tặng Duyên Duyên à?"

    "Duyên Duyên bảo tớ không cần tặng, nhưng nếu nhất định phải nói là quà thì... tớ đã dẫn Duyên Duyên đi chụp ảnh sticker rồi á. Duyên Duyên chụp siêu kawaii luôn ấy, cậu có muốn xem không?" [note69220]

    Con nhỏ Bành Tuyết này, lại dẫn Duyên Duyên của chúng ta đi chơi khắp nơi rồi...

    Mai Phương suy nghĩ một chút, "Cậu đang mang theo người à?"

    Bành Tuyết gật đầu, "Tớ đương nhiên mang theo rồi. Nhưng mà, cậu phải nói cho tớ biết cậu định tặng quà sinh nhật gì đã."

    "Vậy tại sao cậu lại quan tâm đến quà sinh nhật tớ tặng như vậy?"

    "Ai da, thực ra tớ cũng không muốn đâu..."

    Bành Tuyết vừa nói vừa bắt đầu vân vê mấy lọn tóc xoăn, "Là vì Duyên Duyên cứ khoe với tớ là A Phương của cậu ấy lần này sẽ tặng cậu ấy một món quà bất ngờ siêu to. Không bằng cậu nói cho tớ biết trước đi, để tớ xem cậu ấy có thất vọng không. Nếu thấy không ổn thì tớ còn có thể góp ý cho cậu đấy. Sao nào, thấy tớ chu đáo không!"

    "Ừm, quà của tớ không tiện cho xem. Cậu không cần bận tâm đâu."

    Trong lòng Mai Phương rất rõ, nếu mà nói cho Bành Tuyết biết kế hoạch ngôi sao nhỏ này, có khi cô ấy sẽ lập tức biến thành bạn thân chó má như trong mẩu chuyện vui lúc nãy, cười nhạo mình không ngừng.

    "Được rồi! Câu vừa nãy tớ nói cho Duyên Duyên biết cũng không sao chứ? Mai Phương, cậu bạn trúc mã bé nhỏ của Duyên Duyên sẽ tặng cho Duyên Duyên món quà bí mật 'không tiện cho xem'... Để tớ ghi lại đã..."

    "Tốt nhất là cậu đừng có gây chuyện đấy!"

    "Tớ chỉ ghi chép thôi mà, hung dữ gì vậy chứ..." Bành Tuyết bĩu môi, đành phải đặt giấy bút xuống.

    Mai Phương đang định nhấn mạnh thêm vài câu về tầm quan trọng của việc đừng nói lung tung, bỗng thoáng thấy từ cửa sổ lớp 8 đối diện hành lang xuất hiện một ánh mắt sắc lẹm, còn hơn cả thầy chủ nhiệm Lý Thức Binh của cậu ấy.

    "Có vẻ Duyên Duyên đã thấy tụi mình nói chuyện riêng rồi... không thể để cậu ấy ghen thêm được nữa."

    Bành Tuyết lè lưỡi với Mai Phương, vỗ vỗ vai cậu ấy, "Tóm lại là cậu cứ tự lo liệu nhé bạn học Mai Phương. Đừng để Duyên Duyên của tụi mình thất vọng đấy."

    Đây chính là quả báo sao!

    Mình vừa mới gây áp lực cho Trương Minh trong nhà vệ sinh xong, quay đầu lại đã bị Bành Tuyết tóm được gây áp lực rồi.

    Rồi còn bị Duyên Duyên đang ngồi trong lớp bắt gặp nói chuyện với Bành Tuyết, lại bị Duyên Duyên gây thêm một đợt áp lực nữa.

    Hừ...

    Mai Phương thở dài sườn sượt.

    Có vẻ như lần này mà không tung ra bản lĩnh thật sự của "người trùng sinh" Mai Phương ta đây, thì có lẽ là không thể thu xếp ổn thỏa được rồi...

Ghi chú

[Lên trên]
Gốc là《楊了個楊》. Tra gg thì ra《Triple Tile: Match Puzzle Game》
Gốc là《楊了個楊》. Tra gg thì ra《Triple Tile: Match Puzzle Game》
[Lên trên]
(Gốc là "萬元戶" - "Vạn Nguyên Hộ". Xét trên mặt chữ là nhà có 1 vạn - 10 nghìn nhân dân tệ trở lên. Nói chung là ừm nhà giàu, phú nhị đại...)
(Gốc là "萬元戶" - "Vạn Nguyên Hộ". Xét trên mặt chữ là nhà có 1 vạn - 10 nghìn nhân dân tệ trở lên. Nói chung là ừm nhà giàu, phú nhị đại...)
[Lên trên]
Gốc là " 姨母笑". Ảnh đấy, hình như là từ video bà mẹ HQ mấy lần vô tình hiểu nhầm ông con weitei nên mua cả lốc giấy
Gốc là " 姨母笑". Ảnh đấy, hình như là từ video bà mẹ HQ mấy lần vô tình hiểu nhầm ông con weitei nên mua cả lốc giấy
[Lên trên]
Gốc là " 小腦斧". Insert image con hổ nhỏ màu cam
Gốc là " 小腦斧". Insert image con hổ nhỏ màu cam
[Lên trên]
Ừ từ gốc nó thế ấy. Đầu tiên là ảnh sticker, gốc là " 大頭貼" - Hay chụp ảnh Hàn Quốc, photobooth ấy. Cái này năm 2024 nổi lại kha khá, kết hợp cùng mấy cái karaoke box ấy. Thứ hai là từ kawaii. Gốc là "卡哇伊", phiên âm là kawayi.
Ừ từ gốc nó thế ấy. Đầu tiên là ảnh sticker, gốc là " 大頭貼" - Hay chụp ảnh Hàn Quốc, photobooth ấy. Cái này năm 2024 nổi lại kha khá, kết hợp cùng mấy cái karaoke box ấy. Thứ hai là từ kawaii. Gốc là "卡哇伊", phiên âm là kawayi.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

10000 bitcoin thì đến khi nào mới tiêu hết đây (ノへ ̄、)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hmm, 2020-21 mới được tầm mấy chục K USD mà, tính theo đó thì cũng mười mấy năm nữa. Vẫn phải làm gì khác kiếm sống thôi
Xem thêm