Tập 02: Sơ Trung
Chương 22: Người bạn mới của Hạ Duyên (C75)
2 Bình luận - Độ dài: 2,141 từ - Cập nhật:
Không khí mùa đông ngày càng rõ nét, và cuộc sống yên bình của Mai Phương ở năm nhất vẫn đang trôi qua như bình thường.
Mối quan hệ của cậu với Duyên Duyên và Hữu Hề duy trì ở trạng thái vô cùng hòa hợp. Thường ngày đi học cùng Hạ Duyên, sau giờ tự học thì cùng về nhà với Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên. Cuối tuần thì Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề sẽ chơi game cùng nhau. Thỉnh thoảng cũng rủ Mai Phương để cả ba người cùng đi chơi dạo phố, nhưng phần nhiều vẫn là Hạ Duyên tìm Lâm Hữu Hề.
Mai Phương cũng xem khoảng thời gian học tập này như một quá trình thưởng thức lại tuổi thanh xuân. Dĩ nhiên trong phần lớn thời gian rảnh rỗi, cậu đều học ngôn ngữ Golang.
Golang là một ngôn ngữ tập trung vào lập trình máy chủ, được thiết kế để làm đối trọng với Java. Ngôn ngữ này chủ yếu được sử dụng trong việc lưu trữ và kết nối dữ liệu máy chủ. Trong thế giới của Mai Phương, đây là ngôn ngữ lập trình mới nổi vừa xuất hiện vào nửa đầu năm 2008.
Nói một cách đơn giản, nếu sau này muốn phát triển game online hoặc xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu tài khoản các thứ, nói chung là những lĩnh vực liên quan đến vận hành máy chủ, thì Golang gần như là một môn học bắt buộc. Ngay cả khi làm web, cũng cần có hiểu biết nhất định về Golang. Ví dụ như nền tảng web của B-Trạm [note69037], giai đoạn đầu chủ yếu sử dụng Java, nhưng về sau, kiến trúc lõi lại được thiết kế dựa trên Golang.
Gần đây cậu cũng quan sát tình hình phát triển internet ở thế giới này. Trước tiên là cậu khá quan tâm đến các cổng thông tin dành cho cộng đồng ACG [note69038] trong nước. Hiện tại A-Trạm [note69039] đã ra đời từ năm ngoái, nhưng hiện vẫn là một cộng đồng rất nhỏ, thường xuyên bị người dùng phàn nàn vì hay sập máy chủ. Còn Bilibili thì hiện chưa có tin tức gì. Mai Phương cũng không tìm được thông tin về người sáng lập đời đầu trên các diễn đàn lớn.
Thực ra Mai Phương vẫn luôn có ý định làm nền tảng riêng.
Giống như cách mà các trò chơi iOS phụ thuộc vào App Store, game Android dựa vào Google Play (mặc dù tại Trung Quốc, thị trường Android bị phân mảnh bởi các nhà sản xuất điện thoại di động, nhưng trên thế giới, Google Play vẫn là nền tảng đại diện tiêu biểu nhất), hay như các game PC được phân phối thông qua Steam. Và tất nhiên, không thể không nhắc đến "đế chế chim cánh cụt" Tencent.
Chỉ cần làm được nền tảng là có thể thiết lập hệ sinh thái thượng nguồn cho riêng mình. Nhà phát triển đưa sản phẩm của họ lên nền tảng của mình, họ sẽ tận dụng lưu lượng truy cập của nền tảng để thu hút người dùng và quảng bá sản phẩm.. Sau khi kiếm được tiền đều phải chia cho nền tảng một khoản, thông thường là chia bảy ba. Kiểu này thuộc dạng nằm không cũng có tiền, kiếm tiền như vậy rất nhanh.
Hơn nữa, dòng tiền trong chuỗi cung ứng thượng nguồn này có tính ổn định cao.
Bởi vì cơ sở của ngành công nghiệp thượng nguồn này là việc nền tảng đóng vai trò trung gian trực tiếp nhận thanh toán từ người dùng trước, được trực tiếp cầm phần tiền kiếm được này, sau đó mới phân chia theo tỷ lệ hợp đồng cho các đội ngũ phát triển ở hạ nguồn.
Điều này cũng có nghĩa là nếu ngành công nghiệp không thuận lợi, ví dụ như "mùa đông lạnh giá" [note69040] của ngành game năm 2022 mà ai cũng biết, những nền tảng phát hành ở thượng nguồn có thể giữ tiền trong tay để thở một chút, còn việc các công ty hạ nguồn có chết hàng loạt vì đứt dòng tiền hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào lương tâm của các nền tảng thượng nguồn.
Có thể có người sẽ nói, có hợp đồng mà, sao không cưỡng chế thi hành?
Đối với các công ty phát triển game lớn, những vụ kiện tụng như vậy đương nhiên có thể kéo dài. Cả hai bên đều chịu được phần hao tổn này. Huống hồ các công ty lớn cũng có sức mạnh của riêng họ.
Nhưng phần lớn các nhà phát triển ở hạ nguồn đều là những studio nhỏ bị người ta coi thường. Một công ty chỉ có chục người, thậm chí không có cả bộ phận pháp lý chuyên nghiệp, chỉ có thể ngóng chờ nền tảng phát hành trả lợi nhuận đúng hạn để trả lương cho nhân viên. Có nhiều khi đến lúc những studio này giải thể phá sản vẫn không có cơ hội nhận được số tiền đó.
Tất nhiên ban đầu Mai Phương cảm thấy mình còn quá non trẻ, đến khi có thời gian để làm thì các cổng thông tin lớn đã được thành lập. Một mình đơn độc thì năng lực kỹ thuật có hạn, không có nhiều không gian để vận hành, làm game chỉ là để theo đuổi ước mơ. Dù sao thì vẫn còn Bitcoin để có thể nuôi sống bản thân.
Nhưng bây giờ cậu đã thay đổi ý định một chút, ít nhất phải thử một lần. Dù khả năng kiếm tiền từ Bilibili vốn còn chưa ra mắt và TapTap [note69041] của thị trường game mobile còn hạn chế, nhưng ở độ tuổi của Mai Phương thực sự không có nhiều lựa chọn.
Bilibili đương nhiên là một cổng thông tin đốt tiền, nhưng nó sinh ra đã có thể thu hút đầu tư vốn lớn. Ngoài ra nó cũng từng có cơ hội tốt để thống trị ngành game anime trong nước, chỉ là lúc đó không nắm bắt được cơ hội. Vì sản phẩm tự phát triển của họ hoàn toàn không đủ sức cạnh tranh, cuối cùng chỉ đành trở thành một nhà vận hành game thuần túy.
Dù Bilibili hiện đang trong quá trình phát triển, nhưng việc tích lũy kinh nghiệm xây dựng trang web video có "Danmaku" [note69042] sẽ giúp Mai Phương sớm chiếm lĩnh thị trường. Thậm chí trở thành đồng sáng lập của một trong những nền tảng thống trị sau này.
Tất nhiên làm ông chủ mới là sướng nhất, Mai Phương trong tương lai cũng có Bitcoin làm vốn đệm, hoàn toàn không sợ đốt tiền.
Ngoài việc điều tra tình hình hiện tại của ngành Internet, Mai Phương còn phát hiện ra những khác biệt rõ rệt với kiếp trước ở các ngành khác. Chủ yếu vẫn là tập trung vào lĩnh vực âm nhạc.
Mặc dù bản thân không quá giỏi hát nhưng Mai Phương vẫn luôn duy trì sự quan tâm đủ đến nhạc pop.
Các thiên vương làng nhạc Hoa ngữ đại diện bởi A Luân không có gì khác với ký ức của Mai Phương, album kinh điển nhất của A Luân《Ma Kết Tọa》chính thức phát hành vào tháng 10 năm nay;
Nhưng đồng thời, Mai Phương cũng nhận thấy có một số ca sĩ mạng, trong thế giới trùng sinh này đã không xuất hiện. Đáng chú ý nhất là bộ ba Hứa Hao, Uông Tô Nùng, Từ Lương [note69043] – những người đáng lẽ sẽ trở thành "tam đại gia" của nền tảng âm nhạc Tencent Music. [note69044]
Kiếp trước Mai Phương là fan cuồng của Hứa Hao. Với tư cách là một "con sóc" [note69045], cậu đã từng học thuộc lòng lời của mỗi bài hát của Hứa Hao.
Cậu ấy nhớ bài hát nổi tiếng thời kỳ đầu của Hứa Hao《Tang Lễ Hoa Hồng》hình như được phát hành vào khoảng năm 2006. Đến khoảng năm 2008 thì bắt đầu nổi tiếng, nhưng hiện tại trên mạng lại không có thông tin liên quan.
Còn về album đầu tay của anh ấy là《Tự Định Ý》thì Mai Phương thì nhớ rõ là phát hành vào dịp Tết năm 09. Tính ra cũng chẳng còn xa với hiện tại là mấy, để theo dõi thêm một thời gian xem sao. [note69046]
Dĩ nhiên Mai Phương không có ý định ra mắt làm ca sĩ. Hứng thú với âm nhạc của cậu ấy cũng chỉ dừng lại ở mức sở thích.
Dù sao cậu ấy cũng không qua đào tạo chuyên nghiệp, giọng hát cũng bình thường.
Huống chi chỉ biết hát thôi, cũng không thể hoàn toàn viết được nhạc. Hiệu quả thực tế chắc chắn sẽ còn kém xa.
Chuyện này tạm thời được Mai Phương ghi nhớ lại, để dành như một lá bài tẩy dự phòng.
Gần đây quan hệ giữa Lâm Hữu Hề và Nhạc Hân Di trở nên hòa hợp hơn nhiều, Mai Phương sau giờ học thường thấy họ trò chuyện cùng nhau.
Nhạc Hân Di trong mắt Mai Phương là một mỹ nữ tĩnh lặng. Bình thường trông cô ấy điềm đạm trầm ổn như một tiểu thư khuê các, nhưng chỉ cần nói đến chủ đề cô ấy hứng thú, biểu cảm sẽ trở nên rất khoa trương.
Dĩ nhiên Hữu Hề nhà ta dù trong những cuộc trò chuyện lạc đề như vậy, vẫn tiếp tục duy trì vẻ mặt lạnh lùng không cười. Điều này khiến Mai Phương thấy rất thú vị.
Giống như cảm giác "mặt này của tớ, chỉ thể hiện với cậu thôi", là một trải nghiệm khá tuyệt vời.
Dĩ nhiên, dù là Duyên Duyên hay Hữu Hề, giờ họ đã bước vào môi trường mới, đều sẽ gặp được những người bạn mới. Chuyện này không cần phải cố ý thay đổi gì cả, cứ để tự nhiên thôi—
Đấy là trước khi Hạ Duyên giới thiệu với Mai Phương người bạn mới quen ở lớp 8 thì cậu ấy vẫn luôn giữ quan điểm như vậy.
"A Phương A Phương, nói với cậu một chuyện! Tối nay tụi mình về muộn một chút được không?"
"Về muộn á? Cậu muốn đi dạo trung tâm thương mại gì đó à... Tớ sao cũng được."
"Ừm ừm! Vậy cậu cũng nói với Hữu Hề một tiếng nha!" Hạ Duyên ngập ngừng một chút, "Ngoài ra thì..."
"Duyên Duyên, giới thiệu cho mình đi. Đây chính là người bạn thanh mai trúc mã thân thiết nhất của cậu phải không?"
Phía sau Hạ Duyên xuất hiện một cô bé có dung mạo xinh đẹp.
Nhưng xét theo hình tượng học sinh cấp hai, cách ăn mặc của cô ấy có vẻ trưởng thành hơn một chút. Đặc điểm nổi bật nhất chính là mái tóc mái thưa của cô ấy.
Vào năm 2008, phong cách Hàn Quốc vẫn là một xu hướng cực kỳ thời thượng. Ở thị trấn nhỏ không thường thấy.
"Vậy, để tớ giới thiệu nhé. Đây chính là người bạn thanh mai trúc mã của tớ - Mai Phương. Còn A Phương này, đây là bạn cùng bàn hiện tại của tớ ở lớp 8, tên là Bành Tuyết."
"Hello hello!" [note69047]
Bành Tuyết tự nhiên vẫy tay chào Mai Phương, "Mình biết cậu đấy. Trước đây cậu thường xuyên đứng nhất trường ở trường tiểu học Thực Nghiệm phải không! Giỏi quá, ừm... mình cũng gọi cậu là A Phương nhé? Cậu cứ gọi mình là Tiểu Tuyết là được."
"Ừm..."
Thấy Mai Phương lộ vẻ do dự, Hạ Duyên vội huých Bành Tuyết một cái rồi nói: "Sao cậu lại dùng biệt danh ngay từ đầu thế, kỳ kỳ sao ấy."
"Ha ha ha, cậu ghen đấy à?"
"Ừm hừm..."
Hạ Duyên chu môi cười nhẹ, không trả lời trực tiếp mà quay sang cười với Mai Phương: "Tối nay tớ định đi mua miếng dán giữ nhiệt với Tiểu Tuyết, chứ trong lớp học lạnh quá. Cậu ấy giới thiệu cho tớ một cửa hàng, cậu với Hữu Hề cũng đi mua cùng đi!"
"Được, để tớ gọi Hữu Hề ra hỏi nhé?"
"Không cần đâu... sắp vào học rồi, cậu nhắn giúp tớ một tiếng là được. Vậy nhé! Tan tự học đợi tớ ở cửa một chút, thầy tớ hay kéo dài giờ lắm."
"Ừ."
...
Cái tên Bành Tuyết và con người này, Mai Phương cũng chẳng hề xa lạ gì.
Dù sao thì, cô ấy cũng là người quen cũ mà Mai Phương biết từ kiếp trước. Một người bạn học cùng cấp hai chính hiệu.
2 Bình luận