Isekai Maou to Shoukan Sh...
Murasaki Yukiya Tsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Ngoại truyện 1

4 Bình luận - Độ dài: 565 từ - Cập nhật:

Horun được chấp nhận để đi trên con đường của một pháp sư.

Gói ghém hành lý, cô bước vào phòng khách.

Rem đang ngồi một mình trên bộ ghế sofa với tay cầm một quyển sách. Ngước lên, cô nhìn thấy Horun, Rem mỉm cười với cô.

「…… Thì ra đây là đồng phục của học viện phép thuật. Nhìn nó rất hợp với cô đấy」

「Thật sao-ssu!? 」

21.jpg?w=726&h=1024

「...Vì tôi còn phải lo cho Shera nên tôi không thể nào theo cô đến đó được. ….Vì thế mong cô hãy bảo trọng.」

「Ừ.Shera-san vẫn ổn chứ–ssu ?」

「...Đủ khỏe để đòi ăn rồi. Nói chứ đá cô ấy khỏi giường cũng chẳng sao, cơ mà xe ngựa vẫn chưa chuẩn bị xong」

「 Tôi hiểu rồi-ssu」

Xe ngựa chạy trên xa lộ của vương quốc Lifelia

Tuy nhiên, tại vương quốc Greenwood, một nơi hẻo lánh và còn là nơi của tộc Dark Elf, nên được xem như là một vùng nguy hiểm, lẽ đương nhiên, xe ngựa không thể nào tới đây.

Như đã nói, rất khó để mà đi bộ tới vương quốc Greenwood

Khi mọi người nhận được phần thưởng từ nhà thờ, nhóm Diablo đã quyết định mua một chiếc xe ngựa.

Tuy phải tốn tận mười ngày để sửa chữa lại phần khung và phần láp ráp của xe ngựa. Mặc dù vậy, mọi người sẽ cảm thấy an tâm hơn cho chuyến đi xa này.

Horun cũng muốn cùng mọi người đến vương quốc của Elf, nhưng lại không thể.

「Mọi người hãy bảo trọng nha -ssu.」

「...Tất nhiên, khi nào về tới thủ đo hoàng gia, lúc đó sẽ tới học viện để gặp cô.」

「Waah, cảm ơn mọi người -ssu! Cơ mà.., Danna đâu rồi? 」

「...Ai mà biết, hình như ngài ấy đã ra ngoài từ sáng sớm. Ngài ấy nên biết hôm nay là ngày khởi hành chứ…. Có lẽ ngài ấy luôn làm theo cách suy nghĩ của riêng mình. 」

「Đúng vậy ha -ssu.」

「...Hay là, nếu khi ngài ấy nhìn thấy cô, ngài ấy sẽ lại đau đớn trước cuộc chia tay thì sao.」

「Hả!? Ngay cả khi ngài ấy là Ma vương!? 」

「Fufu….. Cái đó chỉ là nói đùa thôi.」

「Phải ha -ssu. Vả lại, chuyện ngài ấy đau đớn trước cuộc chia tay…tin không nổi đâu nhỉ-ssu. 」

Rem đưa tay phải ra.

「...Mặc kệ ai nói gì, chúng ta là những người đồng đội mạo hiểm giả, mong cô nhớ điều đó. Những gì cô đã vất vả để chiến đấu, tôi sẽ không bao giờ quên chúng đâu. 」

Horun bắt tay Rem.

「Tôi cũng thế! Lần sau, khi chúng ta gặp nhau, tôi sẽ trở thành một Mạo hiểm giả mà cô có thể tin tưởng hơn -ssu! 」

「….Tôi muốn nói là nếu đã nhắm tới làm pháp sư, thì trở thành “Triệu hồi sư” sẽ thực dụng hơn」

「Uu」

Nghĩ lại thì, Rem đã là một Triệu hồi sư---- đó là những suy nghĩ cuối cùng của Horun vào khoảng thời gian ngắn ngủi này.

Lumachina đến đón cô.

「Đến lúc chúng ta đi rồi, Horun-san.」

「Vâng -ssu!」

Họ rời khỏi nhà trọ.

Hướng thẳng đến quận mười một.

Tại nơi có Hội Pháp sư Hoàng gia, Học viện Phép thuật mà Horun đăng ký cũng ở đó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Translator: Hentie

PR:Rappa

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Cả khúc oneshot-like bừng sáng vs đồng phục + loli (‾▿‾~)
Xem thêm
Đoạn ngoại truyện này ngắn ghê, chủ yếu là về phút giây chia tay vs bé Thỏ à
Xem thêm