[Oneshot] Cô bạn thuở nhỏ...
猫カレーฅ^•ω•^ฅ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 01: Cô bạn Tsundere thì thầm vào bên tai “hãy yêu tớ!”

7 Bình luận - Độ dài: 986 từ - Cập nhật:

Hoạt động câu lạc bộ tốn rất nhiều sức. Vì thế nên tôi thường cảm thấy buồn ngủ trước hoặc sau bữa ăn. Khi tôi còn đang lim dim ngủ trên ghế sofa ở phòng khách thì Tsukishiro Mio, cô bạn thuở nhỏ của tôi bắt đầu thì thầm vào tai tôi.

                   

“Cậu sẽ cảm thấy yêu Tsukishiro Mio. Cho dù Tsukishiro có đối xử ngọt ngào và dịu dàng với cậu, cậu sẽ vẫn yêu cô ấy. Cậu sẽ không bao giờ ghét cô ấy, chắc chắn là cậu sẽ không bao giờ ghét cô ấy …” 

                            

Chuyện quái quỷ gì thế này? Tôi đang nghe thấy điều gì vậy?

Đúng thế, đây là lúc mọi chuyện bắt đầu.

          

           

             

               ***

           

                    

Căn hộ của gia đình tôi và Mio ở cạnh nhau trong một tòa chung cư. Do cha mẹ chúng tôi đã thân thiết đã lâu, nên từ khi còn nhỏ, tôi và cô ấy đã thân thiết với nhau như gia đình. Hơn nữa, do cha mẹ cả hai nhà đều đi làm, nên việc chúng tôi ăn tối cùng nhau đã trở thành thói quen hàng ngày.

“Tối nay cậu muốn ăn gì, Takeru?”

Hai gia đình thường xuyên dùng bữa cùng nhau vì cho rằng nấu ăn riêng lẻ thì không hiệu quả. Hơn nữa, cha mẹ tôi thường về nhà muộn, tôi tự hỏi rằng họ đang làm công việc gì … Do vậy, khi cha mẹ về muộn, thường chỉ có tôi và Mio ăn cùng nhau.

“Ừm, nên chọn cà ri… hay là hamburger nhỉ …?”

“Cậu đang học tiểu học đấy à?! Hãy chọn một món nào đó khiến tôi không phải xấu hổ với tư cách là học sinh cấp ba đi!”

Mặc dù vậy, đồ Mio nấu rất ngon. Dù cho có là cà ri, hamburger hay bất kể món gì khác, tôi chắc chắn sẽ hài lòng. Trước hết, ai lại đi phàn nàn bữa ăn do cô gái mình thích nấu cho chứ?

Đôi khi bố mẹ tôi sẽ nấu bữa tối, nhưng khi cả bố và mẹ đều về muộn, thì hoặc tôi hoặc Mio sẽ đảm nhiệm vào bếp. Chúng tôi có lẽ không chỉ xem nhau như “hàng xóm” và còn giống như “anh chị em” hay “gia đình” vậy!

Vậy có nghĩa là tôi không quan tâm đến Mio sao? Nhầm to, từ khi còn nhỏ, tôi đã rất để ý đến cô ấy rồi.

Tôi đã tập karate từ bé, đến tận bây giờ, khi đã lên trung học phổ thông, tôi vẫn tiếp tục tập luyện và đạt được nhiều thành tích khá tốt.

Hình mẫu lý tưởng của Mio dường như là một “người đàn ông mạnh mẽ”, vì nhân vật trong cuốn manga yêu thích của Mio hồi nhỏ là một anh chàng mạnh mẽ tập karate. Chính vì thế nên tôi vẫn kiên trì việc tập luyện karate cho đến tận bây giờ.

Tuy nhiên, thực ra tôi là một “chàng trai mê đồ ngọt”, món ăn khoái khẩu của tôi là những thứ ngọt ngào.

Chừng nào vẫn còn phải tập luyện karate, thì tôi không có thời gian để ngày nào cũng đi ăn đồ ngọt, tôi thỉnh thoảng chỉ mua một ít ở cửa hàng tiện lợi để lén lút thưởng thức.

Tuy nhiên, tôi thích Mio hơn là món tráng miệng, vì vậy tôi vẫn tiếp tục tập karate. Nói thật, tôi đã muốn bỏ chúng từ lâu rồi. Giải vô địch Inter-high vào tháng sáu đã kết thúc, và giải vô địch karate toàn quốc vào tháng tám cũng đã xong, nên có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để tôi giải nghệ.

Nhưng mà, một chàng trai yếu đuối thích ăn đồ ngọt lại hoàn toàn trái ngược với lý tưởng của Mio. Đó là lý do vì sao tôi phải giữ kín bí mật việc mình thích đồ ngọt.

              

                      

“Cái gì! Thịt bò xay mà tôi vừa mua biến đâu mất rồi!?”

“Ồ, Mio vừa cho chúng vào tủ đông mà.”

“Tôi biết rồi! Thịt sẽ ngon hơn khi lạnh, nên tôi cố tình cho vào tủ đông đấy!”

             

                    

Mio rất được yêu thích ở trường vì vẻ đẹp lạnh lùng của mình. Tuy nhiên, khi chứng kiến một Mio ở nhà, tôi lại thấy cô có những hành động kỳ lạ và thường xuyên mắc lỗi. Tôi yêu cái sự vụng về của cô ấy, nhưng cô ấy lại thường nổi giận và tìm cách lấp liếm lỗi lầm của mình.

Đó là lý do vì sao Mio và tôi luôn cãi nhau. Thoạt nhìn, chúng tôi có vẻ không hợp nhau chút nào. Tôi thực sự thích Mio, nhưng tôi mong muốn cô ấy dựa dẫm vào tôi nhiều hơn. Tôi cũng cảm thấy một chút cô đơn trước vẻ ngoài mạnh mẽ của cô ấy, một mỹ nhân băng giá.

Ở trường, cô ấy được coi là chuẩn mực của sự hoàn hảo, nhưng hôm nay, khi chuẩn bị bước vào nhà, cô ấy lại vấp phải bậc thềm ở cửa.

“Do trời ẩm khiến cho bậc thềm cao hơn 1mm so với bình thường!”, cô ấy hét lên, nhưng không biết điều đó đúng thật không?

Cô bị kẹp tay vào cửa tủ lạnh khi đang cố gắng lấy lọ nước sốt bằng tay phải nhưng tay trái lại đóng sập cửa tủ lại nhưng vẫn khăng khăng:”Tôi không có bị kẹp tay!”.

Khi cúi xuống, cô ấy lại làm rơi chiếc điện thoại thông minh trong túi ngực nhưng lại nói rằng:”Đấy là tôi cố tình drop test để kiểm tra độ bền đấy!”

Nhưng những lời đó có đúng là thật không …?

Dù là thật hay là gì đi chăng nữa, những cử chỉ dễ thương đó đã thực sự cuốn hút tôi.

Mio thật dễ thương quá … 

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Chương 01: Cô bạn Tsundere thì thầm vào bên tai “hãy yêu tớ!”
Vãi cả drop test kiểm tra độ bền, hông ấy chị kiểm tra lại cái nết chị luôn đi.
Xem thêm
Chương 01: Cô bạn Tsundere thì thầm vào bên tai “hãy yêu tớ!”
main tự gánh thuyền mình
chứ thả cho nó trôi thì trôi xuống âm phủ
Xem thêm
Chương 01: Cô bạn Tsundere thì thầm vào bên tai “hãy yêu tớ!”
Quả tsun này mà ko gặp phải thằng simp thì chỉ có đắp mộ cuộc tình
Xem thêm