Isekai Maou to Shoukan Sh...
Murasaki Yukiya Tsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Mở đầu

13 Bình luận - Độ dài: 2,339 từ - Cập nhật:

Part 1

Khi cậu ngước nhìn lên, những ngôi sao lấp lánh đang tỏa sáng giữa những tán lá xanh tươi tốt.

Ta có thể nghe thấy được tiếng kêu của những con côn trùng

Diablo khi đó nhìn xuống đất khi đang đứng trên ngọn cây lớn.

Cậu không thể nhìn thấy gì, như thể đang nhìn vào một cái hố không đáy.

Vì tộc Elf sở hữu trong mình khả năng nhìn đêm, nên họ không cần sử dụng đuốc.

Bên cạnh đó, đối với cư dân của thế giới khác này, việc đi ngủ cùng lúc với hoàng hôn và thức dậy cùng với ánh bình minh là một điều hết sức bình thường.

Diablo cũng đã quen với lối sống đó và bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

-----Hiện tại mình sống một cách khá là lành mạnh.

Lối sống của cậu trong thế giới cũ là toàn về các trò chơi trên mạng. Vì cũng có yếu tố cạnh tranh trong MMORPG Cross Reverie, về đêm là lúc số lượng người chơi tham gia tăng lên.

(Các cuộc thương lượng và hợp tác cũng có thể được thực hiện vào lúc đó, nhưng điều đó vượt xa khả năng của Diablo, người thiếu hụt kỹ năng giao tiếp.)

Trong những lúc đó, cậu sẽ ngủ khi bình minh và thức dậy khi trời đã quá trưa.

Tiếng bước chân giẫm lên lá cây đang tiếp cận đến gần cậu.

Một Elf có khuôn mặt heo của tộc Orc đứng ngay cạnh cậu.

[Thưa Bệ Hạ]

Hắn gọi cậu như thế.

Diablo đã trở thành vị vua mới của đất nước Elf---Vương quốc Greenwood.

Đối với cậu, người đã tự nhận mình là Ma Vương mà để trở thành vua của Elf… cảm giác hơi kì kì.

Hiện tại, anh đang ở trên ngọn cây lớn, là nơi ở của hoàng tộc.

Tên mặt heo vừa gọi cậu là Durango.

Hắn ta có ngoại hình của một con Orc, nhưng thực tế hắn là một Elf có hiểu biết về chính trị, kinh tế và cũng xuất sắc trong võ thuật. Hắn ta cũng có một bí mật kỳ lạ, nhưng hãy để chuyện đó sang một bên.

[Chúc ngài một ngày tốt lành, thưa Bệ Hạ.]

[Hmph…]

Diablo gật đầu với thái độ kiêu hãnh.

Cậu không giỏi nói chuyện với người khác.

Nếu mà con người thật sự của cậu trả lời, lời nói ắt sẽ không thành tiếng.

Mình sẽ không xúc phạm người khác chứ? Mình sẽ không làm họ thất vọng chứ? Mình không có khiếu hài hước ư? Đầu cậu sẽ trở nên quá tải với những lo lắng như vậy. Đó là lý do tại sao cậu lấy hình ảnh của nhân vật mà cậu chơi trong trò chơi mà anh đã chơi suốt một thời gian dài, và cư xử như vậy.

Nếu Diablo không đóng vai là một Ma Vương, thì với kẻ khuyết tật giao tiếp như cậu, cậu không thể nào nói chuyện được.

Durango cúi đầu.

[Thần vô cùng xin lỗi vì cuộc họp kéo dài và đến tận lúc này mới kết thúc. Mặc dù là một quốc gia nhỏ bé, nhưng một quốc gia vẫn là một quốc gia, và cần có sự đồng tình của mọi người]

──Sao nữa đây, mình nên trả lời như thế nào?

Trả lời với sự cảm kích thì không giống như Ma vương.

Những người được gọi là Ma vương rất mạnh mẽ và hống hách, vì vậy nói cách khác, cậu phải là một sinh vật gây ra nỗi sợ hãi.

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của một số vấn đề, cậu hiểu rằng Elf sẽ cảm thấy hoang mang.

Ít nhất, cậu muốn truyền đạt rằng cậu cũng sẽ hợp tác. Mặc dù vậy, điều mà Diablo có thể làm được nhất là chiến đấu chống lại kẻ thù….. Trong khi suy nghĩ làm sao mà mà thuyết phục được, cậu lên tiếng.

[Ta sẽ tiêu diệt chúng.]

Durango hốt hoảng.

[Không, không! Toàn bộ dân chúng đã đồng ý với sự lên ngôi của Bệ Hạ, và họ chắc chắn sẽ tung hô và chào đón ngài! Thần vô cùng xin lỗi, vô cùng xin lỗi vì những lời nói thiếu suy nghĩ của thần và đã làm kích động đến ngài!]

[.....U,mu?]

Mặc dù anh gật đầu cho qua chuyện, nhưng nó khác với phản ứng mà Diablo mong đợi.

Cậu nghĩ rằng cậu trả lời rằng cậu đáng tin cậy, hoặc thật yên tâm khi nghe điều đó.

Durango đã thay đổi chủ đề.

[ Thưa Bệ Hạ, những gì ngài nói về Ma tộc chiều nay,là thật sao? ]

[Hmp… Không hề nói dối, sức mạnh đúng là vậy. ]

[ Vì thế như thần nghĩ, Ma Vương Modinalaam đã……. tỉnh giấc. ]

Giọng hắn run rẩy.

Cái tên Modinalaam đã từng xuất hiện trong MMORPG Cross Reverie với cái tên << Ma Vương của sự Điên loạn>>.

Nó là một event (sự kiện) giới hạn trong Tuần Lễ Vàng của game.

Trong game, hắn mạnh toàn diện về mọi thứ, nó có thể sử dụng cà thương và ma thuật, hắn là một đối thủ đáng sợ khi sở hữu cho mình thông số cao bất thường.

Tuy nhiên, điều đó khá là kỳ lạ khi tự buff chính bản thân mình và cũng buff cho những người dám thách đấu.

Có thể dành được chiến thắng ngay cả ở level thấp nếu ai đó gặp may và nếu ngược lại, cũng có thể thua ngay cả dù ở level cao.

Cùng với những bình luận từ những người chơi đại loại như [Một trò chơi may rủi là quá đủ rồi] [Ngay cả đánh với Boss như là chơi “Gacha”] , hay [Điều khiển điên rồ vậy], sự nổi tiếng cũng đặt ra dấu hỏi.

Vì vật phẩm khi thu được khi đánh bại là rất có giá trị, rất nhiều người đã tham gia vào sự kiện mặc dù có những lời phàn nàn.

Đương nhiên, Diablo cũng đã chiến đấu.

──Chà, dù cho là giờ đã khác trong game rồi.

Ma Vương Modinalaam trong MMORPG Cross Reverie không tự xưng mình là một Đại Ma Vương, và cũng không hấp thụ các Ma Vương khác.

Đây là một điều khác thường.

Sẽ tốt hơn khi nghĩ hắn như một kẻ thù không xác định.

[Có vẽ như mục tiêu của Modinalaam hướng đến đó chính là <<Ma vương cảm xúc, Caldia>> được phong ấn tại nơi này, phải không?]

[Đúng vậy. Nhưng không may, nó đã bị đánh cắp……. điều này thật sự là tồi tệ.]

[Hmph…….Sẽ ổn cả thôi nếu ta đây xử lý bọn chúng. Chỉ là một con cá bé ăn những con cá bé khác thôi mà, cá bé vẫn là cá bé! Ta là một Ma Vương thực sự! Ta sẽ nghiền nát chúng!]

Liệu cậu có thể dành chiến thắng trước Modinalaam?

Vì Diablo đang đóng vai Ma Vương của mình, cậu tuyên bố một cách tràn đầy tự tin.

Tuy nhiên, bản năng game thủ của cậu đã nói.

──Với mọi thứ bây giờ, sẽ rất khó khăn.

Thông qua việc chiến đấu với thuộc cấp của con “cá bé”, ta có thể biết được sức mạnh của Boss là như thế nào. Cậu không thể nói mình đã chắc thắng.

Không có cách nào biết được suy nghĩ bên trong của Diablo, Durango thả lỏng nét mặt.

[ Thưa đức Vua, thật an tâm khi Ngài làm vua. ]

[ Hmph….Cứ để cho ta.]

[Dường như Chúa cũng đã chấp thuận việc lên ngôi của Ngài. Những cây khô héo đã có lại được sức sống, và chúng bắt đầu tạo ra những trái cây to lớn. ]

Chỗ mà Durango chỉ, cậu chẳng thấy gì vì trời quá tối.

Ngay cả khi xung quanh được chiếu sáng tốt, anh cũng không thể phân biệt được giữa trạng thái tốt và xấu của cây.

[ ….Chúa huh. ]

[ Cứ như thể là một phước lành. Vì đây là lần đầu tiên một người nào khác không phải là một Elf trở thành vua, có nhiều người cảm thấy lo lắng, nhưng bây giờ đã có thể yên tâm. ]

[Kì lạ thật đấy.]

[ Ý Ngài là sao ạ? ]

[ Đối với khu rừng này, phước lành được ban phát khi có vua --- Ta nói có phải vậy không? ]

[ Vâng, đó là một lời hứa với Chúa. ]

[ Ta lại nghĩ rằng nó có ý nghĩa giống như đất nước sẽ sụp đổ trừ khi các chính khách thay mặt quản lý, nhưng thực tế, cây cối đã được hồi sinh và đang ra trái--- đó là thứ ngươi đã nói. ]

[ Không nhầm vào đâu được. ]

[Ở thế giới này, có linh mục đã sử dụng《Phép màu của chúa》. Thậm chí có mất cả tay chân cũng có thể phục hồi được.]

[Đó là một phép màu cấp cao.]

[ Và rồi, chỉ vài ngày trước…… Ta đã thấy được sự mục rữa của giáo hội tại Thủ đô hoàng gia, và cũng đập chúng một trận. Đức tin của Giáo Hoàng hiện tại là sự thật. Cô ấy đã quyết định dâng hiến cuộc đời của mình cho Chúa. ]

[ Như kỳ vọng của ngài và cô ấy. ]

[ Tuy nhiên, người rơi vào lưỡi dao của sát thủ, cận kề cái chết bới lời nguyền, hay thậm chí bị bắt và tống vào tù, Chúa đã không hề xuất hiện để giúp đỡ cô ấy. ]

[ Ơn trời !!! Có quá nhiều thứ xảy ra….]

[ Trong cái thế giới này, không hề tồn tại Chúa ư? Hắn không tồn tại ư?]

Durango ngập ngừng.

[....... Chúa có tồn tại. Tuy nhiên, con người không thể hiểu được ý chí của Chúa - Đấy là thứ thần tin tường. ]

[ Fumu. ]

Cậu nhớ rằng Lumachina cũng nói điều tương tự. Trái tim cậu không hoàn toàn xóa tan nghi ngờ, nhưng dường như cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận nó như một thứ như thế.

Sau đó, họ trao đổi thêm một số thứ.

Part 2

Một lúc sau, Durango nói.

[ Thưa Bệ Hạ, đã đến lúc cho đêm tân hôn của người…….Công chúa Shera……. Àh-umm. Thần tin rằng Shera tân Hoàng Hậu, đang đợi người. ]

[ Ngươi nói…….đ, đêm tân hôn? ]

[ Thần dân đang chờ đợi một người thừa kế. ]

Vương quốc của Elf phồn vinh là nhờ có Vua. Ngay lúc họ đang đón mừng một tân vương, thì mong có người kế vị vẫn là điều tất yếu thôi. Việc mất cả hai hoàng tử, và với việc vị vua trước đã băng hà, Shera giờ là người duy nhất nắm giữ dòng dõi hoàng tộc.

Durango chỉ tay xa xa về phía khu rừng.

[ Phòng ngủ hoàng gia ở cuối hướng của nhánh cây này. Nó nằm trên cái cây lớn thứ 3. Bởi vì Hoàng Hậu đã thay đổi nơi ở, không cần phải dè dặt đâu. ]

[O, ou. ]

[ Thần cũng xin phép. Nhất định, hãy đối xử với ngài ấy nhẹ nhàng. Mặc dù, thần chắc chắn rằng Ngài đã có một mối quan hệ với cô ấy từ lâu, thần tin rằng Ngài đã quen việc này rồi. ]

Durango dường như đang hiểu lầm điều gì đó, nhưng Diablo hoàn toàn không có mối quan hệ như thế với Shera. Cậu chỉ chạm vào cơ thể cô một cách vô tình…

Nói thẳng ra, Diablo là một người thiếu kinh nghiệm. Kinh nghiệm của cậu với con gái là con số 0.

Durango cúi đầu, rồi rời đi.

Diablo bị bỏ lại một mình.                                                

Rem và Rafleisha có lẽ đã nghỉ ngơi ở nhà khách. Rose người bị thương ở cánh tay phải thì đang phục hồi tại giường bảo bảo trì trong 《Mê cung Ma vương》

Diablo đưa mắt mình hướng về điểm cuối cùng của nhánh cây. Một ánh sáng mờ nhạt được thắp lên.

Tộc Elf không cần ánh sáng

Nói một cách khác, đây là thứ ánh sáng kêu gọi Diablo đến

---Một đêm tân hôn!?

[ Không không không…….Trẻ con ư, nó có hơi quá sớm đối với mình……. Mình còn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc đó nữa là. ]

Quên lời nói và hành vi giống như Ma vương, Diablo quay lưng về phía ngược lại.

Tuy nhiên, chính cậu là vua và Shera là nữ hoàng. Chắc chắn không quá sớm.

Ít nhất, tộc Elf cũng mong muốn điều đó, và không ai khác ngoài chính Shera thậm chí còn nói rằng cô hiểu việc đó.

Diablo nuốt hơi vào cổ họng.

Cậu ta đi về phía nơi ánh sáng được thắp sáng.

[ ……..Well, về Shera của chúng ta. Cô ấy có thể đã buồn ngủ rồi. Có lẽ là như vậy.]

Cành cây tỏa sáng nhờ ma thuật.

Nơi đó được bao phủ bởi những dây leo có hình dạng nửa hình cầu và được bố trí sao cho những người bên ngoài không thể nhìn thấy người ở bên trong phòng đang làm gì.

Có một cái giường nơi mà cỏ được chất thành đống.

Shera mặc một chiếc đầm, đang chờ đợi một cách bồn chồn

---- Ra đã dậy rồi

07.jpg?w=726&h=1024

---------------------------------------------------------------------------------------------

Translator: Hentie

PR: Rappa

P/s: Lâu rồi mới trở lại, thật sự xin lỗi bởi vừa mới thi xong mọi người ạ. Và có tin buồn, Google-chan sẽ không thể tiếp tục với chúng ta, có lẽ sẽ không dịch nữa, mất mát khá lớn. Nhưng dù cho vậy, bản thân PR và bạn còn lại Hentie sẽ cố gắng tiếp tục bộ này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bọn mình.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn team vì đã cố gắng. Muốn biết cách donate cho team dù kô có nhiu cả
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:v Chỉ cần các bạn ủng hộ bộ truyện là được rồi
Xem thêm
TRANS
@khoiletran123: (≧▽≦)( ╹▽╹ )
Xem thêm
TRANS
Mặc dù hơi buồn nhưng mình luôn ủng hộ team, cố lên:):):):)
Xem thêm
Ôi buồn quá sao GG-chan lại ra đi rồi :(
Xem thêm
Omg . Hóng chương sau quá đi mất
Xem thêm
Như thế này mà còn không ăn nổi thì main chắc là pháo sư trọn đời :v
Xem thêm
thời điểm main mất zin đã tới :))
Xem thêm
Cố lên các bạn ơi
Xem thêm